1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truth corporation - nhà của những người bạn (nhà 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanoi6886, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nói không được buồn, nhưng sao hôm nay tâm trạng lại thế này, đã từng viết những dòng này khi một người bạn kêu buồn, và giờ đây lại tự viết cho chính mình:
    Hãy cứ buồn đi hỡi cô gái nhỏ
    Bởi sinh ra đâu chỉ có niềm vui
    Ngay cả người điên sau những lúc cười
    Cũng bất chợt oà khóc nức nở
    Nhưng bạn ơi hãy luôn rộng mở
    Đừng khép chặt mình trong nỗi cô đơn
    Sau những buồn vui ta sẽ lớn khôn
    Tiếp tục đứng lên tiến về phía trước
    Hãy sống hết mình với niềm mơ ước
    Dẫu nó chẳng bao giờ thành sự thật
    Nhưng để chứng tỏ sau những tất bật
    Chúng ta vẫn là người có tâm hồn
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    @Vn_Sakura:
    Èm hèm... khụ...khụ....
    Đang say sao lại tỉnh? Tỉnh rồi sao vẫn say? Oạch !
    Vậy là:
    1- Đang say thì không được phép tỉnh? Cứ là phải típ tục say....
    2- Tỉnh cái này nhưng vẫn say cái khác hả?
    3- Lại ngã hay va đập vào đâu thía? Thía thì lèm seo mờ gọi là đã tỉnh được?
    Nhà vắng quá, Gấu hát bài cho vui nhà nhá!
    CHẢY ĐI SÔNG ƠI !

    Ơi con sông hiền hoà.
    Chở đầy nước ngọt phù sa ..a..a
    Ơi con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở
    Sông mấy ngàn năm tuổi, mà sao sông trẻ mãi không già
    Chảy đi sông ơi
    Chảy đi sông ơi
    Ơi con sông trôi suốt muôn đời ,hãy cho ta gửi lời thương nhớ
    Nhắc dùm ta về nơi góc biển, rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng trông
    Chảy đi sông ơi
    Chảy đi sông ơi
    Ơi con sông tiếng hát muôn đời, hãy cho ta nói lời cay đắng
    Nhắn về ai ở nơi góc biển, rằng nơi đầu nguồn ta ngày đêm trăn trở
    Ơi con sông hiền hòa, dịu dàng an ủi lòng ta
    Ơi con sông thiết tha, chứa chan chung tình sâu nặng
    Sông vỗ về đôi bờ
    Thì thầm ngày tháng khôn nguôi
    Sông hiến mình tất cả
    Đời sông không hề tiếc vơi đầy
    Chảy đi sông ơi
    Chảy đi sông ơi
    Ơi con sông trôi suốt muôn đời
    ......
    Rằng nơi đầu nguồn ta ngày đêm trăn trở
    Này đếm những chiếc lá
    Này đếm những nụ hôn xa
    Này đếm những chiếc lá
    Hãy trôi đi về nơi xa ấy
    Chảy đi sông ơi
    Chảy đi sông ơi

  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    có 3 Thía mới có 1 và 2 anh ạ.
  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  5. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    @yellow_autunm78:
    Vẫn nói không được buồn, nhưng sao hôm nay tâm trạng lại thế này, đã từng viết những dòng này khi một người bạn kêu buồn, và giờ đây lại tự viết cho chính mình...
    ========================================
    "Không được buồn" sao được
    Nó cứ đến và đi
    Bất chợt hoặc vì gì
    Rồi cũng sẽ phải hết!
    Lại vui như sắp tết
    Bánh chưng và đi chơi....
  6. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi buồn vu vơ không hiểu nổi
    Có những nỗi nhớ không thể gọi tên
    Có những ký ức chẳng bao giờ quên
    Bỗng bất chợt hiện lên trong ý thức
  8. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, Eo về đây. Bận ghê cơ, chà chà. Mừng qúa. Nhìn nhà mình sang nhà mới thích thật. hihi.
    Em TL phải làm thế nào cho nhà mình đắt sô nhá! Anh dạo này bận lắm. chỉ đảo qua nhà thôi, chẳng trông nhà đc. Mọi người quan tâm nhé!
    Bia bọt tý các bác nhể?
  9. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Đón chào nơi bình yên của bọn em đã trở về.
    Hoa hồng nhé
    Và hoàng hôn yên bình:
    [​IMG]
  10. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    lãng đãng 1chiều đông đã nghỉ đông thật rồi. Chỉ còn "dịu dàng sắc xuân" thoai!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này