1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truth corporation - nhà của những người bạn (nhà 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanoi6886, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    Thôi, tụi anh phải ra ngoài bờ biển đây! Hôm nay có một lễ hội của người Miên ở đây mà. Gần suốt chiều nay tụi anh ở trong chùa xem lễ. Vui lắm! Có gì mai anh em mình lại trò chuyện nhé....
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    ĐỌC BÁO, CÁC BẠN ƠI!

    VnExpress, 30/3/2007:
    Cha tự tử để con được gặp Lưu Đức Hoa

    Thân phụ của Dương Lệ Quyên (người tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) đã tự tử ở Hong Kong sáng sớm 28/3, sau khi phải chịu cảnh lang thang vì bán nhà cho con gái lấy lộ phí đi gặp thần tượng. Dư luận xứ sở Vạn Lý Trường Thành đang xôn xao vì bi kịch này.
    [​IMG]
    Dương Lệ Quyên (phải) được gặp thần tượng Lưu Đức Hoa hôm 25/3, sau 12 năm chờ đợi. Ảnh: CRI.

    Từ khi thần tượng diễn viên - ca sĩ Lưu Đức Hoa từ 12 năm trước, Lệ Quyên đặt mục tiêu duy nhất cho đời mình là được gặp anh một lần. Cô bỏ học, ngày ngày chỉ xem băng đĩa nhạc của anh. Cô viết thư cho anh, lặn lội từ miền đông bắc Trung Quốc sang Hong Kong 2 lần với hy vọng được gặp anh. Mong muốn chưa thành hiện thực, nhưng tình yêu điên cuồng của cô đối với nam tài tử họ Lưu đã khiến của nả của cha mẹ lần lượt đội nón ra đi.
    Ông Dương Cần Ký, cha của Lệ Quyên cùng vợ ra sức khuyên con nên từ bỏ ước mơ xa vời. Lương của một giáo viên trung học nghỉ hưu như ông chỉ có 1.900 tệ (khoảng 3,8 triệu đồng), nhưng phải nuôi cả gia đình vì vợ ông đau yếu luôn, không thể đi làm. Cả nhà ngập trong nợ nần. Dù vậy ông cũng phải chấp nhận ********, rồi bán luôn căn nhà để có tiền đưa Lệ Quyên sang Hong Kong tìm chàng họ Lưu.
    Tuần trước, gia đình ông Cần Ký tới đặc khu hành chính lần thứ ba. Lệ Quyên đã gặp được hoàng tử trong mộng hôm 25/3, trong bữa tiệc mừng sinh nhật của Lưu Đức Hoa. Theo Tuổi Trẻ, dù đã được gặp và chụp ảnh lưu niệm với thần tượng, nhưng cô Quyên chưa thấy thỏa mãn, thậm chí cô còn muốn được nói chuyện riêng với anh. Trước khát khao không điểm dừng của con, ông Dương đã chọn cách viết thư tuyệt mệnh dài 3 trang giấy rồi nhảy xuống sông tự tử. Dù được đội tuần tra cứu lên, nhưng ông bố bất hạnh đã không qua khỏi.
    [​IMG]
    Được đưa đi cấp cứu, nhưng ông Dương Cần Ký không qua khỏi. Ảnh: TTO.

    Trong thư để lại, ông Dương Cần Ký tha thiết: ?oLưu Đức Hoa, anh nghĩ anh là ai? Tôi lấy mạng sống hy sinh vì con gái mình. Tôi chết rồi anh phải đến gặp con tôi, phải ký tặng cho nó?.
    Hai ngày sau cái chết của ông, bà vợ và đứa con gặp phải những lời chửi bới của người qua đường, vạ vật hết nơi này đến nơi khác. Cô con gái dại dột khóc lóc: ?oBố chết rồi con ân hận lắm?. Nhưng khóc cũng chẳng ai thương, cô nói tiếp trước máy quay: ?oCon sẽ chết theo bố?. Khi được hỏi: ?oCô yêu anh Lưu hơn hay yêu cha hơn??, cô gái khóc rống lên: ?oTôi yêu bố... tôi cần bố, tôi rất ân hận, tôi không thể ngờ rằng gặp được thần tượng của mình lại khó đến thế?.
    Khi cùng mẹ gói ghém hành lý về quê, Dương Lệ Quyên vẫn ngoái đầu lại đầy lưu luyến, miệng lẩm bẩm: ?oBố chết rồi, nhưng anh ấy vẫn nên gặp con, ký tên tặng con. Nếu không, bố làm sao nhắm mắt xuôi tay?.
    Vụ scandal này đang ảnh hưởng nặng nề đến quá trình quay bộ phim Tam quốc có sự tham gia của Lưu Đức Hoa. Đối với đoàn làm phim, đây là việc riêng của chàng tài tử. Anh chưa thể về Cam Túc khuyên giải cô Quyên, và mới chỉ tuyên bố với báo chí: ?oYêu tôi thế này tôi chịu không nổi?.
    H.T. (theo CRI, Tuổi trẻ)

  3. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    3 anh Gấu đang làm gì? ở đâu thế/
    Giờ này mà chưa có ai ngủ dậy nhỉ?
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Khoái ngất trên cành quất lun. THích thế.Thèm quá
  5. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Cung hỉ nhà mới,cho àm thành viên mới nhé
    trở về mái nhà xưa
  6. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Nàh của mình là ngôi nhà vui ẻ, mời bạn cứ tự nhiên, bạn uống gì để mình lấy và nói cho mình nghe sơ qua về bạn nào?
  7. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Cho xin cốc nước lọc,nếu tiện tay cho xin ít đường,nếu tiện đường mua hộ cho quả chanh
    khát khô cả cổ
  8. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Hài hước ghê, bạn còn có nhu cầu gì nữa không mình đáp ứng luôn
  9. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Con người vốn là loài tham lam nhất mà,được voi là phải vòi tiên.Với phương châm
    Không tham thì thôi,đã tham phải tham cho chót,chớ nên bỏ sót mà phí của trời
  10. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mời bác ngồi chơi và cứ tự nhiên thăm quan nhà nhé. Iem có việc phải đi rồi, nếu có ai đến chơi bác tiếp hộ nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này