1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truth - nhà của những người bạn ****Nhà 4****

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Vn_Sakura, 02/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  2. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Anh Gấu đi học vìa rồi, anh vìa nhà là lại đọc mệt
    Hihi
    Em buồn
  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    Chà?o Tì?u và? Linh! Chùc vui khoè?! GẮu 'i fn 'Ăy! KhĂ?n trương 'Ă? kìp vĂ? ngù? và? ... lĂn lớp tiẮp!
  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  5. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
  6. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Sao chị Linh buồn thế? mà ai dám hôk nói chuyện với chị vậy???
  7. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Hê, buồn phải đi tìm anh Cường chứ sao lại kêu anh Gấu
    @ anh Gấu: em chào anh ạ, chúc anh ăn ngon và ngụ cũng ngon nhá
  8. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Đứa nào không chịu nói chuyện với em, bảo anh, để anh xử lý.
  9. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này gọi là bệnh :
    " ai cũng hỉu chỉ 1 ngưòi k hỉu
    Nên có một cánh phượng...đỏ rực cuối sân trường...hihihihihi
    Phác đồ của nó đơn giản thui mà anh, chỉ cần luôn luôn lắng nghe luôn luôn cố gắng típ cận mục tiêu, hỏi han....( ớ mà sao hôm nay anh Gấu k đi học à? Hay về rùi???/
    Biện fáp đầu tiên cũng giống như cái kiêoitrời mưa nhỏ, tiến đến hỏi em giáo có cần áo mưa k ý ạ...
    Rùi anh em mình sẽ gặp nhau để nói về hoa Phương. Miễn là :
    Anh sẽ về trong mùa phượng vĩ
    Đừng để hoa rụng hết mới tìm em
    Lúc ý á: còn gì để nói đâu...
    hờ hờ!
  10. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    hí hí. Có anh Gấu nào cảm cô giáo ý nhể??? chăm tệ cơ. Thui rùi, k kịp đọc phác đồ của mìn rùi!
    @ss Linh : ss bùn gì chế. hị hị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này