1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truth - Nhà của những người bạn - V.8

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi eofa_aofe_1234, 01/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kongcom96

    kongcom96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thế còn câu này ?
    " Gần mực thì đen , gần đèn thì sáng " Nếu đèn tránh xa mực , mực không gần được đèn thì là mực hỏng mãi àh ?
  2. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  3. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  4. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  5. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc trong 2 câu này,mực với đèn là 2 chủ thế khác nhau,ko bổ sung cũng chả hỗ trợ,ngc lại còn đối nhau,thế nên xa nhau thì chả ảnh hưởng gì cả,thậm chí càng tốt
  6. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Đấy là "gần mực thì Bia...Gần đèn thì thuốc"
    Nó liên quan tới chủ đề sáng nay . Nếu không được mọi người trợ giúp thì ngưòi xấu cứ xấu mãi , người dốt cứ dốt mãi ...Làm sao đây ?
  7. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chả làm sao cả,hok ai giúp thì tự mình giúp mình
    Clear your mind of CAN''T
  8. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    Một phút băn khoăn:
    1-
    @Sa, Quay, Hanoi, Kong... và các mem của Nhà Già khác:
    Không biết cái việc "cuốc nhát cuốc động thổ'' một nhà mới trên ttvnol nó quan trọng thế nào mà một nhà của Hội DL vừa mới xây tối hôm qua (với tên rất đầy đủ như truyền thống và có ý nghĩa), đã có một số ngưòi vào chúc mừng này nọ thì sau đó ít lâu có một thành viên khác vào nhắc nhở , đề nghị mod khoá lại vì... "chưa có nghị quyết'' và đề nghị chuyển sang chỗ khác? Thiết nghĩ như vậy thì có vẻ gì đó chưa hợp lắm với phong cáh, nếp nghĩ của những người... già?
    Chom nghĩ rằng, tuy là trên mạng mà như chúng ta đều biêt, nó không hoàn toàn ảo (những người vừa mới ngồi trò chuyện với nhau ngoài đời và sau đó ai về nơi người ấy và lên mạng... thì làm sao gọi là ảo được!) và đương nhiên nó là "thanh thiên bạch nhạt" rồi ; cho nên cái việc làm trên hình như cũng có thể gây ra những ưu phiền không cần thiết?
    2-
    Chom lại còn băn khoăn rằng, những người ở trên mạng đã không biết tôn trọng người khác, làm những việc kém cỏi .... thì có thể hiểu họ ở ngoài đời cũng gần... như vậy?
  9. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chom à! Thực ra cũng bất bình vì người ta cứ tự cho mình cái quyền lực ảo ấy mừ!
    hôm qua Sa mệt quá chả vào nên không bít, dù thì cũng đáng fải quan tâm đấy chứ? Hì hì, nhưng kệ nó Chom ạ. Ở nhà nói thật thì mình nói chiện của mình thoai!
  10. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi mấy cái chuyện của 1 người dở hơi mà cứ nhắc đi nhắc lại !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này