1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN CHƯỞNG.....DANCING (nhiều hồi nhiều tác giả)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F_G_M_N

    F_G_M_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Woa quả là một topic thú vị, Này Tiêu Dao Phái tiếp tục mở đại hội võ lâm bầu minh chủ mới đi chứ ??? một vài bô lão, trưởng lão, trưởng môn nhân đều đã qui ẩn, số còn lại thất truyền đã lâu, các hậu bối đang khôi phục lại sau một thời gian hoang tàn, bây giờ có biết bao cao thủ, bao phái được lập nên, võ lâm lại biến động,.......................
    có danh sĩ nào có thể viết bài tiếp được ko ????
    Phái Hồ Dang châu chúng ta cũng phải tham gia chứ nhỉ, giang hồ đồn đại võ học của phái chúng ta thất truyền quá lâu rồi kìa.
    Được wings sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 05/06/2004
  2. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    hê hê.....hay đấy.....mình là một con ma truyện chưởng từ hồi nhỏ....nay thấy mọi người đang bức xúc vì chuyện này thì xin thay mặt bác QuocViet hệ thống lại toàn bộ câu chuyện của bác...cộng với phần mới sáng tác thêm....bà con chờ nhé
    đang viết đây nhưng khi trình làng mong bà con đừng chê cười...
  3. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    hê hê.....hay đấy.....mình là một con ma truyện chưởng từ hồi nhỏ....nay thấy mọi người đang bức xúc vì chuyện này thì xin thay mặt bác QuocViet hệ thống lại toàn bộ câu chuyện của bác...cộng với phần mới sáng tác thêm....bà con chờ nhé
    đang viết đây nhưng khi trình làng mong bà con đừng chê cười...
  4. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    .....
    Thoắt một cái chàng đã vút người qua đám bụi rậm gai góc chằng chịt phía dưới chân núi, thẳng theo lối mòn dẫn vào cửa am.
    - Đại nương Đại nương! Chàng gọi toáng lên đồng thời giơ hai chân đập huỳnh huỵch vào cánh cửa cổng bằng gỗ, được len bằng sắt gai rất chắc chắn.
    Chim chóc trong ***g thấy động nhảy loạn xa, phía trong am Mật Luân Chóc đang tĩnh tọa luyện khí đã phải ngưng lại. Thoáng giận dữ hiện lên nét mặt, nàng choàng vội chiếc khăn, chạy ra mở cổng:
    - Tiểu Quấy Tử, ta đã dặn con đừng làm náo động lên cơ mà. Mãi chẳng bỏ được cái tính quậy phá, ta thất vọng qúa đấy!

    Tiểu Quấy Tử nháy nháy đôi mắt nhoẻn cười tinh nghịch. Mồ côi từ bé nên chàng rất thân thiết với mẹ. Nhất là từ khi Mật Luân bị trọng thương do trúng độc chưởng của Chitto Đại sư thì chàng lại càng hay đến chăm sóc và luyện công cùng.
    - Đại nương đã hồi phục hẳn chưa?
    - Ta cũng đang rất cố gắng. Cái lão Chitto thối tha đó, sao nỡ ra tay qúa đáng với ta như vậy chứ. May hôm ở Đồ Sơn ta có mang theo đan Chóc Cafe, nếu không giờ đã phải nằm Việt Đức rùi. Ta qúa hận vì trước đây đã thương yêu lão như thế nào, giờ ta càng nhất quyết phải cho lão một bài học!
    - ĐN cứ để vụ này cho con giải quyết. Cái lão lom khom đó con chỉ cần đi 1 chưởng Jive thiên hình bộ là hắn nát thành tương thôi! Nhưng nghe đâu lão đã tây du sang Anh Quốc để học Bôc xơ rồi thì phải. Cứ chờ đấy!
    - ha ha ha ha, cái thân hình như lão mà đi đấm bốc được cơ á, ôi đau bụng qúa
    Thế là hai mẹ con ôm nhau cười lăn lộn. Bỗng nghe một tiếng ầm phía ngoài, chim chóc bay náo loạn thốc hết cả bụi vào trong. Tiếng một người the thé lên phía ngoài:
    - Tên nặc nô kia, hôm nọ mi dám đến quấy rối sảnh đường COSMOS của ta, hôm nay ta sẽ cho mi biết tay. Nói đoạn phóng chưởng làm vỡ một mảng tường, đất đa bay vù vù làm Mật Luân phải vội né tránh.
    Tiểu Quấy Tử kéo vội mẹ nấp vào trong, đoạn tung người bay ra phía ngoài.
    - Có giỏi thì cứ tiến vào đi, đồ súc sinh mẹ ta mà có làm sao ta sẽ cho người sang Tây Thiên luôn.
    Qua ánh trăng mờ mờ, tuy kẻ lạ trùm kín mặt nhưng qua cái thắt lưng dính đầy các viên đạn sáng choé, Tiểu Quấy Tử đã nhận ra là Lý ma cầu Chobe, thuộc môn phái Lắc Xà ngâu, hoành hoành mấy năm nay tại các vùng Monaco, New Century, và gần đây đã tấn công cả chùa Lý Nam Đế, nhân đại hội anh hùng vũ lâm được tổ chức.
    Tiểu Quấy Tử không cần chờ thêm, tung cú quét chân trong bài Passo cửu khúc, đánh vào. Không ngờ Lý Ma Cầu uốn người, né đòn, khẽ đánh mông một cái TQT đã sa sầm mặt mày. i

  5. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    .....
    Thoắt một cái chàng đã vút người qua đám bụi rậm gai góc chằng chịt phía dưới chân núi, thẳng theo lối mòn dẫn vào cửa am.
    - Đại nương Đại nương! Chàng gọi toáng lên đồng thời giơ hai chân đập huỳnh huỵch vào cánh cửa cổng bằng gỗ, được len bằng sắt gai rất chắc chắn.
    Chim chóc trong ***g thấy động nhảy loạn xa, phía trong am Mật Luân Chóc đang tĩnh tọa luyện khí đã phải ngưng lại. Thoáng giận dữ hiện lên nét mặt, nàng choàng vội chiếc khăn, chạy ra mở cổng:
    - Tiểu Quấy Tử, ta đã dặn con đừng làm náo động lên cơ mà. Mãi chẳng bỏ được cái tính quậy phá, ta thất vọng qúa đấy!

    Tiểu Quấy Tử nháy nháy đôi mắt nhoẻn cười tinh nghịch. Mồ côi từ bé nên chàng rất thân thiết với mẹ. Nhất là từ khi Mật Luân bị trọng thương do trúng độc chưởng của Chitto Đại sư thì chàng lại càng hay đến chăm sóc và luyện công cùng.
    - Đại nương đã hồi phục hẳn chưa?
    - Ta cũng đang rất cố gắng. Cái lão Chitto thối tha đó, sao nỡ ra tay qúa đáng với ta như vậy chứ. May hôm ở Đồ Sơn ta có mang theo đan Chóc Cafe, nếu không giờ đã phải nằm Việt Đức rùi. Ta qúa hận vì trước đây đã thương yêu lão như thế nào, giờ ta càng nhất quyết phải cho lão một bài học!
    - ĐN cứ để vụ này cho con giải quyết. Cái lão lom khom đó con chỉ cần đi 1 chưởng Jive thiên hình bộ là hắn nát thành tương thôi! Nhưng nghe đâu lão đã tây du sang Anh Quốc để học Bôc xơ rồi thì phải. Cứ chờ đấy!
    - ha ha ha ha, cái thân hình như lão mà đi đấm bốc được cơ á, ôi đau bụng qúa
    Thế là hai mẹ con ôm nhau cười lăn lộn. Bỗng nghe một tiếng ầm phía ngoài, chim chóc bay náo loạn thốc hết cả bụi vào trong. Tiếng một người the thé lên phía ngoài:
    - Tên nặc nô kia, hôm nọ mi dám đến quấy rối sảnh đường COSMOS của ta, hôm nay ta sẽ cho mi biết tay. Nói đoạn phóng chưởng làm vỡ một mảng tường, đất đa bay vù vù làm Mật Luân phải vội né tránh.
    Tiểu Quấy Tử kéo vội mẹ nấp vào trong, đoạn tung người bay ra phía ngoài.
    - Có giỏi thì cứ tiến vào đi, đồ súc sinh mẹ ta mà có làm sao ta sẽ cho người sang Tây Thiên luôn.
    Qua ánh trăng mờ mờ, tuy kẻ lạ trùm kín mặt nhưng qua cái thắt lưng dính đầy các viên đạn sáng choé, Tiểu Quấy Tử đã nhận ra là Lý ma cầu Chobe, thuộc môn phái Lắc Xà ngâu, hoành hoành mấy năm nay tại các vùng Monaco, New Century, và gần đây đã tấn công cả chùa Lý Nam Đế, nhân đại hội anh hùng vũ lâm được tổ chức.
    Tiểu Quấy Tử không cần chờ thêm, tung cú quét chân trong bài Passo cửu khúc, đánh vào. Không ngờ Lý Ma Cầu uốn người, né đòn, khẽ đánh mông một cái TQT đã sa sầm mặt mày. i

  6. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    "Câu" 02 bài rồi mà chẳng thấy Benkai đâu vào viết tiếp
  7. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    "Câu" 02 bài rồi mà chẳng thấy Benkai đâu vào viết tiếp
  8. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Fin ui, đây mới gọi là câu bài nè. Benkai đang bận chút, và đợi đại hội võ lâm ở Lý Nam Đế thiền tự diễn ra đã. Cảnh cũ người xưa, cực thịnh cực suy, rồi tái xuất giang hồ, phát dương quang đại hay không từ nơi này mà ra cả:)
  9. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Fin ui, đây mới gọi là câu bài nè. Benkai đang bận chút, và đợi đại hội võ lâm ở Lý Nam Đế thiền tự diễn ra đã. Cảnh cũ người xưa, cực thịnh cực suy, rồi tái xuất giang hồ, phát dương quang đại hay không từ nơi này mà ra cả:)
  10. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Võ lâm bước sang trang sử mới (đã lâu), vậy mà vẫn chưa thể chắp bút viết tiếp được, cơ bản là phải viết phần mở đầu, lệ xưa gọi là Phá Đề. Nhưng mà chưa biết phá ở chỗ nào, thôi đành khai thác moi móc đầu tư một số nhân vật vậy, sau đó vào chuyện thì người ta dễ theo dõi hơn, kể cả thành viên cũ hay mới.
    Vô Tông Khách Benkai: Mọi người hẳn còn nhớ trận đấu kinh thiên động địa giữa Vô Tông Khách và Tiểu 3T (chitbe), mà Vô Tông Khách thoát chết chỉ vì một cái ơn trời ơi đất hỡi, lòng vẫn thỉnh thoảng nhớ về Trường Mao tiểu thư, giận mình không thể vạch núi ngăn sông để đi tìm nàng, nhưng sự đời đâu được như ý muốn, nằm đắp chăn chả biết đến bao giờ mới độc lập.
    Ngoại hình: Vẻ bề ngoài của chàng vẫn thế, vẫn phong thái phiêu dật thoát tục (giật nhiều hơn phiêu).
    Tuyệt chiêu: Dĩ Nhục Trấn Nhân gọi nôm na là Lấy Thịt Đè Người, được cái chàng lại có tính hiếu động, chuyên môn đi học lén võ công của các môn phái khác, nên ít khi sử dụng đến chiêu này, chỉ sử dụng trong trường hợp sinh tử.
    Trình độ võ công: Chả biết đường nào mà lần
    Tango anh Hùng - Choclo: Nói về nhân vật này người ta không thể dùng vài lời miêu tả, chỉ có thể thốt ra một câu: Chả biết ...hic!
    Ngoại hình: Vóc hạc dáng tùng, tuy khuôn mặt hơi nhầu nhĩ vì gió bụi thời gian nhưng ánh mắt vẫn tinh anh như thời còn son trẻ. Mỗi khi chàng thi triển võ công, mọi người đều có cảm nghĩ đang đứng trước một toà thiên nhiên cổ kính, sinh lòng kính ngưỡng, đừng tưởng rằng chàng thiên về đường lối thuần Dương cương mà lầm, thực ra là cương nhu phối hợp, chẳng thế mà đã thành danh Tango anh Hùng.
    Tuyệt chiêu: Ngoài tuyệt chiêu đã thành danh, chàng còn trang bị hai tay mỗi bên một viên bi sắt, cầm thêm một cây thiết bổng một đầu to một đầu nhỏ. Với tuyệt kỹ hư truyền 2 bi 1 gậy, chàng xuất chiêu là bách phát bách trúng (chẳng trúng chỗ này thì trúng chỗ kia). Trải qua bao năm tháng, chàng miệt mài với công việc chọc lỗ tra hạt, tự nhủ đã gieo hạt lành, chẳng hiểu đến bao giờ gặt hái, mà cũng chẳng biết là được quả lành trái ngọt hay quả độc, trái hư.
    Trình độ võ công: Cao thâm vô hạn độ
    Tiểu 3T - Chitbe: Sau khi tái xuất giang hồ, mọi người đều biết đến một bậc nữ trung hào kiệt, đó chính là Tiểu 3T. Tuy rằng mang danh em gái của Thích Tất Thẩy thiền sư (hay còn một ngoại hiệu nữa là Đại Liên Thiền Sư) nhưng võ công của nàng khác hẳn với Đại Liên, nhưng mang tinh thần của Đại Liên, tức là liên miên không ngừng nghỉ. Chỉ ngừng nghỉ khi nào chuẩn bị chuyển ngành sang tiểu ngạch đi buôn ở Hoa Quả Sơn!
    Tuyệt chiêu: Paso Quái Chưởng, đặc biệt cước pháp của nàng đạt đến mức xuất thần nhập hoá, không cần lay động thân hình mà có thể xuất cước cao ngang tầm mặt người, đổ máu đương trường là điều khó tránh khỏi. Anh hùng thiên hạ nhiều phen phải thất kinh hồn vía trước cước pháp như vũ bão của nàng. Ấy thế mà ít ai được biết sát thủ ít mang ra xài của nàng được gọi bằng một cái tên rùng rợn: Đoạt Hồn Tam Tiếu. Nghe nói nàng tình cờ học được của Bích Cơ Ma Nữ. Đoạt Hồn Tam Tiếu may mắn thay tác giả chỉ biết có 2, nếu nghe được điệu cười thứ 3, chắc tác giả không còn hiện hữu trên thế gian này. Cũng để quần hùng biết mà tránh, điệu cười thứ nhất có tên Câu Nhân Phách (Thu lấy hồn phách con người), ai nghe cũng phải điên đảo, mồm từ từ ngoác ra ở một khẩu độ rộng không ngờ tới, mất hết cả lý trí. Chiêu thứ hai: Sách Nhân Hồn (Tàn hại hồn người), nói ra thì thương tâm, ai dính phải chiêu này, chắc phải nằm tĩnh dưỡng tại Quỳ Châu 2 năm mới mong hồi phục. Chiêu thứ ba là chiêu đoạt mạng người, may mà nàng chưa từng đem ra thi triển, nếu không nhân số giang hồ không còn được đông đảo như hiện nay (Lạy hồn...hic).
    Trình độ võ công: Cao thâm khó lường
    Thanh Dực Bức Vương - Wings: Sở dĩ người ta gọi hắn là Thanh Dực Bức Vương vì biểu tượng đôi cánh bay đi khắp muôn nơi, từ miền xuôi lên miền ngược, từ mạn Nam ra mạn Bắc. Mỗi khi hắn xuất hiện là bao nhiều mỹ từ được thốt lên (chủ yếu là xuất phát từ các bậc nữ lưu hào kiệt): Eo ôi TỞM, khiếp quá đi mất v.v... và đặc biệt câu tán tụng nhiều nhất làm Wings phải bao phen xáo đảo tâm hồn: "Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, ở bất cứ nơi đâu mình thật "Tự Tin" khi nhìn thấy anh ấy ..."
    Tuyệt chiêu: Bí ẩn khôn lường, có lẽ là Thí Cổ Hướng Hậu (học được của Lệnh hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ), quay lưng lại với nghệ thuật. Điều này thì chính tác giả chưa chắc chắn, chư vị anh hùng ai biết thì xin bổ sung thêm.
    Trình độ võ công: Chắc là xuất thân từ Linh Xà đảo nên thân pháp khá loằng ngoằng, gặp cao thủ hạng nhất chắc làm người ta đầu nhức mắt hoa, nhưng gặp cao thủ nhiều kinh nghiệm thương trường thì Wings ta ... mất điện
    Thái Hoa Đại Đạo - LatinSky: Cũng chả biết là hắn hay hái hoa ở đâu, nhưng từ Hồ Tây đến Hồ Gươm, Bách Thảo cho đến Bách Thú, nơi nào cũng có dấu vết "hái hoa" của hắn. Hành tung xuất quỷ nhập thần nên lai lịch không rõ ràng lắm, chỉ biết hắn có một tuyệt chiêu (nhưng chẳng liên quan đến võ công) đó là Hai Tay Hai Súng (1 tay Vina, 1 tay S-fone). Cũng chả hiểu là hắn đã khủng bố được bao nhiêu người bằng hai khẩu thần công đó. Nhưng có lẽ được sử dụng khá thường xuyên kể cả khi tung tuyệt chiêu "Quân Tử Hái Hoa" hoặc là "Vũ Trụ Phi Hành" nên hai khẩu súng của hắn chắc cũng mang dấu vết dễ nhận biết.
    Theo nguồn tin đáng tin cậy mới nhận được, hắn thực sự đã bước vào ma đạo khi cùng MediaPlayer luyện Hấp Tinh Đại Pháp. Đại Liên Thiền Sư nghe tin này, như sấm nổ ngang mày, đã phải ngã ngồi ra giường mà văng ra một câu chửi tục: "Mịa, như ta đây muốn đổ đi không được mà nó lại đi luyện cái thứ Hấp Tinh Đại Pháp bàng môn tà đạo đó, đúng là đồ ... HẤP".
    Nhắc đến Thái Hoa Đại Đạo - Lờ Xờ (Xin mọi người đừng đọc lộn) người ta không thể không nhắc đến Đa Hệ Tiên Sinh - MediaPlayer. Đa hệ quả nhiên là đa hệ, nhìn ngoại hình tiên sinh mang vóc dáng La-Tinh, bước chân Ả Rập, song chưởng lại múa kiểu Ballroom. Cũng theo nguồn tin trên, Đa Hệ Tiên Sinh đang luyện môn võ công tà đạo trong Quỳ Hoa Bảo Điển. Bậc chân tu Đại Liên Thiền Sư chỉ biết buông một tiếng thở dài khi nhắc đến nhân vật này: "Thật là chả ra cái thể thống gì ...", nói xong mặt nhà sư nhăn lại như thể bị điểm trúng huyệt đan điền
    Còn tiếp...
    Được Benkai sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 15/06/2004

Chia sẻ trang này