1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truth - nhà của những người bạn ****Nhà 4****

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Vn_Sakura, 02/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Đề nghị chị em có trách nhiệm với những hậu quả nghiêm trọng mà mình đã gây ra, chứ không có kiểu nhận khuyết điểm rồi cười là xong đâu.
  2. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Ý sao lại chế nhể??
  3. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Anh có nói là sao đâu? Chỉ là khó tin thôi.
    Cho chú biết là nhà này anh Gấu được yêu quý lắm đấy, mà anh ý lại 3 in 1 nữa, nên chú trêu vào là coi chừng. Chú có biết mấy cầu thủ bóng đá khi làm hàng rào hay làm động tác gì không? Thực hiện ngay đi trước khi chị em phát hiện ra chú.
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    dạ dạ có
    khi làm hàng rào các cầu thủ nhìn quả bóng với đôi mắt đắm đuối
    chuẩn bị đôi mắt đắm đuối long lanh nhìn chị em nào...
    (lấy hành ra thái...)
  5. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Nhà mình tuần trước thấy nói chủ đề là Mùa hè và Hoa phượng mà chả thấy ai viết gì thêm cho mình đọc nhỉ??
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè trời rất nóng , và hoa phượng nở rộ đỏ đẹp vô cùng, chú cún nhà em rất thích ra nằm dưới cây hoa phượng
    vì thế nó rất nhiều bọ chét
    Sau đây em xin tả con bọ chét ạ!!
  7. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    em vừa về nhà, ngoài trời nắng dã man
    Thanks chị Sa và kèn nha!
  8. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    CHú vào nhà này phá không à. Để chị em bỏ đi hết cả. Cuộc đời này nếu thiếu tiếng nói tiếng cười của chị em thì có còn ý nghĩa gì nữa đâu
  9. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Nào thì mùa hạ.
    Em không biết làm thơ nên đi sưu tầm thoai.
    Bài thơ của tác giả Lưu Thị Khánh Vân
    Âm vang mùa hạ
    Nghe từng hạt mưa rơi
    Nhẹ nhàng trong kẽ lá
    Như tiếng ru mùa hạ
    ủ ấp vòm me xanh
    Nghe giọt nắng hiền lành
    Khẽ cựa mình thức dậy
    Bình minh như chợt thấy
    Phủ một màu tươi non
    Nghe gió hoà từng cơn
    Thì thầm qua khe cửa
    Chợt bừng trong nỗi nhớ
    Nghe mùa hè chớm sang.
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế thật.. em ra cửa đứng nhé ...!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này