1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện 1 câu!!!

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi cocan, 06/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ... hắn vẫn lặng lẽ bên ly cafe đắng mặc nhân loại đang ồn ào chung quanh mình, với một chút thờ ơ nhìn ra ngoài kia trời đổ mưa tiếng nhạc vẫn đều đều đưa hắn về một miền xa ngái...
  2. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    tối nay ....có ai đi công tác ko ???
  3. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    có,,công tác ở Hooc môn,,,
  4. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    hóc với chả môn
    típ truyện :
    Đi qua miền hóc môn xa xôi nghe tiếng gà gáy nơi xa, chàng ta lại la cà vào nhà người lạ xin ca nước, cô thôn nữ lã lướt cái nhìn khìn khìn làm chàng ta giật mìn....cuốn gói

  5. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện ko đầu cuối của hai cô cậu bên cạnh chợt cắt đứt dòng suy tư đưa gã về với thực tai chao ôi buồn quá
  6. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
  7. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết về đêm:
    Oài, truyện của mình mà chỉ được 1 câu thôi sao? Chán chả bùn viết.
    Nhưng ko viết thì làm gì bây giờ?
    viết gì bây giờ,khi mọi thứ chẳng còn giè...tiên sư nó cái mớ bòng bong...Rút cuộc cũng chỉ có thế
    típ... hắn chửi đổng một câu rùi vớ lấy chiếc áo khoác đi ra khỏi văn phòng tìm một quán cafe
    Vào quán cà phê, hắn bắt đầu vũ điệu con choi choi trong tiếng nhạc Rock and Roll phát ra từ dàn hợp xướng con cua đồng mà lão langtu làm nhạc trưởng.
    ......
    bàn cạnh bên có mụ tóc vàng hia, trên ngực có thêu vòng chữ " iu chai héu", mụ duỗi chân lên ghía, tay khuề khuề đĩa ốc, chốc chốc ngẫng cổ nhe răng cười với 1 ku tóc dài luôn miệng chép chép " em nguy to các pak ạ "...
    ...........
    Quán xá bắt đầu tấp nập,có 1 lão người như chú cào cào đang đi vào,trời mưa ào ào,lão mở bao lấy cái máy tính hao hao có hình trái táo,mặt lão nhìn ngơ ngáo vì trc mặt là con pé cũng cào cào với mắt kính như cái ao[:Đ đang ngoác mồm chửi đổng
    Mắt con bé lơ láo, miệng bắt đầu xấc láo, ngó lão xong nó bảo: "Chuyện tầm phào!"
    2 anh em nó đấu láo, mặt đứa nào cũng lơ láo,,,
    hắn vẫn lặng lẽ bên ly cafe đắng mặc nhân loại đang ồn ào chung quanh mình, với một chút thờ ơ nhìn ra ngoài kia trời đổ mưa tiếng nhạc vẫn đều đều đưa hắn về một miền xa ngái...
    tối nay ....có ai đi công tác ko ???
    có,,công tác ở Hooc môn,,,
    hóc với chả môn
    típ truyện :
    Đi qua miền hóc môn xa xôi nghe tiếng gà gáy nơi xa, chàng ta lại la cà vào nhà người lạ xin ca nước, cô thôn nữ lã lướt cái nhìn khìn khìn làm chàng ta giật mìn....cuốn gói
    =Câu chiện trớt quớt,,,
  8. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0

    giống truyện Hai đứa Trẻ của pak Thạch Lem í, pak nhể

  9. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    ...nói dzậy là...xỉ nhục "hai đúa trẻ" của Thạch Lam quá nhểy...heee
  10. bagiameduaxe

    bagiameduaxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    vừa bước vào ngó liêng,ngó láo xem có mấy thằng cu hôm nọ rủ mình đua xe không,mấy thằng đó hỗn xược lắm,gặp phải tay già...hà hà hà đừng hòong thoát nhá

Chia sẻ trang này