1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện 1 câu!!!

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi cocan, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    nhảm nhí như con chí
  2. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Con Chí là con gì vậy?
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    người bắc gọi là con chấy . nó ở trên đầu đó . trẻ con ngày xưa hay bị lắm àh
  4. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    À ra thế, hoá ra là con Chấy... ôi trời nói về Chấy thì ngày bé tớ nuôi nhiều kinh khủng, nuôi hàng đàn hàng đàn luôn, chúng nó tung tăng ở khắp mọi nơi, trong chăn, trên gối, trên đầu... nhiều đến mức khi tớ chỉ nhẹ lắc cái đầu là có ngay khoảng chục bạn Chấy đậu trên vai đang học bài thấy buồn buồn vuốt tóc là lại có vài bạn chấy rơi xuống vở tâm sự ngay... bây giờ tớ vẫn có nhiều Chấy lắm ai cần bảo tớ tớ tặng cho 1 đôi 1 đực 1 cái về làm kỷ niệm :)
  5. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại cái:
    không có gì là khó tưởng tượng.
    Cái gì mà khó tưởng tượng????
    ... ổn.....
    Em đang bay...xa lắm...cao lắm
    Xét cho cùng ngày mai là một ngày mới,,,,,,
    Thôi Xong!
    The last day!
    Anh như là sương khói...mong manh về trên phố
    Em xinh như con Tinh Tinh
    nhí nhảnh như con cá cảnh,,,hhêhh
    Hồn nhiên như con chó điên hê hê hê
    điệu như củ kiệu
    nhảm nhí như con chí
    Con Chí là con gì vậy?
    người bắc gọi là con chấy . nó ở trên đầu đó . trẻ con ngày xưa hay bị lắm àh
    À ra thế, hoá ra là con Chấy... ôi trời nói về Chấy thì ngày bé tớ nuôi nhiều kinh khủng, nuôi hàng đàn hàng đàn luôn, chúng nó tung tăng ở khắp mọi nơi, trong chăn, trên gối, trên đầu... nhiều đến mức khi tớ chỉ nhẹ lắc cái đầu là có ngay khoảng chục bạn Chấy đậu trên vai đang học bài thấy buồn buồn vuốt tóc là lại có vài bạn chấy rơi xuống vở tâm sự ngay... bây giờ tớ vẫn có nhiều Chấy lắm ai cần bảo tớ tớ tặng cho 1 đôi 1 đực 1 cái về làm kỷ niệm :)
    ***trớt quớt,,
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hahahaha đọc mắc cười quá . đọc lần đầu ko hiểu . lần 2 chưa hiểu . lần 3 hiểu và mắc cười qua
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Lại vít típ truyện nèo.
  8. thứ 2 là ngày đầu tuần
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Hình mình nghệ thuật quá đi
  10. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Mèo khen mèo dài đuôi

Chia sẻ trang này