1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cấm cười

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi DICOBAA, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipheohp2003

    chipheohp2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ý nghĩa của cau chuyện chua rõ lắm. Bạn còn chuyện gì mới hơn nữa không ?
  2. 5cil

    5cil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    lãng nhách thì có!

    KHÔNG CÓ CHỮ KÍ
  3. Zindozys

    Zindozys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Kể cho mọi người nghe chuyện này nhá.Chống chỉ định:con gái!
    Một sáng Vova đến lớp muộn.Cô giáo hỏi:
    _Vova tại sao sáng nay em lại đến lớp muộn.
    Vova gãi đầu:
    _Tại sáng nay em phải ở nhà để cọ L...
    Cô giáo nghe xong vừa ngượng vừa tức liền mời bố của Vova đến để gặp riêng.Gặp bố của Vova cô giáo nói:
    _Hôm qua cháu Vova đi học muộn,tôi hỏi thì nó bảo phải ở nhà để cọ L...,quá quắt thật.
    Bố Vova liền phân trần:
    _Dạ,cô giáo thông cảm,nhưng đúng là sáng hôm qua 2 bố con tôi phải ở nhà để cọ L... thật.
    Cô giáo Vova thất vọng quá liền đến nhà Vova để gặp mẹ Vova.Sau khi cô giáo kể cho mẹ Vova nghe chuyện xong,bà mẹ Vova thở dài và bảo:
    _Dạ cô giáo thông cảm nhưng mà dạo này ở gần nhà tôi có mấy thằng vô công cứ tối đến lại viết chữ L... rất to ở trước cửa.Thế nên sáng ra 2 bố con nó phải cọ sạch mới được đi khỏi nhà!
    *
    * *
    Hix,hơi bậy nên các bác thông cảm nhé.Ai thấy hay thì vote cho em mấy * làm quà nhé.Thank
    [Hikki_0903246691
  4. Zindozys

    Zindozys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    À còn chuyện này nữa để mấy bác đi lừa con gái nhé.Nhưng mà tuỳ từng người thôi nhé.Không ăn tát ráng chịu đấy.(nhưng mà phải thật bình tĩnh nghe hết,đừng vội vàng là hỏng hết đấy)
    Một sáng ngủ dậy thỏ Trắng mẹ không thấy thỏ trắng con đâu cả.Nó liền đi vào rừng tìm con.Đi một đoạn thỏ mẹ gặp thỏ Nâu.Thỏ mẹ hỏi:
    _Thỏ Nâu ơi anh có nhìn thấy con tôi đâu không?
    Thỏ Nâu nói:
    _Tôi sẽ chỉ cho cô,nhưng mà cô phải cho tôi "ấy" một cái cơ,.(khôn thế)
    Thỏ mẹ vì thương con nên đồng ý.
    Đi theo đường thỏ Nâu chỉ mãi vẫn chưa thấy con.Lại gặp thỏ Đen bên đường.Thỏ mẹ lại hỏi:
    _Thỏ Đen ơi anh có nhìn thấy con tôi đâu không?
    Thỏ Đen nói:
    _Tôi sẽ chỉ cho cô,nhưng mà cô phải cho tôi "ấy" một cái cơ,(thằng này adua lắm)
    Thỏ mẹ lưỡng lự một lúc nhưng nghĩ tới con thỏ mẹ đành "nhắm mắt đưa chân"
    Đi thêm một đoạn thỏ mẹ nhìn thấy con mình đang ở bên bờ suối.Nó mừng lắm liền mang con về nhà.
    Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây.
    Sau 1 tháng đi tìm con bỗng nhiên thỏ mẹ mang thai(bố thỏ trắng đi công tác được 3 tháng rùi,thế mới đáng "lói")
    Đố các bác biết thỏ mẹ sẽ đẻ ra thỏ màu gì?
    [Hikki_0903246691
  5. noname.dng

    noname.dng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã nghe chuyện này nhưng hơi khác chút, các bạn có thể áp dụng được đấy, em thi thôi không dám thử:
    Trong công viên Chàng và Nàng đang ngồi tâm sự, sau một hồi tâm sự không có kết quả Chàng bèn kể cho Nàng nghe một câu chuyện như sau:
    Có một gia đình thỏ nọ gồm thỏ mẹ và 5 thỏ con. Một buổi sáng cả nhà đang đi trong rừng do mải tìm cái ăn nên thỏ mẹ không để ý đàn con, các thỏ con thì ham chơi nên cuối cùng mẹ con thỏ lạc nhau. Thỏ mẹ hớt hải đi tìm, được một đoạn gặp Bác Sóc thỏ mẹ hỏi:
    - Bác sóc ơi bác có thấy mấy đứa nhà tôi đâu không ?
    - Có đấy, tôi đang giữ 2 đứa đây nhưng để đem chúng về cô phải cho tôi hôn một cái nhé.
    Vì thương con nên thỏ mẹ phải chịu cho Bác sóc hôn một cái.
    Thỏ mẹ tiếp tục đi tìm và gặp Bác Nai thỏ mẹ hỏi:
    - Bác Nai ơi bác có thấy mấy đứa nhà tôi đâu không ?
    - Có đấy, tôi đang giữ 2 đứa đây nhưng để đem chúng về cô phải cho tôi hôn một cái nhé.
    Cũng như vậy bác Nai lại được thơm thỏ mẹ một cái. Thế là thỏ mẹ tìm được các con và cùng nhau đi về.
    Nghe đến đây Nàng liền hỏi còn thiếu một đứa nữa đâu Anh ? Có đến 5 thỏ con luôn nhưng mới chỉ tìm được có 4 thôi à. Đến lúc này chàng mới thỏ thẻ à anh quên đi mất, em có muốn biết không ? cho anh thơm một cái đi rồi anh kể cho nghe.

    Vợ cả, vợ hai cả hai đều là vợ cả
  6. ttavn

    ttavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trong rạp hát một ông cụ đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì một chú bé đứng phắt đậy nhường chỗ cho ông cụ:
    - Cháu ngoan quá, ngày xưa ông cũng hay nhường chỗ cho người lớn tuổi đấy.(ông cụ nói sau khi đã yên vị trên ghế)
    - Thế trước đó ông có nhổ kẹo cao su vào mặt ghế không?
    - ????
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ông bác đến thăm thằng cháu của mình và có quà cho cháu nhỏ. Ông bác hỏi:
    - Cháu có thích ăn chocolate ko?
    -cháu thích lắm bác ạ, thằng bé trả lời
    - Thế bác có 2 miếng socolate ở đây, cháu chọn thằng bé hay cô bé nào?
    - Dạ cháu chọn thằng bé ạ, thằng bé cười sảng khoái
    Ông bác ngạc nhiên vì thường thì thằng con trai nào mà chẳng chọn cô bé xinh xắn chứ. Rôi ông bác hởi tại sao
    Thằng bé trả lời: Thưa bác, miếng socolate thằng bé được thêm 1 miếng nhỏ nhỏ ở phía dưới nữa ạ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. ttavn

    ttavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  9. comet148

    comet148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tui thua rồi tui cười vỡ mật đi mất thế mà bảo là truyện cấm cười anh em mình với nhau cả mà lưa nhau như thế là không được đâu nhé
  10. thehung802002

    thehung802002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé học lớp 3 nói với cô bé học cùng lớp:
    Chút nữa đi học về chúng mình vào công viên, bạn cho mình cầm tay va hôn bạn nhé.
    Cô bé nhìn cậu bé khinh bỉ nói: Chỉ có thế thôi thì mày xuống lớp 1 mà học

    I was born to make you happy

Chia sẻ trang này