1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN CHƯỞNG.....DANCING (nhiều hồi nhiều tác giả)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, anh giai nhìn đâu thù địch thế.
    Em có ghét anh đâu mà anh sợ!
  2. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, đã Cáp-Nhĩ-Đặc lại có đầu óc tưởng tượng rất phong phú ;)) Đúng là ngủ mơ giữa ban ngày. Wake up !
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    truyện chường rất hay, mình rât thích
  4. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 : cuộc chiến đêm nọ
    Đêm ấy, giữa cánh đồng hoang vắng tại Gia Lâm Trang, bầu trời không một ánh sao, mặt trăng cũng chơi trò ú tim lẩn khuất sau những đám mây đen kịt, cuộn thành từng chùm bủa vây lấy nhau, thoắt ẩn thoắt hiện. Những tia chớp giật nhằng nhịt như cánh tay đầy gân guốc, rắn chắc mạnh mẽ của thiên nhiên đang chứng tỏ uy lực của mình. Hai cái bóng đang giao đấu một nam một nữ hừng hực sức lực cứ quấn riết lấy nhau, lúc tách ra, lúc nhập nhập vào, ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần với các chiêu thức biến hoá khôn lường. Nếu chỉ nhận biết bằng nhãn quang của người thường thì khó có thể thấy được họ đang thì triển những chiêu thức gì, chỉ thấy mặt đất rung chuyển, cát bụi bay mù mịt,côn trùng, chim , ****, bay tá lả hoảng loạn? những đám cỏ xanh và hoa dại trơ trụi một khoảng lớn, nằm quằn quại, rên rỉ vì bị dẫm đạp, dày vò mà người ta thường gọi là : ?o vùi hoa dập liễu ?o . Bầu không khí trở nên ngột ngạt căng thẳng đến tột cùng vì chỉ cần mất tập trung một vài tích tắc thôi là có thể mất mạng như chơi. Hai đấu thủ đã thấm mệt nhưng vẫn lao vào nhau mãnh liệt, cuồng nhiệt, mồ hôi ướt đầm hơi thở hổn hển nặng nề như hổ đói lâu ngày tranh nhau miếng mồi ngon. Tiếng va chạm, bóp , móc , cọ quệt, ghì riết của chưởng pháp, thân pháp tạo nên những âm thanh hỗn độn, tiếng vận công lực hự hự.. tiếng kếu ối á á.. của bên bị dính chường lực của đối phương. Tất cả những âm thanh đó tạo thành những tiếng :?o bem bem bem ?o kinh hoàng, nghe mà rúng động săm thinh. Trận đấu thực sự đã đến hồi gây cấn quyết liệt. Đây là một trận đấu với chất lượng chuyên môn rất cao theo tiêu chí :? nhất thanh nhì chưởng?.
    Twww vận nội công lên tay trái, bài tay ngửa ra lao thẳng về phía đối thủ nhanh như sao xẹt theo thế :?otỉên nhân chỉ lộ ?o miệng lầm nhẩm đọc khẩu quyết ?ovu đăng xê a vếch toa?o .Biết đây là tuyệt chiêu nên nữ quái cũng không dám coi thường ả vận hết mười hai thành công lực quyết đối chọi lại, bàn tay phải để úp đầu hơi cúi xuống thân hình vặn mình kêu răng rắc miệng đọc khẩu quyết cũng không kém phần khó hiểu :? uỷ! đác co ?o . Đây là một trong những chiêu độc nhất của ả trong bộ ?o thoát y vũ nữ thôi miên chưởng ?o . Thân hình và bàn tay phải để úp uống lượn như hình con rắn theo thế ?o rắn độc rời hang ?o , chân lướt theo bộ pháp ?oxát cà quyền ?onghênh đỡ chưởng của Twww. Hai luống kình khí chạm vào nhau tạo nên những tiếng ?ochát xình chát bùm? kinh động cả chốn hoang dã. . Chưởng lực quá mạnh khiến cả 2 bên đều thoái lui 3 bước. Không để cho twww có thời gian nghỉ ngơi, nữ quái khét tiếng giang hồ chứng tỏ bản lĩnh và đẳng cấp của mình lao vào tấn công liên tiếp.Thân hình ả xoay tròn, chân trụ và chân chuyển động liên tục hoán đổi vị trí cho nhau. Mỗi chân quét thành hình nửa vòng tròn tạo nên kình lực hình ốc xoáy cuốn văng mọi thứ xung quanh.. Cơn lốc xoáy đó khi đến gần Twww bất chợt biến thành chưởng pháp. Bóng chưởng to lù lù nặng tựa trái núi đè xuống twww nhằm thẳng thiên linh cái của chàng đánh xuống. Twww nhìn thấy bóng chưởng thì thất kinh kêu lên : ?oNây chờ đáp bồ sờ pin tơn ?o đây là một tàn chiêu không thấy xuất hiện trên giang hồ từ nhiều năm nay. Mỗi lần chiêu này đánh ra đối phương không chết thì cũng bị tàn phế. Do vậy nên chàng không dám nghênh đỡ chỉ dùng thân pháp lắc mình né tránh, chân di chuyển 3 bước hai bước nhanh một bước chậm , thân pháp nhẹ nhàng tựa lông hồng không gây ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Thoắt cái đã thoát khỏi tầm kiểm soát của ả .Chưởng phong của ả đánh hụt vào mặt đất tạo thành lỗ hổng lớn. Đất đá bị đào sới bay bụi mù mịt. Thấy chưởng lực bị đánh hụt nữ quái liền nói : ?o phia dờ sờ tép ?o của ngươi quả nhiên lợi hại! dứt lời ả nổi giận lao vào đánh ra các quái chiêu liên tiếp. Biết nữ quái đang định hạ độc thủ với mình, Twww không dám coi thường hai bàn tay chàng đưa vòng từ ngoài vào rồi lên cao, đến quá đỉnh đầu thỉ tự nhiên kéo thẳng xuống trước ngực mỗi tay vẽ một hình bán nguyệt .Hai tay liên thủ thực hiện động tác như vậy tạo nên một kình khí bao bọc hộ thể vững chắc. Đây là một trong nhưng chiêu thức phòng thủ lợi hại nhất của ?o san sa am bây zích ách sừn ?o. Chiêu thức này phòng thủ này vô cùng chặt chẽ và rất dễ chuyển hoá thành các chiêu tấn công khi có cơ hội. Quả nhiên tấn công liên tiếp một hồi không đem lại kết quả, nữ quái tỏ rõ sự nôn nóng nên đã để lộ sơ hở, không bỏ lỡ tích tắc ấy, song chưởng liên thủ của twww bất ngờ biến thành trảo nhằm ?o ?osong nhũ đại nhị huyệt? của ả chộp tới. Ối! .. nữ quái kêu lên thất kinh vì bị chộp trúng, nhưng ả vẫn kịp phản đòn bằng cách hai cánh tay đang ở thế xuất chưởng nặng tựa núi bỗng chợt biến thành 2 con trăn luồn ra sau cuốn lấy cổ Twww kéo lại gần xiết chặt. Hai bên quắp chặt lấy nhau ở tư thế đó! Twww bị hai tay ả vít cổ kéo lại gần người ả . Chảng bỗng ngửi thấy một mùi thơm rất quyến rũ đến đê mê. Khi hít phải thì toàn thân bủn rủn. Nữ quái đang hạ độc thủ: ?omê hồn hương pơ phơm ô đờ toa lét ?o . Miệng ả đọc những câu rất khó hiểu như thôi miên :? im pờ lu ?" im pờ lu - mít sài gòn ?" mít sài gòn? ?o Biết đó là Mê hồn hương nên Twww lập tức bế khí rồi vận lực vào hai cánh tay, hai tay chuyển động thành vòng tròn từ trong ra ngoài rồi bất ngờ đổi chiều từ ngoài vào trong liên tục như vậy khiến ả nữ quái kêu lên thành tiếng rồi thân hình oằm oại giãy dụa. Ả đã trúng tuyệt kỹ là : ?o ?ovân vê phong nhũ thần ưng trảo ?o trong lòng chàng sướng vô cùng vì đây là kungfu mà sư phụ ?o la tí nồ đan linh tinh ?o của chàng truyền dạy. Hôm nay chàng đã dạy cho những kẻ dám khinh thường sư phụ chàng một bài học thích đáng, chàng đã bảo vệ nhân cách cho sư phụ, cho môn võ công mà chàng đã tốn rất nhiều công sức theo hoc. Nay chàng đã đánh bại đối phương là một cao thủ tàn ác khét tiếng giang hồ đang dần lịm đi trong tay chàng, ả dường như không còn hơi sức, hai cánh tay như hai con trăn giờ chỉ còn biết quờ quạng một cách vô thức, Miệng ả thì ú ớ chả hiểu đang nói gì!...
    ( còn nữa )
  5. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chữ quá !
    Từ từ để tớ lục lại kho chuyện chưởng KIM DUNG.... Làm cái Ctrl + H chỗ nào có tên nhân vật chính thì thay bằng TWWW ... rồi PẾT vào đây cho bạn mình đỡ tốn chất xám !
    Đánh ngần ấy chữ chắc vất vả lắm phải không ?
  6. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Thôi copy của Kim Dung làm gì. Ở trên diễn đàn này có nhiều đứa vớ vỉn đến chỉnh ảnh bằng gì nó còn để ý vặt rồi vào chửi bới bậy bạ.
    Cậu mà copy của truyện của Kim Dung thì nó chả chửi đến tam đại nhà cậu lên chứ chả đùa ah.
    Viết mấy dòng cỏn con này mà lo vất vả thì e rằng năng lực của twww quá kém rồi. Dù sao cũng cảm ơn vì đã quan tâm.
    Lần sau khỏi phiền nữa!
  7. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Phần 3 : Mối thù truyền kiếp
    Tạm gác truyện Twww đang chiến đấu với ả nữ ma đầu lại, mặc dù chàng đang chiếm ưu thế nhưng ả vẫn chống cự quyết liệt.. Xin kể một chút về xuất thân của ả ?ođộn nhũ phong girl ?o này: Ả chính là đệ tử chân truyền đời thứ 17 của Ngọc diện diêm bà Thiên Cực công chúa người có mối thù sâu nặng với sư tổ 18 đời trước của La tí nồ đan linh tinh là Mê đào quan nhân Tô Trung Từ. Oái oăm thay! mê đào quan nhân đã bị ả giết hại sau một đêm kịch chiến cũng tại Gia Lâm Trang này!?Hỡi ôi !Gia lâm trang - nơi đây bản sắc văn hoá được lưu truyền hơi bị lâu đấy!
    Cuối đời nhà Lý, Khoảng năm 1209 Vua Lý Cao Tông chơi bời, chính sự rối ren, giặc giã nổi dạy. Vua nghe lời gian thần Phạm Du giết trung thần Phạm Bỉnh Di. Bộ Tướng của Phạm Bỉnh Di là Quách Bốc khởi binh báo thù cho chủ đánh vào kinh thành. Vua Cao Tông phaỉ chạy Quy Hoá . Con Trai là Thaí Tử Sảm chạy về Hải Ấp nương nhờ vào Trần Lý và Mê Đào Quan Nhân Tô Trung Từ. Hai người này dẹp tan loạn Quách Bốc rồi rước Thái Tử Sảm về kinh lập làm vua ( Lý Huệ Tông ). Trần Lý tử trận khi đánh Quách Bốc . Nên mọi quyền hành của đất nước đều rơi vào tay của Tô Trung Từ.
    Mê đào quan nhân được người đời ví như Đổng Trác bên Trung Quốc - quả là một gian hùng thời loạn. Công danh đang chói lọi , thì vào một đêm trời tối đen, đêm có những tia chớp oằn mình như những cánh tay đầy gân guốc bủa vây những cụm mây bồng bềnh như đêm nay. ***** 18 đời của La tí nồ đan linh tinh một mình lẻn sang Gía Lâm Trang để : ?o chiến đấu ?o với Ngọc Diện Diêm Bà Thiên Cực Công Chúa. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt , bất phân thắng bại, giữa lúc hai bên đang say đòn, mê man , lăn lộn vào nhau thì chồng của Ngọc Diêm Bà là Quan Nội Hầu Vương Thượng nhảy vào giết chết ***** 18 đời của La tí nồ đan linh tinh. Sự nghiệp gian hùng thời loạn của ông chấm dứt ở đây. Ông chết cũng giống như Đổng Trác chết vì chiến đấu với Điêu Thuyền thời xưa. ( Theo Luật pháp nhà Lý thời đó: Nếu Nam nữ mà chiến đấu với nhau, người chồng bắt được thì có thể giết chết kình địch mà không bị tội ).
    Nên giờ đây la tí nồ đan linh tinh vẫn mang trong lòng mối hận từ ngàn xưa nhưng chưa có cơ hội nào trả được. Vì Võ công mà latí nồ học được là võ công chân truyền nên Đan linh tinh mang ơn lắm
    Tuy chỉ là đệ tử bỏ tiền ra học do thích võ công, được dạy qua loa trong thời gian ngắn theo thơì vụ,( lớp chợ).Nhưng hiện nay chàng Twww đang chiếm ưu thế và nhiều khả năng làm được cái điều mà mấy chục đời ***** của latí nồ đan linh tinh chưa làm được. Đó là đánh bại ả nữ ma đầu này. Điều đó cũng đồng nghĩa là rửa được mối thù của Mê đào quan nhân thời xưa.
    Tại sao Twww lại đi học võ công? Chàng bình sinh là người hiền lành thông minh hiếu học như do có một lần chàng định đến với Bachata kít xịt nhưng đã bị các tay du côn hảo hớn ngăn chặn doạ sẽ : ?ochấn ?o mà chàng cũng không biết ?o chấn ?o nghĩa là gì!? nên chàng quyết tâm đi học võ công. Mà đã học thì phải học cho bằng được tuyệt đình kungfu! Cho dù kungfu đó là gì đi nữa. Chàng không bao giờ chấp nhận học mấy cái loại võ công tầm thường thế nên chàng đến nhờ sự tư vấn của một cậu bạn vốn nổi danh là văn võ toàn tài, được giang hồ gọi với cái tên : Bệnh diện thư sinh Hen săm bây bi . Người có khuôn mặt lúc nào trông cũng xanh xanh tái tái như người bệnh ốm lâu ngày nhưng công lực cực kì thâm hậu...
    (Còn nữa )
  8. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Phần 4 : Tuyệt đỉnh Kungfu
    Phóng xe chừng vài chục phút mớì tới được nhà của ?oBệnh diện thư sinh hen săm bây bi ?o, đường đi khá rộng và thoáng. Đến nhà hắn phải đi qua một khu chợ đầy dãy những cửa hàng ăn uống và tạp hoá, bún chả , phở bò gà chạy bộ, bún miến ngan vịt, bánh đa cua... Hai bên đường huyên náo, tiếng người ngồi ăn uống , mua bán rất ồn ào náo nhiệt. Tiếng lách cách chạm bát đũa , tiếng hô vang Zô Zô. Khói từ các bếp than nướng chả toả ra mù mịt , cạnh bếp là các bà béo mồ hôi nhễ nhại tay lật lật các vỉ thịt ba chỉ đang bắt lửa cháy xém, mỡ nhỏ xuống các chậu than cháy xèo xèo..?
    Bệnh diện thư sinh ở trong một ngôi nhà cấp bốn gồm hai tầng không rộng lắm.Bên cạnh là một cửa hàng vàng bạc có mặt tiền khá rộng nghe nói đó cũng là nhà của hắn cho thuê. Đến bấm chuông hồi lâu mới thấy hắn ỏn ẻn bước ra thoạt trông bề ngoài hắn như một gã bệnh hoạn hai phai. Hắn bước ra cửa, rồi chưa kịp chào hỏi gì đã vào đề luôn, nhanh như một cái máy tua sẵn : Hôm nay tôi sẽ tư vấn cho cậu về các loại võ công tuyệt đỉnh giang hồ?
    Sau đó cả 2 đi đến quán trà đạo trên đường Bùi thị Xuân. Twww gọi một cốc : ?o Thiên kì long? còn Bệnh Diện Thư sinh gọi một cốc : ?o nhũ hoa nhị hạt ?o . Trà cũng được 1/3 cốc thì twww cất tiếng hỏi;
    _ Tôi nghe nói cậu văn võ toàn tài nên mới đến đây nhờ tư vấn giúp. Tôi muốn học về tuyệt đỉnh võ công.
    Bệnh diện thư sinh thấy Twww có vẻ nóng lòng muốn học võ nên hắn hỏi có chuyện gì ? Twww bèn kể đầu đuôi câu chuyện rằng chàng bị doạ : ?oChấn ?o Bởi một số cao thủ ở võ đường Thanh Phong hay Thanh Lương gì đó cũng chả hiểu?
    _HB nghe xong thì cười phá lên: hắn nói liền một mạch : Mấy thằng lìu tìu đó thì chỉ giỏi nói năng luyên thuyên thôi. Chúng nói có bao giờ làm được cái gì đâu. Còn về : ?o Chấn ?ohả. Võ công loại đó chỉ là tép diu thôi. Cậu muốn phá ?ochấn? thì rất dễ: Cậu học cho tôi môn : ?o trườn kình ?o cho dù hắn có Chấn thì vẫn bị phá đó. Nếu hắn ?ochấn? không được mà đổi sang dùng thân pháp lách tránh ( Trên bo đi guết and tuýt ) thì cậu học thêm cho tôi môn ?o lắc kình ?o Bọn chúng phải tuyệt đại cao thủ đích thực thì may ra mới thoát được.
    Twww nghe xong tròn mắt thán phục ! Không ngờ rằng vẻ bề ngoài như bệnh nhân với cái giọng ỏn ẻn như bị ái mà hắn lại hiểu biết về nhiều loại võ công đến thế!
    Rồi hắn thao thao bất tuyệt kể về các loại võ công mà hắn đã học, các chiêu chưởng pháp biến hoá kì ảo mà không để ý đến đối diện cách đó gần chục mét có một đôi trai gái đang đứng trò truyện dưới giàn hoa giấy trắng xen lẫn đỏ . Cô gái quả thực xinh đẹp nàng mặc một chiếc váy liền thân màu trắng , chân váy được tạo bởi những đường gân tạo sóng nên trông rất bồng bềnh . Chiếc váy đó lúc xoay nhanh xoè lên cao thì không biết thế nào ?!
    Twww bèn hỏi : Làm sao mà trườn kình và lắc kình lại có thể không chế được chấn ?
    Bệnh diện Thư sinh nói : Diễn tả thì rất khó hình dung để tôi làm mẫu cho cậu xem. Nói rồi hắn vung tay phải về phía tay trái theo thế : ?oThôi sơn quyền ?o Tay trái xoè ra để tay đao chặn lấy tay phải. Hắn dùng 2 tay đánh lộn với nhau theo kiểu của Lão Ngoan Đồng dùng : ?o song thủ hỗ bác ?o ngày xưa. Hắn nói đó là tay trái : ?o chấn ?o . Nhưng rồi hắn tăng lực vào tay phải tiếp tục ấn thẳng về phía trước , tay trái không gạt đỡ được vì tay phải quá mạnh, tay phải vẫn đánh trúng đích đó là : Kungfu :? trườn ?o kình ?o của những người có nội lực thâm hậu . Khi tay phải của hắn vượt qua sự : ?o chấn ?o của tay trái đến sát người, thì người hắn lắc sang một bên né quyền đó , hắn nói : đó là dùng thân pháp để tránh ?o trườn kình ?o . Bất ngờ quyền tay phải quặt lại để củi chỏ hướng về phía thân vừa tránh sang. hắn nói : đó là ?olắc kình? dùng để phá sự né tránh của thân pháp .
    Cách lấy ví dụ hai tay đấu với nhau của hắn vừa hay vừa lạ mắt. Twww mới chỉ nhìn qua một lần nên chưa lĩnh ngộ được. Bèn bảo hắn thực hiện lại. Hắn nói vừa rồi đó chỉ là : ?~ hình của quyền ?o bây giờ tôi sẽ thêm một chút nội công vào cậu sẽ thấy hiệu quả khác. Hắn bảo twww quay lại nhìn vào cây hoa giấy cách đó gần chục mét. Twww nhìn cây hoa giấy và thấy cả đôi trai gái đang đứng dưới bóng cây tâm sự.
    Bệnh diện thư sinh HB bèn vận công lên tay phải đánh ra ?othôi sơn quyền? miệng đọc khẩu quyết ?o Thu phong lạc diệp ?o ( ngọn gió thu quét sạch lá vàng ). Đây là một trong những chiêu khai cuộc trong bộ chưởng pháp : ? trêu hoa ghẹo nguyệt ?o của hắn. . Hai tay của hắn liên tục ?oKình? rồi ?ochấn rồi lắc ?o tạo nên một kình lực mạnh đến nỗi
    ? Ối !./...
    [​IMG]
    ..người đẹp mặc váy trắng đăng đứng cách xa đến gần chục mét kêu thấy thanh rồi đồng thời hai tay chộp vội lấy chiếc váy đang bị gió do chưởng lực của HB đánh thổi bay cao lên đến tận ngực. Những bông hoa giấy trắng đỏ bị gió thổi bung ra rụng xuống dính vào mái tóc của nàng Nàng khá thẹn và hơi đỏ mặt vì đang đứng trước bạn trai.Nàng nói để chữa thẹn :
    ?o Gió mùa về chắc trời săp thu rồi anh nhỉ!? Cậu bạn trai không nói gì, đưa tay lên gỡ từng cánh hoa dính vào trên mái tóc và bờ vai của nàng. Rồi hai người mắt chớp chớp nhìn nhau tình tứ.
    Twww thấy vậy liền quay mặt đi vì có thể họ sắp làm một điều gì đó lãng mạn . Quay lại thì thấy HB đang tròn mắt ngắm nhìn hắn lẩm bẩm : ?o có võ công lợi thế đấy.. hí hí hí ?o cười tít mắt, hai con mẳt híp lại như một đường chỉ thẳng ngang, rồi lại xuýt xoa: "chân thẳng quá !" Nếu cho mình đào tạo dancing thì tuyệt ! ? chẹp chẹp.

    (Còn nữa )
    Được thewaywewere sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 11/09/2009
  9. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    hjhj.....ko đủ kiên nhẫn để đọc hết mấy chương truyện trưởng của các đại ca này.
    bái phục ...bái phục....
  10. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    ( Trích dẫn phần sẽ viết )
    ..................... Twww bước đến trước một cánh cổng lớn bằng sắt, hai bên là bức tường đá . Chàng đang băn khăn không biết vào bằng cách nào thì đột nhiên cánh cổng tự động mở mà không cần có người! nhìn vào bên trong thì thấy một thiếu nữ xinh xắn mặc bộ đồ màu trắng, hai bím tóc buộc hai bên trông gọn gàng, tuổi cũng chừng độ 16 , 17 tuổi.Vị tiểu cô nương đó đi chân đất, bước thoăn thoắt trên con đường gồ ghề đầy những sỏi và đá cuội , thoáng cái đã đến chỗ Twww đứng. Chàng chưa kịp hỏi thì Cô gaí chân đất đã nói :
    _Xin mời thí chủ vào, Thần Ni đã đợi thí chủ mấy ngày rồi
    _Twww Thoáng ngạc nhiên vì chàng từ ngàn dặm xa xôi đến đây lần đầu tiên,Trước đó cũng không hề alô, I meo , hay mét xen zơ gì mà vị thần Ni lại biết được thì quả thực không hề tầm thường.Twww bèn theo chân cô gái chân đất tiến vào bên trong, qua cánh cổng sắt là con đường được lát bằng sỏi và đá ong, hai bên trồng rất nhiều loại hoa, các loài địa phong lan, đỗ quyên , cúc mâm xôi, trúc nhật , lộc vừng, có cả non bộ và suối nhân tạo,bên trên là một cây cầu bằng xi măng bê tông cốt thép làm giả cầu tre sơn màu xanh, phía dưới là đàn cá chép cảnh, cá kiếm và bảy màu lấp loáng sau những mảng dong rêu xanh. Cảnh vật thật là sơn thuỷ hữu tình vô cùng, rất hợp với phong thuỷ. Tiếng chim kêu, vượn hót líu la líu lo ?Trong một bụi mận gai có con chim sẻ đang gắp từng cọng rơm vàng làm tổ, thấy twww đi đến nó giật mình bay lên cao tung đôi cánh màu nâu sẫm.
    Đang mải ngắm cảnh thì bỗng đâu ở lầu cao phía trước có tiếng chuông ngân lên cùng với một giọng đọc thơ.
    Thơ rằng:
    Phong cấp thiên cao viên khiếu ai
    Chử thanh xa bạch điểu phi hồi
    Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ
    Bất tận trường giang cổn cổn lai ! (1)
    Twww luận mãi mà không hiểu được thơ đó có ý gì, chỉ thấy giọng đọc thơ rất trong trẻo âm vang, phong cách tao nhã ?
    .................................................
    Vậy tại sao Twww lại phải ngàn dặm xa xôi đến gặp vị thần Ni này làm gỉ?Lành dữ thế nào chưa biết? Vị thần Ni này là ai ? bà ta có những pháp thuật gì ?
    Tuần tới : đón đọc phần tiếp theo :
    ?oHứng chí khoe võ thuật Bệnh diện hen săm luận võ công của Lý Tiểu Long
    Truyền Thuyết về thần Ni Đinh Vô Vi được hé lộ ?o

Chia sẻ trang này