1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN CHƯỞNG.....DANCING (nhiều hồi nhiều tác giả)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đi đứt bao nhiêu nick đẹp long lanh
    --------------------------------------------------
    Các cậu chửi nhau DỐT bỏ mẹ !
  2. gollia

    gollia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Nể cái bác xấu zai này quá! Tô pích nào cũng nhảy vào spam được. Có bài đọc còn được có bài thì
    Tưởng có thêm truyện chưởng hồi tiếp theo nhảy vào đọc ai dè.... tụt hứng
  3. Apple123

    Apple123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy cụ Nên Nghè quả quyết mở ví tiền để trả cho anh lái chó cái giấy polime 100k đồng. Cụ Nên Nghè sung sướng cực điểm vì rằng con chó mà cụ mới mua đấy, theo ý cụ, là một con chó có... dị tướng : dáng đẹp, chân cao, mồm và tai mỏng quẹt. Cái mặt trùn trũn phèn phẹt nhưng hai cái gò lên nhô cao lên như mặt dơi, mông cong vểnh lên như thách thức. Cụ Nên Nghè quí lắm nên gọi nó là "Ong" một loài mà cụ nghĩ châm chích, chọc ngoáy rất tài.. Giống chó cũng có tướng như giống người nên cụ Nên Nghè nuôi chó với hy vọng sẽ có ngày phát lộc, phát tướng. Mà con Ong của cụ lại quí hơn các giống cho huyền đề khác vì nó có ngũ đoản...
    Con chó nuôi được vài ba ngày chưa thấy phát tài đâu thì con Ong đã vồ lấy chân cụ Nên ngoạm cho ba ngoạm, tuy răng ngập ko sâu nhưng cũng đủ làm quần cụ Nên thủng mất vài ba lỗ. Triệu chứng của hao tài tốn của.
    Có vẻ cái số tướng đẹp của con chó cũng ko dằn lòng cụ Nên hạ hỏa mà bỏ cái ông giang to oành giáng xuống lưng con Ong như mưa.....
    - Này cắn trộm! Này phản chủ
    - ẳng ẳng ẳng ẳng!
    Con Ong từ đó cạch, cất ngay mấy cái răng đi chả dám nhe nhởn đem ra khoe nữa. Gặp người lạ chỉ có sủa gâu gâu suông mấy tiếng. Nó bực lắm, cái bực ấy chả khác cái bực của mấy ông Min bà Mót quan trên đi lượn qua xóm những tưởng cũng được hưởng thế nọ thế này... kì thực chỉ được có mỗi chầu chay suông
    Vẫn biết cắn là một tính thiên bẩm của loài chó Ong ta vừa rụt chân, rụt cổ, ngứa mồm nhe nanh, hừ một cái, là tức khắc bị những người suỵt ầm lên cho nên nó nghĩ ngay đến cái đòn ống giang, lại cho rằng sự mình bị quát mắng là một điều áp chế, nó chui ngay vào gậm phản mà nằm rồi nhìn thế sự bằng cặp mắt bàng quan. Nếu nó biết nói, ắt nó đã làm một câu: "Chẹp! Thì ông mặc kệ".
    Mặc kệ nên nó chỉ biết đến các bữa ăn người ta cho và đánh 1 giấc mà cái thói đời " nhàn cư vi bất thiện ". Ong ta bèn chải chuốt lại hình thức đi chơi gái cho qua những ngày chán ngắt, buồn tẻ. "tút" lại nhan sắc nên trông anh chàng cũng bảnh bao, ra giáng công tử bột lắm.Đường tình cứ tằng tằng tiến nên chả mấy tiếng tăm Ong ta đã lừng lẫy khắp xóm. NHờ Ong đã nặn thêm ít nhiều xuất đinh cho cái "xã hội có mõm" và hễ cứ nhà nào có chó cái là phải thấy tiếng "quấy khóc" của đàn chó con lau nhau. Thì ra Ong cũng có số đào hoa chả kém người là mấy.
    Nếu có ai được mục kích công tử Ong tán gái thì mới rõ tâm lý phụ nữ, với những cái thế lực của những bộ mã giẻ cùi.
    Trước mặt gái, Ong ta cũng vẫy cho đuôi luôn luôn phe phẩy, loanh quanh vài vòng thè lưỡi, ghé mũi, hết sức bầy tỏ tấm lòng khuyển mã, ấy chỉ có thế mà các "tiểu thư" Kim Cương như Biển, Hồ, Gỗ, Lan (cái xóm này đặt tên ngộ thật) đều như hoa trên cành nên em nào dữ và "lắm điều" vào bậc nhất, và có răng nanh nhọn nhất, cũng không nỡ cự tuyệt con... người có duyên một cách lạ ấy, cũng cảm ngay. Thật vậy, Ong chẳng bị tẽn hoặc bị cự tuyệt bao giờ.
    Trò đời vẫn thế, thấy ai hơn mình thì phải ghen ghét. Nên Ong luôn bị các con chó vô duyên khác trong xóm ghen ghét. Nhưng ko hề gì! ÍT nhiều thì Ong ta cũng có được cái võ dãy đầm với các cô nên sức khỏe rất cường tráng, chẳng có gì mà sợ cái bọn tẹp nhẹp kia cả. Lắm khi một mình cự địch với ba bốn cũng vẫn thắng trận như thường. Cho nên từ các cô êu đài các đến các cô êu nghèo hèn, không một "mẻng" nào mà lại thoát cái phong tình của ONg cả. Không phải con chó ấy tham lắm, nhưng những khi chim chuột những hạng không có nhan sắc, dễ thường nó muốn thực hành cái lý thuyết: trẻ ko tha, già ko thương nữa.
    Nói cho đúng ra, Ong lại còn muốn được đời khen là bình dân...
    Nhưng mà có một lần, cái đàn những anh tình địch của ONg đông quá; dễ đến mười mõm ấy; thảy đều vây quanh lấy Ong mà vồ, mà nhá, khiến cho, không chống cự nổi nữa, Ong phải hộc tốc chạy về nhà, chui tọt vào gậm giường đứng giữ thế thủ cẩn thận rồi nhe nhanh gừ gừ ra ý thách:
    - Chúng mày có giỏi, vào đây với ông!
    Các tình địch của Ong sủa ầm ĩ. May cho ong là Nhà cụ Nên Nghè hôm nay có khách. Cụ đang đứng trước ban thờ khấn vái nên bọn tình địch ko dám vào lôi Ong ra xử lí
    Bỗng dưng thấy tiếng chó sủa kinh thiên động địa, nhìn ra lại thấy toàn một lũ "đầu trâu mặt ngựa" đương đứng xúm nhau giữa cửa để chõ mõm vào mà tự do chửi rủa tàn tệ, mà dưới gầm thì là Ong, biết ngay lại chuyện ghen tuông chi đó, bực mình và sợ bất kính trong lúc cúng tế, cụ Nên quên cả chân mình đương khấn chân đi tất trắmg mới,nhẩy ngay xuống đất vớ cái cán chổi , ra dẹp tan lũ "ưng khuyển" rồi mới quay vào rượt cho Ong một trận không tiếc tay.
    Từ đấy ong lấy làm thù lắm... mà Ong cũng chẳng vừa.

    Đêm ấy, một đêm giăng thanh gió mát, nhân khi cao hứng, Ong phá rào chui ra ngoài đi với tình nhân. Cố tình tạo một lỗ to làm bọn trộm nhảy vào lấy mất cái quần Chip mới giặt của cụ phơi ngoài sân giếng. Thấy sột soạt tiếng động lúc trộm đã chui ra, cụ Nên gọi Ong mãi chẳng thấy đâu, phải lật đật ra sân soi thì... hỡi ơi nông nỗi! Cụ Nên càng nổi cơm tam bành lên gấp n lần khi thấy một lỗ hổng sâu hoác mà Ong đã tao ra rùi chuồn đi với tình nhân nên "Mả bố chúng nó mới vào nhà rút mất quần của ông chứ"
    Lúc Ong và tình nhân rủ nhau vào nhà tâm sự thì cụ Neo đã đợi đó từ bao giở bao giờ...NGười cụ đang sôi lên mà hai cô cậu cứ gừ gừ, gâu ra chiều nũng nịu cất tiếng oanh thỏ thẻ như nói "Giữa lúc này, gió mát trăng thanh mà chàng nỡ bỏ em, thì chàng không coi cái ái tình cao thượng của đôi ta ra sao nữa ư?
    Chẳng thèm nghĩ đến "cặp uyên ương" cụ Neo bèn lấy gậy vụt cho cả đôi một cách phàm phũ. Giận đến cực điểm, lại đau đớn về nỗi mắc lừa cái tướng cụ quả quyết chỏ tay lên vầng giăng mà thề độc: hễ có khách là trị tội, bắt Ong phải chịu... giềng hình
    Nhà có khách là các quan Min đi qua, thèm lắm nhưng vẫn phải nói câu an ủi cu NeoR chó có tướng tốt thì ko biết có lợi gì ko nhưng kể ra ăn thì cũng đừờng được.
    *****
    - ẳng ẳng ẳng ẳng!

  4. congiohoangvu

    congiohoangvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cái chợ ấy nổi tiếng lắm, nghe đồn đã lâu rằng ở cái xứ Tinh thần Ngan Vịt đấy cái chợ đấy là độc nhất vô nhị, đỉnh đỉnh đại danh ko đâu ko biết tiếng. Chợ nổi tiếng là vậy nhưng chỉ có một món hàng duy nhất là phân.
    Phân có nhiều loại : phân trâu bò, phân lợn, phân gà (gọi chung là phân chuồng), phân người (còn gọi là phân bắc) nhưng hay hơn cả là phân cụ Nghè Nên. Phân cụ Nên thuộc loại nhiều đạm, nhiều chất khó phân huỷ nên bón trực tiếp thì cây xót, cây chết ngay. Riêng có cái giống cây Ong là chịu đựng được, lại rất hợp với việc bón loại phân này.
    Chợ phân không đông, chỉ có chừng hơn ba chục người vừa mua vừa bán. Hình như họ vốn đã quen biết nhau và khá thuộc " mặt hàng " của nhau nên việc mua bán thoả thuận cũng nhanh.
    Những người bán phân đều bịt mặt hay đeo khẩu trang.Không có ai nói to tiếng hoặc mặc cả ráo riết như ở các chợ khác, chỉ trừ có mỗi một người, người này có vẻ như " ông chủ chợ ". Ông ta khoảng 30 tuổi, dáng người cao cao, đầu húi cua, mắt trố, quai hàm bạnh, ngực lép, chân tay èo uột. Ông ta không đeo khẩu trang hay bịt mặt, hoàn toàn chẳng có vẻ gì sợ hãi hay ghê tởm khi phải tiếp xúc, đụng chạm với các thùng phân bẩn thỉu và các dụng cụ dơ dáy ở đây. ông ta không mua, cũng không bán nhưng ông ta đi đi lại lại, nhắc nhở mọi người, xem xét, đánh giá từng thùng phân, bông đùa, góp ý cho những ai còn đang băn khoăn hay lưỡng lự. Ông ta khá linh hoạt, lanh lẹn. Sự linh hoạt của ông ta khiến cho phiên chợ sôi nổi hẳn lên nhưng cũng có vẻ gì khá bất nhẫn. Ông ta như một vị nhạc trưởng, như người giữ nhịp điệu cho cả phiên chợ này.
    Có mấy người đôi co về hai sọt phân của một phụ nữ. Người phụ nữ này ăn mặc quần áo như một nhân viên Công ti vệ sinh. Người phụ nữ cầu cứu "ông chủ chợ " :
    - Bác Lờ ơi bác Lờ! Phân này của cháu mà chê là chua thì có ức không ? Ông Lờ (tức " ông chủ chợ ") đến gần xem xét. Ông ta dùng một cái gắp phân bằng cật tre, trông hơi giống một cái đũa cả sục sâu vào đáy sọt phân rồi rút ra, đưa lên mũi ngửi, thè lưỡi liếm liếm.
    Một con nhặng xanh bay nhoằng ở ngay trước mặt ông ta. Ông ta lùi một bước, quắc mắt, chuyển cái gắp phân từ tay trái sang tay phải rồi ước lượng đón đầu đường bay của con nhặng xanh, đập véo một cái vào không trung. Ông ta hô lớn :
    - Chết này ! Sau tiếng hô người ta thấy con nhặng xanh ngã vật xuống ở giữa sọt phân. Đáng đời, dám tranh phân của ông.
    Ông ta bình thản bảo người mua hàng : - Phân tốt đấy, không chua đâu ! Chắc hố xí nhà này gần chỗ nhà nào có chuồng chồ nên có vị riêng thế. Phân của mày hôm nay không đậm như phân hôm qua ! Nát nhẽo nát nhèo... Thôi thì giảm một giá...
    Người phụ nữ bảo : Cháu gánh kẽo kẹt suốt từ cửa ngoài ô đến đây, nặng ơi là nặng. . .
    Ông Lờ quát : - Cho chết ! Ai bảo tham múc nhiều nước vào. . . Mày phải chắt cho kiệt nước đi thì phân mới ngon !
    Độ chục năm trước, Lờ là một thanh niên nông thôn chất phác, nói gì cũng nghe, cho ăn gì là ăn cấm có phàn nàn. Lớn lên đi lính, đã từng sang Lào và Campuchia. Cũng có người nói hồi trẻ Lờ khá tài hoa, cầm, kỳ, thi, hoạ đẽo gái thành thần. Một dạo, đóng quân ở một vùng xa, Lờ có làm quen và yêu một cô gái Chăm, tên là Mộc. Cô gái tóc xoăn, da nâu, nồng nàn như lửa. Họ kéo nhau vào rừng trước một pho tượng đá cổ tạc những hình thù kỳ dị mà mãi về sau Lờ được nghe giải thích là tượng linga. Lờ đòi cô gái trao thận Cô gái bắt Lờ phải thề chung thuỷ với cô. Nửa đùa nửa thật, Lờ thề :
    - Nếu tôi không chung thuỷ với em thì suốt đời tôi đi hót ***.
    Cô gái vui vẻ, tự nguyện trao thân Sau đó Lờ đã chuyển đi nơi khác. Anh ta quên ngay cô gái người Chặm Cuộc đời chinh chiến giang hồ bôn ba khắp nẻo, sau này Lờ cũng đã nhiều lần gặp gỡ không ít những cô gái khác.
    Lờ làm việc ở chợ phân này mấy chục năm nay tình nguyện và không vụ lợi. Nhiều người cũng đã xác nhận việc ấy với tôi. Không có lẽ Lờ lại có tình yêu và lòng say mê với phân như khối người dở hơi chúng ta vẫn say mê văn chương nghệ thuật, toán học, chính trị hay đồ cổ.
    Nếu ai tiếp xúc với ông Lờ cũng phải thừa nhận rằng ông là người vô thần, khá yêu đời, cũng không có vẻ gì là ăn ăn hay sám hối.
    Ông Lờ cũng thường bảo " Không tôn giáo, không chính trị, không vụ lợi, không sếch xy. Nghề hót phân là nhất"
    Được congiohoangvu sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 16/07/2007
  5. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Èo.... đây mà là truyện Chưởng á??? mấy bác này viết lủng củng khó hiểu bỏ xừ... thế này mà cũng viết và topic truyện chưởng...hừm...., nên chuyển sang topic phác hoạ chân dung của Ong_dat thì mới có nhiều ý nghĩa...[​IMG]
  6. pearharbour

    pearharbour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có chưởng đây duy chỉ có điều ko biết chiêu này tên gì.
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Thôi được, cho là chiện chưởng đi, nhưng ... kém hấp dẫn.
  8. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Đây là chiện trưởng kiểu Châu Tinh Trì roài
  9. pearharbour

    pearharbour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là chiện chưởng có mùi...kém hấp dẫn
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hic, hậu sinh khả ố!
    Ku nào ko biết phân biệt truyện chưởng kiếm hiệp 3 xu với các dòng văn học khác đề nghị xéo khỏi đây cho thằng em nhờ!
    Mod nào rảnh rang ghé qua đây thì di dời hết mấy cái chuyện viết theo kiểu văn học hiện thực 30 - 45 sang box Văn học, Thi ca gì gì đó hay lập 01 cái topic 30 - 45 mà dzục nó vào.
    Chào thân ái và quyết thắng!

Chia sẻ trang này