1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN CHƯỞNG.....DANCING (nhiều hồi nhiều tác giả)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gibbon

    Gibbon Guest

    Ặc, hồi hộp chờ xem phần tiếp theo của anh Maseo. Vinh dự quá, cuối cùng thì cũng được xuất hiện trong truyện chưởng dancing.
  2. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Ối ối! CÓ tên em kìa
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng 10/6.
    Nửa năm và dân dancing cũng có vài chuyện đáng để buôn trà bán nước, thế mà bác Maseo vẫn chẳng hề xuất chưởng đáp ứng lòng mong mỏi của anh em.
  4. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hic, khả năng của nhà em chỉ đến thế này, viết tiếp chỉ tổ vẽ rắn thêm chân mong bác Uotmi và chư vị thông cảm cho nhà em gác bút. Hy vọng sau này sẽ có hậu bối vũ công cao minh hơn tiếp bước nhà em giống như nhà em đã tiếp bước các tiền bối năm xưa.
    Dám mong thay!
  5. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Vào tưởng có chuyện mới chứ hoá ra vẫn chưa có gì, chán quá
  6. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Úi zời ... chưởng hả ????
    Hỏi em UM ý ... hôm trước em ý vừa ... tiếp thu xong !!!
    HEhe
    .....
    Chạy ... không em UM em ý đánh !!!!!
  7. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy mình đang dance cùng 1 cô cũng TO phết, nhác từ xa thấy UM đang dance với 1 thằng cha gày gày, đen đen.
    Cơn tam bành nổi lên, mình ... lăng cả cái cô TO kia đuổi theo, hi vọng giành lại chút hi vọng ... mong manh.
    Ai dè chân thằng cha kia dài ... sải bước ... như CÒ, làm mình đuổi theo hụt cả hơi.
    Đứng thở !!!
    Nhưng mà hình như cũng hả hê, hình như mình ... đá vào chân thằng kia được 1 phát !
    Âu cũng là an ủi, tối về nhà ngủ cho ngon !
    Rõ khổ ...
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi. Híc
    Em xin anh đấy.
    Anh hâm mộ em quá cơ, đi đâu cufng lôi em lên thế ha????
    Hu li gân qúa cơ. Xin anh hâm mộ em thi? đê? trong lo?ng thôi, đư?ng réo tên em nhiê?u thế. Híc.
    Xin anh đấy, Xấu giai ơi, Kuti ơi.
  9. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy gọi là cư xử theo kiểu ... TRAI LÀNG.
    Không tán được là ... bố trí bao vây.
    Ai đến tán là ... cho xuống xông bơi cùng tôm cua luôn ...
    Hehe
  10. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    keke bác ơi "xuống sông" ...
    GIai làng iem là cho xuống mò ốc đực.Mò được mới cho lên đấy, nên tối đến là mấy chú công an xóm bận lắm, đi tuần quanh ao suốt
    Thanh niên thôn là cứ chủ trương "giai làng là phải giữ lấy gái làng, ko để cho thiên hạ vào dòm ngó rùi xin đi mất "

Chia sẻ trang này