1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 19/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Lần sau Mergi đi trọn vẹn thì ới em 1câu nhé, e cũng muốn đi lắm. Em đang getting stuck, phá mãi ko xong...
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi thôi rồi, tớ ko nhận đc tn này của bạn sớm, tớ vừa tự hành hạ mình, e rằng trong tuần này khó lòng ra khỏi nhà! Đúng là đời khổ, vừa nghỉ cả tháng, h nghỉ thêm mấy tuần nữa, treo niêu tiếp! Biết trút đi đâu đây! Ngạc nhiên vì bạn vào đây, hóa ra là cũng đi tìm chỗ để trút! Sao người ta bảo năm nay tuổi tớ đẹp, ấy thế mà từ đầu năm, đúng ra là từ mùng 10 Tết đến giờ, toàn chuyện xui xẻo, phát điên lên đến nơi rồi!!!
  3. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

    Guy Er.
    So live like you are going to die tomorrow. You waste my time !!!
  4. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhục! Vừa nghỉ gần 1 tháng, bây giờ sẽ được nghỉ thêm 1 tháng nữa! ÔI cái chân chạy của tôi, nằm nhà 1 tháng chắc giống như đi dần xuống địa ngục! Không có cái dại nào giống cái dại nào!
    Trong lúc mình bị đau, thật đáng tiếc là đã nhớ đến một người! Cũng may là số điện thoại công cộng ấy lại không bật máy, nếu không thì, mình đã mắc nợ rồi! Ôi hối hận quá! Chưa đến mức mắc nợ là tốt quá rồi! Khi còn ở cạnh, thế nào cũng chỉ là yêu thương và quí mến, xa rồi thì mỗi lần nhờ vả là thấy mắc nợ! Quả thật lúc đó mình cần một người thân, mình nghĩ đến một người thân, hơn là nghĩ đến một người bạn! Vậy mà giúp mình là những người bạn, mình còn chưa biết nói cảm ơn thế nào!
  5. virgocat39

    virgocat39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái mối quan hệ xã giao kiểu đó!
    Ghét cái loại con trai như thế!
    Ghét cái bộ mặt cười nói giả tạo của mình!
    Ghét cái kiểu cười nhếch mép và mỉa mai đó của mình!
    Thật nực cười! Vì cái j mà mình phải đeo mặt nạ cho mình như thế???
    ....hmm, về đến nhà rùi mà vẫn thấy bực bực trong lòng...Chột dạ, liệu ở chỗ làm mới, mình có gặp fải những mối quan hệ kiểu nài hay không??? Chợt thấy sợ.....
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Trút hết mọi thứ trong lòng...
    Khi cần sao chẳng bao giờ anh là chỗ tựa?
  7. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ kỹ lắm khi gửi cái mail đó rồi mà về vẫn thấy hối hận, giá mà rút lại được, chẹp, sao mình ko nghĩ thoáng một chút, hp đến bằng cách nào thì vẫn cứ là hp chứ sao? Mình đâu có cần giận giữ và thất vọng vậy ?
  8. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay là sẽ ngồi nghĩ mà, nghĩ ít thôi, già người đấy
    Nghỉ ngơi đi chị bé
    Mà nếu thấy cần 1 người thân thì yêu đi, em giới thiệu cho mấy anh nhé, mà đâu cần em giới thiệu chịc cũng có khối anh đấy thôi, gật đại đê
  9. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Mergi bị đau chân sao? khổ, đã muốn đêm đạp xe cùng mà.
    Hội ốc vẫn chờ mergi off cùng đấy, thiếu thì thật là buồn vì ko có người làm dưa góp đâu.
    Lang thang vào đây, ko fải lần đầu, thỉnh thoảng bế tắc em vẫn thế này đấy, đọc và trút
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Ừh, hôm qua chán đời, chẳng có việc gì làm, trút tạm 10l nước đang sôi vào chân xem cảm giác thế nào! Hơi hoảng loạng 1 chút! Và h thì được nghỉ thêm khoảng vài tuần!
    Tớ cũng nhớ nhà ốc lắm! Nhưng tớ đang phải kiêng không tụ tập đàn đúm chắc phải sang t4 (sắp tới sn tớ rồi mà chẳng được hẹn hò, chán thế!) Tớ vẫn là người nhà ốc rồi, yên tâm thế!

Chia sẻ trang này