1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN CHƯỞNG.....DANCING (nhiều hồi nhiều tác giả)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại tư liệu đang chất đống trong phòng, Vô Tông Khách ta chưa thể xử lý hết để cho ra một vài trường thiên tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình. Dù sao thì dù, cuối tháng này tớ phải làm một chương. Cô bé Bán Kẹo thích được đặt tên là gì nào?
    Thấy một số nhân vật nổi đình đám ở trong này, nếu viết toàn bộ thì e rằng dài lê thê, thôi thì VTK chọn những ai gây niềm cảm hứng nhất để đưa lên ... thớt.
    Nữ
    1. Uotmi
    2. Phanyly
    3. Calalily
    4. Yahoo susu
    5. Bán Kẹo
    Nam
    6. Maseo
    7. Thái Hoa Đại Đạo
    8. Tay To Đại Hiệp
    9. C1LY
    10. Trưởng phòng Kang
    Văn phong theo thể loại biền ngẫu, 7 thực 3 hư, ai đọc hiểu được chết liền. Nếu có nhu cầu lăng xê, PM cho Vô Tông Khách ta, đảm bảo sẽ không được như ý muốn.
    Kính báo.
  2. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    68
    Box dancing này em hâm mộ bác VTK nhất
    vote cho bác 5*
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Vô Tông thí chủ nghe nói đã luyện được Vô Giới đại pháp, công phu vô cùng dã man, công lực vô cùng tàn bạo, công tác vô cùng thành tựu, mà công quả vô cùng vô bổ.
    Chả hay có đúng thế không?
  4. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bẵng đi một thời gian, trải bao phong sương gió bụi biên thuỳ, trong vũ lâm chợt xuất hiện một hiệp nữ đa tình. Chả biết nàng từ đâu tới, chỉ biết nàng có một sở thích dễ thương, đó là thích dạy võ công cho người khác, đổi lại là nàng học võ công của người ta. Lộ số võ công của nàng thật khác xa với đường lối võ công thông thường, loằng ngoằng như võ công Linh Xà đảo, uốn lượn như én liệng tầng không, tuỳ tâm mà phát, tuỳ ý mà sinh, chính vì thế nên chẳng hiểu biết bao anh hùng đại đạo phải dính chưởng của nàng mà xếp giáp quy hàng. Vì mến tài mến sắc, giới giang hồ tặng nàng cái tên Hiệp Nữ Kiều Ly (vừa lỳ vừa kiêu, vừa liều vừa ky)
    Khi võ công chính tông thuộc hai trường phái Lạp Đinh (Latin) và Xì Tăng Đa (Standard) đạt đến ngưỡng cực đại đối với các nhân tài đất Việt, thì nổi lên một môn võ công quái dị, chưởng môn phái này đang nhăm nhe nhất thống giang hồ, có dã tâm phổ biến đến mọi tầng lớp, bởi lẽ nó có thể thi triển từ trong nhà cho ra ngoài phố, từ dưới hố bò lên đến tận tầng cao, lao xao sân trường cho đến nhộn nhịp quán bar. Vầng, ai đó tinh ý đã nhận ra chưa?? Đó chính là môn võ Salsa Ái Chà Chà. Sở dĩ có cái tên nghe làm người ta phải nhảy xếch lên như vậy bởi hầu như ai yếu tim yếu phổi, đọc sách nhiều hơn lượn phố, chưa từng dạo qua vũ trường Tân Thế Kỷ thì có lẽ sẽ phải kêu thầm trong bụng: ?oÁi chà chà, làm gì mà trông cứ ? hay hay là vậy?.
    Kể cũng lạ, môn võ này cực kỳ đơn giản, quanh đi quẩn lại chỉ có năm bảy chiêu và vài thế, nhưng chẳng mấy ai luyện nó đến đầu đến đũa bởi lẽ nó biến hoá vô cùng. Từ vài thế đi tới đi lui, đi lùi đi tiến, nó có thể dựa vào tư chất của người luyện mà biến hoá thiên hình vạn trạng. Đơn giản là vậy, nhưng để thi triển đúng cái chất nhiệt cuồng hoang dại của nó thì chẳng phải ai cũng làm nổi. Khối vị anh hùng hào kiệt nhăm nhe luyện thử, rồi đem ra thi triển tưng bừng, cuối cùng lãnh hậu quả trầm trọng, nhẹ thì đi đứng trông như lội ruộng tìm cua, nặng thì đứng đó hổn hển mà ngậm ngùi bên ? vòi nước. Rốt cuộc lại ngậm đắng nuốt cay mà rằng: ?o? dù sao thì nó cũng đíu phải là chính tông ?xíc??
    Lại nói đến Kiều Ly Hiệp Nữ, chẳng ai biết nàng xuất thân ở danh gia vọng tộc nào, lộ số võ công ra sao. Chỉ biết thuở nhỏ nàng đi theo gia đình đi chu du khắp thiên hạ, sống ở nhiều nơi nên đặc biệt nàng có kiến văn quảng bác vô cùng. Các thể loại vũ đạo, vũ hình, vũ công của những nơi nàng đi qua in đậm bản sắc phương Đông. Miệng nàng cười có cái duyên của một A Muối Hồng Kông, má nàng in dấu lúm đồng tiền như 1 cô gái Haiti, vóc dáng cao cao hơi gầy mang hình ảnh của nàng Sheherazat, còn đôi chân thì thôi rồi, mỗi khi nàng uyển chuyển dạo bước đôi chân thon dài, người ta tưởng nàng từ Istambul lạc bước đến đây. Nàng ưa nói, hay cười, nhưng vẻ mặt lại có vẻ lạnh lùng như tạc bằng đá. Tango Anh Hùng nhiều phen ngắm nhìn cũng phải chột dạ: ?oTiếc là đã thất truyền, chứ với thân thủ và thần thái của Kiều Ly mà theo Tango Ắc Giăng Tin thì quả thật là ? hảo ? hảo?? Nói đoạn Anh Hùng lại nâng chén để tiêu đi cơn sầu vừa chợt dâng lên mí mắt?.
    Vô Tông Khách:
    Ngoại hình chàng có vẻ bề ngoài tròn trĩnh, phong thái phiêu dật thoát tục (giật nhiều hơn phiêu). Tuyệt chiêu: Dĩ Nhục Trấn Nhân gọi nôm na là Lấy Thịt Đè Người, được cái chàng lại có tính hiếu động, chuyên môn đi học lén võ công của các môn phái khác, nên ít khi sử dụng đến chiêu này, chỉ sử dụng trong trường hợp sinh tử. Mỗi khi thi triển Dĩ Nhục Trấn Nhân, nhìn chàng bay lượn, múa may như lân thấy pháo, hoan hỉ vô cùng.
    Cách đây 10 năm, chàng ta là một tín đồ của món Khiêu Vũ Giao Đãi (giao tiếp), bẵng đi vài năm, tự hận rằng không đả thông nổi Sinh Tử Huyền Quan nên võ công dần đi vào tà đạo. Chàng đi khắp nơi cùng chốn, lục đủ mọi sách vở kinh điển để mong tìm ra chân lý, nhưng chân lý ở chân trời góc bể nào chẳng ai biết, nên chàng ngậm ngùi đắp chăn chờ độc lập.
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chàng nghe nói có một kiều nữ danh chấn giang hồ đang làm mưa làm gió, vốn bản tính hiếu kỳ (kiêm háo sắc) nên lặn lội hỏi han muốn tìm gặp cho bằng được. Lọ mọ dặm trường trên con Đệ Nhị Mộng Tàn (Dream II), đổ 4 lần xăng, bơm 3 lần lốp chàng mới tới được Vũ Đường Xê Ra Tông (Sheraton), nơi Kiều Ly thường lui tới.
    Đập ngay vào mắt chàng là một cảnh tượng hỗn độn, người người sắp hàng múa may theo một bài quyền quái đản. Đám hảo hán mặt mũi hỉ hả, tay chân quờ quạng như đang bắt chuồn chuồn. Các kiều nữ thì có đôi phần e lệ, song chẳng qua các nàng đều đã trải qua khóa học Nữ Công Gia Chánh thượng thừa đến mức hóa thành tinh - đích thị cầm tinh con Giả Vờ. Khi trút bỏ lốt Giả Vờ, các nàng cũng say sưa với đường quyền tiếng nhạc đầy phấn khích.
    Đột nhiên, có một bóng hồng lọt vào mắt Vô Tông. Nàng uyển chuyển đi trên cặp giò trường túc, làn da rám nắng khỏe mạnh và khuôn mặt luôn vương vất một vẻ u sầu độc đáo. Bộ pháp của nàng dễ làm người đầu váng mắt hoa, Vô Tông Khách phải đôi ba phen định thần mới nhủ thầm trong dạ: "Đích thị là Hiệp Nữ Kiều Ly".
    Hít một hơi chân khí, chàng nhẹ bước lại gần, tay tả khoát một đường hoa mỹ theo kiểu Tay Trắng Đoạt Gươm Vàng rồi đột ngột nhập nội, tiếp cận Kiều Ly trong nháy mắt. Kiều Ly chẳng chút bối rối, mỉm một nụ cười băng giá mở rộng vòng tay theo thế Mãn Hương Hoài Ngọc, áp sát Vô Tông Khách một ly chẳng rời rồi lạnh lùng cười lên ba tiếng "ke...ke...ke". Vô Tông chỉ thấy mắt hoa lên một cái rồi thấy tấm thân bồ tượng của mình áp chặt vào vóc người mềm mại kiều mỵ của Hiệp Nữ Kiều Ly, miệng chàng thảng thốt la thầm "... Trời ơi bỏ mẹ ngộ dzồi ..." rồi nhanh như chớp sử ngay một thế võ Mông Cổ bí truyền gọi là Thoát Bào Nhượng Vị lùi phắt lại.
    Nhưng than ôi đã muộn, đôi tay huyền ảo mềm mại là thế của Kiều Ly, nay như gọng kìm khóa chặt đường lui của Vô Tông Khách. Vô Tông dở khóc dở cười vì từ trước đến nay chưa bao giờ gặp một đường võ mềm mại mà lại được thi triển như sấm rung chớp giật đến thế. Trong cảnh khốn cùng, trong óc chàng lóe lên một tia sáng, nghĩ ra được thế võ lừng lẫy giang hồ, bao anh hùng hảo hán đến tìm chàng học hỏi để luyện được chiêu này, chuyện này hồi sau kể tiếp.
    Nói đến đoạn Vô Tông Khách nguy khốn, chàng vội lấy hết bình sinh thi triển một thế Thiên Cân Tấn, rùn người xuống, chổng mông ra sau, lưng cong như con tôm, kết hợp với Tam Hoàn Liên Bộ lùi ra sau ba bước. Kiều Ly đang mê mải vần vũ Vô Tông, chợt thấy một sức nặng vô ngần trĩu xuống, đôi tay đành nới lỏng, vì vậy Vô Tông Mới mới chật vật thoát khỏi thế Mãn Hương Hoài Ngọc dai như đỉa đói của Kiều Ly.
    Vô Tông Khách lật đật chắp tay quyền chưởng nói những lời có cánh như sau: "Tại hạ nghe danh cô nương lừng lẫy giang hồ, nay mới được diện kiến, quả thực là danh bất hư truyền, chẳng hổ danh hiệp nữ vừa Liều lại còn Ky..."
    Kiều Ly mắt đổ hào quang, nghiến răng kèn kẹt rồi thở phào một hơi để xua đi cơn thất vọng, lãnh đạm mà rằng: "Hay cho Vô Ảnh Vô Tông, giỏi cho Võ Con Tôm, ngươi là kẻ đầu tiên thoát khỏi tuyệt chiêu của ta".
    Vô Tông Khách giờ lấy lại được vẻ bình tĩnh, nở nụ cười cầu tài miệng khe khẽ ngâm:
    "Vô Ảnh Vô Hình - Vô Tông Khách,
    Hữu pháp, hữu thức - hữu không môn."
    Kể từ đó, thế võ Con Tôm được lưu truyền rộng rãi trên chốn giang hồ. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, mới đó mà thấm thoát đã ba năm.
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hồi thứ N
    Kiều Ly thống hận Vô Tông Khách
    Cương Dương thu phục lão Thái Hoa
    Suốt 03 năm đằng đẵng kể từ lần đầu tiên bị kẻ khác hoá giải độc chiêu Mãn Hương Hoài Ngọc, Kiều Ly Hiệp Nữ nuôi mộng báo cừu, quyết tìm cách triệt hạ Võ Con Tôm tuyệt kỹ của Vô Tông Khách. Mỗi sáng thức dậy nàng đều đứng trước gương hô lớn:
    "Gương kia ngự ở trên tường
    Nước ta ai nhảy giỏi dường như ta?"
    Thuỷ chung lần nào cũng như lần nào, gương phòng ngủ hay gương phòng tắm cũng đều hiện ra bản mặt xôi thịt ú na ú nần của Vô Tông Khách đang cười hềnh hệch nhìn nàng. Trong cơn phẫn chí nàng đã đập tan nát ko biết bao nhiêu gương lớn gương bé, gương mẹ gương con mà nàng đã dày công sưu tập trong suốt mấy mươi năm ngao du sơn thuỷ. Hết gương nàng đập tiếp cả mâm bạc nồi đồng khiến cho gia gia cùng má má vô cùng kinh hãi ko bao giờ dám rửa bát rửa đĩa sợ nó bóng đẹp như mới thì nàng lại đập nốt mất.
    Tuần nào cũng như tuần nào, cứ T4 và T7 Vũ Đường Xê Ra Tông khai hội là nàng lại có mặt từ sớm rình rập Vô Tông Khách xuất hiện để ra chiêu tỷ vũ. Bao nhiêu chiêu thức Sán Xà Ái Chà Chà đều được nàng thi triển bằng hết những mong dồn Vô Tông Khách vào tuyệt lộ nhưng hỡi ôi, Sán Xà vốn chỉ là 1 vũ công hạ cấp của mấy tay nô lệ chặt mía nơi Cá Ri Bề Đảo, tất tật chỉ có độ 5 chiêu 7 thức nên trừ lần đầu tiên gây được đôi chút khó khăn cho Vô Tông Khách còn sau đó nhất nhất đều bị hoá giải dễ dàng. Chẳng những vậy Vô Tông Khách còn học thuộc hết chiêu số vũ công của nàng rồi truyền lại cho mấy tay hảo bằng hữu nối khố như Tay To Đại Hiệp, Thái Hoa Đại Đạo để mấy tay này mở vũ đường riêng giáo hoá thiên hạ. Mặc dù là vũ công hạ cấp nhưng nhờ đơn giản dễ học nên nam thanh nữ tú nườm nượp tới bái sư và nộp ngân lượng để mấy gã tha hồ sống phè phỡn.
    01 ngày kia, trong dòng người đến bái sư học nghệ tại vũ đường của Tay To Đại Hiệp và Thái Hoa Đại Đạo xuất hiện 01 vị nữ lang nhan sắc đổ gánh siêu thùng. Nàng e ấp tiến tới chỗ Thái Hoa Đại Đạo đang ngồi trước bàn thu ngân cất lời:
    - Các hạ, tiểu nữ nghe nói đây là vũ đường chân truyền của môn phái Sán Xà Ái Chà Chà, hôm nay mạo muội đến đây xin gặp 1 trong các vị đại hiệp Tay To, Thái Hoa hay Vô Tông để xin làm đệ tử. Chẳng hay các hạ có thể vào báo giúp cho các vị đại hiệp để tiểu nữ hân hạnh diện kiến chăng?
    Thái Hoa Đại Đạo nghe vậy đỏ mặt tía tai định sửng cồ với vị nữ lang ăn nói hồ đồ, đến 01 vị đại hiệp võ công quán thế, lừng lẫy giang hồ như mình mà cũng ko thèm nhận ra. Chẳng qua hắn hay lo ngân lượng qua tay mấy tên thu ngân khó tránh khỏi dính lại đôi tí nên thường đích thân ra đây ngồi ghi sổ thu tiền. Gã trợn mắt nhìn nữ lang toan lớn tiếng thoá mạ.
    Đúng lúc Thái Hoa Đại Đạo trợn mắt há mồm chuẩn bị tuôn ra 01 tràng tiếng Đan Mạch thì luồng nhãn tuyến của hắn đụng phải nhan sắc khuynh thùng của nữ lang, gã chợt động tâm cơ, hoả huyết đang dồn lên mặt tức thì chuyển thành dương huyết dồn đến 01 số chỗ khác trong cơ thể. Công phu này hắn đã luyện đến mức xuất thần nhập hoá từ lúc dậy thì, giờ dù theo Đa Hệ Tiên Sinh luyện Hấp Tinh Đại Pháp nhưng vẫn ko mất đi. Thái Hoa Đại Đạo đổi giận làm vui giả lả:
    - Cô nương, tại hạ chính là Thái Hoa Đại Đạo, cô nương muốn gặp thì đã gặp rồi đó!
    - Trời đất, thì ra đây chính là Thái Hoa Đại Đạo oai trấn vũ lâm đây sao, tiện nữ thật có mắt mà ko thấy núi Thái Sơn, đắc tội, đắc tội!
    Thái Hoa Đại Đạo mặc dù thấy nữ lang nói vậy mà chẳng có vẻ gì ngạc nhiên sửng sốt thì ko khỏi băn khoăn nhưng trong lúc dương khí đang bốc lên ngùn ngụt hắn nhất thời ko để ý. Thái Hoa nở nụ cười hấp dẫn nhất mà hắn có thể nghĩ ra khoe hàm răng đã được tu luyện lâu năm trong khói Vina:
    - Hề hề hề ko biết ko có tội, cô nương bất tất phải đa lễ! Chẳng hay cô nương muốn gặp tại hạ có điều gì dạy bảo?
    - Hí hí hí, đại hiệp mau quên quá! Tiểu nữ vừa nói là đến xin bái sư học nghệ mà.
    - À à ta quên ta quên! - Thái Hoa Đại Đạo tiếp tục ngoác miệng giữ nụ cười cầu tài - Vũ đường ta có thể lệ là người muốn bái sư học nghệ có thể chọn 2 con đường, chẳng hay quý cô nương định chọn con đường nào?
    - Tiểu nữ ngu muội, xin đại hiệp chỉ giáo cho! - Nữ lang chớp chớp mắt e lệ.
    - Con đường thứ nhất gọi là hạ lộ, cô nương sẽ phải nộp ngân lượng, nhiều đấy, sau đó vào lớp đứng với những kẻ mới nhập môn như cô nương. Cô nương sẽ phải chịu sự giáo hoá của các môn sinh kỳ cựu và liệt vị sư phụ, bị đánh mắng quát lác cấm kêu. Gì chứ Tay To Đại Hiệp mà đã xuất chiêu răn dậy đồ đệ là ghê gớm lắm đấy, mà ngày nào đại hiệp cũng phải răn dậy vài đứa, ko kẻ nào thoát, khối tên đã phải bỏ ngân lượng chạy lấy người rồi đấy! - Thái Hoa Đại Đạo vừa trợn mắt vừa nói, hai tay vung vẩy chém ko khí, miệng phun bọt rãi phì phì.
    - Eo ơi, khiếp! Thế còn con đường thứ 2 là gì ạ?
    Khuôn mặt Thái Hoa Đại Đạo thoắt biến đổi, nụ cười giả lả quay trở lại, hắn cất giọng vô cùng êm ái:
    - Con đường thứ 2, hì hì, gọi là thượng lộ. Quý cô nương ko cần đóng xu nào, chỉ cần qua bên kia đường đến 1 nơi thanh tịnh tế cáo thiên địa bái ta làm sư phụ. Ta nhất định sẽ chân truyền vũ nghệ cho cô nương. Xem ra ta và cô nương có chút nhân duyên từ tiền kiếp, cô nương nên theo thượng lộ là hơn! Hí hí, hí hí.
    Nữ lang che miệng cười khúc khích, cất giọng ôn nhu:
    - Dạ, vậy tiểu nữ cung kính ko bằng tuân lệnh!
    Thái Hoa Đại Đạo cả mừng, phép thả thính này hắn đã dùng nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên thành công. Hắn lập tức nắm lấy tay nữ lang dắt phăm phăm qua đường, bỏ cả vị trí thu ngân ưa thíc để lần vào nơi thanh tịnh là Chiều Tím Nhà Nghỉ để làm lễ thu nạp đệ tử...
    Chừng nửa canh giờ sau, Tay To Đại Hiệp và Vô Tông Khách chợt thấy vị trí thu ngân quan trọng bị bỏ trống nên dáo dác bổ đi tìm tưởng có đại địch nhân xuất kỳ bất ý bắt cóc Thái Hoa Đại Đạo và nhất là cướp mất hòm ngân lượng. Đang lo lắng thì 2 gã thấy Thái Hoa bước thấp bước cao, mồm thở hổn hển nhưng vẻ mặt cực kỳ thoả mãn quay về vũ đường. Hai tên bằng hữu nối khố mừng quá túm lấy Thái Hoa Đại Đạo hỏi:
    - Đi đâu thế? Có mang thùng tiền đi ko đấy?
    Thái Hoa Đại Đạo cười hềnh hệch:
    - Thùng tiền vẫn nguyên đây ko suy chuyển tí nào, cứ yên tâm! Là ta vừa thu nạp được 1 nữ đệ tử.
    - Vậy hả, thùng tiền còn là tốt rồi, à thế cô ấy đâu?
    - Khà khà, xong rồi, đi từ nãy rồi!
    - Tên cô ấy là gì?
    Nghe đến đây Thái Hoa Đại Đạo chợt trợn mắt:
    - Thôi chết, tao quên béng ko hỏi tên đệ tử mới rồi!
    Hắn có biết đâu rằng vị nữ lang tân đệ tử ấy chính là Cương Dương, 1 quái nữ đã hoành hoành lâu năm trên giang hồ. Dù biết tỏng tòng tong Thái Hoa Đại Đạo là ai nhưng nàng vẫn giả vờ ngu muội để thi triển Mỹ nhân kế đưa Thái Hoa vào tròng.
    Muốn biết Cương Dương sẽ còn gây cho Thái Hoa Đại Đạo những khổ nhục gì xem hồi sau sẽ rõ.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  6. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    .....
  7. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bố maseo...Kính biếu 5 sờ ao ......
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hồi thứ N+1
    Sắp mưu cao, Vô Tông Tay To toan cứu bạn
    Bày kế hiểm, Cương Dương Quái Nữ luộc Thái Hoa
    Thái Hoa Đại Đạo sau lễ thu nạp đệ tử vô cùng hoành tráng thì đêm ngày ra ngẩn vào ngơ, lòng ko ngớt tơ tưởng đến người ngọc mới gặp 1 lần mà nay đà bóng chim tăm cá. Gã tự hận mình trong lúc nhất thời hồ đồ đã ko hỏi rõ quý tính đại danh của vị nữ lang xinh đẹp. Hai tay hảo bằng hữu nối khố là Vô Tông Khách và Tay To Đại Hiệp thấy hắn suốt ngày mặt ủ mày chau, dung nhan tiều tuỵ đều hiểu nguyên do nhưng chẳng tìm được cách nào giúp đỡ, đành chỉ thỉnh thoảng an ủi đôi câu cho phải phép.
    Thái Hoa Đại Đạo ko hề biết rằng mình vẫn nằm trong vòng kiềm toả của Cương Dương Quái nữ. Hàng ngày nàng cải trang thành 1 thôn nữ nhà quê, mặt bịt rọ mõm, đầu đội nón Nai Ki, cưỡi con Ất Tị La thong thả đi qua vũ đường nhìn xem Thái Hoa có đang léng phéng với tiểu cô nương xinh đẹp nào hay ko. Thuỷ chung lần nào nàng cũng chỉ thấy Thái Hoa nếu ko cắm cúi ghi sổ thu tiền thì cũng ngồi nặn mụn nhổ lông chân, tịnh ko mảy may còn chút quan tâm nào đến nữ sắc thật đáng mặt 1 trang tình chung nam tử.
    Chợt 1 ngày kia trên Việt Tâm On Lai Chi Mạng, nơi các nhân sĩ vũ lâm dùng ám ngữ trao đổi thông tin, xuất hiện 1 bố cáo:
    "Kính thỉnh chư vị giờ Tí ngày Sửu tháng Dần gặp gỡ tại Đan Xinh Quìn."
    Phía dưới đề thêm 2 chữ "SS".
    Nhân gian đọc thấy tin này chỉ cho rằng đây là đám SS phát xít mới rủ nhau tụ tập đua xe ko đáng quan tâm nhưng toàn thể vũ lâm thấy tin này đều sôi lên sùng sục. Nên biết SS chính là danh tự viết tắt của Vũ Lâm Đệ Nhất Mỹ Nhân Sệmi Suỵt, từ các cao thủ đệ nhất cho đến đệ bét nhìn thấy nàng đều kinh tâm động phách nuốt nước bọt ừng ực, nay nàng đăng bố cáo như vậy ai cũng đoán người đẹp đã chán cảnh cô tịch nên quyết định mở Đả Lôi Đài kén chồng.
    Tin Vũ Lâm Đệ Nhất Mỹ Nhân mở Đả Lôi Đài tuyển tân lang nhanh chóng lan khắp hang cùng ngõ hẻm, các cao thủ tự coi mình là vô địch thiên hạ, mà số này trong giới vũ lâm thì nhiều lắm, đều hăm hở rèn luyện vũ công chờ đến giờ hoàng đạo. Những kẻ tự biết thân thủ tầm thường và cả giới quần thoa cũng đều hẹn ngày kéo đàn kéo lũ đi xem 1 là mặt mũi Đệ Nhất Mỹ Nhân, 2 là các cuộc tỷ vũ hứa hẹn sẽ vô cùng kinh thiên động địa giữa các hảo thủ đệ nhất.
    Vô Tông Khách và Tay To Đại Hiệp bấy nay vò đầu bứt tai tìm cách chữa bệnh tương tư cho ông bạn vàng hay được tin này cả mừng, 2 tên hẹn nhau chờ đến ngày khai hội sẽ cho Thái Hoa Đại Đạo hay tin. Với vũ công của Thái Hoa hiện nay, nếu 2 gã ko tham gia Đả Lôi Đài thì cầm chắc Thái Hoa Đại Đạo sẽ ko còn đối thủ, kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Giống như rất nhiều cao thủ vũ lâm khác, 2 gã đều cho rằng vũ công bản môn là bá chủ thiên hạ, các bang phái khác chỉ toàn loại tôm tép ko đáng kể, âu đó cũng là sự thường tình.
    Thương thay cho 2 gã, Cương Dương Quái nữ cũng hay được tin này, nhằm ngày Sửu tháng Dần, nàng bí mật ra rình trước cửa vũ đường của Thái Hoa Đại Đạo. Quả nhiên nàng thấy gần đến giờ Đệ Nhất Mỹ Nhân khai hội, Tay To Đại Hiệp và Vô Tông Khách đến nói nhỏ điều gì vào tai Thái Hoa, tức thì mục quang hắn đang ngơ ngẩn đần độn suốt mấy năm nay bỗng linh động khác thường, hắn nhanh chóng quay vào vũ đường, 1 lúc sau trở ra đã thấy ăn vận lịch sự, nước hoa sực nức lên xe định phóng đi. Mọi sự ko ngoài tính toán của Cương Dương, nàng bèn mỉm cười bước tới cất tiếng gọi:
    - Sư phụ!
    Thái Hoa Đại Đạo nghe tiếng gọi giật nảy mình, chưa cần quay lại hắn đã nhận ra tiếng của vị nữ lang đệ tử bảo bối:
    - Hảo .. hảo đệ tử! Đã lâu ko gặp.
    Vừa quay lại hắn đã như xỉu đi khi nhìn thấy dung nhan diễm lệ phi thường của Cương Dương, hôm nay đến đây nhằm mục đích câu giai nên nàng ăn mặc lộng lẫy, trang điểm tỷ mỷ, Thái Hoa Đại Đạo vốn bế quan luyện công lâu năm, sau lại bị Cương Dương hút hồn từ dạo trước nên ko sao chống cự nổi, bao nhiêu lòng hươu dạ vượn đang nổi lên với Vũ Lâm Đệ Nhất Mỹ Nhân tức thì chuyển đối tượng. Cương Dương đã có kế hoạch sẵn, nàng rút khăn tay che mặt giả vờ sụt sịt, cất giọng ôn nhu:
    - Đệ tử bấy lâu nay gia cảnh gặp nhiều chuyện thương tâm nên ko chu toàn việc hầu hạ sư phụ, bữa nay mới gặp được xin sư phụ trách phạt!
    - Cô nương ... à quên đệ tử đừng khách sáo, chẳng hay gia cảnh đệ tử gặp chuyện gì?
    - Chuyện nói ra thì dài lắm, xin sư phụ quá bộ qua bên kia thưởng trà rồi từ từ tiện nữ xin kể hết.
    Nói rồi Cương Dương Quái Nữ sánh vai Thái Hoa Đại Đạo bước vào nơi cố địa là Chiều Tím Nhà Nghỉ, nơi diễn ra lễ bái sư thu đệ tử của 2 người năm xưa để thưởng trà kể chuyện. Vậy là đại hội vũ lâm năm ấy vắng mặt 3 đại cao thủ, ngoài Thái Hoa Đại Đạo ra thì Tay To Đại Hiệp và Vô Tông Khách vì muốn nhường nhịn ông bạn vàng nên đều ở nhà ko xuất trận.
    Muốn biết ko có 3 tay hảo thủ này thì Vũ Lâm Đại hội sẽ diễn ra những chuyện gì, xem hồi sau sẽ rõ.
    Chào thân ái và quyết thắng, hẹn gặp lại ở Hồi thứ N+2:
    Đan Xinh Quìn vũ lâm đại hội
    Chúng anh hùng giã biệt Hoa Khôi
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Quên mất, đáng nhẽ phải đưa câu này vào từ đầu:
    "Câu truyện Maseo viết hoàn toàn là tưởng tượng, các nhân vật và địa danh đều là hư cấu, nếu có sự trùng lặp thì là do tình cờ, Maseo ko chịu trách nhiệm!"
    Khà khà, xong, bây giờ tha hồ bôi bác bịa đặt rồi, tên nào thíc tự nhận là mình ráng chịu!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. kaori_nguyen

    kaori_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ N+2 đi anh maseo ơi, hay wá

Chia sẻ trang này