1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truth - Nhà của những người bạn - V.8

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi eofa_aofe_1234, 01/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Sơn nhiều thích gếch chân lâu, không mỏi mới lạ
  2. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Bạn hiền ném đá ác nhỉ? Cứ vèo vèo qua mẹt. Kinh qué!!! Thế đã ném đá mỏi cước trên chưa???
  3. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì em đã hiểu Fugaca diệt trừ sơn như thế nào Anh thông cảm, em thiếu kinh nghiệm ạ
    @ Bạn: Mỏi là mỏi thế nào, lại được thư dãn gân cốt, khỏe thêm lên ấy chứ
  4. qaz707b

    qaz707b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
  5. qaz707b

    qaz707b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
  6. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Hoa hết cả mắt, không biết mình có đọc nhầm không nữa
    Được tulipvang sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 12/07/2007
  7. qaz707b

    qaz707b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Em chắc đi bộ quen rồi nhỉ? Anh không quen nên leo núi (sơn) nhiều nên chân (cước) mỏi lắm, mà có ai cho gác đâu
  9. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Lấy gối nhồi bông thú mà gác, có thế mờ không biết hả anh, em thì đang mỏi tay muốn chít vì cái trò tag tiếc gì đó của mấy anh zai yêu quỷ đấy ạ, híc, mỏi tay thì gác vào đâu bây giừ, các anh gây ra họa thì phải chịu đi nề
  10. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Kekeke,con thì lại thích đi đong,2 thầy trò mình hợp gu ghê
    Mờ seo thầy lại bẩu chị Sa con là...thịt troá ạ?con là con hok đồng ý đâu nhá,chị ý còn ...ăng ẳng cả ngày đc sao lại bẩu thịt,thay thịt bằng con đi
    @ chai : sư now khác sư ngày xưa roài,cơ mà sư cũng cần tim để sống chứ nhị

    ----------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay thầy cũng thấy vui vì có nhiều người vãn cảnh chùa hơn. Nhưng thầy lại thấy ... bùi ngùi về chuyện con đã gây ra chuyện gì , ở đâu mà để pháp luât "họ" .... sờ vào thế?
    Thầy có bẩu chị Sa con là.... thịt tróa đâu nào? Con không đưọc ... hỗn với chị con, nghe chửa? Nó là đứa nết na. Nhiều hôm nó vãn cảnh chùa rồi âm thầm ra về chứ có lớn tiếng với ai bao giờ đâu....
    @Chai: Thì cứ nhìn các nữ phật tử trẻ, dịu dàng; nhất là nghe họ thư thốt tthánh thót, êm dịu... là bần tăng thấy cung lao lung....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này