1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truth corporation - nhà của những người bạn (nhà 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanoi6886, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  2. dauthaitukieptruoc

    dauthaitukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Huhu. Tình hình là cả nhà Già đang giận em anh Gấu ạ. Em buồn lắm. Em có múôn thế đâu chứ. Huhu anh Điêu anhKhoai còn bảo em nói Phét không đc vào cái nhà nài nữa. hic hic.
    Em có nói điêu đâu có mà anh Điêu anh ý điêu ấy chứ/ huhu
  3. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Típ tục vào nhà chào mọi người. Chúc mọi người làm việc hiệu quả.
  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  5. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13, chúc mọi người một ngày tốt lành
  6. dauthaitukieptruoc

    dauthaitukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    úi zời ơi, ho.
  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, nhà vắng.... Nghêu ngao nhá...
    TÓC GIÓ THÔI BAY
    Chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa vời vợi
    Dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi
    Tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa
    Còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng
    Thuyền xưa xuôi dòng người xưa đã có chồng
    Buồn vui những tháng năm bên người yêu dấu
    Tóc gió thôi bay những ngày thơ
    Tình em đóa hoa hồng lặng lẽ thơ ngây bên thềm
    Tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền xa
    Tình em như gió gào tình em như sóng xô
    Dạt trôi đến bến bờ có người mong nhớ
    Hạnh phúc đợi chờ tình yêu dẫu chia lìa
    Dù xa nhau đóa hoa xưa vẫn cài lên mái tóc
    Tóc gió thôi bay những chiều mưa

  8. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  9. dauthaitukieptruoc

    dauthaitukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    em bị ốm, bị cảm lạnh đấy. hic hic. Ho suốt từ sáng. Hà hơi thổi ngạt đê!
  10. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này