1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cấm cười

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi DICOBAA, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DICOBAA

    DICOBAA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Truyện cấm cười

    Phụ khoa
    Một bà tuổi xồn xồn đến bệnh viện để khám phụ khoa.Tìm mãi không thấy phòng khám, bà ta liền đi hỏi anh bảo vệ :
    -Anh ơi, anh cho tôi hỏi chỗ khám l... ở chỗ nào ?
    Vừ xấu hổ lại vừa buồn cười, anh ta ôn tồn giải thích :
    -Bà ơi, ở đây bà không được hỏi là chỗ khám l... mà phải hỏi là chỗ khám phụ khoa !
    Sau khi khám bệnh xong, lúc quay ra thấy anh bảo vệ cứ đứng nhe răng ra mà cười, tức mình bà ta chửi:
    -Bà không biết thì bà mới hỏi chứ cười gì mà cười. Có mà cười cái phụ khoa bà đây này !
  2. DICOBAA

    DICOBAA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mắt dọc
    Một bà đi khám phụ khoa, đi thế nào lại vào ngay nhà ông bác sỹ chữa mắt. Bảo thế nào cũng không đi ra. Thì ra cái biển ngoài cửa có vẽ con mắt bị đứt mất một sợi dây !!!
  3. helpme

    helpme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hix, chiện của bạn chả làm tui cười nổi rùi...
    Toàn cái gì hông à !
    Sưu tầm cái mới một chút, hay ho một chút đê...
    hihi
    HELP ME
  4. cun_con_lon_ton_17

    cun_con_lon_ton_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    tui đọc cũng hổng hiểu gì hết trơn cả .chuyện chán quà.hổng vote nổi
    đời là cái đinh tình là cái que ngươi yêu là con vjit que`
  5. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Truyện của bạn cũng cười được đó ! Đúng như bạn nói tên bài viết là "Truyện cấm cười" là vì nó có vẻ bậy bậy ! Bạn cứ tiếp tục viết tiếp đi !
    Lost time is never found again !
  6. kdiemle

    kdiemle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có 1 chú thương binh mới giải ngũ, về nhà, nghe nói bi h mới có DV ******* phục vụ tại gia, chỉ cần alô 1 cái là ok liền. chú liền quay số, đầu dây bên kia trả lời ngay lập tức:
    - Dịch vụ mì ăn liền xin đáp ứng mọi đối tượng!
    - Cô cho tôi 1 cô gái ngay đêm nay nhé!
    - Dạ , xin sẵn sàng!
    - Nhưng cho cô nào mạnh dạn 1 tí nhé, tôi là thương binh, tôi bị cụt tay!
    - không sao, chung tôi phục vụ mọi đối tượng
    - Nhưng tôi cụt cả 2 chân
    - Vậy anh còn cái kia ko?
    - Nhà cô nói hay nhỉ? Không còn thì tôi quay số bằng gì hả?
    ĐỜI LẮM CÁI TẮC TE
  7. kdiemle

    kdiemle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một quý bà lịch sự đến gặp bác sĩ và thẽ thọt nói rằng hôm qua trong lúc cao hứng bà đã trượt xuống nhà bằng đường tay vịn cầu thang thay bằng đi bộ như mọi khi, nhưng khi xuống gần đến nơi cái váy của bà lại bị mắc vào 1 cái đinh tự dưng trồi lên ở cuối tay vịn, và thế là "cái mà ai cũng biết là cái gì đấy" của bà bị kéo rộng hơn trước , bà đến đây nhờ bác sĩ khâu lại giùm cho nhỏ lại. ông bác sĩ hỏi: "Thế bà muốn khâu bằng nào?".Bà cũng chẳng biết bày tỏ thế nào đành nói:"thì ông cứ làm cho tôi bằng cái của bà nhà cũng được". Ông bác sĩ xau tay va nói với giọng kẻ cả:" Vậy bà phải về trượt 3 lần mới bằng như của vợ tôi"
  8. thanggaygo

    thanggaygo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    các bác không có sáng tác sao mà lấy ba cái có sẵn như thía thì em đây cũng viết được
    hà hà
    chán quá
  9. kdiemle

    kdiemle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chú kia đừng gây gổ nhá! Chuyện cười viết ra ai thích thì cười ko thích cũng ko được chê! Đúng ko nhầy?
  10. Girl_xomlieu

    Girl_xomlieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học sinh vật, cô giáo hỏi Bờm :
    - Bờm ! tại sao trong bài kiểm tra em lại vẽ trái tim có chân ?
    - Thưa cô, vì tối hôm nọ em nghe thấy bố em nói : Trái tim thân yêu của anh ơi, dạng chân ra !

Chia sẻ trang này