1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN CHƯỞNG.....DANCING (nhiều hồi nhiều tác giả)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hồi thứ N+2
    Đan Xinh Quìn vũ lâm đại hội
    Chúng anh hùng từ biệt hoa khôi
    Cuối cùng thì giờ G ngày N cũng đã đến, cao thủ thấp thủ tứ phương nườm nượp kéo nhau đến Đan Xinh Quìn Vũ Đường tụ hội theo lời bố cáo của Vũ Lâm Đệ Nhất Mỹ Nhân Sệmi Suỵt. Các cao thủ dự định tham gia Đả Lôi Đài ngồi thành 1 dãy phía trước, vừa đợi mỹ nhân xuất hiện vừa tranh thủ xem săm xem lốp của nhau chờ đến giờ động thủ.
    Đúng giờ Tí, cửa Vũ đường mở rộng, Vũ Lâm Đệ Nhất Mỹ Nhân tha thướt tiến vào giữa tiếng hoan hô dậy đất của quần hùng. Hôm nay nàng khoác bộ hắc y mà Chung Vô Diệm đã khoác trong đám ma Tề Hoàn Công, mặc chiếc váy đen mà nàng Mai Nương Lệ Cốt đã mặc trong đám ma Mạnh Đức Tư Cưu, cổ đeo chuỗi tràng hạt mà Đạt Ma Sư Tổ đã đeo trong đám ma của Bồ Đề Lạt Ma. Toàn thể nhân sĩ vũ lâm đều chưa từng thấy 1 con quạ nào xinh đẹp đến vậy! Ai nấy đều trầm trồ xuýt xoa, các cao thủ thì sôi lên sùng sục chỉ muốn xông ngay lên Đả Lôi Đài để tranh đoạt người ngọc.
    Đúng lúc đó, 1 trang thiếu niên anh tuấn đứng dậy tươi cười:
    - Xin giới thiệu với chư vị, người yêu của tôi đấy!
    Mặc dù chỉ nói với giọng bình thường trong khi khắp vũ đường đang đầy người hú hét hoan hô Vũ Lâm Đệ Nhất Mỹ Nhân ầm ỹ nhưng lời giới thiệu của chàng lan khắp tứ phương đủ hiểu công phu hàm dưỡng của chàng đã đạt đến mức thượng thừa.
    Quần hùng chưa kịp nhìn kỹ xem chàng là ai thì từ 1 góc khác lại có tiếng nói vang lên:
    - Cả tôi nữa, tôi cũng là người yêu của cô ấy!
    Thanh âm này cũng vang động, trung khí đầy rẫy chứng tỏ vũ công của người nói hết sức cao thâm.
    Tiếp đến, từ khắp các phía những tiếng hô liên tục vang lên:
    - Cả tôi nữa!
    - Tôi nữa!
    ...
    Vũ đường bỗng chốc trở nên náo loạn, trang thiếu niên anh tuấn điên tiết túm ngực tên ngồi cạnh, 1 kẻ cũng vừa gào lên "Cả tôi nữa!", ko ngờ hắn cũng là 1 đại cao thủ bản lĩnh ghê gớm, chỉ thấy người hắn khẽ nghiêng chênh chếch theo thế Kim Thiềm Thoát Xác là lập tức nắm tay vị thiếu hiệp đã chỉ còn nắm vào ko khí. Thiếu hiệp nộ khí xung thiên, lập tức vung quyền ra chiêu Bát Tiên Đảo Hải nhằm đánh vào huyệt Đại Truy trước ngực hán tử kia, đồng thời 2 vị bằng hữu đi cùng thiếu hiệp cũng lập tức động thủ xuất chiêu tạo thành thế trận "Tam đả nhất bất chột hữu què" để giúp sức đồng bọn. Hán tử cũng ko phải tay vừa, vừa tung người vọt lên tránh khỏi độc thủ của vị thiếu hiệp vừa thét lớn:
    - Chúng mày ơi cứu tao!
    Nghe tiếng, cả đám bằng hữu về phe hán tử đồng thanh la rùm, dứt tiếng la tất cả đã đứng vào phương vị tạo thành Ruồi Bu Trận đối đầu với trận thế của phe thiếu hiệp, 2 bên lập tức lao vào nhau loạn đả.
    Thấy tình hình nhiệt náo, các cao thủ tứ phía cũng lao vào cuộc, hoặc về phe này, hoặc về phe kia, hoặc tự lập môn hộ đánh cả 2 phe, quyền đấm cước đá túi bụi. Bọn vũ công thấp thâm cùng chị em phụ nữ cũng ko tránh khỏi tên rơi đạn lạc, chẳng còn cách nào khác cùng nhất tề động thủ động cước. Khắp vũ đường biến thành 1 trường kịch chiến tơi bời, nam nhân vớ lấy Đặt Đít Ghế hoặc Bày Nước Bàn, nữ nhân rút Cao Gót Guốc lao vào nện nhau tơi bời hoa lá...
    Chừng hơn 1 canh giờ sau trận đại chiến mới kết thúc, quần hùng hoặc nằm ngồi la liệt khắp nơi thở hổn hển, hoặc cam tâm chịu trận thất bại khép nép chui vào trong xó tối, giữa đương trường còn 1 vị hảo hán hình dung quắc thước đứng hiên ngang hùng dũng, tay giơ cao Song Giầy, chúng xem ra thì chính là Chọc Lỗ Chọc Đại Hiệp!
    Chọc Đại Hiệp cả phá quần hùng xong tiến đến trước Vũ Lâm Đệ Nhất Mỹ Nhân Sệmi Suỵt cả cười mà rằng:
    - Sệ Cô Nương, hôm nay lão phu đã nhất thống vũ lâm, đả bại tất cả mọi cao thủ trong thiên hạ! Chẳng hay cô nương có lòng chiếu cố đến lão bối này chăng?
    Quần hùng nhìn Chọc Đại Hiệp dung nhan già xọm, hình vóc lụ khụ thì ko khỏi thương hoa tiếc ngọc, buồn cho Vũ Lâm Đệ Nhất Mỹ Nhân rơi vào tay lão thì thật đúng là hoa nhài cắm bãi ..., tiếc rằng vũ công kém cỏi đã chịu thất bại dưới tay nên chẳng có cách nào đành giương mắt đứng nhìn.
    Sệmi Suỵt nước mắt lưng tròng nói:
    - Ca ca, tiểu nữ có định mở Đả Lôi Đài kén rể gì đâu mà ca ca đòi chiếu cố mới chả giường cố. Tất cả là tại bọn nhân sĩ vũ lâm hay có thói mõm nhọn lưỡi dài. Thực ra tiểu nữ chỉ định tụ tập bằng hữu để chia tay, mai là ngày tiểu nữ xuất dương tìm đường cứu nhà!
    - Hả! - Chọc Đại Hiệp và cả toàn thể quần hùng đồng thanh kêu lên sửng sốt.
    - Dạ đúng thế đấy ợ - Sệ Cô nương thút thít - Tiểu nữ đã kiếm được 01 suất học bổng du học tại Anh Cát Lợi Quốc, phen này ngàn trùng xa cách chắc sẽ rất nhớ mọi người.
    Chọc Đại Hiệp tưng hửng, mặt mũi đần độn 1 lúc mới gắng gượng thốt ra 1 câu:
    - Thôi vậy, đành đợi đến khi nàng quy hồi cố quốc chứ lão gia mà sang Anh Cát Lợi theo nàng thì chỉ có nước bán nhà. Thôi thì chúc cô nương thượng lộ bình an, chóng về cho sớm!
    Quần hùng cũng đồng thanh hô theo:
    - Chúc cô nương thượng lộ bình an, chóng về cho sớm!
    Chọc Đại Hiệp mất bao công đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, đến lúc đại thắng rồi lại hóa ra xôi hỏng bỏng ko thì lòng buồn rười rượi cúi đầu suy nghĩ vơ vẩn. Bất đồ luồng nhãn tuyến của gã chạm phải đôi Song Giầy vẫn còn cầm trong tay, gã động tâm cơ nghĩ ra 1 việc, lập tức đổi buồn làm vui. Gã vung Song Giầy hô lớn:
    - Các huynh đệ chớ khá lo phiền, Sệ Cô Nương phải đi là việc của cô nương, còn chúng ta thì phải gắng gỏi tập luyện để làm nên 1 thân vũ công cái thế cho khỏi thẹn với đời, chí ít là được như ta hé hé hé! Giờ ta xin tiết lộ bí quyết, Chọc mỗ ta chiến thắng chính là nhờ cặp Uyên Ương Long Phụng Song Giầy này, quí vị bằng hữu nào muốn sở hữu 01 đôi xin mau mau liên hệ. Số điện thoại liên lạc có dán tại tất cả các gốc cây cột điện trên toàn quốc!
    Chọc Lỗ Chọc Đại hiệp vừa nói tới đây, từ cửa Đan Xinh Quìn Vũ Đường vang lên tiếng quát lớn:
    - Nói láo!
    Muốn biết người vừa quát lớn đó là ai, xem hồi sau sẽ rõ!
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Được maseo sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 20/10/2006
  2. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    trời đất, lâu ko vào, giờ nhà mình vui nhỉ, hi hi
  3. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Kakakaka! Chiện hay wá trời! Rất đúng tình hình chiến sự thực tế... Hay nhất là đoạn này
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Đọc vui phết, chắc là sẽ có nhiều người cũng méo mặt vì... cười
  5. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Potay với ông maseo này!!
    Anh Hùng Marketting ghê thật
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hồi thứ N+3
    Hý Éc Bang đại hiển thần uy
    Tè Bang Chủ thanh lý môn hộ
    Lại nói thiên hạ nghe tiếng quát lớn thì đồng loạt hướng về phía cửa vũ đường xem kẻ nào lớn mật dám mạ lị cả Chọc Lỗ Chọc Đại Hiệp, người vừa đắc thắng toàn thể quần hùng. Nên biết "Nói láo!" chính là lời sỉ vả nặng nề nhất của giới vũ lâm, mặc dù 10 tên thì hết 9 tên có thói đưa chuyện nhưng chính vì thế ai nấy đều rất kỵ bị nói trúng tim đen.
    Thay vì 1 người, quần hùng thấy có đến 100 đồng nữ mặc áo da cam nối đuôi nhau chạy vào xếp thành trận thế Trường Xà về mé bên tả, tiếp đó lại có 100 đồng nam mặc áo nõn chuối nối đuôi nhau chạy vào xếp thành trận thế Quyển Địa về mé bên hữu vũ đường. Sau khi cả đám đồng nam đồng nữ đã đứng vào phương vị, 01 vị bà bà khoan thai tiến vào, miệng nở nụ cười đắc thắng, trong đám nhân sĩ vũ lâm có người nhận ra y thị bật kêu lên:
    - Trường Ngôn Đại Khẩu Đỗ Bà Bà!
    Hết thảy quần hùng đều lắc đầu ngán ngẩm, ai nấy dù chưa thấy mặt cũng đều đã biết tiếng nói dai nói dài của Đỗ Bà Bà, nay chả hiểu Bà Bà còn tu luyện thêm môn công phu gì để đến nỗi hoá thành giọng đàn ông thế này thì thật hết thuốc chữa. Đỗ Bà Bà tiến thẳng vào giữa vũ đường hô lớn:
    - Bang chúng mau mau chỉnh tề tựu vị đón Tè Bang Chủ giá lâm! - đoạn quay mặt hướng về phía cửa vũ đường.
    Quần hùng thở phào, thì ra Quái Bà Bà ko phải người vừa quát Chọc Đại Hiệp, vậy mà ai nấy đều chắc mẩm Bà Bà vừa luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển! Đại phàm xưa nay những người luyện môn công phu này đều là nam nhân, luyện xong thì biến thành nữ nhân bán phần, cứ lẽ đó mà suy thì chắc nữ nhân mà luyện sẽ hoá thành nam nhân bán phần. Thật may là suy đoán của mọi người đều sai bét.
    Thiên hạ quay nhìn về hướng tay chỉ của Bà Bà thì thấy 01 vị bạch diện thư sinh hình dung yểu điệu, bước đi lả lướt tiến vào thì càng lấy làm quái lạ. Giá kể Trường Ngôn Đại Khẩu Đỗ Bà Bà quát lác với giọng hầm hố như vừa rồi còn hiểu được chứ ngữ này mà làm được đến Bang Chủ thì thật là thiên điên địa đảo!
    01 đại hán tự cho mình là cao thủ chẳng sợ ai ngồi gần cửa đánh liều cất tiếng hỏi:
    - Dám hỏi các hạ chính là Tè Bang Chủ đó chăng?
    Bạch diện thư sinh tái mặt, xua tay loạn xạ:
    - Chít chít, ko phải ko phải, quý anh lói thế chít iem! Iem chỉ nà Hý Éc Sờ Po Kờ Men, Tè Bang Chủ sẽ vào sau.
    Nói rồi Hý Éc Sờ Po Kờ Men hướng về phía toàn thể quần hùng nói một tràng dài:
    - Lây đi èn gien tờ lì mần! Xì xà xì xồ, xoong thủng chảo thủng, vuông tròn vuông méo, ... ... Èn nao Sơ Tèèèèèèèèèèèèèèèèè... Đííí Sờn!
    Dứt tiếng, ko hiểu từ đâu bản nhạc Hoàng Phi Hồng cất lên trầm hùng, Trường Ngôn Đại Khẩu Đỗ Bà Bà, Hý Éc Sờ Po Kờ Men cùng toàn thể 100 đồng nữ áo da cam, 100 đồng nam áo nõn chuối nhất loạt khom lưng ôm quyền hướng về phía cửa vũ đường đón chào 01 vị đại hán áo đen vênh mặt khệnh khạng bước vào, lần này thì đích thị là Tè Bang Chủ.
    Tè Bang Chủ bước thẳng đến trước mặt Chọc Lỗ Chọc Đại Hiệp nói lớn:
    - Hay cho Chọc Lão Tà, giỏi cho Long Phụng Song Giầy. Nhà ngươi có còn nhận ra lão gia chăng?
    Quần hùng những tưởng Chọc Đại Hiệp sẽ xông vào tính sổ với tay Bang Chủ ăn nói láo toét cho đúng với phong độ của 01 vị đương kim Vũ Lâm Đệ Nhất Cao Thủ, ai dè Chọc Đại Hiệp toàn thân run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng thối lui 3 bước ôm quyền kính cẩn:
    - Tè Đại Ca, bấy lâu ? bấy lâu vẫn mạnh giỏi a?
    - Trước ta vẫn mạnh giỏi, từ khi gặp ngươi thành ra hết mạnh giỏi! - Tè Bang Chủ làm già.
    - Dạ dạ, đại ca cứ nói quá, năm xưa tiểu đệ và đại ca vẫn còn hàn vi, ăn bữa sáng lo bữa tối chứ bây giờ thấy đại ca đã đường đường là 01 vị Bang Chủ danh tiếng lừng lẫy, quần hùng kính nể, gái theo hàng đàn đấy chứ ạ - Chọc Đại Hiệp vừa nói vừa nở nụ cười cầu tài.
    Tè Bang Chủ quắc mắt:
    - Ngươi bợ đít mà ko biết ngượng mồm, ngươi có biết ta là bang chủ bang hội nào ko đấy hả?
    - Cái đó ? cái đó ?
    - Hừm, ngươi đã ko biết thì để ta nói cho mà nghe và cũng để toàn thể quần hùng ở đây được rõ - Tè Bang Chủ lên giọng dạy dỗ - Vốn năm xưa ta cùng tên Chọc Lão Tà này kết nghĩa kim lan cùng nhau liên thủ mở doanh nghiệp trẻ chuyên chế tạo Song Giầy các loại, các cỡ. Hắn chọc lỗ, ta khâu giầy rồi bán mỗi đôi với giá 1 lượng rưỡi.
    Quần hùng nghe nói bắt đầu hiểu ra trong sự tình chắc chắn còn nhiều điều uẩn khúc, ai nấy đều chăm chú ngưng thần lắng tai nghe tiếp:
    - Lão gia những tưởng hắn là người tử tế nên ăn đồng chia đủ, cứ mỗi đôi đều chỉ hưởng 1 lượng, còn nửa lượng phần hắn, ko ngờ hắn khẩu phật tâm xà đã lén học mót công phu khâu giầy của lão gia rồi rình lúc lão gia ngủ say cuỗm bộ đồ nghề của lão gia chuồn đi mở doanh nghiệp riêng bán giầy với giá 01 lượng/đôi.
    Nghe đến đây mọi người đều ?oỒ!? lên 01 tiếng, bắt đầu hiểu ra căn nguyên mối thâm thù tuyết hận giữa 2 người.
    - Lão gia là người quang minh chính đại, ko thèm học mót công phu chọc lỗ của hắn nhưng ngồi lâu với nhau cũng biết đôi tí - Tè Bang Chủ tiếp - vì vậy hắn bỏ đi thì ta đảm nhiệm luôn công đoạn chọc lỗ, tiếp tục duy trì doanh nghiệp, giữ vững giá bán 1,5 lượng/đôi chứ quyết ko chịu tiền hậu bất nhất.
    Mọi người nghe đến đây lại ?oỒ!? lên 01 tiếng nữa, tiếp tục lắng tai:
    - Đáng tiếc nhân sỹ vũ lâm chẳng biết phân biệt chính tà, thấy rẻ là mua khiến bao nhiêu giầy ta làm ra đều ko bán được chất đầy nhà, doanh nghiệp phá sản đến nơi, tình thế đúng là lâm vào tuyệt lộ. Vừa may lúc đó có 01 vị cao nhân dật sỹ xuất hiện, thấy ta cơ khổ lênh đênh động lòng từ bi chân truyền cho 01 môn vũ công, trải 03 năm tập luyện vũ công của ta đại tiến, có thể nói là đạt đến mức vô địch thiên hạ! Vị cao nhân đó tên gọi Báo Hồng Sơn.
    Giờ thì mọi người lại ?oỒ!? lên tiếng cuối cùng, Báo Hồng Sơn là 01 đại cao thủ thần thông quảng đại, oai trấn vũ lâm ai ai cũng đều đã từng nghe tiếng. Năm xưa Báo Hồng Sơn làm nghề mổ ngựa bán cho các quán phở ? bò, sự vụ bị phát hiện đăng lên nhựt trình, thiên hạ nghe thế đều kinh tởm nôn ọe, ai ai vào quán phở cũng phải kiểm tra đi kiểm tra lại xem có bị trộn thịt ngựa vào ko, Báo Hồng Sơn vì vậy phải bỏ nghề. Sơn Đại Hiệp khi đó vô nghề ngỗng, tự thấy mình chẳng có chút khả năng nào ngoài việc vung dao phay làm đồ tể nên chỉ còn cách đầu quân vào 01 lò mổ lợn kiếm miếng ăn, xuống đời từ ông chủ thành nhân viên, từ mổ ngựa thành mổ lợn, dòng đời cứ thế nổi trôi, những tưởng Sơn Đại Hiệp muôn đời sẽ chỉ là Sơn Đồ Tể.
    Chợt 01 ngày kia, Sơn Đồ Tể trong lúc mổ lợn ko chú ý bị con lợn cắn 01 phát vào đúng huyệt Đơn Điền, chỗ này năm xưa trong lúc mổ ngựa ko chú ý đã từng bị con ngựa đá cho 01 phát, Sơn Đồ Tể dính trọng thương phải nghỉ ở nhà chữa trị. Nằm nhà trị thương ko nhúc nhíc được 1 bước Sơn Đồ Tể càng nghĩ càng căm con lợn, lại căm luôn cả con ngựa, từng chiêu từng thức con lợn cắn thế nào, con ngựa đá ra sao lại hiện về mồn một. Vốn bản tính thông minh lại thạo công phu vung phay xả thịt, Sơn Đồ Tể chợt động tâm cơ nghĩ bụng:
    - Cao thủ vũ lâm xưa nay cũng từng học theo các giống dã thú chế ra các môn nào là Hổ Quyền, nào là Xà Quyền, nào là Hạc Quyền ? để giương danh thiên hạ. Sao ta ko học theo lợn theo ngựa để chế ra 01 môn vũ công gọi là Mã Trư Quyền để tranh đoạt với đời. Vũ công của ta kết hợp 2 loại súc vật với nhau nhất định hơn đứt vũ công thiên hạ chỉ học theo 01 loài hé hé hé!
    Nghĩ đến đây Sơn Đồ Tể bất giác cả cười, bao nhiêu đau thương đều biến thành hành động cách mạng, chỉ 1 thời gian sau gã đã hoàn thiện bài Mã Trư Quyền, gia nhập vũ lâm, oai danh lừng lẫy! Đó là chuyện ngày xưa ?
    Quay lại Đan Xinh Quìn Vũ Đường, quần hùng nghe thấy Tè Bang Chủ chính là đệ tử chân truyền của Sơn Đại Hiệp thảy đều sinh lòng kính ngưỡng. Đương kim chủ tiệc Sệ Cô nương thay mặt mọi người ôm quyền thi lễ:
    - Thì ra Tè Bang Chủ chính là truyền nhân của Sơn Đại Hiệp oai trấn vũ lâm năm xưa, thật có mắt mà ko thấy núi Thái Sơn. Nhưng thứ lỗi cho tiểu nữ ngu muội, chẳng hay Tè Đại Hiệp là bang chủ bang hội nào thế?
    Tè Bang Chủ cả cười mà rằng:
    - Khà khà khà, cô nương ko biết thì để ta nói cho mà nghe! Sơn Đại Hiệp vốn tính chỉ thic du sơn ngoạn thủy, đệ tử chân truyền chỉ thu nạp 01 người là ta, sau khi ta luyện thành Mã Trư Quyền thì ngài lại ra đi. Ta tự nghĩ 01 môn công phu cái thế như Mã Trư Quyền mà ko đem giáo hóa thiên hạ thì thật uổng nên quyết định mở vũ đường truyền nghệ cho đám thảo dân, tên vũ đường lấy từ tiếng kêu của 2 loài vật thánh chủ của môn Mã Trư Quyền là ngựa và lợn. Hý Éc Đường ra đời như thế đó!
    Tè Bang Chủ ngừng 1 lát rồi hắng giọng kể tiếp:
    - Hý Éc Đường mở ra danh tiếng lừng lẫy, đệ tử đến nhập môn như sóng cồn, chẳng mấy chốc đã ko đủ chỗ luyện tập. Lão gia tự thấy người ta đã nộp ngân lượng để bái sư học nghệ mà ko có chỗ tập luyên tươm tất thì rất ko đành lòng bèn tiếp tục mở thêm lần lượt 2 vũ đường là Hưng Đạo Đường và Thanh Xuân Đường giao cho các đại đệ tử tin cẩn quản lý, 2 vũ đường mới này hợp với Hý Éc Đường khởi thủy còn có tên là Bạt Hổ Đường tạo thành Hý Éc Bang. Hý Éc Đường vừa lên đời thành Hý Éc Bang hồm qua thành ra mọi người chưa biết là phải, lão gia đây chính là Bang Chủ sáng lập đó hố hố hố!
    Tè Bang Chủ nói đến đây ngửa mặt lên trời cười như đười ươi giữ ống rồi bất ngờ đổi sắc mặt, trợn mắt quát lớn:
    - Bay đâu, bữa nay ta phát giác tên đại cừu nhân Chọc Lão Tà mò đến đây tham gia Đả Lôi Đài nên dẫn tất cả bang chúng đến bắt gã để thanh lý môn hộ. Các ngươi hãy mau bắt lấy hắn!
    Nói rồi Tè Bang Chủ chỉ tay sang chỗ Chọc Đại Hiệp vẫn đứng từ nãy nhưng hỡi ôi, cũng chẳng khác gì đười ươi, đến lúc Tè Bang Chủ nhìn đến thì Chọc Đại Hiệp đã mất dạng từ lúc nào. Thì ra trong lúc Tè Bang Chủ cao hứng kể lại oai danh chiến tíc của mình, bang chúng cùng quần hùng há hốc mồm nghe ko ai để ý, Chọc Đại Hiệp len lén tới gần cửa sổ tung mình vọt qua chuồn thẳng 1 mạch ko ngoái đầu lại! Ở lâu với nhau nên hắn quá biết với tính cách của Tè Bang Chủ thì chẳng thể nào có chuyện 2 người đơn đả độc đấu để giải quyết nợ nần mà cầm chắc Tè Bang Chủ sẽ xua cả đám bộ hạ lao vào đánh hội đồng. Dù vũ công của hắn có cao đến đâu thì mãnh hổ nan địch quần hổ, tam thập lục kế, dĩ đào vi thượng là hơn.
    Muốn biết Tè Bang Chủ ko tóm đươc Chọc Đại Hiệp thì vũ lâm sẽ còn xảy ra những sự vụ gì, xem hồi sau sẽ rõ.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. xaunhumacau

    xaunhumacau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Maseo định chuyển nghề sang viết chuyện chưởng à? Dạo này độc chiếm võ lâm quá. Mà hồi N+3 này chả có mỹ nữ nào, đọc chán hẳn chuyện kiếm hiệp là phải có anh hùng và mỹ nhân nó mới hấp dẩn. Góp ý với bác như thế. Chị em thích đọc kiếm hiệp hơi bị nhiều, tự dưng có chị nào thấy tên mình xuất hiện trong chuyện của bác, lại được bác miêu tả là xinh đẹp mỹ miều kiểu gì chẳng hưởng ứng nhiệt liệt
  8. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với lão Maseo,ngồi cứ nghĩ cảnh bác Tè Bang Chủ ngồi đọc về Hý Éc Bang và Mã Trư Quyền là đã cười suốt buổi rồi.Vote Sờ ..ao cái nhỉ..
  9. kaori_nguyen

    kaori_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hì hì nhờ bác maseo, iem được bít nhiều hơn hi` hi`
  10. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em xin cảm ơn tất cả!

Chia sẻ trang này