1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện bịa đặt lúc nửa đêm.....( bà con vào tham gia cho vui , thanks Luan )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Chuoi_cu, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NZuyeNcoNuoNZ

    NZuyeNcoNuoNZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận các bác này viết chuyện... boring wa.. để tớ thử xem hehe:
    Trong vô vàn các mối oan hận triền miên của trung nguyên xưa thì các những mối tình đẹp như mơ, trong sáng như những thiên thần lại luôn luôn đơm hoa kết trái.
    Dẫu biết đại gia tình trường @hunter_girl chuyên gia tìm cách mua chuộc các tiểu thư đài các lẫn gái nhà lành, song tiểu thư @nico_tin vẫn không thể không trạnh lòng trắc ẩn trước vẻ hào hoa phong lưu lịch lãm của công tử hunter_girl. Nàng mặc dù đã tu ẩn giang hồ, không màng thế sự song từ khi gặp chàng công tử hunter_girl... lòng nàng không thể không chút sao xuyến. Hàng đêm lắng nghe tiếng chuông nhà thờ vang vang nàng lại nhớ đến những ngày xưa thân ái. Hai người cùng sánh vai bên nhau trên những con đường thơ mộng, giải thảm cỏ xanh và những dòng suối mát trong. Tại nơi ấy, nàng đã chìm đắm trong ánh mắt đê mê của chàng hoàng tử hunter.
    Về phía hunter từ khi quen biết nàng nico, chàng cũng hằng đêm mong ngóng sẽ tìm được cách len lỏi vào con tim sai trạn của nàng. Xong, ngặt một nỗi.. nàng lại ra nhập phái Nga Mi nên chàng lo rằng ... nếu tình yêu đượm nồng và kết trái.... thì... nàng sẽ phạm phải tội lỗi tày trời với các bậc sư phụ...
    Nhưng ... tình yêu nuôi dưỡng con người ... và nâng bước con người đến bến bờ hạnh phúc... Vì thế mà... một ngày kia ... ...
  2. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Oạch, đọc mấy chuyện này nghe choáng quá. Không ngờ tâm hồn bà con họ nhà gà cũng lắm chuyện gớm. May mà BEMAN chưa bị lôi vào đây.
  3. fido_dido

    fido_dido Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Và chuyện gì đến sẽ đến.
    Mối tình của Tiểu thư Nico_tin với Chàng Hunter cũng không thể giấu nổi Sư phụ cuả phái đó chính là Congchua_cazy, tiểu sử của Sư phụ nico thì dài dòng lắm, nhưng có một chuyện mà cả giới giang hồ Trung nguyên đều biết đó là Congchua bị một tên là NOK phụ tình. vì đau đớn với mối tình này, mà Congchua trở lên ẩn mình, buồn rầu và hận đàn ông, cho dù sắc đẹp của Nàng congchua nghiêng nước nghiêng thành.
    Sau khi bị Nok bỏ rơi, Congchua thành lập phái Nga Mi và thu thập để tự, có 2 đệ tử mà Congchua cảm thấy tâm đắc nhất đó là Tiểu thư Nico_tin và Zdearmer (gọi tắt là Z).
    Hai tiểu thư này vì những lý do khác nhau mà tham gia phái Nga mi, nhưng họ đều chung một đặc điểm là vô cùng xinh đẹp nên giới giang hồ không thể qua cửa ải mỹ nhân. mặc dù trong quy định của phái, các nàng không được có bất kỳ tình cảm với ai khác giới.
    Nói đến Congchua, ai cũng biết nguyên tắc của nàng rất khắc nghiệt, vì thế, Tiểu thư Nico_tin càng sợ hãi và lo lắng cho mối tình cảm với chàng Hunter. nhiều lần, chàng và nàng đã bàn mưu chạy trốn, mai danh ẩn tích để vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. nhưng sự đời lại không như 2 người mong muốn, tỉ muội của nico_tin là Z lại thầm thương trộm nhớ Hunter, và luôn đem lòng ganh ghét khi mỗi lần nhìn thấy Nico_tin vụng trộm gặp Hunter. Z đem câu chuyện tâu lên Congchua, khiến Congchua nổi giận lôi đình, trừng phạt Nico_tin. Nàng bắt tiểu thư Nico nhốt trong một hầm tối và không cho ăn uống.
    Z biết chắc chắn Hunter vì tình duyên mà sẽ đến cứu Nico. bèn lén lút đến thả Nico ra. Tiểu thư Nico thấy vậy rất cảm động và vô cùng biết ơn, Tiểu thư nào biết, Nàng sắp đánh mất tình yêu của mình vì quá tin vào tỉ muội của mình. Nàng bỏ chạy trong đêm tăm tối và .......thẳng tiến về phía nhà Của Junter- người tình trong mộng của nàng.
    Nói đến phần Z, sau khi Nico_tin đi, Z cải trang thành Nico và chờ Hunter ở đó. và đúng như dự định, Hunter đến cứu Nico. 2 người mừng mừng rỡ rỡ gặp nhau, xa cách khiến 2 người không thể kìm lòng, chuyện gì đến đã đến, 2 người đã ân ái nhau trong lúc dầu sôi lửa bỏng đó...........thật trớ trêu thay, người chứng kiến sự việc lại là Congchua, nàng đứng ngoài lẩm bẩm: "Đúng là ý trời". dù gì ta cũng phải mất đi những Đệ tử của ta, thật đáng thương cho đệ tử Z, và đáng thương hơn là Đệ tử Nico- vì quá tin vào Tỉ muội của mình. và thật bất hạnh cho Hunter, khi nhận ra được sự việc ,thì chuyện đã xong, không cứu vãn được nữa rồi............chàng lại phụ tình một người con gái nữa
    Còn tiếp............
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hêhê ,giờ thì ta đã hiểu mối tình của congchua, vì bị phụ tình nên tên này mai danh ẩn tích và ăn không biết trời đất, chính vì thế nên mới béo ị thị lị như lời đồn của chúng nó (đặc biệt là thằng 209, có gì về mà xử lí thằng này), mà nè, cái đứa đệ tử của congchuanicotin, nó kinh ra phết đấy, nghe trong giang hồ đồn lại rằng,những năm tháng ngắn ngủi của nicotinhunter_girl, có lần chúng nó còn trốn vào thị trấn để chụp ảnh trong ảnh viện nứa nhé, cứ tưởng tượng mà xem,hehe chắc 2 đứa nó mặt đần thối ra nhìn "về một hướng" cũng nên, mà không biết thằng hunter có bị dị ứng mặt đỏ lòm như hôm ở sân bóng không ý nhẩy............
  5. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Cho đến bây giờ cũng không thể biết được chính xác là câu chuyện này thuộc hàng mấy sao . Đề nghị bà con tham gia cần trau truốt lời chuyện hay lời thoại mang tính của một câu chuyện , có sức thu hút một chút . Vì sau khi đọc xong chuyện thường thì độc giả biết được các câu thoại của nhân vật thì mới dễ liên tưởng , đằng này các tác giả kể một lèo đọc đứt cả hơi rồi lại còn tiếp . Xin góp ý một chút cho mọi người thôi , khi viết xong dành chút thời gian đọc lại , sửa chữa chút nghe hay có khi được vote đầy sao ====> nổi tiếng như chơi .
    thanks all
  6. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ặc

Chia sẻ trang này