1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN CHƯỞNG.....DANCING (nhiều hồi nhiều tác giả)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    @ Xauzai : Trong nghệ thuật chụp ảnh hay hội hoạ . ngoài việc tạo dáng của các người mẫu và những yếu tố như góc độ ánh sáng khoảng cách, phông nền.... thì quan trọng nhất là phải bắt được "cái thần" của người được chụp .
    Tôi thực sự ngạc nhiên khi bạn đã bắt được " cái thần - cười nhếch mép " của một ai đó mà lại không chup lại !
    Biết đâu nụ cười đó trở thành vô giá giống như nụ cười " nhếch mép " của nàng Monaliza khi Leona Da Vinci kể cho bà ta nghe câu chuyện về sự ngốc nghếch của ông vua khi đặt mua hàng của một thương nhân mà không hề biết thương nhân đó ở đâu - Một nụ cười đã đi vào huyền thoại .
    Lần sau nếu nhìn thấy nhớ chụp lại nhé , không được xem thấy tiếc quá !
    Được TheWayWeWere sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 04/02/2008
  2. trami

    trami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tớ dân Vịt đàng hoàng... tóc vàng là tóc vàng thế lào lào??? Nhưng hình như tớ thấy trong truyện chưởng họ toàn dùng là "phát" chứ có dùng "tóc'' đâu hỉ? Vì tớ thấy "bạch phát" có nghĩa tóc trắng mà. Thấy bạn viết "hoàng tóc kim cô" cái rì đấy nên mình ... hị hị ... hơi bùn cười thui.
  3. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Có ít nhất 2 người nhếch mép trước những cảnh Quần Hùng Tranh Bá như vậy
    - 1 người là giáo viên huấn luyện DanceSport Quốc Gia
    - 1 người chính là .... XAUZAI !
    Biết chụp ảnh ... kiểu gì đây ?
  4. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu moi cái này lên cho vui.... tiện thể thông báo luôn là ngày mai những bài viết ko phù hợp sẽ bị xóa, một số truyện sẽ được làm mới lại cho phù hợp với thực tế
    Được latin_sky sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 15/08/2009
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều. Hứa thật nhiều thực hiện chả bao nhiêu....
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày mai của anh giai LS kéo dài sang 17/8 rồi nhá.
  7. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay ốm, sốt dịch mà vẫn thấy thắc thỏm không yên hoá ra bị.....
    Này Ướt, trên diễn đàn này bọn ghét anh nhiều vô số và cũng ngần đấy đứa thích rình để cắn anh đấy, thêm em anh cũng chẳng ngại.
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Tớ ngưỡng mộ chủ top rùi :">
    Chu? top street dance t8 di nhe'' :x
    Có ai có thông tin gì về chủ top thì PM tớ nhé >:D<
  9. Latino_dance

    Latino_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhân Topic đã tuyệt tích giang hồ từ lúc 01:17, 14/09/2007. Nghe giang hồ đồn đại hắc bạch cô nương Mitlo chán nhân tình thế thái, lòng người đảo điên nên đã quy ẩn tại ( Con chim tự) và nàng đã kết hôn với một đấng tu mi nam tử để giải khuây trong những lúc tụng kinh gõ mõ, cũng nghe thiên hạ đồn đại nàng đó có 2 hài nhi và sống cuộc sống vui thú và êm đềm tại Con Chim Tự.
    Con Chim tự là nơi bất khả xâm phạm của riêng nàng, cũng không tiện nếu có thêm một nữ lang xinhg đẹp như nàng Kj3u_Linh đến tranh ( Chim tự ) của nàng nên bằng hữu thứ lỗi tại hạ không thể tiết lộ, hãy để cho nàng sống bình yên, cũng đừng mang Môn salsa ái chà chà và Bát Xà quyền ( bachata ) để hòng lung lạc nàng, tại hạ biết chắc nàng sẽ không tới Xích Đăng ( street dance ) đại hội đâu : Mô Phật.
    Được latino_dance sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 18/08/2009
  10. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0

    Chiều thứ 3 sau khi, tắm giặt ăn mặc chải chuốt gọn gàng để chuẩn bị đến ?o Bachata kít xịt ?o TWWW cảm thấy hơi hồi hộp nên mới sức thêm một chút nước hoa cho thơm tho. Đang phóng xe trên đường gió thồi rào rào, tự nhiên con phố này vắng lặng hơn mọi khi. Một vài bóng đèn điện bị đám trẻ hư hỏng nén vỡ làm cho con phố có đoạn tối đoạn sáng, ánh sáng mờ ảo nhìn không rõ mặt người dù chỉ đi cách chừng vào mét. Giống ánh sáng kiểu ?othoai lai ?o. Đang chìm vào không khí yên tĩnh Bỗng đâu tiếng Brùm brùm của một chiếc xe phóng lên tạt đầu . Twww giật mình liền phanh gấp giảm tốc độ lại, Người ngồi trên chiếc xe phóng lên bật tiếng cười khanh khách , nghe qua giọng cười thì có thể đoán là nữ nhân hưng công lực qua giọng cười khiến người ta đinh tai nhức óc .Giống như : ?o sư tử rống công ?o của Tạ Tốn ngaỳ xưa. Chiếc xe đó đi chậm lại dần dần hiện rõ một thiếu nữ ăn mặc cực kì thời trang sành điệu. Nàng đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt mặc dù đường không hè bụi. Có lẽ nàng cũng đang trên đường đến ODC nên đề phòng dịch Cúm H1N1 chăng?! Nàng vận toàn thân là một cây đen , mà những người có làn da trắng bao giờ chả thích mặc đồ đen để tôn lên vẻ trắng hồng rạng rỡ cho làn da của mình !đôi chân dài và thẳng được ***g vào chiếc quần soọc ngắn cũn cỡn, chiếc áo 2 dây nhỏ li ti phía lưng áo được làm bằng những sợi dây đan chéo nhau hình ô van để hở những khoảng trắng ngần , phần lưng ngang thắt lưng lộ rõ một hình săm con **** màu đỏ với đầy đủ hoa văn hoạ tiết hiện rõ đầy khiêu khích !
    Nữ quái nhân liếc nhìn twww với ánh mắt lạnh lùng bén sắc như dao cau. Rồi cất tiếng hỏi : ?o Người có phải là để tử mới xuống núi của?Bóp đào cẩm nã trảo? dị nhân không ? Nghe hỏi xong twww mới thoáng giật mình rằng không ngờ việc mình bí mật đi tầm sư học đạo tuyệt thế võ cồng ở tận nơi thâm sơn cùng cốc thế này mà cũng có người phát hiện ra ! Nhân vật này quả không tầm thường. TWWW hỏi : xin hỏi danh tính của cô nương ?
    Nữ quái trả lời : mọi nguời thường gọi ta là ?o độn nhũ phong girl ?o !
    Twww: mới nhận ra rằng đây là một trong những nữ quái két tiếng giang hồ, đã có rất nhiều cao thủ của các môn phái đã bị sát hại dưới tay ả, mà hầu như ai cũng bị phế võ công sau một trận kịch chiễn với ả lúc đêm khuya ở một nơi hoang vắng nào đó.
    Một cái tên mà bất kì cao thủ của phái nào cho dù là hắc hay bạch đạo chỉ nghe qua cũng phải rùng mình. Twww mới nghĩ bụng nên tránh ả thì hơn bèn nói : ?oTại hạ rất vui khi được diện kiến cô nương, quả thực cô nương được giang hồ đồn thổi đã lâu, nay tại hạ thật may mắn được diện kiến thực là hân hạnh vô cùng. Cô nương quả thực là đẹp danh bất hư truyền so với những gì mà thiên hạ đồn đại . Nay tại hạ đang có hẹn với Vipsau để đến?Bachata kít xịt? nếu cô nương không có gì chỉ giáo tại hạ xin phép được cáo từ? .
    Đứng lại ! Giọng nữ quái quát lên khiến twww thoáng giật mình .
    Ta gặp người hôm nay để nói cho người biết rằng ngươi đã học võ công của một tên lừa đảo chuyên nghiệp đó !hắn không phải là ?o bóp đào cầm nã trảo ?o dị nhân gì gì đó đâu mà tên thật của hắn là :? Đăng linh tính ?o với biệt danh là : ? làm tí nồ ?o nếu đọc liền thổ theo văn hóa ?o ốc eo ?o thì đọc là ?o làm tí nồ đan tinh tinh ?o . Hắn là tên chuyên lừa đảo trên mạng thực ra võ công của hắn rất dở tệ.
    Twww nghe đến đoạn này thì liền nổi giận lôi đình: Thét lớn : nữ quái kia câm miệng lại! Người có thể chê bai ta nhưng người đó là sư phụ ta, người không có quyền nói xấu ông ấy!
    Cho dù người có công lực hơn ta nhưng hôm nay ta quyết liều mạng với ngươi. Nói đoạn Twww bước xuống xe tiến lên 2 bước vận nội công lên song chưởng khí giận lúc đó đã lên đến đỉnh điểm bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng vô cùng.
    Nứ quái vẫn cứ thản nhiên cười nhạt ! muốn đánh hả .! ha ha công phu ?o bóp đào chảo ?omà người học được chỉ là đồ rởm thôi. Chắc cũng chỉ đủ cù cho ta thấy nhột là cùng.
    Vậy người hãy theo ta đến chỗ kia vắng vẻ rồi ta đứng không cho người thi triển tuyệt rởm học ?o bóp đào trảo ?o hay bóp gì thì tuỳ người thích . Ta không đánh lại đâu mà lo.
    TWWW quyết tâm phải dạy cho nứ quái này một bài học nên đã đi theo ả đến một bãi đất hoang vắng . Nơi này người ta vẫn thường gọi là ?o Lâm Gia Trang ?o một nơi rất nhiều các nam tử hán đại trượng phu qua đây đều bị phế võ công hoặc quên đường về mất trí nhớ.?
    Xung quang khu đấy cỏ mọc um tùm giứa có một cái cây cổ thụ to mất tay người ôm không xuể . Nơi đây đèn điện tối thui cách xa đường xe chạy đến vài trăm mét, tiếng ếch nhái kêu ộp oạp, lùa trong gió tiếng xào xác của cỏ cây , tiếng rên rỉ của những chiếc lá khô bị chân ngưòi dẫn lên.
    2 bóng người cứ lặng lẽ tiến thẳng về phía cây cổ thụ to ở giữa. Nếu không biết chuyện thì người ngoài nhìn vào có thể tưởng họ là những cặp tình nhân . Rồi có người hiểu biết văn thơ thì lại ngâm bài Hoàng Hạc Lâu của kiếm khách thi nhân Thôi dùng hàng Hiệu rằng : Tình duyên lịch bịch gốc cây thụ ?o ( tình xuyên lịch lịch hán dương thụ :D ).Nhưng thực sự ở đây chuẩn bị diễn ra một trận chiến tàn khốc, không khoan nhượng , một cuộc chiến vì danh dự bảo về sư phụ của người đệ tử trung thành và nứ quái két tiếng tàn bạo giang hồ. Twww chàng trai khôi ngô vẫn biết rằng đang đối mặt với nguy hiểm như vì su môn nên chàng không thể từ chối cuộc đấu này .
    Và cũng chính vì vậy chàng đã lớ hẹn với : bachata kít xịt và ngưòi bạnh vipsau nhiệt tình cổ vũ !
    Bắt đầu được rồi! Ả nữ quái thốt lên rồi thật nhanh nhẹn chọn vị trí tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, Cổ hơi ngửa lên trời, một chân hơi co lên theo thế ?o kim kê độc lập ?o một chân duỗi thằng tính cả giày cao gót thì có thể cho cho vào loại ?o trai giần ?o ( chân dài ) . hai cánh tay dang rộng ?o theo thế ?o đại bàng xuống núi ?o nếu gọi theo điện ảnh hu li út thì có thể gọi là : tư thế tay kiểu ti ta nic! Sắn sàng chộp và cuốn chặt lấy lấy con mồi khi có kẻ nào dám lao vào: Miếng không ngừng đọc khẩu quyết hơi thở hổn hển là nặng nền chứng tở ả đã vận công đến hơn 10 thành công lực. Khí công của ả hội tụ trước ngực khiến cho phần đó căng phồng lên : ả đẩy phần ngực ra phía trước theo thế ?o Chai ùm đôn nhũ ?o một quái chiêu rất hiếm thấy giang hồ và ả dừng ở tư thế đó chờ đợi con mồi béo bở twww lao đến !
    Twww cũng không chần chứ những ngón tay lách cách vận công tiếng kêu nghe ná ná giống như tiếng gõ bàn phím , Một luồng khí đỏ rực chạy từ mặt đất qua body chuyển qua bài tay để ở tư thế hổ trảo Toàn thân twww nóng rực mồ hôi lẫm tấm trên trán và lưng ưởt đầm ?o Twww đã vận đến hơn 12 thành công lực chàng quát lên một tiếng : Tiếp chiêu !
    Rồi lao vào ả nũ ma đầu vơí tuyệt kỹ hàng đầu của ?o bóp đào cầm nã thủ" mà sư phụ chỉ dạy : mang tên? ngũ hổ đoạt đào ?o....
    (Còn nữa )
    Liệu bên nào sẽ thắng trong cuộc đối đầu sinh tử này và sự thực về võ công mà twww có phải là học của thầy rởm không? Mời quý vị đón đọc hồi 2 :
    "Gặp thầy lừa đảo twww học võ công rởm
    Bì nữ quái lừa lấy mất bí kíp chân kinh"
    ........................................................
    Note : Truyện được viết ra chỉ để cho các nam tử hán đại trượng phu đọc và nick Twww có hảo hớn nào muốn biết để làm gì thì làm xin cứ tự nhiên ! Nhưng biết rồi thì làm ơn đừng có nói với các chị em đấy!
    Mong các chị em, các công nương đài các đừng có đọc những thứ dung tục này làm gì! Và cũng đừng tìm hiểu Twww là ai hay còn nick nào nữa !! Twww thấy hổ thẹn vô cùng Xin chân thành cảm ơn .

Chia sẻ trang này