1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN CHƯỞNG.....DANCING (nhiều hồi nhiều tác giả)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Vô ODC cốc...tuy nhiên đường đến đó gian truân...rừng thiêng nước độc...không biết vị huynh đài có thể xả tấm thân ngàn vàng để thử vận may hay không.........
  2. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thù xưa Tiểu Liên đòi huyết hận
    Diện mỹ nhân Vô Tông gặp vận đen

    ? Lại nói đến Vô Tông Khách nhìn cảnh ?oCát đằng nương bóng tùng quân? trên vũ truờng, miệng nở nụ cuời tinh quái lẩm bẩm một mình trong xó tối, tiếng nói nhỏ rứt như đường tơ của hắn làm cho Đoạt Hồn Tam Tiếu - Chit Tiểu Liên (em gái của Đại Liên Thiền Sư - tục gọi là Chitbe) giật nảy mình. Nàng nghi thầm: "Hoá ra là tên chẳng biết đường nào mà lần đã xuất hiện từ lâu, món nợ trên mình hắn ta nhất định phải đòi".
    Đột nhiên trong không gian vang động tiếng cười ?ohì?hì?hì?hihi? làm vũ trường ắng lặng trong giây lát, rồi một số anh hùng hào kiệt công lực non kém một chút cũng ngẩn ngơ miệng ngoác ra cười theo một cách vô thức. Tiếng cười phát ra từ phía Tiểu Liên, miệng cười tay nàng kéo Long đầu Đại ca ra sàn đấu, mắt quắc lên về phía Vô Tông Khách ngồi. Biết chẳng thể ẩn mặt lâu hơn nữa, Vô Tông Khách từ từ bước ra, trên mình hắn khoác hờ hững tấm hắc y, cộng thêm nước da đen cháy như ngày nào làm Chit Tiểu Liên phải hơi ngỡ ngàng, phong thái của hắn không còn hào hùng như thuở trước, điệu cười cầu tài bất tận không còn thay vào đó là nét mặt nhăn nhó đến khổ sở. Hắn thong thả cất tiếng, giọng yếu ớt:
    - Chiêu Câu Nhân Phách này tại hạ đã được thưỏng thức lần thứ hai, Tiểu Liên cô nương đã có lòng đoái tưởng, tại hạ vô cùng cảm động, chẳng hay sức khoẻ cô nương có đặng cường kiện như xưa?
    Quả nhiên chiêu thứ nhất của Đoạt Hồn Tam Tiếu nhằm vào Vô Tông Khách, làm hắn không thể không ra mặt, Chit Tiểu Liên trong dạ đắc ý vô cùng nhưng chẳng nói chẳng rằng, sóng vai cùng Long đầu Đại ca, mặt không rời Vô Tông Khách, ngời lên vẻ khiêu khích. Vô Tông Khách chợt như phấn khởi tinh thần, cặp mắt vụt long lên, giọng nói hoàn toàn đổi khác:
    - Hay lắm, trận này phải đấu tay tư mới thật là tuyệt thú. Tại hạ xin hầu tiếp cô nương.
    Nói rồi hắn thi triển Swing Walkz Bát Bộ, đôi chân chẳng hề động đậy mà thân hình lướt tới như bay trước mặt Thiết Mộc Lan, miệng lại nở nụ cười cầu tài bất tận:
    - Tuy mới lần đầu diện kiến nhưng tại hạ nghe danh tài bộ Thiết Mộc Lan đã lâu, liệu nàng có thể sát cánh cùng ta giao đấu với Chit Tiểu Liên và Long đầu Đại ca được chăng.
    Thiết Mộc Lan - một thiếu nữ còn ít tuổi, võ công cũng thuộc hàng nhất lưu cao thủ song lại vang danh về biệt tài ăn nói với tuyệt kỹ Ngũ Chỉ Kình Thiên (dịch nôm na là Chỉ Tay Năm Ngón). Trước lời đề nghị khá đường đột của Vô Tông Khách, Thiết Mộc Lan vô cùng bối rối khi phải đối diện với nhân vật nửa chính nửa tà này. Khuôn mặt nàng hết trắng rồi lại đỏ, nàng nhìn thẳng vào mặt Vô Tông như muốn đọc ra vị nụ cười cầu tài quái đản của hắn. Vốn mang dòng máu bất khuất của Thành Cát Tư Hãn năm xưa chưa hề biết sợ hãi điều gì, nàng gật đầu như thể đồng ý rồi thi triển một thế Lăng Van Hư Bộ, thân hình nàng như mui tên vừa thoát khỏi vành cung, vút ra đấu trường với tốc độ không tưởng, khi ra gần đến nơi hai tay nàng vỗ vào nhau "bách" một tiếng lấy trớn, thân hình đang rơi thẳng xuống lại là là và trở về mặt đất thành một thế Bình Sa Lạc Nhạn tuyệt mỹ làm quần hào ồ lên tán thưởng. Thanh Dực Bức Vương vốn nổi tiếng về khinh công Quỷ Ảnh Bách Biến cũng phải than thầm trong dạ: "Quả là hảo khinh công".
    Hai đôi đấu thủ đã vào vị trí trong tư thế sẵn sàng, không khí như đặc quánh lại vì những hơi thở bị nén lại trong ***g ngực. B?ng nghe hai tiếng "Chát, chát..." như truỳ đập xuống sàn hầu như cùng một lúc, bên phía Chít Tiểu Liên xuất thủ ra đòn trước với đòn khởi đầu Đả Ngưu thanh thế lẫy lừng, Tiểu Liên lấy Long đầu làm điểm tựa, tung liền hai cước cao quá đầu người như sấm rung chớp giật, tiếng cước xé gió bay vèo vèo, kình khí làm bay tạt quần áo người xung quanh, da mặt rát như dao cứa. Bên kia Vông Tông Khách cùng Thiết Mộc Lan bắn lùi ra sau theo thể Thoát Bào Nhượng Vị, rồi bay ngược trở lại, bộ pháp lả lướt như nước chảy mây trôi. Quần hào nín thở đã quá lâu phải thở hắt ra một tiếng: "Paso Quái Chưởng tái xuất giang hồ"
    Nhìn bộ pháp của Vô Tông tuy lần đầu phối hợp cùng Mộc Lan, nhưng ăn ý nhuần nhuyễn vô cùng, tài bộ của Vô Tông Khách xem ra có tăng không giảm. Chit Tiểu Liên nghiến răng hậm hực:
    - Hoá ra sau bao năm dùi mài trong tửu sắc mà nhà ngươi chẳng hề xao lãng võ công!!!
    Khác với đường lối biến hoá khôn lường của Chit Tiểu Liên và Long đầu Đại ca, cặp Vô Tông Khách và Thiết Mộc Lan chỉ thi triển những đường Paso cơ bản, tuy tốc độ nhanh vô cùng nhưng chưa thể hiện được chữ "Quái" trong Paso Quái Chư?ng. Dường như để thăm dò công lực đối phương, cặp Tiểu Liên và Long đầu nắm chặt hai tay làm một, tung thẳng vào mặt Vô Tông Khách một quả thôi sơn, khí thế mạnh bạo như lật sông dốc biển. Vô Tông Khách vẫn chẳng dứt nụ cười, đợi cho quả thôi sơn gần trúng đích mới lật mình sang bên phải, kéo theo Thiết Mộc Lan đang thót tim sợ hãi, tránh khỏi cú thôi sơn trong đường tơ kẽ tóc. Vẫn cái đà quay ấy, đôi Vô Tông - Mộc Lan đột ngột gia tăng tốc độ, hai người như thể hợp nhất tạo thành một bông vụ (con quay) khổng lồ lướt ngang qua đôi Long đầu - Tiểu Liên. Người tinh mắt có thể nhìn thấy đầu vai của Vô Tông Khách sớt nhẹ vào bả vai Long đầu Đại ca. Cái sớt tưởng chừng như hời hợt, vậy mà làm đôi Long đầu - Tiểu Liên rung chuyển thân hình, trôi bắn ra xa đến tạn góc vũ trường mà không cách gì cưỡng lại được. Ngồi chăm chú theo dõi trên khán đài Nhược Dương Đại Hiệp chợt rú lên một tiếng não nùng:
    - Hay cho công phu Dĩ Nhục Trấn Nhân! Hay cho Vô Ảnh Vô Tông!
    Công phu Dĩ Nhục Trấn Nhân (Lấy thịt đè người) là một môn công phu cực kỳ bá đạo bắt nguồn từ xứ Phù Tang với tên gọi Sumô. Để luyện nó người luyện phải thuộc lòng 4 yếu quyết: Ăn, Ngủ, Ngồi, Nằm. Chỉ riêng chữ Ăn thôi cũng đủ muôn phần rắc rối với khẩu quyết: "...Ai nhanh tay gắp bằng tay em, hai miếng cơm mười chín con tôm, tay gắp tôm gắp tép không ngừng, ai nhanh tay gắp bằng tay em (niệm 2 lần)...". Công phu này nói ra nghe chừng đơn giản nhưng chẳng mấy ai luyện thành bởi khó luyện vô cùng, vậy mà Vô Tông Khách lại đem ra thi triển giữa thanh thiên bạch nhật, thử hỏi ai mà chẳng thấy hãi hùng.
    Khi chứng kiến công phu Dĩ Nhục Trấn Nhân tuyệt thế của Vô Tông Khách thi triển cùng Thiết Mộc Lan, Thanh Dực Bức Vương chợt nhảy thót lên như động phải lò xo. Miệng Bức Vương lẩm nhẩm một câu khó hiểu: "Chẳng phải tay ông, chẳng phải tay ông ... ông cũng chả biết phải làm sao...". Từ đầu đến giờ do phải vận công hò hét quá nhiều nên Đa Hệ Tiên Sinh đã mất giọng, tuy nhiên cũng phải thét lên những thanh âm "khao...khao..." nghe như gió luồn qua song cửa.
    Lại nói đến đôi Long đầu - Tiểu Liên bị bắn ra góc vũ đài, phải dùng đến hai ba lần tấn Thiên Cân Trụ mới trụ vững thân hình. Nhìn bề ngoài quần hùng đều nhận thấy đôi Long đầu - Tiểu Liên kém thế thấy rõ. Chit Tiểu Liên mặt đầy oán hận, mắt đổ hào quang, rồi nàng bỗng cất tiếng cười làm cả đấu trường thắc mắt khó hiểu tại sao lại cười giữa lúc lửa tắt cơm sôi thế này:
    - Ha ... ha... hahaha....
    Tiếng cười khó hiểu ấy chẳng biết có uy lực gì mà lại làm Vô Tông Khách biến hẳn sắc mặt, đôi chân hắn thay đổi bộ pháp, không còn bước tới như nước chảy mây trôi nữa mà dận mạnh xuống sàn phát ra những thanh âm chát chúa dường như để đối chọi lại tiếng cười ma quái của Chit Tiểu Liên. Có lẽ không thể theo kịp bước chân liên hoàn của Vô Tông Khách, có tiếng Thiết Mộc Lan thỏ thẻ: "Vô Tông đại ca, nhè nhẹ thôi kẻo chàng làm lún sàn bây giờ...!". Tiếng gõ liên hồi nổ ròn như vó ngựa phi nước đại kết hợp cùng tiếng cười tạo nên âm thanh vừa chát chúa, vừa mê hoặc hồn người. Quần hùng theo dõi trận đấu cũng phải ngả nghiêng theo âm thanh này. Tiếng cười thưa dần rồi dứt hẳn, chẳng để cho Chit Tiểu Liên kịp lấy hơi, Vô Tông Khách dắt Thiết Mộc Lan bay người ra khỏi vũ đài, rồi cất tiếng khoan thai trong tiếng thở hồng hộc:
    - Sách Nhân Hồn trong Đoạt Hồn Tam Tiếu quả nhiên danh bất hư truyền. Xin đa tạ hai vị đã nương tay.
    Quần hùng nghe Vô Tông Khách nói vậy chẳng khỏi rúng động tâm can bởi Đoạt Hồn Tam Tiếu là tuyệt kỹ của Bích Cơ Ma Nữ tưởng đã thất truyền nay lại tái hiện tại đây cùng với Paso Quái Chưởng. Còn Chit Tiểu Liên nghĩ thầm: "Hắn đã hai lần đọc ra đúng tên công phu bí truyền của ta, quả là biết hàng biết người", trên nét mặt nàng không giấu nổi nụ cười tự mãn, lại thêm nghe câu nói "nương tay" tức là đã chấp nhận thua cuộc của Vô Tông Khách, Chit Tiểu Liên cung chẳng tiện phát tác, chỉ "Hứ...!" lên một tiếng oai nghiêm rồi cùng Long đầu Đại ca trở lại chỗ ngồi. Vô Tông Khách dường như vẫn còn chưa hoàn lại hồn (lạy hồn ... hú vía?hic!), tay lau mồ hôi trán, tay kia vẫn nắm chặt tay Thiết Mộc Lan quên cả buông ra, Thiết Mộc Lan chẳng lấy thế làm khó chịu, trong đầu nàng đang mải nghĩ đến một ý tưởng tinh nghịch: "Tên Vô Tông Khách này thú vị đây, ta nhất định về bẩm báo Đại Hãn ông nội ta bắt hắn về thảo nguyên, để hắn chơi trò ... bập bênh với ta thì vui biết mấy...híhí...".
    Chẳng ngờ mình rơi vào một kế hoạch nham hiểm, cũng chẳng thể ngờ tiền đồ mình lại đen như tiền đồ ... chị Dậu. Vô Tông Khách đã lấy lại tinh thần, khôi phục sắc diện, miệng lại nở nụ cười cầu tài bất tận, tay mân mê Truyền âm dập mật di động khí, mắt bâng khuâng hướng về chốn xa xăm như nhớ đến người xưa thuở nào... miệng lại ngân nga một câu chẳng ăn nhập gì với ngữ cảnh:
    - Hỏi thế gian tình là vật gì mà nó cứ đòi vật ta???!!!
    Quần hùng lại ồn ào như chợ vỡ, bàn tán xôn xao chẳng biết tiếp theo là trận giao đấu nào. Trên giang hồ, những Ân - Oán - Tình - Thù xảy ra liên miên bất tuyệt, muốn biết rõ ân oán nào được đem ra giải quyết, muốn biết số phận Vô Tông Khách ra sao, xin quí dzị chờ xem hồi sau sẽ rõ...
  3. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thù xưa Tiểu Liên đòi huyết hận
    Diện mỹ nhân Vô Tông gặp vận đen

    ? Lại nói đến Vô Tông Khách nhìn cảnh ?oCát đằng nương bóng tùng quân? trên vũ truờng, miệng nở nụ cuời tinh quái lẩm bẩm một mình trong xó tối, tiếng nói nhỏ rứt như đường tơ của hắn làm cho Đoạt Hồn Tam Tiếu - Chit Tiểu Liên (em gái của Đại Liên Thiền Sư - tục gọi là Chitbe) giật nảy mình. Nàng nghi thầm: "Hoá ra là tên chẳng biết đường nào mà lần đã xuất hiện từ lâu, món nợ trên mình hắn ta nhất định phải đòi".
    Đột nhiên trong không gian vang động tiếng cười ?ohì?hì?hì?hihi? làm vũ trường ắng lặng trong giây lát, rồi một số anh hùng hào kiệt công lực non kém một chút cũng ngẩn ngơ miệng ngoác ra cười theo một cách vô thức. Tiếng cười phát ra từ phía Tiểu Liên, miệng cười tay nàng kéo Long đầu Đại ca ra sàn đấu, mắt quắc lên về phía Vô Tông Khách ngồi. Biết chẳng thể ẩn mặt lâu hơn nữa, Vô Tông Khách từ từ bước ra, trên mình hắn khoác hờ hững tấm hắc y, cộng thêm nước da đen cháy như ngày nào làm Chit Tiểu Liên phải hơi ngỡ ngàng, phong thái của hắn không còn hào hùng như thuở trước, điệu cười cầu tài bất tận không còn thay vào đó là nét mặt nhăn nhó đến khổ sở. Hắn thong thả cất tiếng, giọng yếu ớt:
    - Chiêu Câu Nhân Phách này tại hạ đã được thưỏng thức lần thứ hai, Tiểu Liên cô nương đã có lòng đoái tưởng, tại hạ vô cùng cảm động, chẳng hay sức khoẻ cô nương có đặng cường kiện như xưa?
    Quả nhiên chiêu thứ nhất của Đoạt Hồn Tam Tiếu nhằm vào Vô Tông Khách, làm hắn không thể không ra mặt, Chit Tiểu Liên trong dạ đắc ý vô cùng nhưng chẳng nói chẳng rằng, sóng vai cùng Long đầu Đại ca, mặt không rời Vô Tông Khách, ngời lên vẻ khiêu khích. Vô Tông Khách chợt như phấn khởi tinh thần, cặp mắt vụt long lên, giọng nói hoàn toàn đổi khác:
    - Hay lắm, trận này phải đấu tay tư mới thật là tuyệt thú. Tại hạ xin hầu tiếp cô nương.
    Nói rồi hắn thi triển Swing Walkz Bát Bộ, đôi chân chẳng hề động đậy mà thân hình lướt tới như bay trước mặt Thiết Mộc Lan, miệng lại nở nụ cười cầu tài bất tận:
    - Tuy mới lần đầu diện kiến nhưng tại hạ nghe danh tài bộ Thiết Mộc Lan đã lâu, liệu nàng có thể sát cánh cùng ta giao đấu với Chit Tiểu Liên và Long đầu Đại ca được chăng.
    Thiết Mộc Lan - một thiếu nữ còn ít tuổi, võ công cũng thuộc hàng nhất lưu cao thủ song lại vang danh về biệt tài ăn nói với tuyệt kỹ Ngũ Chỉ Kình Thiên (dịch nôm na là Chỉ Tay Năm Ngón). Trước lời đề nghị khá đường đột của Vô Tông Khách, Thiết Mộc Lan vô cùng bối rối khi phải đối diện với nhân vật nửa chính nửa tà này. Khuôn mặt nàng hết trắng rồi lại đỏ, nàng nhìn thẳng vào mặt Vô Tông như muốn đọc ra vị nụ cười cầu tài quái đản của hắn. Vốn mang dòng máu bất khuất của Thành Cát Tư Hãn năm xưa chưa hề biết sợ hãi điều gì, nàng gật đầu như thể đồng ý rồi thi triển một thế Lăng Van Hư Bộ, thân hình nàng như mui tên vừa thoát khỏi vành cung, vút ra đấu trường với tốc độ không tưởng, khi ra gần đến nơi hai tay nàng vỗ vào nhau "bách" một tiếng lấy trớn, thân hình đang rơi thẳng xuống lại là là và trở về mặt đất thành một thế Bình Sa Lạc Nhạn tuyệt mỹ làm quần hào ồ lên tán thưởng. Thanh Dực Bức Vương vốn nổi tiếng về khinh công Quỷ Ảnh Bách Biến cũng phải than thầm trong dạ: "Quả là hảo khinh công".
    Hai đôi đấu thủ đã vào vị trí trong tư thế sẵn sàng, không khí như đặc quánh lại vì những hơi thở bị nén lại trong ***g ngực. B?ng nghe hai tiếng "Chát, chát..." như truỳ đập xuống sàn hầu như cùng một lúc, bên phía Chít Tiểu Liên xuất thủ ra đòn trước với đòn khởi đầu Đả Ngưu thanh thế lẫy lừng, Tiểu Liên lấy Long đầu làm điểm tựa, tung liền hai cước cao quá đầu người như sấm rung chớp giật, tiếng cước xé gió bay vèo vèo, kình khí làm bay tạt quần áo người xung quanh, da mặt rát như dao cứa. Bên kia Vông Tông Khách cùng Thiết Mộc Lan bắn lùi ra sau theo thể Thoát Bào Nhượng Vị, rồi bay ngược trở lại, bộ pháp lả lướt như nước chảy mây trôi. Quần hào nín thở đã quá lâu phải thở hắt ra một tiếng: "Paso Quái Chưởng tái xuất giang hồ"
    Nhìn bộ pháp của Vô Tông tuy lần đầu phối hợp cùng Mộc Lan, nhưng ăn ý nhuần nhuyễn vô cùng, tài bộ của Vô Tông Khách xem ra có tăng không giảm. Chit Tiểu Liên nghiến răng hậm hực:
    - Hoá ra sau bao năm dùi mài trong tửu sắc mà nhà ngươi chẳng hề xao lãng võ công!!!
    Khác với đường lối biến hoá khôn lường của Chit Tiểu Liên và Long đầu Đại ca, cặp Vô Tông Khách và Thiết Mộc Lan chỉ thi triển những đường Paso cơ bản, tuy tốc độ nhanh vô cùng nhưng chưa thể hiện được chữ "Quái" trong Paso Quái Chư?ng. Dường như để thăm dò công lực đối phương, cặp Tiểu Liên và Long đầu nắm chặt hai tay làm một, tung thẳng vào mặt Vô Tông Khách một quả thôi sơn, khí thế mạnh bạo như lật sông dốc biển. Vô Tông Khách vẫn chẳng dứt nụ cười, đợi cho quả thôi sơn gần trúng đích mới lật mình sang bên phải, kéo theo Thiết Mộc Lan đang thót tim sợ hãi, tránh khỏi cú thôi sơn trong đường tơ kẽ tóc. Vẫn cái đà quay ấy, đôi Vô Tông - Mộc Lan đột ngột gia tăng tốc độ, hai người như thể hợp nhất tạo thành một bông vụ (con quay) khổng lồ lướt ngang qua đôi Long đầu - Tiểu Liên. Người tinh mắt có thể nhìn thấy đầu vai của Vô Tông Khách sớt nhẹ vào bả vai Long đầu Đại ca. Cái sớt tưởng chừng như hời hợt, vậy mà làm đôi Long đầu - Tiểu Liên rung chuyển thân hình, trôi bắn ra xa đến tạn góc vũ trường mà không cách gì cưỡng lại được. Ngồi chăm chú theo dõi trên khán đài Nhược Dương Đại Hiệp chợt rú lên một tiếng não nùng:
    - Hay cho công phu Dĩ Nhục Trấn Nhân! Hay cho Vô Ảnh Vô Tông!
    Công phu Dĩ Nhục Trấn Nhân (Lấy thịt đè người) là một môn công phu cực kỳ bá đạo bắt nguồn từ xứ Phù Tang với tên gọi Sumô. Để luyện nó người luyện phải thuộc lòng 4 yếu quyết: Ăn, Ngủ, Ngồi, Nằm. Chỉ riêng chữ Ăn thôi cũng đủ muôn phần rắc rối với khẩu quyết: "...Ai nhanh tay gắp bằng tay em, hai miếng cơm mười chín con tôm, tay gắp tôm gắp tép không ngừng, ai nhanh tay gắp bằng tay em (niệm 2 lần)...". Công phu này nói ra nghe chừng đơn giản nhưng chẳng mấy ai luyện thành bởi khó luyện vô cùng, vậy mà Vô Tông Khách lại đem ra thi triển giữa thanh thiên bạch nhật, thử hỏi ai mà chẳng thấy hãi hùng.
    Khi chứng kiến công phu Dĩ Nhục Trấn Nhân tuyệt thế của Vô Tông Khách thi triển cùng Thiết Mộc Lan, Thanh Dực Bức Vương chợt nhảy thót lên như động phải lò xo. Miệng Bức Vương lẩm nhẩm một câu khó hiểu: "Chẳng phải tay ông, chẳng phải tay ông ... ông cũng chả biết phải làm sao...". Từ đầu đến giờ do phải vận công hò hét quá nhiều nên Đa Hệ Tiên Sinh đã mất giọng, tuy nhiên cũng phải thét lên những thanh âm "khao...khao..." nghe như gió luồn qua song cửa.
    Lại nói đến đôi Long đầu - Tiểu Liên bị bắn ra góc vũ đài, phải dùng đến hai ba lần tấn Thiên Cân Trụ mới trụ vững thân hình. Nhìn bề ngoài quần hùng đều nhận thấy đôi Long đầu - Tiểu Liên kém thế thấy rõ. Chit Tiểu Liên mặt đầy oán hận, mắt đổ hào quang, rồi nàng bỗng cất tiếng cười làm cả đấu trường thắc mắt khó hiểu tại sao lại cười giữa lúc lửa tắt cơm sôi thế này:
    - Ha ... ha... hahaha....
    Tiếng cười khó hiểu ấy chẳng biết có uy lực gì mà lại làm Vô Tông Khách biến hẳn sắc mặt, đôi chân hắn thay đổi bộ pháp, không còn bước tới như nước chảy mây trôi nữa mà dận mạnh xuống sàn phát ra những thanh âm chát chúa dường như để đối chọi lại tiếng cười ma quái của Chit Tiểu Liên. Có lẽ không thể theo kịp bước chân liên hoàn của Vô Tông Khách, có tiếng Thiết Mộc Lan thỏ thẻ: "Vô Tông đại ca, nhè nhẹ thôi kẻo chàng làm lún sàn bây giờ...!". Tiếng gõ liên hồi nổ ròn như vó ngựa phi nước đại kết hợp cùng tiếng cười tạo nên âm thanh vừa chát chúa, vừa mê hoặc hồn người. Quần hùng theo dõi trận đấu cũng phải ngả nghiêng theo âm thanh này. Tiếng cười thưa dần rồi dứt hẳn, chẳng để cho Chit Tiểu Liên kịp lấy hơi, Vô Tông Khách dắt Thiết Mộc Lan bay người ra khỏi vũ đài, rồi cất tiếng khoan thai trong tiếng thở hồng hộc:
    - Sách Nhân Hồn trong Đoạt Hồn Tam Tiếu quả nhiên danh bất hư truyền. Xin đa tạ hai vị đã nương tay.
    Quần hùng nghe Vô Tông Khách nói vậy chẳng khỏi rúng động tâm can bởi Đoạt Hồn Tam Tiếu là tuyệt kỹ của Bích Cơ Ma Nữ tưởng đã thất truyền nay lại tái hiện tại đây cùng với Paso Quái Chưởng. Còn Chit Tiểu Liên nghĩ thầm: "Hắn đã hai lần đọc ra đúng tên công phu bí truyền của ta, quả là biết hàng biết người", trên nét mặt nàng không giấu nổi nụ cười tự mãn, lại thêm nghe câu nói "nương tay" tức là đã chấp nhận thua cuộc của Vô Tông Khách, Chit Tiểu Liên cung chẳng tiện phát tác, chỉ "Hứ...!" lên một tiếng oai nghiêm rồi cùng Long đầu Đại ca trở lại chỗ ngồi. Vô Tông Khách dường như vẫn còn chưa hoàn lại hồn (lạy hồn ... hú vía?hic!), tay lau mồ hôi trán, tay kia vẫn nắm chặt tay Thiết Mộc Lan quên cả buông ra, Thiết Mộc Lan chẳng lấy thế làm khó chịu, trong đầu nàng đang mải nghĩ đến một ý tưởng tinh nghịch: "Tên Vô Tông Khách này thú vị đây, ta nhất định về bẩm báo Đại Hãn ông nội ta bắt hắn về thảo nguyên, để hắn chơi trò ... bập bênh với ta thì vui biết mấy...híhí...".
    Chẳng ngờ mình rơi vào một kế hoạch nham hiểm, cũng chẳng thể ngờ tiền đồ mình lại đen như tiền đồ ... chị Dậu. Vô Tông Khách đã lấy lại tinh thần, khôi phục sắc diện, miệng lại nở nụ cười cầu tài bất tận, tay mân mê Truyền âm dập mật di động khí, mắt bâng khuâng hướng về chốn xa xăm như nhớ đến người xưa thuở nào... miệng lại ngân nga một câu chẳng ăn nhập gì với ngữ cảnh:
    - Hỏi thế gian tình là vật gì mà nó cứ đòi vật ta???!!!
    Quần hùng lại ồn ào như chợ vỡ, bàn tán xôn xao chẳng biết tiếp theo là trận giao đấu nào. Trên giang hồ, những Ân - Oán - Tình - Thù xảy ra liên miên bất tuyệt, muốn biết rõ ân oán nào được đem ra giải quyết, muốn biết số phận Vô Tông Khách ra sao, xin quí dzị chờ xem hồi sau sẽ rõ...
  4. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    68
    Tại hạ vô cùng cảm kích trước sự giới thiệu của CG2000, dẫu đường đến đó gian truân...rừng thiêng nước độc nhưng tại hạ đã quyết chí phải tầm sư học đạo, nhưng khổ nỗi tại hạ không biết cốc ODC ở đâu, cần liên hệ với sư phụ nào mong nữ hiệp chỉ giáo
  5. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    68
    Tại hạ vô cùng cảm kích trước sự giới thiệu của CG2000, dẫu đường đến đó gian truân...rừng thiêng nước độc nhưng tại hạ đã quyết chí phải tầm sư học đạo, nhưng khổ nỗi tại hạ không biết cốc ODC ở đâu, cần liên hệ với sư phụ nào mong nữ hiệp chỉ giáo
  6. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thiếu tư liệu trầm trọng....hic!!!
    Viết gì tiếp bây giờ???!!! Ai có ý tưởng gì hay gửi SMS cho tui nhé!!!
    Được Vo_Tong_Khach sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 23/06/2004
  7. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thiếu tư liệu trầm trọng....hic!!!
    Viết gì tiếp bây giờ???!!! Ai có ý tưởng gì hay gửi SMS cho tui nhé!!!
    Được Vo_Tong_Khach sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 23/06/2004
  8. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, chuyện trưởng này chả có tâm hồn dancing gì hết, đọc chán qué.
  9. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, chuyện trưởng này chả có tâm hồn dancing gì hết, đọc chán qué.
  10. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    68
    Bác Vo_tong và Benkai ui, các bác mau viết tiếp chuyện đi, tui là một người rất thích đọc chuyện các bác viết, các bác lâu wa'' không chịu viết làm cho tại hạ sắp bị tẩu hoả nhập ma rùi, tác phẩm các bác viết chính là bộ tâm pháp dancing, nếu không có bộ tâm pháp này chắc tui ốm mất, vậy các bác nhanh chóng viêt tiếp cho tui được học hỏi
    VMS

Chia sẻ trang này