1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN CHƯỞNG.....DANCING (nhiều hồi nhiều tác giả)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    68
    Hôm 23 vừa có đại hội quần hùng ở Kinh Kỳ các cao thủ nào đến dự thì post lên cho những ai không đi được biết chút thông tin với
    Nhiều anh tài đến dự đại hội chắc "uýnh nhau" to. Không biết có bao nhiêu cao thủ đã bỏ mạng tại kinh kỳ, không biết còn chiêu thức mới nào xuất hiện, nhân vật nào xuất hiện nữa đây
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Cách đây ba tháng, bần tăng gặp được tiểu muội tức Chit Tiểu Liên. Gương mặt dàu dàu, dáng điệu mệt mỏi, chân đi năm bước mà mới chỉ đảo được 2 vòng tròn, so với công phu trước đây thật là suy sụp. Giật mình kinh hãi, bởi biết rằng cô này vốn thuộc dòng Liên Miên bất tận, cớ sao lại xuống cấp xập xệ thế này.
    Vội vàng hỏi han, thì tiểu muội mặt mũi nhăn nhó đau khổ mà rằng : ?oMuội đang bị nội thương trầm trọng, kinh mạch chạy sai hết cả, tinh thần khủng hoảng, mắt mờ tai điếc, chân chậm, xương lại giòn phải uống Enline mãi chưa khỏi?
    Bần tăng kinh ngạc mà rằng : Trên vũ lâm giờ đây lại xuất hiện kẻ nào cao thủ, à quên, xoạc cẳng cao cước được hơn muội hay sao, mà phải chịu thua dưới chân nó? Thế đã dùng đến chiêu Tà tà quét đất mà chém gãy ống quyển nó hay chưa?
    Tiểu muội chợt khóc nức nở rồi lại cười hinh hích ?oNgười ấy là chàng Vô Danh tông khách, quả là bậc anh hùng, đến giờ muội chẳng thể quên chàng được?.
    Câu chuyện quả là thú vị, bần tăng tò mò gặng hỏi, tiểu muội mới kể lại thế này:
    ?oHôm ấy tại Nam Đế tự, khi cùng Long đầu Đại ca giao đấu cùng Vô Tông khách, tiểu muội đã dùng đến chiêu thứ nhất là Câu Nhân Phách, huynh có biết tại sao không?
    Là vì Vô Danh khách hôm đó diện bộ vũ phục Sumô xứ Phù Tang, bên trên mặc áo đen dài rộng, nhưng bên dưới quấn khố hiệu Triump, thêu ba lớp đăng ten màu vàng hoa cải, màu tím hoa cà và màu xanh hoa thiên lý. Để giữ cho bộ khố lòe xòe được vừa vặn, hắn dùng một sợi dây lụa đỏ thêu kim tuyến xỏ quanh như buộc dây giày, xoắn quanh chỗ bên ngoài của huyệt đan điền, chằng ba vòng rồi buộc lên trên vòng quanh rốn một lượt nữa.
    Nhìn thấy thế, tiểu muội không nhịn cười được, trong lúc bất cẩn mới bật ra điệu Câu Nhân Phách. Chẳng ngờ chiêu đó khiến hắn hoang mang, sợi dây tuột ra khỏi rốn, kéo dài trên sàn vũ trường. Hắn lại dùng chiêu Dĩ Nhục trấn thân, Vô ảnh vô Tông xông tới uy hiếp, tiểu muội hoảng quá.
    Đúng lúc ấy, chân hắn dẫm phải sợi dây lòng thòng bên dưới, khiến sợi dây tuột thêm một nút. Tiểu muội vội bắn sang góc sàn đối diện để tránh né, vừa đúng khi sợi dây kim tuyến tuột thêm ra. Không nhịn nổi, muội cười phá lên một tiếng. Thật là tai hại.
    Như mọi người đều biết, chiêu Sách Nhân hồn cần có Mục tuyến dẫn lối, nếu muội nhìn vào đâu thì nơi ấy sẽ lĩnh nhiều thảm bại nhất. Thế mà lúc ấy cái ấy của hắn lại tuột ra. Triump sặc sỡ phấp phới, thế là lãnh trọn một chiêu quái quỉ.
    Lúc ấy muội hối hận, vội vã vận ngược kinh mạch để chiêu không phát tiết ra được nữa, khiến cho chân khí chạy ngược vào lục phủ ngũ tạng, gây nên đau đớn khổ sở. Mỗi lúc nhớ lại không nhịn được cười, thì càng thương tổn nhiều hơn. Đến tận bây giờ vẫn chưa khỏi được.?
    Bần tăng thở dài. Hóa ra là vậy. Đó là lý do vì sao Vô Danh khách phải xa chơi sang xứ Thái Lan, tìm gặp các tiền bối tiên sư bên đó nhằm sửa chữa đại tu lại. Thế nhưng phải nói thác ra là đến Singapore hay Mã Lai gì đó.
    A di đà phật. Tiểu muội nhà bần tăng thật là tội lỗi. Bần tăng xin thay mặt mà tạ lỗi cùng thí chủ.

  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Cách đây ba tháng, bần tăng gặp được tiểu muội tức Chit Tiểu Liên. Gương mặt dàu dàu, dáng điệu mệt mỏi, chân đi năm bước mà mới chỉ đảo được 2 vòng tròn, so với công phu trước đây thật là suy sụp. Giật mình kinh hãi, bởi biết rằng cô này vốn thuộc dòng Liên Miên bất tận, cớ sao lại xuống cấp xập xệ thế này.
    Vội vàng hỏi han, thì tiểu muội mặt mũi nhăn nhó đau khổ mà rằng : ?oMuội đang bị nội thương trầm trọng, kinh mạch chạy sai hết cả, tinh thần khủng hoảng, mắt mờ tai điếc, chân chậm, xương lại giòn phải uống Enline mãi chưa khỏi?
    Bần tăng kinh ngạc mà rằng : Trên vũ lâm giờ đây lại xuất hiện kẻ nào cao thủ, à quên, xoạc cẳng cao cước được hơn muội hay sao, mà phải chịu thua dưới chân nó? Thế đã dùng đến chiêu Tà tà quét đất mà chém gãy ống quyển nó hay chưa?
    Tiểu muội chợt khóc nức nở rồi lại cười hinh hích ?oNgười ấy là chàng Vô Danh tông khách, quả là bậc anh hùng, đến giờ muội chẳng thể quên chàng được?.
    Câu chuyện quả là thú vị, bần tăng tò mò gặng hỏi, tiểu muội mới kể lại thế này:
    ?oHôm ấy tại Nam Đế tự, khi cùng Long đầu Đại ca giao đấu cùng Vô Tông khách, tiểu muội đã dùng đến chiêu thứ nhất là Câu Nhân Phách, huynh có biết tại sao không?
    Là vì Vô Danh khách hôm đó diện bộ vũ phục Sumô xứ Phù Tang, bên trên mặc áo đen dài rộng, nhưng bên dưới quấn khố hiệu Triump, thêu ba lớp đăng ten màu vàng hoa cải, màu tím hoa cà và màu xanh hoa thiên lý. Để giữ cho bộ khố lòe xòe được vừa vặn, hắn dùng một sợi dây lụa đỏ thêu kim tuyến xỏ quanh như buộc dây giày, xoắn quanh chỗ bên ngoài của huyệt đan điền, chằng ba vòng rồi buộc lên trên vòng quanh rốn một lượt nữa.
    Nhìn thấy thế, tiểu muội không nhịn cười được, trong lúc bất cẩn mới bật ra điệu Câu Nhân Phách. Chẳng ngờ chiêu đó khiến hắn hoang mang, sợi dây tuột ra khỏi rốn, kéo dài trên sàn vũ trường. Hắn lại dùng chiêu Dĩ Nhục trấn thân, Vô ảnh vô Tông xông tới uy hiếp, tiểu muội hoảng quá.
    Đúng lúc ấy, chân hắn dẫm phải sợi dây lòng thòng bên dưới, khiến sợi dây tuột thêm một nút. Tiểu muội vội bắn sang góc sàn đối diện để tránh né, vừa đúng khi sợi dây kim tuyến tuột thêm ra. Không nhịn nổi, muội cười phá lên một tiếng. Thật là tai hại.
    Như mọi người đều biết, chiêu Sách Nhân hồn cần có Mục tuyến dẫn lối, nếu muội nhìn vào đâu thì nơi ấy sẽ lĩnh nhiều thảm bại nhất. Thế mà lúc ấy cái ấy của hắn lại tuột ra. Triump sặc sỡ phấp phới, thế là lãnh trọn một chiêu quái quỉ.
    Lúc ấy muội hối hận, vội vã vận ngược kinh mạch để chiêu không phát tiết ra được nữa, khiến cho chân khí chạy ngược vào lục phủ ngũ tạng, gây nên đau đớn khổ sở. Mỗi lúc nhớ lại không nhịn được cười, thì càng thương tổn nhiều hơn. Đến tận bây giờ vẫn chưa khỏi được.?
    Bần tăng thở dài. Hóa ra là vậy. Đó là lý do vì sao Vô Danh khách phải xa chơi sang xứ Thái Lan, tìm gặp các tiền bối tiên sư bên đó nhằm sửa chữa đại tu lại. Thế nhưng phải nói thác ra là đến Singapore hay Mã Lai gì đó.
    A di đà phật. Tiểu muội nhà bần tăng thật là tội lỗi. Bần tăng xin thay mặt mà tạ lỗi cùng thí chủ.

  4. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thật là tin động trời, Đại Liên Thiền Sư hay còn gọi là Thích Tất Thẩy hoà thượng lại tái xuất giang hồ. Hà cớ gì mà thiền sư lại bỏ vãi già vãi trẻ bên Thất Thập Cổ Lai Hy mà sang chốn này coi nhiệt náo cho càng thêm nhuốm bụi hồng trần. Cảm ơn Đại Liên Thiền sư đã hỏi thăm về tình hình tại hạ, luồng nhỡn tuyến của Chít Tiểu Liên chỉ sớt qua như gió thoảng lưng trời nên Vô Tông Khách tôi mới khỏi ngậm ngùi bên ... vòi nước. Chẳng hay dạo này mỗi khi trái gió giở giời Đại Sư có còn thấy Đan Điền nhức nhối hay không. Phải công nhận kẻ ra chiêu cực kỳ ác độc, nên khiến tấm thân kim cang bất hoại của thiền sư trông như luyện Khô Thiền Công, nhìn đại sư mà tại hạ cứ liên tưởng đến món đặc sản ... Sá Sùng ở Quảng Ninh.
    Nghe đại sư kể lại chuyện, Vô Tông Khách tôi vô cùng ân hận, đã gieo vào lòng Chít Tiểu Liên một nỗi khổ triền miên, vừa khóc vừa cười, muốn khóc không nổi, muốn cười chẳng xong. Theo thiển ý của tại hạ, đại sư cố gắng dùng nội lực Khô Thiền Công để triệt bỏ võ công Đoạt Hồn Tam Tiếu của lệnh muội. Trước là để chữa bệnh cho lệnh muội, sau là để tạo phước cho võ lâm, chứ luồng nhỡn tuyến của nàng mà soi vào kẻ nào, thì ô hô ... ai tai... hichic, chả dám nói nữa
    Nhân tiện đây Vô Tông Khách tôi cũng xin mách nước cho đại sư, nơi chữa chạy liên quan đến cái Đan Điền của đại sư lý tưởng nhất là ... Phố Huế. Nơi đây chuyên dùng bí pháp: Súc, Xả, Nạp, Nén, Nổ, Doa Xi Lanh hiệu nghiệm vô cùng. Đảm bảo chỉ trong vài ba canh giờ bệnh của đại sư sẽ lui. Sau đó, đại sư nên sang Thái Lan - là thiên đường để chạy rốtđa, thử nghiệm chất lượng.
    Nay kính thư
  5. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thật là tin động trời, Đại Liên Thiền Sư hay còn gọi là Thích Tất Thẩy hoà thượng lại tái xuất giang hồ. Hà cớ gì mà thiền sư lại bỏ vãi già vãi trẻ bên Thất Thập Cổ Lai Hy mà sang chốn này coi nhiệt náo cho càng thêm nhuốm bụi hồng trần. Cảm ơn Đại Liên Thiền sư đã hỏi thăm về tình hình tại hạ, luồng nhỡn tuyến của Chít Tiểu Liên chỉ sớt qua như gió thoảng lưng trời nên Vô Tông Khách tôi mới khỏi ngậm ngùi bên ... vòi nước. Chẳng hay dạo này mỗi khi trái gió giở giời Đại Sư có còn thấy Đan Điền nhức nhối hay không. Phải công nhận kẻ ra chiêu cực kỳ ác độc, nên khiến tấm thân kim cang bất hoại của thiền sư trông như luyện Khô Thiền Công, nhìn đại sư mà tại hạ cứ liên tưởng đến món đặc sản ... Sá Sùng ở Quảng Ninh.
    Nghe đại sư kể lại chuyện, Vô Tông Khách tôi vô cùng ân hận, đã gieo vào lòng Chít Tiểu Liên một nỗi khổ triền miên, vừa khóc vừa cười, muốn khóc không nổi, muốn cười chẳng xong. Theo thiển ý của tại hạ, đại sư cố gắng dùng nội lực Khô Thiền Công để triệt bỏ võ công Đoạt Hồn Tam Tiếu của lệnh muội. Trước là để chữa bệnh cho lệnh muội, sau là để tạo phước cho võ lâm, chứ luồng nhỡn tuyến của nàng mà soi vào kẻ nào, thì ô hô ... ai tai... hichic, chả dám nói nữa
    Nhân tiện đây Vô Tông Khách tôi cũng xin mách nước cho đại sư, nơi chữa chạy liên quan đến cái Đan Điền của đại sư lý tưởng nhất là ... Phố Huế. Nơi đây chuyên dùng bí pháp: Súc, Xả, Nạp, Nén, Nổ, Doa Xi Lanh hiệu nghiệm vô cùng. Đảm bảo chỉ trong vài ba canh giờ bệnh của đại sư sẽ lui. Sau đó, đại sư nên sang Thái Lan - là thiên đường để chạy rốtđa, thử nghiệm chất lượng.
    Nay kính thư
  6. NOVIAN

    NOVIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các vị cao thủ võ lâm, các vị đại sư đáng kính, bảo trì xong rủ nhau ra nước ngoài Malay, Thái Lan bảo dưỡng, chạy rốt đa hết rổi. Thả nào võ lâm đìu hiu thế này. Có vị cao thủ nào hứa tết rảnh viết tiếp Sử kí Tdc mà chẳng thấy tăm hơi sủi bọt ở đâu cả.
  7. NOVIAN

    NOVIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các vị cao thủ võ lâm, các vị đại sư đáng kính, bảo trì xong rủ nhau ra nước ngoài Malay, Thái Lan bảo dưỡng, chạy rốt đa hết rổi. Thả nào võ lâm đìu hiu thế này. Có vị cao thủ nào hứa tết rảnh viết tiếp Sử kí Tdc mà chẳng thấy tăm hơi sủi bọt ở đâu cả.
  8. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian nâng cấp, nghiên cứu các chiêu thức võ công mới, Vô Tông Khách tôi lần mò trở lại chốn xưa. Hichic ... nào có ai ngờ giáo mác ngổn ngang, cảnh vật khác xưa nhiều lắm. Vô Tông Khách lần mò trong cảnh tượng hoang tàn sặc mùi thuốc súng mà lòng dạ bồi hồi, thốt lên một câu cảm thán: "Quả đúng là vật đổi sao dời, cảnh vật đã khác xưa, người cũ nay đà vắng bóng ...."
    Có một cụ bà chống gậy nghe thấy tiếng than, ngước mắt lên hỏi: "Phải chăng các hạ mới ở phương xa về, sao lại không biết có chuyện gì xảy ra nơi đây?" Vô Tông Khách ngậm ngùi trả lời: "Dạ thưa không phải, tại hạ mới ở ... tù ra, ai ngờ nơi đây biến thành thế này, người xưa cũng đã tứ tán"
    Thế rồi Vô Tông Khách lại tay cắp vai mang hòm sự nghiệp, chân dò dẫm bước dặm giang san đi đâu chẳng rõ.
  9. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------
    TSB khỉ ! tưởng vào làm gì ? hoá ra rặn ì ạch mãi mới ra được mấy tí thế này
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chiều, mưa rơi tí tách.
    Vô Tông lão (giờ lên lão rồi) ngồi trầm mặc trong quán rượu trên khu phố Cổ. Lão đã uống hết bốn chén rượu Ngũ Hưng ngâm tắc kè, bìm bịp, hải mã, hải cẩu hoàn, dâm dương hoắc, mà dường như vẫn chưa say, vì lão đang nghĩ lung lắm. Lão ngẫm sự đời, lão ngẫm mình, lão ngẫm ngày mai.
    Hai ngày nữa, có cuộc hội kiến quần hùng trên Ngũ Hiệp sơn. Có nên đến hay không nhỉ? Ta đến, anh hùng hào kiệt sẽ lác mắt kinh dị, trố ra mà xem. Mười năm trước (có một nhưng cứ đếm thành mười cho nó nhiều), lão đã vượt biển sang tận Mã Lai, Thái Lan tầm sư học đạo, những mong dương danh lập phái, hùng cứ một phương. Cái chí ấy giờ lão đang suy tính toán vô cùng. Lão bồi hồi nhớ lại.
    Mười năm trước, sau khi hạ thể nội thương trầm trọng, lão sang Mã Lai tìm được danh sư, chỉ trong vòng một năm mà nội lực lại phục hồi, chỗ hỏng đã chẳng mấy chốc mạnh mẽ đến không ngờ, có phần hơn trước. Nở nang phổng phao, đầy đặn sung mãn. Lão hí hửng lắm. Rồi đem vũ công sở học, đàm luận với danh sư, đả thông các mạch, chẳng mấy bỗng ngộ ra nhiều điều. Lão quyết đem cái tài nghệ ra đua tài cùng bọn hào kiệt đất Mã, đất Thái.
    Danh tiếng lão lẫy lừng, đánh đâu thắng đó. Với các tuyệt chiêu độc đáo của xứ Việt, lão khuấy trời đục nước, tiếng vang đến cả cổng Hoàng cung Thái Lan, khiến vua Ma Hả đệ cửu (Rama IX) phải vời ngay Tổng quản thái giám Thạt Sun Sun Sít vào chầu.
    Vua nói : Gần đây ta nghe nói xứ Việt có kỳ nhân là Vô Tông sang, đả bại khá nhiều cao thủ, danh tiếng lẫy lừng. Chỉ sợ hắn cấu kết với bọn Hồi giáo phương nam, chiêu binh mãi mã thì nguy cho triều đình lắm. Ngươi khá nghĩ xem.
    Thạt Sủn Sun Sít về nghĩ nát cả mấy nồi cơm, rồi ra một kế, đến nói nhỏ với vua Ma Hả một kế. Vua vỗ đùi đánh đét, cười to chín tiếng ha hả?.
    (muốn biết Sun Sít nghĩ ra kế gì, xem hồi sau sẽ rõ)

Chia sẻ trang này