1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN CHƯỞNG.....DANCING (nhiều hồi nhiều tác giả)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thế là Vô Tông nhận được chỉ vời vào cung.
    Hắn huênh hoang bước vào Hoàng cung, vừa đi vừa thủ thế, bụng tiến trước nửa thước, mông hộ vệ đằng sau, mắt liếc dọc liếc ngang các cung nữ đang bẽn lẽn vén váy khoe chân khoe cẳng đen sì.
    Vào giữa điện, hắn chỉ vái dài chứ không quỳ, nói rằng : Nhà vua có điều gì truyền đạt, mỗ nghiêng người lắng nghe (nói thế chứ không chịu nghiêng). Bá quan văn võ nhìn hắn tức giận lắm lắm.
    Lúc đó Thạt Sỉn Sun Sít mới tiến ra truyền:
    - Đức vua Ma Hả nghe danh nhà ngươi đã lâu, nay muốn nhìn tận mắt, nghe tận tai, sờ tận tay, day tận trán. Nếu quả ngươi có thực tài, nghìn dặm xa xôi mà đến đây, đức vua vui mừng lắm. Nay ngài có con gái là công chúa Ma Hả Va Chi Ra Lông Con là cành vàng lá ngọc, vừa qua tuổi lấy chồng, dung nhan kiều diễm mà vẫn chưa chịu chính thức gả cho ai. Công chúa thề rằng chỉ khi nào gặp được anh hùng mới kết duyên chính thức. Nay thấy ngươi tuổi cũng già mà tài cũng cao, nhà vua muốn thử tài ngươi. Nếu ngươi thực sự là bậc kì tài, thì cành hoa lan vàng ấy còn cài vào đâu được nữa.
    Vô Tông nghe nói trong lòng rạo rực. Bao nhiêu hùng khí cuồn cuộn trong lòng, những muốn đạp núi lấp sông rước bằng được công chúa về. Dẫu rằng công chúa da vàng gân xanh như ngọc, mới qua tuổi lấy chồng lần thứ 3, kiều diễm là nhờ một tuần 4 ngày nằm ở trung tâm thẩm mỹ để xóa nếp nhăn, tô môi kẻ mắt. Nhưng không sao, miễn con vua là được.
    Hắn hùng dũng hướng lên, hít hơi phình bụng, giọng nói oang oang : - Nay được đức vua ngó đến, thật là vạn hạnh, nếu muốn thử tài, xin bắt đầu ngay đi.
    Sun Sít tuyên bố rằng: - Ngươi phải qua ba vòng đấu. Vòng thứ nhất là đấu với tiểu thị vệ của công chúa, lần thứ hai là một cung nữ, và lần thứ ba là chính công chúa. Nếu được hai vòng đầu thì đến vòng ba, nếu công chúa ưng thuận, khỏi cần phải đấu cũng xong.

    Được t t t sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 12/08/2005
  2. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi lão T T T ...... Vo_tong_khach đang chờ de tiếp chiêu của lão đấy
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di dà phật
    Tội nghiệp thay những kẻ không chịu nổi khi thấy những người khác bình an vui vẻ.
    Tội nghiệp, tội nghiệp.
    Thiện tai thiện tai.

  4. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, TTT đại sư lại trổ tài thi phú, văn chương đây. Tại hạ xin rửa tai nghe xem câu chuyện đại sư phóng tác ra như thế nào. Mà đến khổ, Khô Thiền công của đại sư luyện thế nào mà cân đi cân lại ngọc thể của ngài cũng chỉ được tròn 40kg thế? Chắc đại sư vẫn chưa kịp ra Phố Huế súc, xả, nạp, nén đại tu lại mình vàng hay sao?
  5. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Khi võ công chính tông thuộc hai trường phái Lạp Đinh (Latin) và Xì Tăng Đa (Standard) đạt đến ngưỡng cực đại đối với các nhân tài đất Việt, thì nổi lên một môn võ công quái dị, chưởng môn phái này đang nhăm nhe nhất thống giang hồ, có dã tâm phổ biến đến mọi tầng lớp, bởi lẽ nó có thể thi triển từ trong nhà cho ra ngoài phố, từ dưới hố bò lên đến tận tầng cao, lao xao sân trường cho đến nhộn nhịp quán bar. Vầng, ai đó tinh ý đã nhận ra chưa?? Đó chính là môn võ Salsa Ái Chà Chà. Sở dĩ có cái tên nghe làm người ta phải nhảy xếch lên như vậy bởi hầu như ai yếu tim yếu phổi, đọc sách nhiều hơn lượn phố, chưa từng dạo qua vũ trường Tân Thế Kỷ thì có lẽ sẽ phải kêu thầm trong bụng: ?oÁi chà chà, làm gì mà trông cứ ? hay hay là vậy?.
    Kể cũng lạ, môn võ này cực kỳ đơn giản, quanh đi quẩn lại chỉ có năm bảy chiêu và vài thế, nhưng chẳng mấy ai luyện nó đến đầu đến đũa bởi lẽ nó biến hoá vô cùng. Từ vài thế đi tới đi lui, đi lùi đi tiến, nó có thể dựa vào tư chất của người luyện mà biến hoá thiên hình vạn trạng. Đơn giản là vậy, nhưng để thi triển đúng cái chất nhiệt cuồng hoang dại của nó thì chẳng phải ai cũng làm nổi. Khối vị anh hùng hào kiệt nhăm nhe luyện thử, rồi đem ra thi triển tưng bừng, cuối cùng lãnh hậu quả trầm trọng, nhẹ thì đi đứng trông như lội ruộng tìm cua, nặng thì đứng đó hổn hển mà ngậm ngùi bên ? vòi nước. Rốt cuộc lại ngậm đắng nuốt cay mà rằng: ?o? dù sao thì nó cũng đíu phải là chính tông ?xíc??
    Lại nói đến Kiều Ly Hiệp Nữ, chẳng ai biết nàng xuất thân ở danh gia vọng tộc nào, lộ số võ công ra sao. Chỉ biết thuở nhỏ nàng đi theo gia đình đi chu du khắp thiên hạ, sống ở nhiều nơi nên đặc biệt nàng có kiến văn quảng bác vô cùng. Các thể loại vũ đạo, vũ hình, vũ công của những nơi nàng đi qua in đậm bản sắc phương Đông. Miệng nàng cười có cái duyên của một A Muối Hồng Kông, má nàng in dấu lúm đồng tiền như 1 cô gái Haiti, vóc dáng cao cao hơi gầy mang hình ảnh của nàng Sheherazat, còn đôi chân thì thôi rồi, mỗi khi nàng uyển chuyển dạo bước đôi chân thon dài, người ta tưởng nàng từ Istambul lạc bước đến đây. Nàng ưa nói, hay cười, nhưng vẻ mặt lại có vẻ lạnh lùng như tạc bằng đá. Tango Anh Hùng nhiều phen ngắm nhìn cũng phải chột dạ: ?oTiếc là đã thất truyền, chứ với thân thủ và thần thái của Kiều Ly mà theo Tango Ắc Giăng Tin thì quả thật là ? hảo ? hảo?? Nói đoạn Anh Hùng lại nâng chén để tiêu đi cơn sầu vừa chợt dâng lên mí mắt?.
    Còn tiếp ?
    Được Vo_Tong_Khach sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 19/08/2005
    Được Vo_Tong_Khach sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 19/08/2005
  6. Gibbon

    Gibbon Guest

    Em vote cho bác Vo Tong Khach 5*. Bác sáng tác tiếp đi.
  7. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại ngày, Vô Tông Khách chân vẫn dò dẫm bước dặm giang san, một hôm nhớ món cầy tơ dạo bước trên mạn Chương Dương Kiều, sực nhớ đến kẻ đã từng âm mưu làm suy giảm công lực của mình năm nào là Tay To Đại Hiệp DanceFan. Đang ngồi trên con chiến mã Đệ Nhị Mộng Tàn phi nước kiệu, Vô Tông Khách chợt bẻ dây cương cho con chiến mã phi thẳng vào Chương Dương Độ. Ghìm cương cho ngựa dừng vó, lắng tai nghe mãi mà Vô Tông Khách vẫn chỉ nghe được tiếng nhạc xập xình, tiếng người cười nói, mà xem ra có vẻ lả lơi ong **** gợi tình. Nào đâu tiếng hô sang sảng của Tay To năm nào: ?oMột èn hai ? èn ba èn bốn ? èn ??. Dò hỏi mấy tay Sờ Q Rờ Ty quanh đó, mới hay được chuyện não lòng của Tay To. Một tay Sờ Q Rờ Ty tỏ vẻ tiếc nuối, kể chuyện Tay To mà nghe giọng bùi ngùi?
    ?o? Chuyện buồn lắm bác ạ?Vào năm Hai nghìn không trăm ? hồi đó ? Tay To vẫn hùng cứ một phương với các bài quyền khắc khổ, đệ tử tuy không đông nhưng tinh nhuệ vô cùng. Chợt có một bóng hồng lại nhảy xổ vào cuộc đời Tay To, nói đúng hơn là Tay To nhảy xổ vào ? và từ đó, công phu trể nải, Tay To giao lại việc hướng dẫn quyền cước cho hai tên đệ tử cứng nghề mà ngao du tứ hải, mong tìm được thuốc trường sinh để luyện tuyệt chiêu Du Long Hý Thuỷ?.
    ?o? Đó mới chỉ là một phần câu chuyện mà tôi được nghe? ? ?" tay SQRT ngậm một hơi thuốc dài rồi kể tiếp. Còn có một lời đồn vào năm đó, ngày đó, tháng đó? sau khi luyện công đến đến rã rời gân cốt, Tay To nằm vắt chân lên trán mà ngẫm ngợi mông lung. Thời buổi kinh tế thị trường khắc nghiệt, mấy ai tìm đến một nơi như Chương Dương Độ để rèn luyện võ công cho đến đầu đến đũa. Ai ai cũng đăm đắm trong ý nghĩ làm sao để cho ngựa đủ no trong khi giá cỏ xanh 92 tăng lên đến 10 lượng bạc một bó; người người say sưa với các ngón lọc lừa để mong ngân lượng ngày càng chất chồng trong tài khoản Vietcombank. Tay To dù vang danh Đại Hiệp, cũng sa vào vòng luẩn quẩn của Cơm Áo Gạo Tiền. Tay To từ ngày tơ hồng vương vít, đâm ra mơ đến một khoảnh đất, một mái nhà ấm cúng, có tiếng ọ oẹ của trẻ thơ vòi sữa ? Rồi như dứt khoát với một sự cố gắng kinh người, Tay To ngồi phắt dậy vớ lấy con dao phay xăm xăm đi đến trước vũ đường Chương Dương Độ. Đến nơi Tay To lại dừng bước, ngần ngừ đi tới đi lui. Rồi âm thầm, âm thầm ?. Tay To gỡ biển ODC xuống, cất vào một góc tối?
    Vô Tông Khách nghe chuyện lòng càng thêm não nề, vội chiêu một ngụm nước trà to tướng để dằn khối nghẹn dâng lên trong phế quản. Nặng nhọc cho con Đệ Nhị Mộng Tàn thả nước kiệu, Vô Tông Khách quyết định bỏ thời gian công sức để tìm hiểu cho ra nhẽ vì đâu vũ đường Chương Dương Độ lại gỡ biển. Qua vài tuần lê la quán nước, rảo qua Hữu Nghị Cung, lượn tới lượn lui trên Hai Ếch, rồi buôn dưa lê với Thái Hoa Đại Đạo. Vô Tông Khách mới lần tìm được một vài manh mối?
    Tu bi con ti niu ...
  8. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi nào
  9. yellowlys_hn

    yellowlys_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Trong khi đó, ở một vùng quan ngoại xa xôi, trên một cánh đồng thảo nguyên bát ngát, một bé gái có mái tóc đen nhánh và cặp mắt to tròn ngộ nghĩnh đi bên cạnh một người thiếu phụ. Người thiếu phụ trên khuôn mặt đã có dấu vết của thời gian nhưng cũng ko dấu đi được nét quí phái.
    Đứa bé gái chạy nhảy và luôn mồm gọi mẹ:
    - Mẹ ơi! bông hoa này thật đẹp.
    Người thiếu phụ nhìn con với cái nhìn trìu mến. Bỗng xuất hiện 1 đại hán cao to, dáng đi bệ vệ. Đứa bé gái chạy lại : Cha, cha về.
    Đại hán, Hoàng Nguyên, mặc áo trường bào màu xanh còn bám đầy bụi đường, trên khuôn mặt hằn lên nét lo âu. Người thiếu phụ, lúc này là Tạ phu nhân bước về phía chồng:
    - Có chuyện gì mà nhìn sắc diện tướng công có phần bất ổn?
    Hoàng thành chủ thở dài, ôm con vào lòng:
    - Có lẽ chúng ta phải đưa Ly nhi đến gửi cho sư đệ của ta, Thục thành sắp xảy ra biến sự.
    Thì ra vị đại hán này là thành chủ của Thục thành, còn phu nhân của ông tên thật là Trần Thục Nghi, đứa bé gái tên là Hoàng Ly . Hoàng phu nhận nghe chồng nói thoáng biến sắc ôm chặt con vào lòng, mắt rớm lệ. Nhưng nàng biết khi phu quân đã nói vậy tất Thục thành xảy ra đại biến.
    Nguyên Hoàng thành chủ trước đây là đường chủ của Kim Ngân tiêu cục, sau được lòng dân trong thành nên được mọi người tôn là thành chủ của Thục thành. Trong 1 chuyến bảo tiêu cách đây 15 năm, tiêu cục của ông có xảy ra hiểu lầm với Thiết Đại Quỷ thủ Hoắc Kiến Hành và đã có ước hẹn 15 năm sau quyết đấu. Nay kỳ hẹn đã đến hỏi sao ông ko lo lắng?
    Tạ phu nhân nhất quyết ko đi mà ở lại sát cách cùng thành chủ chống lại cường địch, do vậy họ đã giao Hoàng Ly cho người quản gia nhất mực trung thành mang đến gửi gắm sư thúc là Latin Nhất Tiếu. Vị sư thúc này là sư đệ của thành chủ, nổi tiếng nhờ tuyệt chiêu Latin đại cước nhưng gần đây ông đã sáng chế ra 1 môn tuyệt học là Salsa vi bộ. Nhưng tính tình của ông rất kỳ quặc ko thích giao du với giới giang hồ nên rất ít người biết nơi ở của ông. Người quản gia nghe lời chủ nhân đánh cỗ xe ngựa chở Hoàng Ly đi về phía Bắc.
    Nói về Hoàng Ly, khi thức giấc thì chợt thấy mình đang nằm trong 1 cỗ xe ngựa, người đánh xe là lão Tôn, chiếc xe lao đi rất vội vã. Nhìn quang ko thấy cha mẹ, Hoàng Ly cảm thấy có gì ko ổn, trước giờ mẹ chưa bao giờ xa cô vậy mà...
    Nghĩ đoạn Hoàng Ly gọi lão Tôn:
    - Lão Tôn, dừng xe!
    Nhưng lão Tôn như ko nghe thấy, tiếp tục đánh xe lao nhanh về phía trước. Càng tin rằng có chuyện chẳng lành, Hoàng Ly chồm người về phía trước, giật mạnh dây cương trong tay lão Tôn, làm cỗ xe chao đi rồi dừng lại. Hoàng Ly vội hỏi lão Tôn: - Lão Tôn, cha mẹ ta đâu? Sao lão đưa ta đi đâu đây?
    Lão Tôn ngập ngừng ko nói, nhưng khi nhìn thấy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ngây thơ, lão ko đành long:
    - Thành chủ và phu nhân có lẽ đã gặp đại nạn rồi.
    Hoàng Ly thấy trời đất quay cuồng. Vội quỳ xuống khóc lóc:
    - Lão Tôn xin lão đưa ta trở về, dù có chuyên gì ta cũng muốn thấy mặt phụ thân lần cuối. Đạo làm con ko thể bất hiếu, ta phải chôn cất thi thể của người.
    Lão Tôn xưa nay yêu quý Hoàng Ly như con đẻ, cô bé chưa tưng cầu xin ông đièu gì, đây là lần đầu tiên. Ko đành lòng, lão Tôn đành đòng ý nhưng với điều kiện Hoàng Ly phải nhất mực nghe lời ông.
    - Tôi xin nghe theo lời lão. Hoàng Ly vội nói.
    Cỗ xe ngựa quay lại con đường vừa đi. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, hai người đã trở về Thục thành nhưng khung cảnh điêu tànẳtớc mắt làm Hoàng Ly ko khỏi xót xa.
    - Cha, mẹ!
    Vừa gọi, Hoàng Ly vừa chạy vào nhà, nhưng trước mắt cô là những xác chết, máu chảy thành sông trông rất ghê rợn. Cạnh đó là xác của thành chủ và thành chủ phu nhân. Hoàng Ly bủn rủn cả tay chân, vội chạy lại ôm lấy xác mẹ.
    - Mẹ! Con gái bất hiếu!
    Chỉ nói được có thế rồi nức nở khóc. Chợt có tiếng la ó từ xa vọng lại. Tiếp đó 1 đại hán trung niên, tay cầm đại đao, mắt lộ hung quang bước vào đại sảnh.
    - Thì ra con bé ở đây. Diệt cỏ phải diệt tận gốc!
    Nói rồi hắn hoàng ngang 1 bước, xốc lấy Hoàng Ly giơ lên cao, tay vung đại đao chém xuống. LÃo Tôn thấy vậy hét lên 1 tiếng thất thanh rồi lao tới. Thanh đao chém xuống nhưng bị lão Tôn chắn đỡ nên Hoàng Ly ko sao cả. đại hán vung chân hất xác lão Tôn sang 1 bên và lại vung đao chém xuống. Lúc đó chợt có tiếng quát như sấm rền:
    - Tên Hoắc lão tà kia mau dừng tay lại!
    Chỉ thấy 1 cơ gió lướt qua và Hoàng Ly nằm gọn trong tay của vị đại hán vừa tới. Vị đại hán ôm Hoàng Ly trong tay, tay kia cầm thiết trượng chỉ vào mặt Hoắc lão tà mà rằng:
    - Hoắc lão tà, ta đến chậm 1 bước ngươi đã ra tay quá tàn độc rồi!
    Dứt lời, hữu cước bước tới trước, tay phải hoàng ngang vung thiết trượng với thế tiến trời long đất lở. Hoắc lão tà ko dám khinh xuất vội đưa đại đao vận 10 thành công lực đỡ lấy. Nhưng vị đại hán kia vì muốn cứu Hoàng Ly nên chỉ ra hư chiêu, thiết trượng vừa xuất ra đã thu về đồng thời cước bộ dịch chuyển về phía Tây lướt đi như gió thoảng, phút chốc đã mất dạng.
    Hoắc Kiến Hành tức tối giậm chân xuống đất, lập tức xuất hiện một vệt lún xuống đất cả tấc chúng tỏ công lực của hắn rất cao thâm khôn lường.
    Lại nói về vị đại hán nọ, tay cắp Hoàng Ly lướt nhanh về phía trước, mải miết đi đến khi bóng tối bao trùm vạn vật , đến 1 khách điếm mới dừng chân lại. Đại hán thuê 2 phòng trọ, gọi đồ ăn thức uống và bảo Hoàng Ly ngồi xuống. đến lúc này Hoàng Ly mới có dịp nhìn rõ vị đại hán này. Khuôn mặt vuông chữ điền, lông mày rậm oai nghiêm và đặc biệt đôi mắt sáng lấp lánh. Tuy chưa từng học võ công nhưng Hoàng Ly đã từng nghe cha nói những người như vậy tất công lực thuộc hạng thượng thừa khó đoán. Vị đại hán lúc này mới lên tiếng:
    - Ly nhi! Ta chính là thúc thúc Latin Nhất Tiếu của con đây. Tiếc rằng ta đến quá muộn ko thể cứu được sư huynh và đại tẩu.
    Nói tới đó thì Hoàng Ly chợt oà lên khóc.
    - Thúc thúc! Cháu phải trả thù cho phụ mẫu!
    Latin Nhất Tiếu xót xa nhìn tiểu điệt.
    - Ta sẽ đưa con về núi Đà Sơn, Con sẽ theo ta tu luyện võ công, đến khi thành tài hãy trả thù cho phụ thân con.
    Hôm sau hai người lên đường đi về phía Bắc. Sau 3 ngày, ngọn núi Đà Sơn đã hiện ra trước mắt. Hoàng Ly cùng sư thúc lên núi. Thì ra trên đỉnh núi có 1 sơn cốc, khung cảnh tuy hoang vắng nhưng rất nên thơ, bao quanh là núi non trùng trùng, địa hình rất hiểm trở. Latin Nhất Tiếu đưa Hoàng Ly vào trong sơn cốc. Hoàng Ly nhận thấy đường đi có rất nhiều cơ quan bảo vệ, nếu ko biết đường chắc chắn khó sống sót vào trong.
    Tận cùng của sơn cốc có 1 căn nhà 3 gian thoáng mát, trước sân có 1thiếu niên vạm vỡ đang đứng.
    Thoáng trông thấy Latin Nhất Tiếu bước vào, thiếu niên vội vàng quỳ bái:
    - Sư phụ! người đã trở về!
    Thì ra thiếu niên này là đệ tử của Latin Nhất Tiếu. lúc đó Latin Nhất Tiếu mới lên tiếng:
    - Phương nhi! Đây là sư muội của con. Kể từ nay con sẽ giúp đỡ Ly nhi luyện võ công.
    - Dạ! Con xin nghe lời của sư phụ!
    Hoàng Ly cũng vội quỳ xuống:
    - Ly nhi xin cảm tạ sư thúc!
    Nói đoạn cả 3 bước vào trong nhà.
    Còn tiếp!
  10. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    cái topic này hay dã man. up lên cái cho hậu thế chiêm ngưỡng. và nếu có anh tài nào thi triển bút pháp thì hay quá .
    he he . bây giờ đang có thêm môn vũ công tà đạo mới du nhập : salsa . ai văn hay vũ giỏi thì bình loạn vài chiêu cho bà con thưởng thức.

Chia sẻ trang này