1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN CHƯỞNG.....DANCING (nhiều hồi nhiều tác giả)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ôi Thất Xảo Ngọc Nữ Nương Nương ( dance Forever)
    Cũng chính vì thế mà ODC Vũ Đường xáo trộn, trên dưới suýt đảo lộn. Nhị ca Choclo Huynh cứ đòi làm Đại ca, Tay To Đại hiệp Dance Fan nhất wuyết giữ vững thế mình. Sau một hồi chao đảo sóng gió. Ba người quyết định gặp nhau một bữa ra trò. Ma nữ lép xép được kéo theo.
    Trong quán trà, cả bốn ngồi đối xứng. Hai sư huynh đều nghiêng mình đáp lễ và chăm chú ngắm nhìn Thất Xảo Ngọc Nữ Nương Nương. Lúc này khuôn mặt nàng trở nên thuỳ mị và đẹp đẽ vô cùng, đôi môi như son thắm, đôi mắt như nở hoa. quả là một trang thiên hương quốc sắc của Vũ Đường Chương Dương Độ. Choclo huynh là người luôn khổ luyện cùng Thất Xảo Ngọc Nữ Nương Nương nheo mắt say đắm ngắm nàng:
    -" Trên đời này sao lại có người con gái đẹp như thế, nếu chính mắt ta ko nhìn thấy thì cũng tưởng tượng được"
    Choclo huynh bỗng thấy tim đập dồn dập một tình cảm mãnh liệt. phải uống một chén rượu, hít ngầm một hơi để chế ngự và trấn tĩnh lại.
    Còn về Thất Xảo Ngọc Nữ Nương Nương e thẹn cúi đầu:
    - Tiểu huynh không được chọc muội như thế, huynh thật là... Ôi
    Giữa chừng câu nói THất Xảo Ngọc Nữ bỗng nghĩ tới những lúc chìm nổi bôn ba, lòng ai vô tình nơi chốn Vũ Đường. Sóng gió nổi lên cũng nhiều... ôi. Nàng ngậm ngùi tự dằn vặt mình:" thật là quỷ sứ, nàng mắng mình, ta lên đây để học nghệ tốc hành, không kể khổ luyện, sao còn gây ra tơ vương nọ kia ? Như vậy quả chẳng xứng đáng tẹo nào, đáng phạt một cốc trà quá! " Nghĩ vậy nên những phần sau của câu nói không còn được nói ra nữa .
    - Tam muội sao thế? - Choclo huynh hơi ngạc nhiên hỏi.
    Tay To Đại Hiệp cất tiếng cười, nghe có lá rụng bên ngoài
    - Chẳng có gì cả! Huynh đã nghĩ ra rồi, mau lại đây. Chúng ta vẫn đứng bên nhau lo cho kế hoạch của Vũ đường Chương Dương Độ từ nay về sau cho thật chu đáo. Người đẹp rất quyến rũ nhưng lòng nàng thì đâu phải là nhiều khi khó bắt được. Ta chỉ có một việc chỉ sợ tạm thời ko cùng nhị ca và tam muội được..
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 16/06/2004
  2. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0

    He he he, sắp có thêm một cao thủ nữa tái xuất giang hồ đây ... Đại cao thủ toàn diện nhé, nhất là "ăn" và "tán"
    Ẩn dật lâu quá rồi cần phải sớm xuất hiện quấy phá giang hồ chứ nhỉ ...
    Các đại anh hùng và mỹ nhân chuẩn bị tinh thần đón tiếp nhé
  3. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0

    He he he, sắp có thêm một cao thủ nữa tái xuất giang hồ đây ... Đại cao thủ toàn diện nhé, nhất là "ăn" và "tán"
    Ẩn dật lâu quá rồi cần phải sớm xuất hiện quấy phá giang hồ chứ nhỉ ...
    Các đại anh hùng và mỹ nhân chuẩn bị tinh thần đón tiếp nhé
  4. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, mọi người viết truyện kiếm hiệp hay quá, đọc mê ly luôn. Nhưng mà....sao thiên vị ODC dữ vậy? Sau này mà thêm Ngọc Kiếm cô nương "văn hay chữ tốt" vào đây múa bút nữa thì chắc topic này thành ra "ODC phần 2" mất . HYEC cũng nhiều người tài giỏi lắm mà (nhưng chắc đang bận "bế quan luyện công"! Cẩm Vân ới ời, đã "dẹp loạn 12 sứ quân" chưa thì về đây tham gia cho thế trận cân bằng nào!
  5. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, mọi người viết truyện kiếm hiệp hay quá, đọc mê ly luôn. Nhưng mà....sao thiên vị ODC dữ vậy? Sau này mà thêm Ngọc Kiếm cô nương "văn hay chữ tốt" vào đây múa bút nữa thì chắc topic này thành ra "ODC phần 2" mất . HYEC cũng nhiều người tài giỏi lắm mà (nhưng chắc đang bận "bế quan luyện công"! Cẩm Vân ới ời, đã "dẹp loạn 12 sứ quân" chưa thì về đây tham gia cho thế trận cân bằng nào!
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    à nói thêm với các bậc cao nhân, truyện của Ma nữ nội dung toàn là truyện bịa cho vui, thêm thắt tình thân mật Tên nhân vật trong truyện không có liên quan đến từng tình tiết, nay có lời mong hiểu giúp, ko thì Ma nữ tiu
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    à nói thêm với các bậc cao nhân, truyện của Ma nữ nội dung toàn là truyện bịa cho vui, thêm thắt tình thân mật Tên nhân vật trong truyện không có liên quan đến từng tình tiết, nay có lời mong hiểu giúp, ko thì Ma nữ tiu
  8. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    68
    Tại hạ xin bái phục các cao thủ trong TDC, đây thật là nơi địa linh sinh nhân kiệt, tất cả các cao thủ hào kiệt bốn phương, tinh hoa nhân loại có lẽ đều có mặt tại đây. Tại hạ mới đọc qua các cuộc giao đấu mà hồn siêu phách lạc, chân tay bủn rủn, thế mới hiểu rằng trên đời này thật có nhiều cao thủ cho mình tầm sư học đạo, lần này xuống núi quyết tâm tầm sư học đạo, không biết có vị cao nhân nào chịu chỉ giáo cho không , vì vậy tại hạ mạo muội viết mấy lời thỉnh cầu mong các hào kiệt trong võ lâm thu nhận. Tại hạ hàng ngày chờ thư, mong các hào kiệt trong võ lâm chiếu cố. Kính thư VMS
  9. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    68
    Tại hạ xin bái phục các cao thủ trong TDC, đây thật là nơi địa linh sinh nhân kiệt, tất cả các cao thủ hào kiệt bốn phương, tinh hoa nhân loại có lẽ đều có mặt tại đây. Tại hạ mới đọc qua các cuộc giao đấu mà hồn siêu phách lạc, chân tay bủn rủn, thế mới hiểu rằng trên đời này thật có nhiều cao thủ cho mình tầm sư học đạo, lần này xuống núi quyết tâm tầm sư học đạo, không biết có vị cao nhân nào chịu chỉ giáo cho không , vì vậy tại hạ mạo muội viết mấy lời thỉnh cầu mong các hào kiệt trong võ lâm thu nhận. Tại hạ hàng ngày chờ thư, mong các hào kiệt trong võ lâm chiếu cố. Kính thư VMS
  10. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Vô ODC cốc...tuy nhiên đường đến đó gian truân...rừng thiêng nước độc...không biết vị huynh đài có thể xả tấm thân ngàn vàng để thử vận may hay không.........

Chia sẻ trang này