1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truth - nhà của những người bạn ****Nhà 4****

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Vn_Sakura, 02/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Các cụ có câu "Được đằng chưn là lưn lên đằng đùi" mờ
    Hoá ra là Sa níu chưn mấy anh chỉ để cắt tiết, thảm nào
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    khịa khịa, ai nói zì mình ý nhở!
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    iu em Mai quá.
  5. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  6. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc anh Gấu về và mọi người rảnh rỗi thì em lại fải đi rồi!!!
    Em chào các anh các chị em đi học đây!
  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cũng nhiều, rượu thì nhiều lắm, dân dã thì từ mực Hàng Bồ, chân gà Cảm Tử-Kim Liên, lòng Ngũ Xã, lươn Hàn Thuyên, ở quán Lý, Tạm Thương cho đến những chỗ xịn hơn như Highway......
    Rượu dân tộc thì bi giờ mở ra khắp nơi
    2.Dân kỹ thuật, ko được tiếp xúc với thú nên ko bít vị thế nèo
    3.Bé thích truyện tranh, lớn đọc truyện ngắn, giờ đọc tự truyện (ngẫm lại mình ý mà)
    ======================
    1- Khoai cũng là "dân kỹ thuật"? Theo Khoai thì "dân kỹ thuật" tụi mình thường có nhưng "bệnh nghề nghiệp" gì so với một số ngành khác như tài chính, giáo viên, nghệ thuật.... (?)
    2- Hai truyện ngắn nào mà Khoai nhớ lâu nhất?
  8. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0
    Hnay ko có ai nói thật để mình hóng à?
  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    em tưởng anh gấu vì ánh mắt, giọng nói của cô giáo mà quên mất rồi cơ, đang định nhắc anh đấy!
    ===================
    Hi hi...
    Cô giáo ấy đã đi xa rồi! Chỉ còn một anh chàng... học trò vẫn muốn nhắc đến thoai! Nhưng đây là cái cây.... mới đặt xuống hố định trồng thoai....
  10. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    nhân bài này, post lên mấy câu cho cả nhà!!!
    Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?
    Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
    Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ?
    Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
    Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
    Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
    Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
    Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
    =======================
    Thích nhất hai câu vàng vàng!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này