1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truth - nhà của những người bạn ****Nhà 4****

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Vn_Sakura, 02/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    TUÂ?N 6- KHOAI (chuyên gia ném đá hội nghị, ngươ?i đang định lhuyện lại một kha? năng đaf bị mai một tư? lâu- kha? năng... nói thật!)
    Gấu có hai câu ho?i mơ? đâ?u:
    1-- Nhi?n avatar thi? có thê? nói "me?o xám ham ... nhậu lắm" ?
    2-- "Không tu thi? ? co?n ti??nh" ? Vậy khi cố gắng tu thi? thươ?ng ca?m thấy thế na?o?
    ------------
    Gấu xin chép lại quy định trưóc đây (trang 37 cu?a Nha? 2 , trang 58 cu?a Nha? 3, trang 21, 59 của Nhà 4) nhé:
    ... Anh em mình chơi trò phỏng vấn kiểu ... nhà báo hoặc giống chất vấn kiểu... quốc hội ý. Mỗi tuần là một "khổ chủ'''''''' phải đứng ra để mọi người hỏi (bắt đầu từ thứ bẩy tuần trước và kết thúc vào thứ sáu tuần sau). Mọi người có thể hỏi về bất kỳ chuyện gì. Quyền trả lời thế nào lại do "khổ chủ''''''''. Mục đích là nhằm anh em mình hiểu nhau hơn, nhà mình vui hơn , gắn bó hơn....
    Danh sách các ''''khổ chủ" theo thứ tự như sau :
    1- Sa (tuâ?n 1)
    2- Linh (tuâ?n 2)
    3- Mai (tuần 3)
    4- Tiu (vắng mặt tuâ?n 4 - tuâ?n 5)
    >>>5- Khoai (vắng mặt tuâ?n 4- Tuâ?n 6)

    6-Lo (tuâ?n 4)
    7- Gấu
    8- Vàng
    9- Kèn
    10- Witch
    ...
    Tạm thế đã.
    Bổ sung quy định như sau:
    --- Nếu vì một lý do nào khi đến lượt ai đó nhưng người đó không thể trả lời được thì việc hỏi- đáp được chuyển xuống người tiếp theo và vẫn kéo dài trong 1 tuần như bình thường;
    --- Khi đã hết vòng thì lại chuyển sang một vòng mới ( Có nghĩa là viẹc này được tiến hành liên tục );
    --- Những người khác có thể tham gia vào câu chuyện của hai người nào đó nếu thấy cần hỏi thêm.....
  2. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Bác Gấu dậy sớm nhỉ.
    Hỏi bác khoai 1 câu vậy : 3 đức tính cần thiết của 1 chuyên viên ném đá hội nghị là gì??
  3. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    1. Những lúc như thế mắt mở to, tròn xoe, mặt nghệt ra, và có thể cũng ... Chớp chớp ...
    2. Tại sao anh Gấu nghĩ vậy
  4. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!!!
    Anh Gấu hôm nay có phải đi học không ạ?
    anh Lô cũng dạy sớm đâu kém!!!
    Mà nhà mình cứ cuối tuần là vắng vẻ
  5. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    @ Anh Khoai: Có phải anh rất thích mèo không? Và tại sao vậy? Có những điểm gì mà anh thích ở một chú Miu miu?
  6. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    hik, sao em quote bài của chị Sa rồi mà chưa được chuyển G nhỉ??? Muốn đi làm giàu quá! ( hông biết làm giàu hay kiếm nghèo )
  7. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cuối tuần, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé
  8. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Anh Khoai hôm nay đi đâu rồi nhỉ.
    Hum nay chả mún hát, thoai tặng thơ cả nhà.
    CHÚT TÌNH ĐẦU
    Tác giả:Đỗ Trung Quân
    Những chiếc giỏ xe chở dầy hoa phượng
    Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
    Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
    Thuở chẵng ai hay thầm lặng - mối tình đầu
    Mối tình đầu của tôi có gì?
    Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
    Là áo người bay trắng cả giất ngủ mê
    Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp
    Giữa giờ chơi mang đến lại... mang về.
    Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
    Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
    Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
    Ngày khai trường áo lụa gió thu bay...
    Mối tình đầu của tôi có gì?
    Chỉ một cây đàn nhỏ
    Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
    Ai cũng hiểu - chỉ một người không hiểu
    Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi... thành câm
    Những chiếc giỏ xe trưa nay chở đầy hoa phượng
    Em hái mùa hè trên cây
    Chở kỉ niệm về nhà
    Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
    Nhớ ngẫn người tà áo lụa nào xa.
  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  10. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này