1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truth corporation - nhà của những người bạn (nhà 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanoi6886, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  2. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Thoai, em lại phải về rồi không có con trai em bị cô giáo đưa sang lớp bị đón muộn thì chết.
    Hẹn sau nhá cả nhà, một ngày vui vẻ nhé
  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  4. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
  5. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    Gấu cũng xin tạm biệt ở đây! Chúc vui!
  6. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì cho em xin. Đã từng có lần, em ngây ngô nghĩ rằng khi uống vào thật nhiều, mình say đến mụ mị thì sẽ có thể quên hết, không vướng bận gì nữa cả, tất cả sẽ như bay bổng, nhẹ nhàng. Nhưng thật sai lầm anh ạ, càng uống thì ta lại càng tỉnh nhất, nỗi đau nó lại càng dày vò mình hơn. Giờ đây, em rút ra cho mình một bài học, khi đau là khi mình phải tỉnh táo nhất, để còn biết cách vượt qua nỗi đau đó, và tự chiến thắng bản thân mình. Thật vui vì anh đã tìm thấy khoảnh khắc bình yên trong tâm hồn. Chúc mừng anh. Và em, một ngày nào đó em cũng sẽ tìm thấy cho mình, chắc chắn vậy, một cảm giác thanh bình và nhẹ nhõm trước mùa thu. Không còn buồn khi nhìn chiếc lá rơi khỏi cành bay theo gió nữa. Phải tất cả chỉ là bay lên, tới một nơi nào đó tốt đẹp hơn mà thôi.
  7. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Nơi bình yên ấy TV biết biết không? Đó là nơi có anh có em và có tình yêu.
    Chúc TV sẽ có được noi bình yên thực sự!
  8. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Dạ, nơi bình yên cho tâm hồn đó là nơi chúng ta sống hạnh phúc, tràn ngập tình yêu. Nơi có em, có anh, có những bản tình ca theo ta đi suốt cuộc đời. Em, anh đã, đang và sẽ đến được đích, phải không anh???
  9. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể nói thế này
    Luôn luôn lắng nghe nhưng ai muốn hiểu thế nào thì hiểu
  10. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Thôi, cứ để như thế cũng được HĐ1 ạ, tràn trề cho nó mấu, nhẩy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này