1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN CHƯỞNG.....DANCING (nhiều hồi nhiều tác giả)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    68
    Tên hay quá trời
  2. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    bài này thì em phải vote cho bác 5 sao rồi, bác viết về lão Wings hay quá . Phải công nhận là tài viết truyện của bác xứng đáng làm đệ tử Kim Dung. Mong bác có thêm nhiều sức khoẻ để viết tiếp ạ
  3. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    bài này thì em phải vote cho bác 5 sao rồi, bác viết về lão Wings hay quá . Phải công nhận là tài viết truyện của bác xứng đáng làm đệ tử Kim Dung. Mong bác có thêm nhiều sức khoẻ để viết tiếp ạ
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đúng là đọc bài nào cũng rất độc đáo và cực kỳ ấn tượng. Đúng là các bác thâm thuý thật !
    Mỗi bác 5*.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đúng là đọc bài nào cũng rất độc đáo và cực kỳ ấn tượng. Đúng là các bác thâm thuý thật !
    Mỗi bác 5*.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !
  6. caibang_KieuPhong

    caibang_KieuPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hà....dạo này tại hạ có nghe tới một cặp Ác Nhân đã lâu không gặp đã từng làm mưa gió một thời với chiêu sát thủ "Rhumba Song Hành Tà Pháp" đã luyện tới tầng thứ 5.Những tưởng bị tẩu hoả nhập ma rồi nhưng chuyện đời đâu biết trước được....Tại hạ Kiều Phong xin kính phục lắm lắm.
    Được caibang_kieuphong sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 24/09/2004
  7. caibang_KieuPhong

    caibang_KieuPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hà....dạo này tại hạ có nghe tới một cặp Ác Nhân đã lâu không gặp đã từng làm mưa gió một thời với chiêu sát thủ "Rhumba Song Hành Tà Pháp" đã luyện tới tầng thứ 5.Những tưởng bị tẩu hoả nhập ma rồi nhưng chuyện đời đâu biết trước được....Tại hạ Kiều Phong xin kính phục lắm lắm.
    Được caibang_kieuphong sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 24/09/2004
  8. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Kiều Phong gửi thêm thông tin về cặp Ác Nhân Rhumba Tà Pháp này, tại hạ chưa từng nghe qua, hoặc là chưa mường tượng ra. Nếu có đầy đủ tư liệu có thể làm nên được một trường thiên tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình cùng với sự xuất hiện của Kiều Ly Hiệp Nữ, những biến đổi bất thần của Tay To Đại Hiệp, những mũi châm sắc nhọn độc hại của Thổ Dương Phong (Ong đất) v.v...
  9. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Kiều Phong gửi thêm thông tin về cặp Ác Nhân Rhumba Tà Pháp này, tại hạ chưa từng nghe qua, hoặc là chưa mường tượng ra. Nếu có đầy đủ tư liệu có thể làm nên được một trường thiên tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình cùng với sự xuất hiện của Kiều Ly Hiệp Nữ, những biến đổi bất thần của Tay To Đại Hiệp, những mũi châm sắc nhọn độc hại của Thổ Dương Phong (Ong đất) v.v...
  10. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trong vũ lâm hiện nay, bên cạnh những vũ đường nổi tiếng như Hữu Nghị Cung, Từ Liên Cung, Hai Bà Cung, nổi lên mấy vũ đường Chương Dương Độ, Tăng Bạt Hổ. Sóng dậy giang hồ bắt đầu từ đây, và cũng chìm vào yên tĩnh cũng từ đây. Kể từ chương này, tác giả mạn phép quý dzị được đưa vài nhân vật hư cấu vào câu chuyện.
    HỒI THỨ EN-NỜ CỘNG MỘT

    Năm năm sau?..
    Trên đỉnh Hiệp Nghĩa Sơn, ai ai cũng biết đến bài thơ cổ khắc trên vách đá cheo leo:
    ?
    Ai đắp đập, ai phá núi
    Ai đắp vào, ai bới ra
    ?
    Vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ trong tiết trời se lạnh đầu thu, có một bóng người đang cố gắng bò lên đỉnh Nghĩa Hiệp Sơn. Nhìn vóc dáng có thể đoán đó là một thiếu niên mới tròn đôi tám, cặp má phính phính còn nét măng tơ nhưng đôi mắt sao lại ngập tràn thù hận. Nhìn bước chân của hắn dường như chẳng biết võ công, đi đứng xiêu vẹo, bóng hắn đổ dài trên sườn núi. Khi gần lên tới đỉnh, hắn lặng ngắm nhìn bài thơ trên vách đá, mắt rưng rưng ngấn lệ, miệng lầm bầm khấn: Song thân phụ mẫu, con thề sẽ tìm thấy song thân, nhưng hiện nay con chưa biết cách nào. Khấn xong hắn ngẩng mặt lên trời gào lên thảm thiết: ?oTại sao, tại sao ông trời lại đối xử bất công với thằng Mạc Quân Sầu này như vậy? Tại sao lại để cha mẹ ta ? chia tay sớm thế????. Dường như để trả lời hắn, bầu trời trong xanh bỗng rền vang tiếng sấm, rồi một đạo quái phong ập tới, đẩy dạt thân hình hắn bay xuống vực thẳm sâu hun hút, trời vẫn trong xanh, nắng vẫn vàng rười rượi, cảnh vật trở lại yên bình như chưa từng có Mạc Quân Sầu xuất hiện trên thế gian?
    Màn đêm dần buông xuống, sương xuống mờ mờ, chỉ có bóng trăng leo lét đầu non là nguồn ánh sáng duy nhất để có thể nhìn thấy cảnh vật thê lương. Dưới đáy vực sâu, Mạc Quân Sầu bị treo lơ lửng giữa tầng không, dường như bị ngấm sương đêm nên hắn tỉnh dậy, may mà dưới đáy vực chằng chịt dây ? phơi quần áo nên hắn thoát chết, nhưng bị treo lơ lửng giữa tầng không trong tình trạng ?ochân không đến đất, cật chẳng đến giời? thì quả thật là thiên nan vạn nan. Vốn chẳng biết võ công nhưng trí thông minh tuyệt đỉnh, hắn chậm chạp tìm một đầu dây dài nhất, quấn ngang lưng rồi từ từ tụt xuống. Đáy vực rêu phong phủ kín, trơn trượt, dây leo chằng chịt che phủ, lấp ló ẩn hiện đâu đó một vài mái nhà dường như đã trải qua bao phen tuế nguyệt. Nặng nhọc cất bước, hắn chui vào đống dây nhợ lằng nhằng, tiến vào ngôi nhà cao nhất hy vọng tìm được chốn nghỉ ngơi cùng thức ăn nước uống. Vào đến cổng chính, hắn thấy một tấm biển to tướng trên đó mộc nhĩ và nấm hương mọc đầy, dưới ánh trăng lờ mờ dòng chữ ?oNghĩa Hiệp Sảnh?. Đi xuyên qua đại sảnh hắn thấy rất nhiều tượng đá trong đủ các tư thế khác nhau dường như đang biểu diễn một bài võ công kì bí nào đó.Dường như Nghĩa Hiệp Sảnh có hàng trăm gian phòng, tất cả đều đóng im ỉm, trong đó có một cảnh cửa đen ngòm, gợi trí tò mò của Mạc Quân Sầu. Hắn bước nhanh tới, từ từ mở cánh cửa ra, vừa bước vào chợt đèn bật sáng trưng, trên tường một màn hình lớn 100 inchs mở ra, rồi một đôi mắt hiện lên trên màn hình siêu phẳng, đôi mắt cất tiếng nói:
    Chào người hữu duyên, nhà ngươi đã lọt vào đây chứng tỏ có duyên với Vũ Lâm Tuyệt Chiêu Bí Kíp. Vô Danh Khách ta đã giành trọn một đời để truy cập Internet, xài hỏng 5 cái Modem; dùng mòn 12 đôi giày Adidas đi khắp bốn bể trong thiên hạ để sưu tầm và tổng hợp thành pho võ công tuyệt thế này. Những hình nhân trong đại sảnh là khởi thế của 10 môn võ công, nếu học được 1 trong 10 môn này người đã có thể đủ khả năng tung hoành thiên hạ. Nhớ tu nhân tích đức tạo phước cho vũ lâm, nếu dùng vũ công này hại người, nhà ngươi sẽ phải trả giá đắt.
    Khi đôi mắt dứt lời, từ dưới bục chợt trồi lên một cái kệ, trên đó có để sẵn 2 chồng đĩa gồm 10 đĩa DVD và 1 đầu DVD còn mới cáu cạnh. Cầm lên đọc Mạc Quân Sầu không khỏi mừng thầm trong dạ, đó là 10 môn võ công: Tango Sát Thủ, Van Viên Tam Bộ, Van Anh Bát Bộ, Cha-cha Triển Xí, Paso Quái Chưởng, Rhumba Trường Quyền, Samba Di Đà Chưởng v.v? trong đầu Mạc Quân Sầu nảy ra ý nghĩ: ?oPhen này ta trúng quả to rồi?.
    Đầu tiên hắn giở đến bộ Rhumba Trường Quyền, trang đầu ghi mấy câu khẩu quyết: ?oChí âm chí nhu, chí dương chí cương, ba phần cương, bảy phần nhu. Cương như sấm rung chớp giật, nhu như gió thổi ngang trời.? Đọc xong câu khẩu quyết, khí huyết Mạc Quân Sầu chạy rần rần trong huyết quản, rồi chợt như vì quá xúc động, hắn chợt thấy đầu gối mềm nhũn, mắt váng đầu hoa. Sở dĩ có tình trạng trên là do hắn quá ? đói mà ra. Hắn vội vàng quay trở ra để kiếm chút gì lót dạ cho đỡ đói lòng thì chợt cánh cửa đóng sầm lại. Hắn bước tới mở ra mới hay cánh cửa đã bị đóng chặt, cánh cửa trông như bằng gỗ nhưng thực chất lại làm bằng sắt nặng cả ngàn cân. Màn hình siêu phẳng lại nhô lên, đôi mắt cười giễu cợt: ?oNhà ngươi định sống bằng khí trời mà luyện võ chăng? Cuối căn mật thất này có một cái tủ, trong đựng đầy lương khô, thịt hộp và ? bia lon, đủ cho ngươi dùng 1 năm. Nếu không luyện thành võ công trong thời gian đó thì nhà ngươi hãy nằm yên trong này mà đợi thần chết đến.
    Quả nhiên trong tủ có đủ đồ ăn thức uống, thậm chí còn có cả ? thịt bò khô chính hiệu Hàng Giấy. Lôi ra ăn vội vàng để dỗ yên cái dạ dày, hắn quan sát chung quanh kỹ hơn. Hắn để ý thấy có rất nhiều sách, tất cả đều đã ố vàng qua gió bụi thời gian. Giở vài quyển ra coi, hoá ra đó là bộ Huyết Sử Vũ Lâm, ghi lại những thiên kí sự hào hùng, những trận chiến kinh thiên động địa, những tên tuổi lừng danh thiên hạ như Nhất Tuyệt Vũ Sư Manhcuong, Đại Liên Thiền Sư pháp danh Thích Tẩt Thẩy, Tango Anh Hùng, Tay To Đại Hiệp, Thái Hoa Đại Đạo, Mật Luân Nữ Hiệp, Hàn Băng Ngọc Phách Chưởng Quái Bà Bà ? Những câu chuyện được liệt vào hàng ?othâm cung bí sử? của vũ lâm trước đây cũng được ghi cả trong này.
    Chợt đan điền hắn nổi lên một luồng nhiệt khí, chạy rần rần trong huyết quản. Rồi bụng hắn đau quặn lại như có ai vò xé. Mạc Quân Sầu thất kinh hồn vía không biết hiện tượng gì đang xảy ra đối với hắn. Trong bụng hắn như thể đang có tiếng ngựa hí voi ***g. Chợt nhớ đến lời phụ thân khi gia đình đang đoàn tụ: ?oKhi trong bụng như thể có ai vò xé, tốt nhất là sử thế trung bình tấn, hít một hơi chân khí, nén xuống đan điền, đọc khẩu quyết ?okhai mở?, rồi phó mặc số phận cho ông giời thì mọi chuyện sẽ yên??.
    Phải non một canh giờ sau thì mọi chuyện mới yên, Mạc Quân Sầu nặng nhọc đứng dậy chỉnh trang y phục, miệng lầm bầm chửi: ?oMịa, thịt hộp không biết đã quá đát đã được ?5 năm hay chưa mà nó hành mình dữ thế?xíc ??.
    Kể từ hôm đó, hắn miệt mài tập luyện vũ công, ngày đọc sách, đêm coi DVD. Lạ một điều là hắn thấy trong bí kíp có ghi cả khẩu quyết và chiêu thức giành cho phái nữ. Dù vậy hắn vẫn cố dụng công ghi nhớ tất cả không sót điều gì. Mãi sau này, khi xem đến Scence cuối cùng của bộ DVD hắn mới biết, tất cả các môn võ công mà hắn học, đều phải phối hợp với một nữ nhân, tay nắm tay, má tựa vai kề mới phát huy hết được tinh hoa của võ học. Chả thế mà trên tầng trên cùng của giá sách, hắn tìm thấy một quyển sách Thái Hoa Kỷ Yếu, trong đó ghi rõ các ngón nghề mánh lới lừng danh của Thái Hoa Đại Đạo, chuyên dụ dỗ con gái nhà lành để luyện môn Du Long Hý Thuỷ.
    Một năm sau?
    Trên đường cái quan thuộc Liễu Giai phố, lúc đó tiết trời bắt đầu chuyển sang tiết đông chí, có một cỗ xe Mẹc-xê-đì chầm chậm lăn bánh. Ngồi trong xe ấm áp, Thái Hoa Đại Đạo vểnh râu, miệng phì phèo điếu thuốc Vina, ngắm trời ngắm đất, thỉnh thoảng hắn lại đưa chai rượu XO lên tu một hơi dài. Nhìn mái tóc pha sương, người ta đoán hắn đã trạc ngoại tứ tuần, vài đường nhăn nơi khoé mắt không làm mất đi vẻ hào hoa lịch lãm thuở nào. Ngang qua Daewoo Khách sạn, nhìn trước ngó sau không thấy ai, Thái Hoa Đại Đạo mới ề à cất tiếng:
    - A Thất, mày dừng xe cho ngộ lái tí.
    A Thất dường như đã quá quen với cảnh này, hắn rầu rầu dừng xe rồi cất tiếng như thể van xin:
    - Thiếu gia, xin hãy bảo trọng thân thể một chút, uống ít rượu thôi, từ sáng đến giờ đã ba lần rồi đấy.
    Dường như chẳng để lời A Thất vào tai, Thái Hoa Đại Đạo loạng choạng bước xuống xe, chui vào bóng cây ven đường, nếu tinh ý thì mọi người sẽ nhận ra hắn sắp sử chiêu Quân Tử Hái Hoa. Nhưng không, hắn lại ngồi thụp xuống rồi sử thế Tiên Ông Tưới Cải làm cây cỏ một vùng héo tàn trong khoảnh khắc. Mắt A Thất ngời sáng, không nhịn được reo lên:
    - Thiếu gia, chúc mừng thiếu gia đã luyện thành Hấp Tinh Đại Pháp.
    Chẳng nói chẳng rằng, Thái Hoa Đại Đạo chậm chạp chui vào xe rồi cất giọng lè nhè:
    - Hấp ? cái con khỉ. Sau không mau đưa ta đến Vũ Trụ Đường (COSMOS).
    Chiếc Mẹc-xê-đì lại chầm chậm lăn bánh, gió bấc về rít lên từng cơn. Thái Hoa Đại Đạo chợt thấy bên vệ đường có một thiếu niên, dáng vẻ khắc khổ nhưng đôi mắt ngời sáng thất thểu bước đi. Da hắn xanh mướt như thể bị cớm nắng lâu ngày, quần áo đã bạc màu sương gió, đôi hài dưới chân thì chỉ có giẻ rách mới có thể so sánh được. Thiếu niên bước đi như thể không muốn bước, nhưng bước chân của hắn vững chãi vô cùng, bước đi đều tăm tắp, khoảng cách đúng 75 phân. Thái Hoa Đại Đạo ra hiệu dừng xe, mở cửa ra gọi:
    - Hảo huynh đệ, tiết trời này mà ngồi trong xe làm vài ly VSOP thì có phải là tuyệt thú hay không?
    Thiếu niên dừng lại, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào mặt Thái Hoa Đại Đạo làm hắn nổi hết cả da gà:
    - Very Special Old Product, các hạ quả là biết hàng biết người, nhưng rượu của ta, ta uống, rượu của ngươi, ngươi uống.
    Quá bất ngờ vì lời mời hấp dẫn của mình bị từ chối thẳng thừng làm Thái Hoa Đại Đạo sững người mất vài giây. Hắn nghĩ thầm: ?oRượu VSOP không phải ai cũng biết tên đầy đủ của nó, hắn quả thật là dân sành điệu?. Nghĩ đoạn hắn từ từ thốt:
    - Đạo lý đó ta hiểu, nhưng ta muốn mời các hạ một chung cho ấm lòng. Mà các hạ phải có một cái tên chứ?
    - Ta đã nói rồi thì không thay đổi. Còn về danh tính, đi không đổi danh, ngồi không đổi tính, Mạc Quân Sầu chính là tại hạ.
    Nói đoạn thiếu niên lại chầm chậm bước đi, tà áo phong phanh bay phần phật trong gió bấc. Thái Hoa Đại Đạo lẩm bẩm: ?oMạc Quân Sầu, Mạc Quân Sầu ? cái tên này ta quả thật ? chưa từng nghe qua, như mà sao thân thuộc làm vậy?.

Chia sẻ trang này