1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truth - nhà của những người bạn ****Nhà 4****

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Vn_Sakura, 02/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    Anh Gấu thích nhỉ? Được học cả những kỹ năng đó ah? TRước em cũng đi học một khoá giao tiếp, nhưng cũng không được học nhìu như anh.
    =================
    Cũng không nhiều lắm! Chỉ 20 tiết thôi!

  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    à hì. Quên. Quê em ở Thái Bình ạ!
    Hông có zì, anh để cho đẹp thui mà!
  5. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  6. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    1.Dạ vầng, thích nhậu với cá lém
    2.Thì cảm thấy say ợ, cũng ko phải cố gắng lắm đâu ợ
    Khả năng soi + phản ứng nhanh(có được là do tích luỹ trong giao tiếp) + hài hước
    Rất thích vì muốn đùa, muốn vuốt, gãi càm gãi tai, nhét vào chăn khi đi ngủ(mùa đông), nằm trên bụng, nằm cạnh tài liệu trên bàn khi đọc, chia cho một miếng ngon khi mình ăn .....,nhiều lắm nhưng quan trọng là lũ mèo (đã gặp và đã nuôi) cũng khoái mình
    Cái này cũng tính là câu hỏi hả
    Sao lại ko có ai nói
    -Ông anh ở CQ nói: Nốt cốc này gọi cốc nữa rồi tính tiền nhỉ
    -Ông trông xe nói: Thôi, thằng này ko cần phải vé đâu
    -Ông chủ quán nói: Anh vừa uống với mấy bàn kia nhiều quá, uống đỡ anh nửa cốc
    -Ông già nói: Bố đang ngồi với mấy bác ở bên đường, sang đây ngồi cho vui
    -Ông cậu nói: Hôm nay tao lên Sơn Tây xách về con thỏ ngon lắm, đi làm về qua đây
    -Ông xếp nói: Các ông phải làm gương cho bọn trẻ, cứ thế này tôi nói thế nào được chúng nó
    Phù, mệt, mình ko được nói, chỉ uống
    Câu này mà anh trả lời thì kiểu giè cũng có người bẩu là nói bậy
  8. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  9. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hì. Thực ra là ngày xa xưa khi ông Nội em về Tiền Hải _TB để sơ tán có đưa cả gia đình vìa. ÔNg em là địa chủ> hị hị thảo nào mình bi giờ theo đuôi... he he
    Rùi có 1 cái nhà gỗ lim to đùng ở đó chuyên để ở và bi giờ là nơi thờ cúng...Nhà em gần biển Đồgn châu... he
    Rùi thi thoảng về đó với cả nhà nè! Bố mẹ em cũng sống 1 time khá dài ở đây!
  10. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình chìu nay rảnh ghê ha!
    Anh Khoai em hỏi anh típ nè :
    Có khi nào anh bị ai dỗi hông? và anh xử lý thế nào
    Và típ:
    Nếu sau nì phải chọn giữa Bia nhâu nhẹt và tình iu với vợ anh sẽ giải quyết sao? he! Ừ, đàn ông bia bọt hoài mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này