1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện bịa đặt lúc nửa đêm.....( bà con vào tham gia cho vui , thanks Luan )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Chuoi_cu, 07/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Truyện bịa đặt lúc nửa đêm.....( bà con vào tham gia cho vui , thanks Luan )

    Ngày xửa ngày xưa.....khi mà loài người đã thoát ly được với cái cảnh ăn lông,ở lỗ,bước ngoặt sau thời kỳ biết dùng lửa để nấu chín thức ăn và lâu hơn nữa gần tới ngày nảy ngày nay....
    Tại một ngọn núi nọ,có một ngôi miếu không nhỏ mà cũng chẳng lớn lắm,có một vị cô nương(Đấu giá không ai nghía,thanh lý chẳng ai mua) ngự tại đó hiệu danh là nicotin vì vậy tên của cái miếu cũng được đặt là miếu nicotin.
    Phía sau lưng cái miếu là một ngon núi cách qua một con suối,tại một vùng đồng cỏ xanh non,ngự trên nó là một toà lâu đài tương đối cũ nát.Chủ nhân của toà lâu đài là mọt kẻ hơi điên điên vì hắn nghĩ rằng hắn độc thân trong khi hắn không biết hắn đã cạp kè với biết bao cô gái đẹp.+> Hiệu danh của hắn là Bá Tước độc thân_209.Hắn và vị nico kết nghĩa huynh_muội.
  2. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Có một kẻ khác cũng không kém cạnh với
    bá tước độc thân trong chuyện gái gú.
    Vì vậy mà hắn đã kết giao với bá tước độc thân_209.Tên hắn là Hunter_girl.Tên này đã nhiều lần cấu kết với bá tước độc thân bày mưu lừa gạt những cô gái không kể có chồng hay chưa(Noth_girl,greenrose....)

    Còn nữa.......
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày nọ, trời cũng nhá nhem tối, từ phía ngọn núi, 2 anh em huynh muội đi họp box gà về, họ đã vượt qua bao con sông, con suối, đi mất 3 ngày 3 đêm để trở về từ cuộc họp box, đến gần miếu Nicôtin, cả 2 bất chợp gặp một lãng tử nọ, nhìn kĩ Bá tước đôc thân 209 mới nhận ra thanh niên kia chính là tên du đãng ngoài thị trấn mang tên Luân, tự là Chuối củ, hắn đang vừa thổi sáo vừa thản nhiên....................... tè vào gốc cây (cái đoạn ngã ba đi về phía miếu và toà lâu đài ấy) 209 buột miệng kêu lên "Kinh thế", thằng Luân đáp lại "thế này mà bảo xinh thế, phải là đẹp thế chứ, bố khỉ", quá bất bình, tiểu thư Nicotin liền hét to "Đồ khốn nạn" thằng Luân tức lắm vừa nhìn xuống vừa lầm bầm tự nói với nó " Mịa kiếp, thế này mà bảo là bốn lạng,cái này bét phải được nửa cân"
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Nói đoạn chàng củ chuối ngẫm nghĩ hồi lâu và tư lự. Ừ, thì cứ cho là thế đi... Đã sao nào...
    Sách quần lên tận bẹn chàng ngất ngưởng đi lên.. Nhớ cái hồi đi thi hội các ông... chỉ thế.. mà cũng giật giải nhì.
    Chàng củ chuối mường tượng lại viễn cảnh huy hoàng ngày xưa. Nơi mà vườn đào tụ nghĩa, các anh em võ lâm huy hoàng ngày ngày tấp nập... mang nó đi ứng thí.
    Ngày này năm xưa... ta đã oai hùng... hạ đo ván thằng tinhbien1911 .. nó làm gì mà được như ta... Mới vào.. so đo một lát đã mệt phờ râu trê, làm gì còn đủ sức mà so tài cao thấp nữa chứ...
    Chàng hiên ngang, vươn vai, ưỡn ngực, nở một nụ cười hãnh diện... Không hiểu giờ này thằng tinhbien1911 mà... bị ta hạ.. khock out chưa cần đến phút đầu tiên.. gọ tỉ thí.. giờ này.. tập tành làm sao.. có to lên hay không? Đại hội anh hùng .... lại sắp bắt đầu còn đâu...
  5. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ôi buồn cười quá .Họ nhà gà hoá ra cũng hài hước ra trò
  6. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Nói đoạn , Luân_chuối củ lại thở dài .... nghĩ đến cái thằng giật giải nhất của mình đâu có hơn mình là bao . Chẳng qua hôm đó trời nóng quá sức chịu đựng ta tự làm thoáng bằng Gilette nên bị nhẹ hơn thằng Mail ít hoa .
    Những lời thì thầm của Luân đâu biết đã lọt đến tai True béo( giang hồ thường gọi Lão True) đứng ngay gần đó . Khửa khửa , khặc khặc .... ục ...ặc không nhịn nổi cười Lão True liền nói : Đúng là cóc ngồi đáy ao ( cải biên chút) , Đoạn liền nắm giải dút quần kéo mạnh một phát rồi chĩa thẳng vào gốc cây cổ thụ kế bên . zz z z z z z , àoooo ầmmmmm , dường như có một trận sóng thần vừa ập qua . Rắ ..ă...c..c..c, cả thân cây gẫy làm đôi . Luân_chuối tái mặt nghĩ thầm , may mà lão True không tham gia đại hội anh hùng năm ngoái .
    ( còn tiếp )
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ việc chạm mặt với True béo, thằng Luân nghĩ nhiều lắm, nhưng rồi nó cũng đưa ra một ý kiến mà nó thầm cho là đắc ý nhất " thằng true béo to thật,nhưng người ta ăn nhau ở cái tỉ lệ, thằng True to thế mà mình thì còm nhom, vậy mà chỉ thua nó có vài hoa thôi thì cũng đáng, giả dụ mà mình cũng to như nó thì sao nhỉ, trời ạh, chắc mình sẽ quằn lưng ra mà mang nó trên người, chắc lúc nào người mình cũng đổ gập về đằn trước, mà dáng đi thì chắc lúc nào cũng chân chữ o thì .......... to phải biết,............phù.......... may thật". Thằng Luân khoái trá lắm, nó đi qua lâu đài của 209 và nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ cái thằng "bị loại ngay từ vòng đầu", bố khỉ chỉ Pằng ủa ớt mà cũng thi với chả thố. Rảo cẳng một thời gian, nó chợt nhận ra là đã đến cái lều ọp ẹp của NguyenCoNuong, nó lại nhớ về Đại hội quần hùng năm ngoái, nó được giải nhất và đích tay NguyenCoNuong đã bắt..... nhà chiến thắng là nó,gọi là bắt chứ thật ra NguyenCoNuong đã phải sử dụng hết cả vòng tay mới có thể trọn gói được cái "giải nhất " của nó, và cũng chính nàng đã treo một cái vòng nguyệt quế to tổ bố cho chàng, và điều làm thằng Luân tự hào đến giờ phút này chính là vì nó có thể treo lủng lẳng cái vòng nguyệt quế đó mà dạo một vòng quanh vườn Hồng mà không bị xìu làm rơi vòng nguyệt quế. Nghĩ đến đó Luân bớt chợt thở dài,vinh quang đó liệu có còn tồn tại không khi mà năm nay có quá nhiều tay cự phách, liệu nó còn được NguyenCoNuong treo vòng nguyệt quế nữa không, liệu nó còn khả năng để lủng lẳng đi hết một vòng vườn hồng nữa không.......................
  8. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Trong không khí mơ hồ của một vùng sông nứơc yên ả, giáng vẻ tòm nhom của chàng củ chuối in nghiêng nghiêng dưới màn trời đêm. Chàng củ chuối lặng lẽ lặng lẽ tiến gần tới túp lều tranh xơ xác, nơi NguyenCoNuong đang mai danh ẩn tích
    Cộc cộc cộc .. cộc.. cộc... cộc... chàng củ chuối khẽ nhẫc cánh tay đã oằn đi nhiều vì phải nâng đỡ thân hình tòm nhom nhưng có nhiều thứ quá cỡ của mình ..
    Cộc cộc cộc .. cộc.. cộc .. cộc.. gió khẽ lay động cành cây, tiếng gió thổi vi vu đập vào cánh cửa kẽo kẹt kẽo kẹt. Đâu đây văng vẳng tiếng một vài loài côn trùng kêu trong đêm tối ... cộc.. cộc.. cộc.... tay chàng củ chúôi run run... tiếng cộc.. cộc.. vẫn phát ra đều đều .. mặc dù chàng không hề gõ cửa ... cộc.. cộc...
    Trong cơn u mê, đường xa, trời tối, mệt, đói.. mắt mờ đi.. chàng không mường tượng được điều gì đang xảy ra với mình .. cộc cộc.... gió bỗng rít ngày một mạnh hơn, cây cối lay động, trên nền trời âm u không nhìn rõ trăng sao.... Màn đêm tĩnh lặng bỗng như gào xé bởi những tiếng nỉ non ai oán từ đâu vọng lại .... Bóng một người con gái như ảo ảnh khuất ẩn khuất hiện trong lùm cây phía xa xa ....
    Chân chàng củ chúôi run lên cầm cập, tay chàng trở nên lành lạnh.. chàng đứng đơ người như bị đóng băng, một cái gì đó ... ươn ướt ươn ướt dưới chân chàng ...
  9. Cu_nho

    Cu_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em không hiê?u sao các bác lại treo cái topic na?y trên nhi? ?
  10. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Chàng Luân ngất đi trong gang tấc. trong con mơ, chàng mơ về thời điểm oai hùng trong Đại hội Anh hùng của năm ngoái. Sau cái đại hội huy hoàng đó, tiền catxê đóng phim quảng cáo của chàng tăng lên, niềm vui vật chất, cũng như niềm vui tinh thần được nhân lên gấp bội, chàng nhớ, mỗi tuần, chàng đều dành riêng một ngày để cho đứa con cưng của Chàng được nghỉ ngơi, Chàng còn thuê nhân viên để chăm sóc nó. Chàng lại nhớ đến cái cảm giác đê mê khi Pam ( nhân viên mà chàng thuê) chăm sóc nó. Ôi thật là tuyệt vời.
    Gió lại gào thét, khiến chàng buốt lạnh tỉnh dậy, bóng người con gái trong Đại hội Anh Hùng năm xưa đang hiển hiện trước mặt chàng, Chàng sung sướng nhưng không thể nhấc nổi mình dậy nữa, cảm giác có vật nặng gì đó đè lên người............Chàng lại ngất đi trong cơn mê sảng, chỉ thoang thoáng nghe tiếng Nguyenconuong thủ thỉ thù thì "từ từ thôi anh, chuyện đâu còn có đó" Đừng vội vàng, vòng nguyệt quế năm nay sẽ về Anh nếu Anh biết "Chiều em một chút" (Nghĩa là đi phong bì đó) he he he.
    (Chuyện mang tính chất đùa,
    Còn tiếp)
    Được nico_tin sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 11/03/2005

Chia sẻ trang này