1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN CHƯỞNG.....DANCING (nhiều hồi nhiều tác giả)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN CHƯỞNG.....DANCING (nhiều hồi nhiều tác giả)

    Xin lỗi các bác trước vì topic hơi vô duyên này!!
    Do dạo này tình hình box dancing hơi Balcan nên em chỉ muốn giúp mọi người relax một chút thôi ạ.

    Trích truyện chưởng Thần Điêu Đại Hiệp, mà các nhân vật chính trong đó là các thành viên của box Dancing:

    Xin đính chính đôi chút, đại hội anh hùng do Thiếu Lâm tự tổ chức vào CN ngày 14/4 tại chùa Lý Nam Đế chứ không phải tại chùa Thiếu Lâm Tự, xin quý vị chú ý.


    Hồi thứ 2
    Lý Nam Đế thu phí của thiền
    quocviet sư phụ được lời lớn

    Lúc này đang dịp tết Thanh Minh. Hai ven đường, cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc. Những tán lá xanh mướt vươn dài đón từng tia nắng mặt trời mới mọc. Trước cửa chùa Lý Nam Đế từ sáng sớm đã có hơn trăm người tụ tập. Phần đông họ là những hào kiệt bốn phương, về đây tham dự 'Anh hùng đại hội' được tổ chức 5 năm một lần. Trong số những người này còn có cả những kẻ không biết võ công, nhưng vì tính tò mò nên cũng đến xem. Phải chờ hơn nửa canh giờ sau, cổng chùa mới được mở. Ba tiếng chuông ngân dài từ trong vọng ra, 50 vị sư áo vàng tay cầm côn bước ra, xếp thành 2 hàng dài trước cửa. Tiếp theo, 01 vị sư mình khoác áo cà sa .... đen lạnh lùng bước ra, vị sư đó chính là quocviet sư phụ. Ԯg cất giọng nói sang sảng:

    - Thưa các chư vị anh hùng, hôm nay là 01 ngày trọng đại trong giới võ lâm của chúng ta. Như thường lệ 5 năm một lần, chùa Lý Nam Đế là nơi đứng ra tổ chức đại hội anh hùng, để chọn ra những người có tài có đức, cống hiến cho đất nước. Năm nay, vì số lượng quần hùng đăng ký quá đông, để đảm bảo trật tự cho đại hội, chỉ xin được mời những vị có tên trong danh sách đăng ký được vào chùa... Còn những vị nào chưa đăng ký thì xin qua bàn phía bên phải đăng ký, lệ phí là 25.000 VNĐ.

    quocviet sư phụ vừa dứt lời, trong đám quần hùng ở ngoài đã xôn xao, nhiều người phản đối vì mọi năm đều vào cửa tự do chứ không hề phải nộp lệ phí đắt cắt cổ như vậy, chắc có lẽ vị quocviet sư phụ dạo này hơi đú quá nên bị viêm màng túi, tính bóp chẹt anh em để kiếm chút tiêu sài. Có kẻ định xông ra lớn tiếng phản đối, nhưng nhìn thấy 50 vị sư áo vàng, vị nào vị nấy đầu Ronaldo bóng nhoáng, nên cũng có phần e sợ lui về.
    Từ phía trong, 01 chiếc bàn cực lớn, chiều dài gần 4m, bề ngang hơn 2m được mang ra. 04 vị sư áo đỏ xuất hiện, chính là 04 vị soát vé thu tiền. Người nào người nấy mắt sáng quắc như sao, chứng tỏ công lực của họ đã đạt tới đỉnh cao, có thể phát hiện rõ được tiền thật tiền giả mà không cần soi bằng máy.
    Trong số hơn trăm người đên sáng nay, chỉ có vài người đã quen quocviet sư phụ từ trước, biết rõ tình hình nên đã đăng ký trước, bây giờ họ chỉ việc ung dung đi vào mà nhìn những người còn lại cắn răng cắn lợi rút hầu bao nộp 01 khoản tiền mãi lộ.
    Người đầu tiên là nộp phí là một hán tử trung niên, người cao lớn, đẹp trai ngời ngời, chàng họ Trình, tên Bá Dương. Chàng chính là trưởng môn nhân của phái Tiêu Dao Chỉ (TDC club). Người tiếp theo 01 thiếu nữ khá xinh đẹp, có 01 cái ngoại hiệu dài ngoằng là Hương Mit thơm Hắc Bạch cô nương. Sở dĩ có cái tên Hắc Bạch vì trước đây khi chưa dùng mỹ phẩm, Hương Mit thơm bị người ta đặt cho biệt danh là Hắc Cô Nương vì làn da ưa nắng của nàng, nhưng kể từ khi dùng Ponds đến nay, cô ấy đã đổi lại danh hiệu rồi đó nghen Bạch cô nương đó. Tuy tuổi còn rất trẻ, nhưng hiện nay Hắc Bạch cô nương đã là trưởng môn của 01 môn phái do chính bản thân nàng sáng lập, mang tên là Điển Anh, có lẽ là để kỉ niệm về người tình thứ 101 của nàng vừa bỏ năm ngoái xong. Hôm nay nàng đi cùng với 01 chàng trai khôi ngô tuấn tú. Chàng là Vương Thăng, con trai của Vương Thắng, đệ nhất kiếm pháp Hoa Sơn 20 năm về trước. Vì có 02 người nên nàng đóng luôn 01 tờ xanh: 50.000 chẵn. Cầm chiếc vé trên tay đắc thắng đi vào, nàng khẽ quay mặt đi giấu 01 nụ cười sung sướng: 'tưởng bản lĩnh của lão Chitto cao thâm đến mức nào, hoá ra 04 tên đồ đệ kia của lão cũng chỉ là hạng tầm thường'.
    Thăng thiếu hiệp đi bên cạnh ngạc nhiên hỏi: 'Ta thấy họ gò thái dương nhô cao, chững tỏ công phu cũng phải luyện đến mức xuất thần nhập hoá rồi đó chứ?'
    Hương cô nương làn thu ba đưa đẩy, tròn xoe mắt thơ ngây trả lời: 'nhưng trên tờ tiền đó in phát hành năm 2003 mà !!!'. Hai người khẽ cười rúc rích, nhìn nhau đắm đuối, nắm tay nhau tiến vào trong chùa....

    ....(hồi 2 còn tiếp).....


    Được sửa chữa bởi - Finlandia vào 20/04/2002 14:02

    Được sửa chữa bởi - Finlandia vào 20/04/2002 14:03
  2. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    .......
    Trong chùa có 01 đại sảnh rộng, chính là nơi sẽ diễn ra đại hội. Ở phía cuối bên tay phải là hàng ghế dành cho chủ khảo và khách mời danh dự. Vốn tính tò mò, Hắc Bạch cô nương vút 01 cái, đã trèo tót lên chiếc ghế to nhất, chính là chiếc ghế dành cho trụ trì của chùa Thiếu Lâm. Trong khi nàng đương khoái chí với chiếc ghế tự phong của mình thì bỗng có 01 giọng nói trầm hùng vang lên:
    - A di đà phật !!! Nữ thí chủ vẫn như ngày nào, không bao giờ chịu sửa đổi cái tính ngỗ nghịch của mình. 04 tên đệ tử kia có thể không phát hiện ra, nhưng cái trò trẻ con đó của nữ thí chủ làm sao qua được mắt bần tăng cho được.
    Hắc Bạch cô nương quắc mắt quay lại nhìn, thì thấy đó chính là Chit To Chit Bé Trần Đại Sơn - phương trượng chùa Thiếu Lâm. Cả tháng vừa rồi Chit To Chit Bé cứ bế quan luyện công, không bao giờ chịu ra ngoài, người ta cũng không hiểu tại sao ông đương phải đảm trách nhiều trách nhiệm nặng nề của võ lâm mà lại đột nhiên đóng cửa không ra như vậy. Dáng người ông cao gầy, đôi mắt sáng như sao, lối ăn mặc rất giản dị, khiến đôi khi người ta tưởng lầm chỉ là 01 vị sư mới vào chùa chưa lâu.
    Đang vui thích bỗng nhiên bị phá đám, điều đó khiến Hắc Bạch cô nương khó chịu vô cùng. Nàng vốn không ưa gì Chit To Chit Bé, nên lập tức thè lưỡi lớn tiếng quát lại:
    - Tên đại sư dỏm đời dở hơi kia, ta làm gì mặc ta, có liên quan chi tới người, ai khiến người can dự vào.
    Nói mạnh mồm vậy, nhưng nàng vẫn nhảy ngay ra khỏi chiếc ghế, và tới nép sát bên cạnh Vương Thăng. Trước khi bỏ của chạy lấy người, nàng vẫn không quên chùi chân mấy cái lên mặt ghế, khiến cho chiếc ghế của chủ toạ đại hội trở nên lem luốc đầy đất cát. Mặt vị đại sư tái lại, nhưng rồi lại đổi sang sắc diện hồng hào môt cách nhanh chóng. bao nhiêu năm tu luyện nơi cửa Phật đã giúp ông có môt tinh thần vững vàng, một sự trầm tĩnh đáng nể. Ԯg đang định cất tiếng nói thì từ xa bỗng có tiếng cười vang lên:
    - Đại sư Chit To, lâu rồi không gặp, ta thấy người vẫn phong độ như ngày nào, haha....
    Chit To đại sư khẽ quay người đáp lễ:
    - Không dám, không dám ! Thì ra là Nhất Tuyệt Vũ Sư Đoàn Mạnh Cường đã tới, bần tăng đã không kịp đón tiếp từ xa, quả là thất lễ, thất lễ !!!
    Hắc Bạch cô nương cũng reo lên:
    - haha... đại ca, huynh đến thật đúng lúc, suýt nữa thì hảo muội muội của huynh đã bị tên hoà thượng thối này bắt nạt rồi, huhu.....
    Nàng vừa nói vừa kéo tay Vương Thăng chạy sang bên phía Nhất Tuyệt Vũ Sư Đoàn Mạnh Cường. Lúc chạy ngang qua Chit To, nàng không quên thè lưỡi trêu vị đại sư này cho bõ ghét. Mạnh Cường cười lớn:
    - Tiểu muội của ta tính tình còn trẻ con ngỗ nghịch, mong đại sư không chấp !!!
    Chit To nhấp nháy mắt đáp lễ:
    - Không dám, không dám ! Nhất Tuyệt Vũ Sư quả là danh bất như truyền, bần tăng vốn ngưỡng mộ đã lâu, nay mới có dịp diện kiến, quả là may mắn, may mắn. Không biết trong 02 vị nữ thí chủ đứng sau kia, ai là Nhất Tuyệt phu nhân, ai là Trường Mao Thiên Sứ vậy?
    Chit To đại sư vừa dứt lời, người con gái đứng phía bên tay phải Nhất Tuyệt Vũ Sư, có mái tóc dài ngang lưng, dung nhan vô cùng diễm lệ, nhẹ nhàng bước ra nghiêng mình chào:
    - Xin kính chào đại sư, tiện thiếp chính là Trường Mao Thập Nhị Thiên Sứ (longhair12). Còn cô nương đứng cạnh Nhất Tuyệt công tử chính là vị hôn thê của chàng, Nhất Tuyệt phu nhân.
    Nhất Tuyệt phu nhân nghe thấy nhắc đến tên mình, cũng nghiêng mình đáp lễ. Nàng khẽ cúi đầu, nhưng không sao che hết được vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước à quên nghiêng nước nghiêng thành của mình: đôi mắt bồ câu lấp lánh, làn mi dài cong vút, đôi môi hồng thắm đỏ. Chit To đại sư chắp tay cười lớn:
    - Vốn nghe danh Nhất Tuyệt thí chủ tài tử đào hoa, bây giờ mới được chứng kiến tận mắt, quả là bái phục, bài phục !!!
    - Không những Nhất Tuyêt công tử tài tử đào hoa, mà cô em gái của chàng cũng xinh đẹp muôn phần nữa.
    Tiếng nói vừa dứt, một hán tử trung niên tay cầm chiếc quạt phe phẩy bước tới, đó chính là Trình Bá Dương, trưởng môn phái Tiêu Dao Chỉ. Hắc Bạch cô nương nghe thấy lời khen tức thì đỏ bừng đôi má, cúi đầu chớp mắt e thẹn, khẽ nép mình bên cạnh Vưong Thăng, trông duyên dáng đáng yêu vô cùng.
    Đi cùng Trình Bá Dương còn có hơn 10 người khác, tất cả đều là những thành viên trụ cột của Tiêu Dao Chỉ. Phía sau, các anh hào cũng đang nô nức kéo vào. quocviet sư phụ thì đang hả hê đếm lại tiền, hôm nay quả là 01 ngày bội thu đối với hắn.
    Hết chương 2, mời quý vị đón đọc tiếp chương 3 với tiêu đề:
    Duyên tình đại sư
    Hai mươi năm về trước
    Mit@
    I believe I can fly
  3. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    .......
    Trong chùa có 01 đại sảnh rộng, chính là nơi sẽ diễn ra đại hội. Ở phía cuối bên tay phải là hàng ghế dành cho chủ khảo và khách mời danh dự. Vốn tính tò mò, Hắc Bạch cô nương vút 01 cái, đã trèo tót lên chiếc ghế to nhất, chính là chiếc ghế dành cho trụ trì của chùa Thiếu Lâm. Trong khi nàng đương khoái chí với chiếc ghế tự phong của mình thì bỗng có 01 giọng nói trầm hùng vang lên:
    - A di đà phật !!! Nữ thí chủ vẫn như ngày nào, không bao giờ chịu sửa đổi cái tính ngỗ nghịch của mình. 04 tên đệ tử kia có thể không phát hiện ra, nhưng cái trò trẻ con đó của nữ thí chủ làm sao qua được mắt bần tăng cho được.
    Hắc Bạch cô nương quắc mắt quay lại nhìn, thì thấy đó chính là Chit To Chit Bé Trần Đại Sơn - phương trượng chùa Thiếu Lâm. Cả tháng vừa rồi Chit To Chit Bé cứ bế quan luyện công, không bao giờ chịu ra ngoài, người ta cũng không hiểu tại sao ông đương phải đảm trách nhiều trách nhiệm nặng nề của võ lâm mà lại đột nhiên đóng cửa không ra như vậy. Dáng người ông cao gầy, đôi mắt sáng như sao, lối ăn mặc rất giản dị, khiến đôi khi người ta tưởng lầm chỉ là 01 vị sư mới vào chùa chưa lâu.
    Đang vui thích bỗng nhiên bị phá đám, điều đó khiến Hắc Bạch cô nương khó chịu vô cùng. Nàng vốn không ưa gì Chit To Chit Bé, nên lập tức thè lưỡi lớn tiếng quát lại:
    - Tên đại sư dỏm đời dở hơi kia, ta làm gì mặc ta, có liên quan chi tới người, ai khiến người can dự vào.
    Nói mạnh mồm vậy, nhưng nàng vẫn nhảy ngay ra khỏi chiếc ghế, và tới nép sát bên cạnh Vương Thăng. Trước khi bỏ của chạy lấy người, nàng vẫn không quên chùi chân mấy cái lên mặt ghế, khiến cho chiếc ghế của chủ toạ đại hội trở nên lem luốc đầy đất cát. Mặt vị đại sư tái lại, nhưng rồi lại đổi sang sắc diện hồng hào môt cách nhanh chóng. bao nhiêu năm tu luyện nơi cửa Phật đã giúp ông có môt tinh thần vững vàng, một sự trầm tĩnh đáng nể. Ԯg đang định cất tiếng nói thì từ xa bỗng có tiếng cười vang lên:
    - Đại sư Chit To, lâu rồi không gặp, ta thấy người vẫn phong độ như ngày nào, haha....
    Chit To đại sư khẽ quay người đáp lễ:
    - Không dám, không dám ! Thì ra là Nhất Tuyệt Vũ Sư Đoàn Mạnh Cường đã tới, bần tăng đã không kịp đón tiếp từ xa, quả là thất lễ, thất lễ !!!
    Hắc Bạch cô nương cũng reo lên:
    - haha... đại ca, huynh đến thật đúng lúc, suýt nữa thì hảo muội muội của huynh đã bị tên hoà thượng thối này bắt nạt rồi, huhu.....
    Nàng vừa nói vừa kéo tay Vương Thăng chạy sang bên phía Nhất Tuyệt Vũ Sư Đoàn Mạnh Cường. Lúc chạy ngang qua Chit To, nàng không quên thè lưỡi trêu vị đại sư này cho bõ ghét. Mạnh Cường cười lớn:
    - Tiểu muội của ta tính tình còn trẻ con ngỗ nghịch, mong đại sư không chấp !!!
    Chit To nhấp nháy mắt đáp lễ:
    - Không dám, không dám ! Nhất Tuyệt Vũ Sư quả là danh bất như truyền, bần tăng vốn ngưỡng mộ đã lâu, nay mới có dịp diện kiến, quả là may mắn, may mắn. Không biết trong 02 vị nữ thí chủ đứng sau kia, ai là Nhất Tuyệt phu nhân, ai là Trường Mao Thiên Sứ vậy?
    Chit To đại sư vừa dứt lời, người con gái đứng phía bên tay phải Nhất Tuyệt Vũ Sư, có mái tóc dài ngang lưng, dung nhan vô cùng diễm lệ, nhẹ nhàng bước ra nghiêng mình chào:
    - Xin kính chào đại sư, tiện thiếp chính là Trường Mao Thập Nhị Thiên Sứ (longhair12). Còn cô nương đứng cạnh Nhất Tuyệt công tử chính là vị hôn thê của chàng, Nhất Tuyệt phu nhân.
    Nhất Tuyệt phu nhân nghe thấy nhắc đến tên mình, cũng nghiêng mình đáp lễ. Nàng khẽ cúi đầu, nhưng không sao che hết được vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước à quên nghiêng nước nghiêng thành của mình: đôi mắt bồ câu lấp lánh, làn mi dài cong vút, đôi môi hồng thắm đỏ. Chit To đại sư chắp tay cười lớn:
    - Vốn nghe danh Nhất Tuyệt thí chủ tài tử đào hoa, bây giờ mới được chứng kiến tận mắt, quả là bái phục, bài phục !!!
    - Không những Nhất Tuyêt công tử tài tử đào hoa, mà cô em gái của chàng cũng xinh đẹp muôn phần nữa.
    Tiếng nói vừa dứt, một hán tử trung niên tay cầm chiếc quạt phe phẩy bước tới, đó chính là Trình Bá Dương, trưởng môn phái Tiêu Dao Chỉ. Hắc Bạch cô nương nghe thấy lời khen tức thì đỏ bừng đôi má, cúi đầu chớp mắt e thẹn, khẽ nép mình bên cạnh Vưong Thăng, trông duyên dáng đáng yêu vô cùng.
    Đi cùng Trình Bá Dương còn có hơn 10 người khác, tất cả đều là những thành viên trụ cột của Tiêu Dao Chỉ. Phía sau, các anh hào cũng đang nô nức kéo vào. quocviet sư phụ thì đang hả hê đếm lại tiền, hôm nay quả là 01 ngày bội thu đối với hắn.
    Hết chương 2, mời quý vị đón đọc tiếp chương 3 với tiêu đề:
    Duyên tình đại sư
    Hai mươi năm về trước
    Mit@
    I believe I can fly
  4. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hồi 3
    Trình tiên sinh khai mạc 'Anh hùng hội'
    Sư hành giả bỏ việc phạm tội to.
    Lý Nam Đế vào giữa trưa, số lượng người tập trung tại sảnh đã lên tới gần hai trăm người. Không khí trước đại hội sục sôi, ai cũng hăng hái muốn tham gia thi đấu ngay để giành chiến thắng. Đại hội năm nay vẫn do Thiếu Lâm Tự chủ trì, nhưng mọi công việc sắp đặt chuẩn bị đều nhờ một tay của Tiêu Dao Chỉ mà thành. Phái Tiêu Dao mới đuợc thành lập gần đây, nhưng đã sớm nổi lên như một môn phái cực mạnh trong giới võ lâm. Tuy các thành viên trong phái phần lớn vũ nghệ chưa cao, nhưng nhờ tài năng chỉ đạo của vị tân chưởng môn mới là Trình Bá Dương, phái này ngày một hùng mạnh. Trình Bá Dương tiên sinh, năm nay đã ba mươi tuổi, đang ở độ tuổi nở rộ của tài năng. Toàn bộ đại hội năm nay từ trên xuống đều do một tay chàng điều hành chỉ đạo, sắp xếp nhân sự. Trước giờ đại hội khai mạc, chàng nhẹ lướt đi xem xét lại một lượt tình hình. Bỗng chợt có một người mặc áo xanh hớt hải chạy tới, vẻ hoảng sợ lộ rõ trên gương mặt của hắn. Hơi thở hắn dồn dập chứng tỏ đã phải chạy từ rất xa về đây.
    'Có lẽ là có tin gì khẩn cấp chăng?', nghĩ vậy, chàng liền gạn hỏi người mới đến ngay:
    - Trần Đại Chủ (bosch), có việc gì mà bằng hữu hớt ha hớt hải đến vậy?
    Trần Đại chủ, tức là người mặc áo xanh, vừa thở để lấy lại hơi vừa nói:
    - Có tin dưới chân núi báo về, người của nước Thổ Phồn đã biết chúng ta họp đại hội võ lâm ngày hôm nay, nên đang tìm cách phá hoại. Trình tiên sinh, xin ngài thận trọng !!!
    Một thoáng ưu tư khẽ hiện trên khuôn mặt của Trình Bá Dương, đây là lần đầu tiên phái Tiêu Dao của chàng đứng ra tổ chức đại hội, vậy mà đã có nhưng khó khăn đang chờ trước mắt. Chàng khẽ gật đầu cám ơn:
    - Trần Đại chủ, rất cám ơn bằng hữu đã báo tin. Bây giờ tôi phải đi cắt cử thêm người canh phòng nghiêm ngặt đề phòng có biến.
    Nói đoạn, chàng đã lướt qua trước mặt vị Trần đại chủ, tiến nhanh ra phía trước cổng chùa. Ở đó, quocviet hành giả cùng 04 vị môn đệ của Chit To đại sư đang ngồi sắp xếp lại các khoản lệ phí cho buổi đại hội. Trình Bá Dương khẽ vậy tay gọi quocviet hành giả lại gần.
    - Đại ca, có chuyện gì mà gọi đệ vậy?
    - quocviet sư đệ, hiện có tin báo sẽ có thế lực ngoại bang sắp sửa xâm nhập phá hoại đại hội của chúng ta, mong đệ cùng 04 vị bằng hữu đây chú ý canh phòng, để ý những người qua lại, nếu thấy gì khả nghi, lập tức báo ngay cho huynh. Okie?
    quocviet hành giả được giao thêm nhiệm vụ mới, dường như còn phấn trấn tinh thần hơn, hắn đáp thật dứt khoát:
    - Okie !!! Đại huynh hoàn toàn có thể tin tưởng ở đệ, một khi đệ đã đứng ra trông coi thì dù là 01 con kiến cũng không thể lọt qua mắt đệ được.
    Trình Bá Dương chút nữa thì phì cười, chàng biết quá rõ tính hay nói khoác của quocviet hành giả. Anh chàng này vũ công chẳng ra sao, nhưng là chúa lừa đảo, mồm mép lại hay khoe khoang. Thực ra chàng chỉ cần quocviet hành giả trông coi xem có người lạ nào tới chùa thì báo tin ngay cho chàng, chứ chàng biết thừa rằng việc đối đấu với địch đâu có thể trông cậy vào anh chàng này đuợc. Chàng khẽ mỉm cười động viên vị sư đệ của mình rồi quay trở lại đại hội. Giờ khai mạc đại hội đã đến.
    Phía tay phải bên sàn thi đấu, hàng ghế dành cho hội đồng giám khảo, vẫn còn một ghế bỏ trống. Chàng khẽ nhìn lại đồng hồ, đã đến 2h chiều rồi mà vẫn chưa thấy Phương Nam Thượng Nhân Gừng Cay tới. Phương Nam Thượng Nhân là phu nhân của Phương Nam Nhất Kiếm Hoàng Minh. Nàng còn có một ngoại hiệu khác được người đời phong tặng là Ngọc Diện Mỹ Nhân, vì xưa nàng nổi tiếng xinh đẹp nơi xứ Bắc, sau theo chồng tòng phu về phương Nam xa xôi. Năm nay đại hội vũ lâm, tuy ở rất xa, nhưng Phương Nam Thượng Nhân vẫn đăng ký 01 chân tham gia. Người ta chưa từng đuợc chứng kiến vũ công của Ngọc Diện Mỹ Nhân lần nào, nhưng chỉ riêng sự có mặt của nàng trong đại hội lần này cũng đã đủ làm cho đại hội thêm phần náo nhiệt và hấp dẫn rồi.
    Trên hàng ghế giám khảo, đại sư Chitto cùng Nhất Tuyệt Vũ Lâm Đoàn Mạnh Cường đang trò chuyện với nhau rất tâm đắc. Sự hiện diện của 02 cao thủ này làm cho Trình Bá Dương yên tâm hơn về đại hội. Chàng khẽ mỉm cười thật tự tin: 'dù là chàng đi nữa cũng không thể qua nổi mặt hai vị đại hiệp này quá 3 hiệp, huống chi là bọn Thổ Phồn, xưa nay vốn chẳng hề biết vũ công.'
    Nghĩ đến đây, chàng đã hoàn toàn tin tưởng và mừng thầm, đại hội nhất định sẽ thành công như đúng dư kiến. Một hồi chuông vang lên báo hiệu giờ khai mạc đại hôi đã đến. Chit To đại sư khẽ ra hiệu cho mọi người yên lặng và tuyên bố:
    - Thưa toàn thể các anh hùng trong thiên hạ, vẫn như lệ cũ, cứ 5 năm một lần, Thiếu Lâm Tự lại đứng ra tổ chức 'Đại hội anh hùng', để tuyển chọn ra những người có tài có đức cho đất nước. Năm nay là kỳ đại hội thứ 14, bần tăng thấy vô cùng phấn khởi khi số lượng anh tài của chúng ta tham gia ngày một đông. Mong rằng đại hội năm nay sẽ thành công tốt đẹp !!! Bần tăng thay mặt cho Thiếu Lâm Tự cũng như toàn thể các môn phái đã tham gia đại hội ngày hôm nay, xin tuyên bố khai mạc 'Anh hùng hội'.
    Lời tuyên bố vừa dứt, hàng loạt các tiếng reo hò vang lên. Mọi người chờ đợi giây phút này đã lâu, bao công phu bỏ ra tập luyện là mong ngày hôm nay giành được chiến thắng. Trên gưong mặt ai cũng lỗ rõ vẻ hăm hở và háo hức. Trình Bá Dương nhẹ tiến lên giữa sàn, hôm nay chàng là người điều hành cuộc thi đấu. Cầm danh sách những người đăng ký tham gia trên tay, chàng nói thật to và dõng dạc:
    - Thưa toàn thể quý vị bằng hữu, hôm nay Trình Bá Dương tôi may mắn được là người điều hành đại hội, tôi xin hứa sẽ làm hết mình cho đại hội đuợc thành công tốt đẹp. (... vỗ tay....) Và đây là danh sách các đấu thủ đăng ký tham gia. Tôi xin mời cặp đấu đầu tiên lên vũ đài: Chấp Pháp trưởng lão Tiêu Dao Chỉ ® Thiên Chính cùng Trường Mao Thập Nhị Thiên Sứ (longhair12).
    Dưới khán đài, lập tức tiếng vỗ tay vang lên rào rào không ngớt. Vì thứ nhất, có đông người của 02 phe này tới dự buổi hôm nay. Về phía ® Thiên Chính là cả lực lượng Tiêu Dao Chỉ hùng hậu, còn về phía Trường Mao Thập Nhị Thiên Sứ, là các cao thủ họ Đoàn nước Đại Lý mà đứng đầu là Nhất Tuyệt Vũ Sư Đoàn Mạnh Cường - chân truyền của Đoàn Nam Đế. Còn thứ hai, khán giả hoan nghênh nhiệt tình cặp đấu này vì họ là ....... 01 nam và 01 nữ.
    ân Thiên Chính nhún chân nhẹ một cái đã bay lên vũ đài, tuy thân hình chàng to béo như phật Di Lặc (người ta thuờng gọi chàng là Di Lặc ATC), nhưng thân thủ của chàng lại mau lẹ đến không ngờ. Chàng vừa đáp chân xuống mặt đất thì ngay lập tức, không chịu thua kém, Trường Mao Thiên Sứ cũng khẽ nhún người lên theo, mái tóc dài của nàng bay bay trông tuyệt đẹp, khiến ân Thiên Chính phải đôi phút ngẩn ngơ. Nàng thắt khăn buộc đầu lại, và khẽ mỉm cưới tiến lên đứng đối diện với ân Thiên Chính. Tiếng trống vang lên, cuộc tranh tài bắt đầu. ® Thiên Chính vừa rồi đã để nàng chiếm thế thượng phong, nên không chần chừ nữa, xuất thủ ngay một chiêu cơ bản trong 'Valse Xoay Đại Hành Cước', chân phải chàng tiến lên đầy hùng dũng. Trường Mao Thiên Sứ đâu chịu thua kém, nàng nhẹ lùi chân trái lại, tay trái nắm lấy tay phải của ® Thiên Chính, còn tay kia đặt nhẹ lên vai chàng. ® Thiên Chính khẽ luồn tay đặt lên sau lưng nàng một cách rất ... tình tứ... rồi bất giờ xoay toàn bộ thân hình nàng văng đi. Trường Mao Thiên Sứ cảm thấy có sự không ổn, nàng lập tức vận dụng ngay thế 'Hồi Hữu Cước' mà sư phụ Đoàn Mạnh Cương đã truyền dạy, chân lùi xuống giành lại thăng bằng một cách nhanh chóng. Đáp trả, nàng cũng vận dụng ngay chiêu thức mà ® Thiên Chính vừa dùng đối với nàng, nhưng xem ra ® Thiên Chính đã quá thành thục lối Đại Hành Cước này, nên đỡ gạt rất điềm tĩnh. Cứ như thế, hai người đấu qua đấu lại trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Xem chừng trận thế không thể ngã ngũ thắng bại, Trình Bá Dương tiến lên ra hiệu hai bên ngừng chiến và tuyên bố:
    - Cặp đấu thứ nhất, ® Thiên Chính của Tiêu Dao Chỉ và Trường Mao Thiên Sứ của họ Đoàn Đại Lý đã bất phân thắng bại. Vậy tôi xin tuyên bố kết quả hoà cho trận đấu này.
    ® Thiên Chính và Trường Mao Thiên Sứ dường như cũng hài lòng về kết quả này nên cả 02 người cùng nắm tay nhau đi xuống khán đài trong tiếng reo hò cổ vũ của các thành viên hai phái........
    Mit@
    I believe I can fly
  5. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hồi 3
    Trình tiên sinh khai mạc 'Anh hùng hội'
    Sư hành giả bỏ việc phạm tội to.
    Lý Nam Đế vào giữa trưa, số lượng người tập trung tại sảnh đã lên tới gần hai trăm người. Không khí trước đại hội sục sôi, ai cũng hăng hái muốn tham gia thi đấu ngay để giành chiến thắng. Đại hội năm nay vẫn do Thiếu Lâm Tự chủ trì, nhưng mọi công việc sắp đặt chuẩn bị đều nhờ một tay của Tiêu Dao Chỉ mà thành. Phái Tiêu Dao mới đuợc thành lập gần đây, nhưng đã sớm nổi lên như một môn phái cực mạnh trong giới võ lâm. Tuy các thành viên trong phái phần lớn vũ nghệ chưa cao, nhưng nhờ tài năng chỉ đạo của vị tân chưởng môn mới là Trình Bá Dương, phái này ngày một hùng mạnh. Trình Bá Dương tiên sinh, năm nay đã ba mươi tuổi, đang ở độ tuổi nở rộ của tài năng. Toàn bộ đại hội năm nay từ trên xuống đều do một tay chàng điều hành chỉ đạo, sắp xếp nhân sự. Trước giờ đại hội khai mạc, chàng nhẹ lướt đi xem xét lại một lượt tình hình. Bỗng chợt có một người mặc áo xanh hớt hải chạy tới, vẻ hoảng sợ lộ rõ trên gương mặt của hắn. Hơi thở hắn dồn dập chứng tỏ đã phải chạy từ rất xa về đây.
    'Có lẽ là có tin gì khẩn cấp chăng?', nghĩ vậy, chàng liền gạn hỏi người mới đến ngay:
    - Trần Đại Chủ (bosch), có việc gì mà bằng hữu hớt ha hớt hải đến vậy?
    Trần Đại chủ, tức là người mặc áo xanh, vừa thở để lấy lại hơi vừa nói:
    - Có tin dưới chân núi báo về, người của nước Thổ Phồn đã biết chúng ta họp đại hội võ lâm ngày hôm nay, nên đang tìm cách phá hoại. Trình tiên sinh, xin ngài thận trọng !!!
    Một thoáng ưu tư khẽ hiện trên khuôn mặt của Trình Bá Dương, đây là lần đầu tiên phái Tiêu Dao của chàng đứng ra tổ chức đại hội, vậy mà đã có nhưng khó khăn đang chờ trước mắt. Chàng khẽ gật đầu cám ơn:
    - Trần Đại chủ, rất cám ơn bằng hữu đã báo tin. Bây giờ tôi phải đi cắt cử thêm người canh phòng nghiêm ngặt đề phòng có biến.
    Nói đoạn, chàng đã lướt qua trước mặt vị Trần đại chủ, tiến nhanh ra phía trước cổng chùa. Ở đó, quocviet hành giả cùng 04 vị môn đệ của Chit To đại sư đang ngồi sắp xếp lại các khoản lệ phí cho buổi đại hội. Trình Bá Dương khẽ vậy tay gọi quocviet hành giả lại gần.
    - Đại ca, có chuyện gì mà gọi đệ vậy?
    - quocviet sư đệ, hiện có tin báo sẽ có thế lực ngoại bang sắp sửa xâm nhập phá hoại đại hội của chúng ta, mong đệ cùng 04 vị bằng hữu đây chú ý canh phòng, để ý những người qua lại, nếu thấy gì khả nghi, lập tức báo ngay cho huynh. Okie?
    quocviet hành giả được giao thêm nhiệm vụ mới, dường như còn phấn trấn tinh thần hơn, hắn đáp thật dứt khoát:
    - Okie !!! Đại huynh hoàn toàn có thể tin tưởng ở đệ, một khi đệ đã đứng ra trông coi thì dù là 01 con kiến cũng không thể lọt qua mắt đệ được.
    Trình Bá Dương chút nữa thì phì cười, chàng biết quá rõ tính hay nói khoác của quocviet hành giả. Anh chàng này vũ công chẳng ra sao, nhưng là chúa lừa đảo, mồm mép lại hay khoe khoang. Thực ra chàng chỉ cần quocviet hành giả trông coi xem có người lạ nào tới chùa thì báo tin ngay cho chàng, chứ chàng biết thừa rằng việc đối đấu với địch đâu có thể trông cậy vào anh chàng này đuợc. Chàng khẽ mỉm cười động viên vị sư đệ của mình rồi quay trở lại đại hội. Giờ khai mạc đại hội đã đến.
    Phía tay phải bên sàn thi đấu, hàng ghế dành cho hội đồng giám khảo, vẫn còn một ghế bỏ trống. Chàng khẽ nhìn lại đồng hồ, đã đến 2h chiều rồi mà vẫn chưa thấy Phương Nam Thượng Nhân Gừng Cay tới. Phương Nam Thượng Nhân là phu nhân của Phương Nam Nhất Kiếm Hoàng Minh. Nàng còn có một ngoại hiệu khác được người đời phong tặng là Ngọc Diện Mỹ Nhân, vì xưa nàng nổi tiếng xinh đẹp nơi xứ Bắc, sau theo chồng tòng phu về phương Nam xa xôi. Năm nay đại hội vũ lâm, tuy ở rất xa, nhưng Phương Nam Thượng Nhân vẫn đăng ký 01 chân tham gia. Người ta chưa từng đuợc chứng kiến vũ công của Ngọc Diện Mỹ Nhân lần nào, nhưng chỉ riêng sự có mặt của nàng trong đại hội lần này cũng đã đủ làm cho đại hội thêm phần náo nhiệt và hấp dẫn rồi.
    Trên hàng ghế giám khảo, đại sư Chitto cùng Nhất Tuyệt Vũ Lâm Đoàn Mạnh Cường đang trò chuyện với nhau rất tâm đắc. Sự hiện diện của 02 cao thủ này làm cho Trình Bá Dương yên tâm hơn về đại hội. Chàng khẽ mỉm cười thật tự tin: 'dù là chàng đi nữa cũng không thể qua nổi mặt hai vị đại hiệp này quá 3 hiệp, huống chi là bọn Thổ Phồn, xưa nay vốn chẳng hề biết vũ công.'
    Nghĩ đến đây, chàng đã hoàn toàn tin tưởng và mừng thầm, đại hội nhất định sẽ thành công như đúng dư kiến. Một hồi chuông vang lên báo hiệu giờ khai mạc đại hôi đã đến. Chit To đại sư khẽ ra hiệu cho mọi người yên lặng và tuyên bố:
    - Thưa toàn thể các anh hùng trong thiên hạ, vẫn như lệ cũ, cứ 5 năm một lần, Thiếu Lâm Tự lại đứng ra tổ chức 'Đại hội anh hùng', để tuyển chọn ra những người có tài có đức cho đất nước. Năm nay là kỳ đại hội thứ 14, bần tăng thấy vô cùng phấn khởi khi số lượng anh tài của chúng ta tham gia ngày một đông. Mong rằng đại hội năm nay sẽ thành công tốt đẹp !!! Bần tăng thay mặt cho Thiếu Lâm Tự cũng như toàn thể các môn phái đã tham gia đại hội ngày hôm nay, xin tuyên bố khai mạc 'Anh hùng hội'.
    Lời tuyên bố vừa dứt, hàng loạt các tiếng reo hò vang lên. Mọi người chờ đợi giây phút này đã lâu, bao công phu bỏ ra tập luyện là mong ngày hôm nay giành được chiến thắng. Trên gưong mặt ai cũng lỗ rõ vẻ hăm hở và háo hức. Trình Bá Dương nhẹ tiến lên giữa sàn, hôm nay chàng là người điều hành cuộc thi đấu. Cầm danh sách những người đăng ký tham gia trên tay, chàng nói thật to và dõng dạc:
    - Thưa toàn thể quý vị bằng hữu, hôm nay Trình Bá Dương tôi may mắn được là người điều hành đại hội, tôi xin hứa sẽ làm hết mình cho đại hội đuợc thành công tốt đẹp. (... vỗ tay....) Và đây là danh sách các đấu thủ đăng ký tham gia. Tôi xin mời cặp đấu đầu tiên lên vũ đài: Chấp Pháp trưởng lão Tiêu Dao Chỉ ® Thiên Chính cùng Trường Mao Thập Nhị Thiên Sứ (longhair12).
    Dưới khán đài, lập tức tiếng vỗ tay vang lên rào rào không ngớt. Vì thứ nhất, có đông người của 02 phe này tới dự buổi hôm nay. Về phía ® Thiên Chính là cả lực lượng Tiêu Dao Chỉ hùng hậu, còn về phía Trường Mao Thập Nhị Thiên Sứ, là các cao thủ họ Đoàn nước Đại Lý mà đứng đầu là Nhất Tuyệt Vũ Sư Đoàn Mạnh Cường - chân truyền của Đoàn Nam Đế. Còn thứ hai, khán giả hoan nghênh nhiệt tình cặp đấu này vì họ là ....... 01 nam và 01 nữ.
    ân Thiên Chính nhún chân nhẹ một cái đã bay lên vũ đài, tuy thân hình chàng to béo như phật Di Lặc (người ta thuờng gọi chàng là Di Lặc ATC), nhưng thân thủ của chàng lại mau lẹ đến không ngờ. Chàng vừa đáp chân xuống mặt đất thì ngay lập tức, không chịu thua kém, Trường Mao Thiên Sứ cũng khẽ nhún người lên theo, mái tóc dài của nàng bay bay trông tuyệt đẹp, khiến ân Thiên Chính phải đôi phút ngẩn ngơ. Nàng thắt khăn buộc đầu lại, và khẽ mỉm cưới tiến lên đứng đối diện với ân Thiên Chính. Tiếng trống vang lên, cuộc tranh tài bắt đầu. ® Thiên Chính vừa rồi đã để nàng chiếm thế thượng phong, nên không chần chừ nữa, xuất thủ ngay một chiêu cơ bản trong 'Valse Xoay Đại Hành Cước', chân phải chàng tiến lên đầy hùng dũng. Trường Mao Thiên Sứ đâu chịu thua kém, nàng nhẹ lùi chân trái lại, tay trái nắm lấy tay phải của ® Thiên Chính, còn tay kia đặt nhẹ lên vai chàng. ® Thiên Chính khẽ luồn tay đặt lên sau lưng nàng một cách rất ... tình tứ... rồi bất giờ xoay toàn bộ thân hình nàng văng đi. Trường Mao Thiên Sứ cảm thấy có sự không ổn, nàng lập tức vận dụng ngay thế 'Hồi Hữu Cước' mà sư phụ Đoàn Mạnh Cương đã truyền dạy, chân lùi xuống giành lại thăng bằng một cách nhanh chóng. Đáp trả, nàng cũng vận dụng ngay chiêu thức mà ® Thiên Chính vừa dùng đối với nàng, nhưng xem ra ® Thiên Chính đã quá thành thục lối Đại Hành Cước này, nên đỡ gạt rất điềm tĩnh. Cứ như thế, hai người đấu qua đấu lại trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Xem chừng trận thế không thể ngã ngũ thắng bại, Trình Bá Dương tiến lên ra hiệu hai bên ngừng chiến và tuyên bố:
    - Cặp đấu thứ nhất, ® Thiên Chính của Tiêu Dao Chỉ và Trường Mao Thiên Sứ của họ Đoàn Đại Lý đã bất phân thắng bại. Vậy tôi xin tuyên bố kết quả hoà cho trận đấu này.
    ® Thiên Chính và Trường Mao Thiên Sứ dường như cũng hài lòng về kết quả này nên cả 02 người cùng nắm tay nhau đi xuống khán đài trong tiếng reo hò cổ vũ của các thành viên hai phái........
    Mit@
    I believe I can fly
  6. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến quocviet hành giả cùng 4 vị đại sư đang canh trước cổng chùa. Nghe tiếng reo hò cổ vũ của mọi người trong sàn vô cùng cuồng nhiệt, quocviet hành giả rất muốn vào xem nhưng trách nhiệm được Trình tiên sinh giao không thể bỏ dở. Bây giờ hắn ta mới hối tiếc vì đã dại dột nhận lời, giá mà hắn từ chối thì bây giờ có phải đã có thể ngồi rung đùi chiêmg nguỡng các đôi thi đấu rồi không? Nghĩ mà thấy bực mình, hắn đi đi lại lại không yên từ bên đầu cổng này đến đầu cổng kia. Nhìn 04 vị đệ tử của Chit To mà hắn muốn táng cho 01 trận. Đại sư đất Phật gì mà chưa chi đã ngủ lăn ngủ bò, hắn đã mấy lần định chạy đi mua cái đồng hồ báo thức để gọi 4 vị này dậy, nhưng lai sợ chạy đi thì không có ai trông cổng chùa nữa. Cáu tiết, hắn cứ cắm ca cắm cảu mãi không yên. Trong kia, hết bang chủ Cái Bang Tulipsblack đến phó chưởng môn phái 'Tình Thơ' Milanista đã lên thượng đài. Hắn đã từng ngưỡng mộ và mong muốn được một lần chứng kiến chưởng pháp danh bất hư truyền của Cái Bang là 'Disco Thập Lục Chưởng' (disco 16 bước), vốn đã định mấy lần xem rồi học lóm, nhưng giờ đây lại phải ngồi đây mà trông coi cho 04 vị sư hổ mang này ngáy khò khò. Tiếng chiêng vang lên, lại một trận đấu nữa kết thúc, buổi thi đấu đã đến hồi căng thẳng. Hắn nghe loáng thoáng tiếng của Trình Tiên sinh vang lên, hình như cặp đấu tiếp theo sẽ là cuộc đối đầu lịch sử đầy mong đợi giữa Bách Khoa Đệ Nhất Nhân Zazu và Dược Hoa Đệ Nhất Hậu Gaby.Hắn quanh đi quẩn lại ở xó cổng, lẩm bẩm nhẩm đi nhẩm lại mấy chiêu thức cơ bản mà hôm qua vừa học lóm được của Chit To đại sư.Chỉ có cách luyện vũ công thì mới có thể quên đi được sự cám dỗ của những tiếng reo hò đầy hấp dẫn trong kia. Hình như lại 01 cuộc đấu nữa bất phân thắng bại. Bây giờ là đến cuộc đấu mà hắn vẫn trông chờ, cặp đấu này lên biểu diễn chứ không đấu với nhau. Đó là cặp Vương Thăng công tử và Hắc Bạch cô nương. Hắc Bạch cô nương vốn là 'người trong mơ' của hắn, nên hắn dứt khoát phải cổ vũ cho nàng. Lần này thì không thể nhịn đuợc nữa, hắn bỏ mặc công việc đuợc giao, nhảy vào trong hò reo cổ vũ:
    - Chị Mit cố lên, chi Mít cố lên !!!!
    Trình Bá Dương nghe thấy tiếng quocviet hành giả thì khẽ cau mày vì biết hắn đã rời bỏ nhiệm vụ của mình, chàng lẩm bẩm:
    'Đúng là tên lừa đảo, đểu thật, tên lừa đảo! Sau này mình phải đuổi hắn ra khỏi Tiêu Dao Chỉ mới được.'
    Nhưng chàng còn đang bận theo dõi màn trình diễn của Vương Thăng và Hắc Bạch cô nương nên không thể trách móc tên sư đệ đáng ghét của mình được. Trên vũ đài, đôi tình nhân đang thi triển môt công phu hoàn toàn mới lạ mà họ gọi tên là: 'Swing Walts Bát Bộ'. Họ di chuyển mà thân thủ nhẹ tựa cánh chim. Thực ra bộ pháp này là do Vương Thăng mới truyền dạy cho Hắc Bạch Cô Nương không lâu, đối với người bình thường thì trong khoảng thời gian ngắn gấp rút như vậy không thể học đến tuyệt xảo được. Nhưng Hắc Bạch cô nương nhờ ăn đuợc 01 thứ quả đỏ đỏ rất đặc biệt trồng trên miền núi phía Tây nên công phu tinh tiến rất nhanh chóng. Hồi đó con người còn ít biết đến loại cây quý này, sau này người ta mới phám phá ra nó dưới cái tên là cô-ca-in hay cần-sa gì đó.
    Lại nói đến Hắc Bạch Cô Nương cùng Vương Thăng đang thi đấu vô cùng đẹp mắt trên vũ đài, ở dưới quocviet hành giả đang cổ vũ rất nhiệt tình, thì bỗng nhiên có 01 sự kiên bất giờ xảy ra.......
    Hết hồi 3, mời các bạn đón đọc tiếp hồi 4....
    Tiểu Quấy Tử đại náo bàn đào
    Chit đại sư gặp lại người xưa
    --------------------------------
    Đính chính nguồn tin Vịt của Quocviet là chiêu " Swing valse bát bộ" bản cô nương đây được một đại sư khác chỉ giáo chứ không phải Vuongthang công tử đâu nha.
    Mit@
    I believe I can fly
  7. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến quocviet hành giả cùng 4 vị đại sư đang canh trước cổng chùa. Nghe tiếng reo hò cổ vũ của mọi người trong sàn vô cùng cuồng nhiệt, quocviet hành giả rất muốn vào xem nhưng trách nhiệm được Trình tiên sinh giao không thể bỏ dở. Bây giờ hắn ta mới hối tiếc vì đã dại dột nhận lời, giá mà hắn từ chối thì bây giờ có phải đã có thể ngồi rung đùi chiêmg nguỡng các đôi thi đấu rồi không? Nghĩ mà thấy bực mình, hắn đi đi lại lại không yên từ bên đầu cổng này đến đầu cổng kia. Nhìn 04 vị đệ tử của Chit To mà hắn muốn táng cho 01 trận. Đại sư đất Phật gì mà chưa chi đã ngủ lăn ngủ bò, hắn đã mấy lần định chạy đi mua cái đồng hồ báo thức để gọi 4 vị này dậy, nhưng lai sợ chạy đi thì không có ai trông cổng chùa nữa. Cáu tiết, hắn cứ cắm ca cắm cảu mãi không yên. Trong kia, hết bang chủ Cái Bang Tulipsblack đến phó chưởng môn phái 'Tình Thơ' Milanista đã lên thượng đài. Hắn đã từng ngưỡng mộ và mong muốn được một lần chứng kiến chưởng pháp danh bất hư truyền của Cái Bang là 'Disco Thập Lục Chưởng' (disco 16 bước), vốn đã định mấy lần xem rồi học lóm, nhưng giờ đây lại phải ngồi đây mà trông coi cho 04 vị sư hổ mang này ngáy khò khò. Tiếng chiêng vang lên, lại một trận đấu nữa kết thúc, buổi thi đấu đã đến hồi căng thẳng. Hắn nghe loáng thoáng tiếng của Trình Tiên sinh vang lên, hình như cặp đấu tiếp theo sẽ là cuộc đối đầu lịch sử đầy mong đợi giữa Bách Khoa Đệ Nhất Nhân Zazu và Dược Hoa Đệ Nhất Hậu Gaby.Hắn quanh đi quẩn lại ở xó cổng, lẩm bẩm nhẩm đi nhẩm lại mấy chiêu thức cơ bản mà hôm qua vừa học lóm được của Chit To đại sư.Chỉ có cách luyện vũ công thì mới có thể quên đi được sự cám dỗ của những tiếng reo hò đầy hấp dẫn trong kia. Hình như lại 01 cuộc đấu nữa bất phân thắng bại. Bây giờ là đến cuộc đấu mà hắn vẫn trông chờ, cặp đấu này lên biểu diễn chứ không đấu với nhau. Đó là cặp Vương Thăng công tử và Hắc Bạch cô nương. Hắc Bạch cô nương vốn là 'người trong mơ' của hắn, nên hắn dứt khoát phải cổ vũ cho nàng. Lần này thì không thể nhịn đuợc nữa, hắn bỏ mặc công việc đuợc giao, nhảy vào trong hò reo cổ vũ:
    - Chị Mit cố lên, chi Mít cố lên !!!!
    Trình Bá Dương nghe thấy tiếng quocviet hành giả thì khẽ cau mày vì biết hắn đã rời bỏ nhiệm vụ của mình, chàng lẩm bẩm:
    'Đúng là tên lừa đảo, đểu thật, tên lừa đảo! Sau này mình phải đuổi hắn ra khỏi Tiêu Dao Chỉ mới được.'
    Nhưng chàng còn đang bận theo dõi màn trình diễn của Vương Thăng và Hắc Bạch cô nương nên không thể trách móc tên sư đệ đáng ghét của mình được. Trên vũ đài, đôi tình nhân đang thi triển môt công phu hoàn toàn mới lạ mà họ gọi tên là: 'Swing Walts Bát Bộ'. Họ di chuyển mà thân thủ nhẹ tựa cánh chim. Thực ra bộ pháp này là do Vương Thăng mới truyền dạy cho Hắc Bạch Cô Nương không lâu, đối với người bình thường thì trong khoảng thời gian ngắn gấp rút như vậy không thể học đến tuyệt xảo được. Nhưng Hắc Bạch cô nương nhờ ăn đuợc 01 thứ quả đỏ đỏ rất đặc biệt trồng trên miền núi phía Tây nên công phu tinh tiến rất nhanh chóng. Hồi đó con người còn ít biết đến loại cây quý này, sau này người ta mới phám phá ra nó dưới cái tên là cô-ca-in hay cần-sa gì đó.
    Lại nói đến Hắc Bạch Cô Nương cùng Vương Thăng đang thi đấu vô cùng đẹp mắt trên vũ đài, ở dưới quocviet hành giả đang cổ vũ rất nhiệt tình, thì bỗng nhiên có 01 sự kiên bất giờ xảy ra.......
    Hết hồi 3, mời các bạn đón đọc tiếp hồi 4....
    Tiểu Quấy Tử đại náo bàn đào
    Chit đại sư gặp lại người xưa
    --------------------------------
    Đính chính nguồn tin Vịt của Quocviet là chiêu " Swing valse bát bộ" bản cô nương đây được một đại sư khác chỉ giáo chứ không phải Vuongthang công tử đâu nha.
    Mit@
    I believe I can fly
  8. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi!!!
    DMC
  9. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi!!!
    DMC
  10. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới ra tiếp hồi sau nhỉ???
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.

Chia sẻ trang này