1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truth corporation - nhà của những người bạn (nhà 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanoi6886, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  3. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    @Anh Eo ạ, em sẽ cố gắng duy trì nhà của anh em mình. Em đang học cách sống chung với lũ, từ ngày vào nhà nói thật em thấy vui hơn nhiều.
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    À, à, anh Gấu ơi, ý em là đang say rồi thì ai muốn tỉnh.
    Mà tỉnh rồi thì tự dưng cứ muốn lại say ( mà kho bít là say bởi cái gì. hị hị. Say người thì phải...)Thế là đang say thì ngã đánh oạch 1 cái, tỉnh cả say.
  5. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thật vui khi em nói thế.Luôn mong mọi điều tốt đẹp đến với em!
  6. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thật vui vì anh, em và các mem nhà mình đã được trở về với đúng cái tên thân yêu nhỉ. Anh đang làm các bé xúc động nhũn hết cả bên nơi bình yên cho em rồi kìa. Thế mà em lại làm anh xúc động, hi hi, vậy là trên cả tài anh kia à.
  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0

    Dạ đúng, Anh Eo mới được tự do đấy.
    Anh Eo, em sẽ trở lại với những gì mình vốn có anh a
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0

    Nhưng ở nhà cũ cũng đã gặp gỡ nhau nhiều rồi mà 3 Gấu ơi. Nào thì ta cụng ly cho sự trở về của cả nhà nào
  10. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Dịu dàng sắc xuân
    Tặng cả nhà!
    Một ngày mới, cái ngày đầu xuân. Anh ngu ngơ bứoc chân trên những vạt đồi xanh. Có chút mưa xuân lất phất. Có vị cỏ non ngai ngái mà dịu dàng. Khẽ hít thở cái mùi nồng say của núi đồi, của nguyên vẹn và hoang sơ, thích thú vô cùng.
    Tít trên đỉnh núi cao, mây nõn và sương mù bao phủ, màu trắng đục như sữa ấy làm anh nhớ màn sương Tây Hồ, khi anh cùng em dạo bước...
    Dòng suối nhỏ uốn lượn chảy róc rách qua những viên đá cuội trắng ngần.
    Sương đậu trên cỏ trên cành trên lá xanh, trong veo và tinh khiết.
    Có 1 chú chim cất tiếng hót véo von, có tiếng hát của người sơn nữ.
    Hoa ban nở trắng xóa cả 1vạt rừng, thơm nồng nàn và quyến rũ.
    Đâu đó tiếng khèn của chàng thanh niên Mông gọi ******** ngày đầu xuân.
    Cái cảm giác thanh bình và nhẹ nhõm qúa.
    Được eofa_aofe_1234 sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 29/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này