1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truy tìm ' Phượng Hoàng ' .

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi muasongsong, 28/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muasongsong

    muasongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Truy tìm ' Phượng Hoàng ' .

    Xin chào .

    Chả là ngày xưa mình rất hay nghe nhạc , thời gian thì vẫn thế, nhưng dạo này lại nghe nhạc nhiều lên , nghề nghiệp thì không thế . Ngày xưa cũng gần đây ( 2,3 năm ) trước mình có mua được 1 đĩa nhạc Rock Alternative của 1 Việt Band có tên là ?? Cũng không nhớ , Nhưng trên vỏ đĩa có tô vẽ lăng nhăng chữ trông giống chữ Phượng . Chữ viết không có gì đặc sắc cả , nhưng nó giống như hình 1 con phượng hoàng đang bay lên mà không quên giang cánh . Bìa chắc mầu vàng .

    Nhưng chất liệu nhạc trong đĩa thì rất đặc sắc - chất nhạc tô vẽ , tỉa tót rất nhgiệp dư , tức là chất nó hay thì đánh 1 hai nốt nó vẫn hay . Cả bài chỉ 1 hai cái vòng lặp rồi cứ thế lặp đi , lặp lại . Nổi nhất là tiếng Bass - thủ lĩnh của band , dù công nghệ Record hồi đấy còn khá yếu , nhưng tiếng Bass vẫn không lè nhè mà rất đánh rất mạch lạc , rõ ràng và .. rất vàng , to hơn hẵng các tiếng khác . Band nhạc có 3 chân , 1 Bass - cầm đầu đi , 1 Accord - Rythm , thỉnh thỏang lead lại kiêm luôn Hát , Mình cảm thấy điều này khi nghe các vòng hòa âm - âm giai của bài + cách Ngắt nhịp nhàng với tiếng hát + Phối khí tổng phổ của bài hát , rất đơn điệu và không phức tạp để đóan ra là chỉ có 1 người chơi . Ban nhạc chắc gồm 3 nguời : 1 trống , 1 Background sound + Vocal và 1 Bassit .

    Chất liệu nhạc thô - xương không có gì ngọai trừ ca từ - dòng máu của bài hát . Ca từ là sức mạnh của Phựogn Hòang - 1 ban trẻ , ca từ rất nhẳng và đáng yêu . Mình chỉ còn nhớ được 1 vài câu trong các bài tiếng Sì Ghềnh như : '' Thấy váy ngắn thấy chân thon dài , Trời xanh vẫn còn đây , ngồi lâu cho hết bài , .. câu yêu thương ve vuốt . " '' Thấy muốn làm liều Hay '' Sống đã lâu sao không thấy giầu '' , 1 vài bài như " Mất rồi " , " 7 câu hết bài '' ( Hát đúng 7 câu thì hết bài ) .

    Và còn nhiều lời nữa nhưng quên mất cách nói . Giọng dân Lục Tĩnh khó nghe mà lòng người khó hiễu . Nhưng tinh thần chính là Tình Yêu và không chiến tranh , rất ca từ cầu kỳ trong 1 chất nhạc Core bình dân làm lên nét sắc cho ban , rất quyến rũ người nghe không cầu kỳ , bởi Ngôn ngữ hay .

    Đánh giá của tôi là : 7/10 vì do thời gian , Đĩa Phượng hòang hoặc ban cũng là Phượng hòang . Thời gian : Không rõ . Có thể sau thời Nirvana cho đến chín lăm , chín sáo . Nhạc có vẻ còn lai thứ nhạc Cộng Hòa trước Chiến tranh , có vẻ có gần đuợc như Grunge , Theo mình là khỏang năm 80 - 93 : Thời hòa bình , đang đổi mới . Phượng Hòang có vẻ là 1 dòng máu đang thay dở dang của 2 thời kỳ âm nhạc , về âm thanh : Tốt , về Hát : Tốt .

    Ban nhạc này mình rất ấn tượng , như các bạn ấn tượng khi nghe nó , rất da diết ,trẻ trong , Trong bối cánh dưới khung trừi cũ đó mà có chất nhạc này thì nó còn mãnh mẽ hơn , hay hơn là BứcTường ra anbùm năm 2002 .
    Đây lờ 1 số nhẫn xét của riêng mình về band nhạc này , có 1 thời ở Hà Nội có bán in nhiều đĩa của Phượng Hòang . Liệu ai có biết , cho mình 1 ít info nhớ . Đặc biệt là ai còn giữ đĩa nhạc này , có thể cho mình contact được không ?? Mình rất muốn cám ơn bạn .





    Mạnh Khõe .
  2. the__joker

    the__joker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là band wise ''n foxy chăng
  3. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ra Fox Music Bảo Khánh , có thể ở đấy vẫn còn giữ đĩa gốc . Bọn này là bọn Hải Ngoại hát nhạc rock nhưng mà theo kiểu vớ vẩn , lời lẽ thì phô , giọng tè le kieu? miền nam . Hồi trước em nghe đĩa này rồi nhưng tặng lại cho thằng bạn rồi . Đĩa này mua ở Fox Music 3B bảo khánh , tên ban nhạc có cái kí hiệu loằng ngoằng đếch biết Phượng Hoàng hay Thượng Hoàng nữa . Bác chịu khó ra mà tìm Nhìn chung đây là nhạc hơi ********* , hehe .
  4. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Hình như tên cái bọn này là Phương Xa thì phải, nói chung là đúng là đêk dịch được tên nó là gì.
  5. muasongsong

    muasongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hà hà . Thảo nào nó đánh có chất văn minh . Có chất là hay chứ sao , ca từ có tính hòa hoa ,nổi lọan , dâm đãng rất đáng yêu + được yêu , vietnam ít thằng nào đánh lẳng lơ được như nó . Hải ngọai mà nhạc thế thì thua xa thằng Randy Trí nhờ . Cám ơn các bạn nhiều .
    p?s: Nó cũng yêu nước đấy , nhưng yêu theo cách của nó , vì nó yêu người cơ mà , và có nhiều cách để yêu nước .
  6. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa (trước 1975) ở Sài Gòn có band Phượng Hoàng, các thành viên chính có nhạc sĩ Nguyễn Trung Can, ca sĩ Elvis Phương và cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà...
    Sáng tác của họ khá nhiều, có 2 bài rất hay (theo ý tui) là "Mặt Trời Đen" và "Hãy Nhìn Xuống Chân" nhưng...bị cấm phổ biến tại VN!
    Muốn nghe thêm nhạc của họ, bạn hãy vào www.phuonghong.com, tìm Album "Tình ca Phượng Hoàng" (có 2 album)
    Chúc bạn tìm được đúng những gì bạn muốn tìm!
  7. ms_beggar

    ms_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    "Hãy nhìn xuống chân" là tác phẩm của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, mong các bạn đừng nhầm lẫn!
    TNT
  8. zakk_fucking_wylde

    zakk_fucking_wylde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    2 bài hayx nhìn xuống chân + mặt trời đen thwo em đc biết thì của Steel Owl
    Còn anh trên kia thì bài cảu Trịnh Công Sơn chắc là khác đấy
  9. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tui xin khẳng định 2 bài "Mặt Trời Đen" và "Hãy Nhìn Xuống Chân" là của nhạc sĩ Nguyễn Trung Can, và cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà...
    Còn cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có bài "Hãy Nhìn Xuống Chân" trùng tựa bài trên hay ko thì tui ko chắc...
    To zakk_****ing_wylde : Sau này Steel Owl chơi lại thôi, em ạ, họ có "phóng tác" thêm 1 đoạn tiếng Anh cho bài "HNXC" nữa!

Chia sẻ trang này