1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truth corporation - nhà của những người bạn (nhà 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanoi6886, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, TV lại về đây. Lại sắp một mùa Hè nóng bỏng, gửi tặng cả nhà một tự khúc mùa Hạ:
    Tự khúc mùa hạ
    Chợt một ngày ve tỉnh giấc kêu vang
    Em bắt gặp Hạ lang thang trên phố
    Bỗng ùa về trong em nghìn nỗi nhớ
    Thả hồn theo mây trắng phía trời xa
    Những bông hoa gạo bỏng cháy thiết tha
    Một màu lửa cùng sắc vàng của nắng
    Anh thân yêu ở phương trời xa thẳm
    Có nhớ về người em gái ngày xưa
    Cô bé một thời thơ thẩn mộng mơ
    Thường vu vơ ngồi một mình trên cỏ
    Ngước mắt nhìn những chùm hoa rực đỏ
    Nghe trưa hè xao xác tiếng ve ngân
    Tia nắng nồng nàn chẳng thể cản ngăn
    Một trái tim trót đam mê, đa cảm
    Nghĩ đến anh ở nơi kia xa lắm
    Mơ về ngày ta sánh bước bên nhau
    Để cùng yêu say đắm một sắc màu
    Vàng kiêu hãnh giữa trưa hè cháy bỏng
    Bao tia nắng miên man má em hồng
    Khi anh nhẹ nhàng những tiếng thương yêu
    Tưởng giản đơn sao xa biết bao nhiêu
    Em cứ ngồi buồn đếm từng khoảnh khắc
    Khi ve kêu rộn rã thức mùa hè
    Cũng là ngày ta bên nhau hạnh phúc
    [​IMG]
  2. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại đang nghe bài "điều gì đó" của Lê Tâm, bài hát này hôm thứ 7 đi hát karaoke nghe anh Chung hát rất hay.
    Điều gì đó - Lần đầu gặp em ​
    nhạc sĩ: Trúc Hồ

    Chỉ lần đầu gặp em ngỡ như đã quen từ lâu
    Chỉ lần đầu gặp em ước mong được gần em mãi
    Chỉ lần đầu gặp em nhớ nhung thương em từng đêm
    Chỉ lần đầu gặp em bước chân chợt quên lối về
    Về người tình đầu tiên có nghe tim anh bồi hồi
    Chiều một mình về thôi khiến anh bỗng ngây ngất
    Về người tình đầu tiên hãy cho anh xin một lần,
    Một lần được gần em trọn đời mình vì nhau,
    Về vùng trời tuổi thơ để mộng mơ.....
    Điều gì đó với ánh mắt sáng khiến cho lòng anh biết đến lưng đâu.
    Để anh chơi vơi đêm đến có muôn màu mắt... em
    Điều gì đó với mái tóc sẫm nhắc anh từ đây mãi mãi đợi chờ.
    Điều gì đó với chút nắng ấm khắc lên hình bóng.. em
    Chỉ lần đầu gặp em nhớ thương đam mê đậm sâu
    Chỉ một lần cười thôi cũng nghe lòng thêm ấm áp
    Chỉ lần đầu gặp em ước mong bên em từng đêm
    Chỉ lần đầu gặp em cũng nghe hình người tìm về
    ---
    Chỉ lần đầu gặp em ngỡ như đã quen từ lâu.
    Chỉ lần đầu gặp em ước mong được gần em mãi.
    Chỉ lần đầu gặp em nhớ nhung theo em từng đêm.
    Chỉ lần đầu gặp em bước trên chợt quên lối về.
    Này người tình đầu tiên có nghe tim anh bồi hồi
    Chỉ một lần cười thôi tim anh bỗng gây ngất
    Này người tình đầu tiên hãy cho tim rung một lần
    Một lần được gần em,
    Trọn đời mình dìu nhau.
    Về vùng trời tuổi thơ ... để mộng mơ
    Điều gì đó với ánh mắt sáng khiến cho lòng anh biết đến lưng đâu.
    Để anh chơi vơi bước tới đây có muôn màu mắt... em.
    Điều gì đó với mái tóc sẫm nhắc anh từ đây mãi mãi đợi chờ.
    Điều gì đó với chút nắng ấm khắc lên hình bóng.. em.
    Diều gì đó với ánh mắt sáng khiến cho lòng anh biết đến lưng đâu.
    Để anh chơi vơi bước tới đây có muôn màu mắt... em.
    Điều gì đó với mái tóc sẫm nhắc anh từ đây mãi mãi đợi chờ.
    Điều gì đó với chút nắng ấm khắc lên hình bóng.. em.
    Buổi sáng thường là 1 cốc sữa nóng và một bát xôi trứng hoặc thịt, có khi là mắm tép hoặc pate


    Được tulinh_1980 sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 16/04/2007
  3. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    http://vanhoc.datviet.com/thuvien/nhacviet/loica.asp?id=548
  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    ơ lạ thật, dạo này mình có online mấy đâu mà mới sáng tình mơ login thì nhận được thư cảnh cáo của Mod, kỳ lạ, FF nhớ mình quá thì phải. Mà hình như Saku chưa được thả hả em?
  6. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    ặ khoan 'Ê, 'ỏằ nghỏằ< anh GỏƠu cho em biỏt Luỏưt ỏằY trang mỏƠy ỏƠy nhỏằ?? Nhiỏằu trang quĂ rỏằ"i không thỏằf quay lỏĂi 'ỏằc hỏt 'ặỏằÊc 'Âu ỏĂ?
  8. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  10. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0

    - "Điều gì đó với chút nắng ấm khắc lên hình bóng.. em"
    - Em ăn đồ nóng chậm lắm mà không cò nhiwù thời gian cho buổi sáng nên đã phải uống thêm sữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này