1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truth - Nhà của những người bạn - V.8

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi eofa_aofe_1234, 01/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Hi, mình và bạn chưa quen nhau nhỉ, lại còn nhầm tên tiu với hít nữa, nhưng mình cũng muốn nói một chút.
    1. Cái này vĩ mô quá, mình không bàn luận gì.
    2. Việc ra những quy định của box và thực hiện theo đó, mình rất ủng hộ. Chỉ có điều, có vẻ trong quá trình thực hiện thì lại không được như chủ trương đề ra. Cái này thì nước mình vẫn thế mà, chủ trương là một chuyện, thực hiện lại là chuyện khác, và tất cả mọi chuyện đều có khe hở, thế mới nảy sinh vấn đề lách luật Hix,viết xong cũng chả hiểu mình viết gì
    3. Vấn đề mình muốn bàn là cái này. Tại vì bạn không phải là thành viên của nhà, nên không hiểu nội tình, việc bạn nói không sai nhưng đặt trong hoàn cảnh thì không đúng. Sau buổi họp hôm qua thì tất cả nhà già đã thống nhất là aki xây nhà. Nhưng vì ss aki có việc về hơi muộn, nên mới xảy ra vấn đề này.Xong rùi lại không hiểu ý nhau, không hiểu cách nói chuyện, ngôn từ, rùi lung tung xòe... Nhưng mà không có tranh luận không ra vấn đề Nên mình nghĩ rằng sau việc này sẽ có một số người hiểu thêm về một số người
    4. Để hiểu và đánh giá về một ai đó cần rất nhiều thứ bạn à rồi mới đưa ra kết luận được. Tự nhiên làm mình nhớ đến câu "Miệng nam mô bụng một bồ dao găm" Chỉ riêng lời nói không thì không thể phản ánh hết được một con người
    Cuối cùng là, mời bạn Mình rất thích sự thẳng thắn của bạn
    Được liu_tiu sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 05/07/2007
  2. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hi, mình và bạn chưa quen nhau nhỉ, nhưng mình cũng muốn nói một chút.
    1. Cái này vĩ mô quá, mình không bàn luận gì.
    2. Việc ra những quy định của box và thực hiện theo đó, mình rất ủng hộ. Chỉ có điều, có vẻ trong quá trình thực hiện thì lại không được như chủ trương đề ra. Cái này thì nước mình vẫn thế mà, chủ trương là một chuyện, thực hiện lại là chuyện khác, và tất cả mọi chuyện đều có khe hở, thế mới nảy sinh vấn đề lách luật Hix,viết xong cũng chả hiểu mình viết gì
    3. Vấn đề mình muốn bàn là cái này. Tại vì bạn không phải là thành viên của nhà, nên không hiểu nội tình, việc bạn nói không sai nhưng đặt trong hoàn cảnh thì không đúng. Sau buổi họp hôm qua thì tất cả nhà già đã thống nhất là aki xây nhà, ssL cũng biết mà. Nhưng vì ss aki có việc về hơi muộn, nên mới xảy ra vấn đề này.Xong rùi lại không hiểu ý nhau, không hiểu cách nói chuyện, ngôn từ, rùi lung tung xòe... Nhưng mà không có tranh luận không ra vấn đề Nên mình nghĩ rằng sau việc này sẽ có một số người hiểu thêm về một số người
    4. Để hiểu và đánh giá về một ai đó cần rất nhiều thứ bạn à rồi mới đưa ra kết luận được. Tự nhiên làm mình nhớ đến câu "Miệng nam mô bụng một bồ dao găm" Chỉ riêng lời nói không thì không thể phản ánh hết được một con người
    Cuối cùng là, mời bạn Mình rất thích sự thẳng thắn của bạn
    -------------------------------------------------------------------
    Đọc bài của Tiu, tôi thấy bạn đúng như những gì tôi đã từng nghĩ về bạn khi đọc những bài của bạn tại Nhà Của Những Người Bạn vậy!
    Xin cảm ơn bạn đã khích lệ!
    Văn chả biểu hiện ra người viết ra nó thì biểu hiện cho cái gì đây?
  3. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn!
    Theo mình thì, văn mà bạn nói tức là câu chữ biểu hiện văn phong (văn phong hình như là phong cách viết văn thì phải ý ) của người viết, còn ý tứ trong đó mới biểu hiện suy nghĩ của người viết Bởi vậy mỗi khi đọc một câu chuyện, một bài báo, một ... cái gì đó đó người đọc luôn phải đi tìm, thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm, phải không
  4. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là đọc từ nãy giờ tôi bực mình lắm dồi đấy
    Cho nên ko thể không lên tiếng được. Vì vậy tôi viết bài này
    Và điều tôi muốn nói là: Bài viết tôi đang quote trên đây nghe giọng quen quen
    Hết
    Lại
  5. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Oài ! chủ đề này đang hay thì bị dừng lại ở đây àh ?
    vàng vàng ...nên bà ấy vớ phải mình ...đúng là chẳng ra cái rì ...ha ha !
  6. BBSieuQuay4

    BBSieuQuay4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
  7. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mấy bài ở trên... hic hic... thôi thì đứng ngoài nhìn vậy! Lảng vảng có khi bị ném đá lúc nào không hay! Thôi tôi chạy ra ngoài đường biên đây!
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Ơ Búp, dạo này nói khôn khéo rùi . Dạo này Búp nghiêm túc quá đâm anh...sợ
    Có mỗi 1 chuyện mà sao mọi ngừoi bức xúc và bới ra mãi thế nhỉ
  9. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0

    ặ Búp, dỏĂo này nói khôn khâo rại . DỏĂo này Búp nghiêm túc quĂ 'Âm anh...sỏằÊ
    ----------> Thỏ này chỏÊ hoĂ ra chỏằưi mơnh ngày xặa vỏằôa ngu vỏằôa vỏằƠng à,gỏưy ông 'ỏưp lặng ông,mơnh ngu thỏưt,nhg ko,chỏc tỏĂi AT khôn wĂ,'ỏằƠc nc bâo cò,nhỏằ> 'ỏƠy
    Có mỏằ-i 1 chuyỏằ?n mà sao mỏằi ngỏằôoi bỏằâc xúc và bỏằ>i ra mÊi thỏ nhỏằ?
    ------->Hỏt bỏằâc xúc rỏằ"i thơ anh lỏĂi vào bỏằ>i ra,bỏằâc xúc anh rỏằ"i 'ỏƠy
  10. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này