1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN CHƯỞNG.....DANCING (nhiều hồi nhiều tác giả)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Phần 5 : Hứng chí khoe võ thuật - HB luận võ công Lý Tiểu Long
    Bệnh diện Hen săm khoái trí khi kình lực của hắn phát ra làm bay váy của người đẹp. Ngắm nàng hồi lâu rồi hắn quay lại nói tiếp:
    Hắn hỏi : _ Cậu có xem phim về : ?o Huyền thoại Lý Tiểu Long ?o trên kênh H1 lúc 17h30 không?
    _ Có, thỉnh thoảng cũng xem, nhưng tôi cũng thấy đánh đấm ùỳnh uỳnh giống các phim khác thôi.Mà trông không có kỹ xảo nên không hấp dẫn như mấy phim của Lý Liên Kiệt đóng. Twww đáp
    _Nếu cậu biết võ công thì cậu mới thấy hay vì nó có tính thật!
    Bruce Lee sáng lập ra môn võ lấy tên là ?o Jeet Kuen Do ?o dịch không chính xác lắm sang tiếng Việt là : Triệt Quyền Đạo. Nếu đúng phải gọi là ?o Tiệt quyền đạo ?o .
    Lý Tiểu Long cũng phát triển môn võ này từ các nguyên lý : ?o Tỳ , án , Trấn , Triệt ?o . Nhưng họ Lý lại nhấn mạnh đến phần ?oTriệt ?o.Triệt quyền đạo? cũng dựa trên hai nguyên lý : ?o Triệt đầu quyền ?o nghĩa là chặn đòn đánh của đối phương từ gốc,và ?o Tiếp vĩ quyền ?o nghĩa là xuất thủ tiếp quyền của đối phương. ?o Vĩ ?oở đây có nghĩa là cái đuôi.
    Rồi họ Lý lại kết hợp lấy tinh hoa của các môn võ khác như : karate, taekwondo, quyền anh, nhu đạo. thể dục hình thể ?để tạo nên một loại kungfu có tính đơn giản hoá mà hiệu quả cao.
    Twww nghe xong bèn hỏi :
    _Vậy thì nó là một sáng tạo mới về triết lý võ thuật ! Nó khác với các loại võ cổ truyền từ mấy ngàn năm nay của trung hoa ah?
    Bệnh diện hen săm trả lời giọng hắn chậm dãi :
    Không - ?o Triệt quyền đạo ?o của Lý Tiểu Long không phải là cái gì đó mới mẻ, chỉ là sự phát triển dựa trên các nguyên lý võ thuật Trung Hoa cổ điển. Họ Lý muốn nói rằng các nguyên lý triết học trong võ thuật Trung Hoa như : Âm ?" Dương, Cương ?" Nhu , Hư - Thực, Động ?"Tĩnh và các hình thái quyền pháp ( các chiêu thức, chiêu số ) chỉ là lột tả ý niệm sống động nào đó của quyền thuật. Do vậy Lý đã đưa ra khái niệm về triết học của sự vận động : ?o philosophy in motion ?o.Nghĩa là các quyền pháp luôn biến hoá , vận động không theo một quy tắc khuôn thước nào. Đó cũng chính là tư tưởng ?o Không câu chấp, không câu nệ và vạn pháp hư không? trong triết lý thiền tông phật giáo có từ lâu đời của trung hoa.
    Như vậy người mới học võ công thì ban đầu tập ở lớp cơ bản, đến khi học lên các lớp nâng cao , lớp chuyên đề rồi thì thiên biến vạn hoá như lớp ?ocuồng ?o chẳng hạn. :D , Mọi chuyển động bất kỳ của cơ thể cũng trở thành những chiêu thức ( techniques)như giun khoắng dế trùn hoặc như rồng bay phượng múa, cũng như các phương án phòng thủ tấn công hay phản công đối phương hữu hiệu. Thành thế nào thì còn tuỳ vào người học!
    Ồ thì ra là như vậy ! Twww ngạc nhiên nói , không ngờ bệnh diện bây bi lại có kiến thức uyên bác về võ thuật như vậy.Thảo nào hắn được nhiều hot girl thích đến nỗi viết tên hắn vào ngực :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một chiêu trong chưởng pháp : ?o trêu hoa ghẹo nguyệt ?o của hắn mà có thể làm tung váy của người đẹp cách đó cả chục mét thì chắc không phải tầm thường rồi. Chàng nghĩ bụng : Nhưng nếu chỉ học có vậy thì võ công sẽ bị trùng lặp, chàng muốn một loại võ công khác đi một chút bèn hỏi :
    _Thế theo cậu thì ngoài môn ?o trườn kình ghẹo hoa ?o cậu vừa thi triển còn có môn nào hiệu quả hơn khi thể hiện ra các chị em đều thán phục không?
    _ Có đấy HB đáp . Trong các loại kungfu thì quyền cước chỉ là những loại võ công sơ đẳng cho bất kỳ ai mới tập. Nếu cậu muốn học đến tuyệt đỉnh kungfu mà hiệu quả hơn cả loại quyền tôi vừa thi triển thì phải học về : ?o cầm nã thủ ?o vì chỉ có cao thủ mới có thể thi triển được các loại võ công này.
    _ Vậy học xong các môn đó thì mất bao lâu? Twww băn khoăn
    _ Nhanh thì dăm bảy năm mà chậm thì chục năm cũng tuỳ ngưòi.
    _ Lâu quá ! tôi không theo đuợc. có môn nào mà vài tháng là thành cao thủ đc không?
    HB nghe xong thì biết Twww không thể luyện võ được nên hắn cười mà trêu rằng :
    _ Cậu nên học một loại mà tôi biết nó rất nhanh đạt được kết quả như ý đó là môn : ?o bóp đào cầm nã trảo ?o một trong nhưng môn nổi tiếng của võ sư la tí nồ đan linh tinh .
    Twww bèn xin địa chỉ, số điện thoại cũng như i meo của latí nồ nhưng HB không biết vì võ sư này hành tung rất huyền bí giang hồ rất ít khi gặp mặt : ?ođi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng ?o kiểu như bộ đội Trường Sơn của mình ngày xưa.
    Bệnh diện hen săm bèn bảo bây giờ phải đến gặp :?Thần ní Đinh vô vi ?o vị thần ni này trên thông thiên văn dưới tường địa lý, di dỉ dì di cái gì cũng biết . May ra bà sẽ chỉ chỗ cho cậu chỗ của la tí nồ đan linh tinh được đấy!
    Twww tò mò hỏi :
    _ Lai lịch của vị thần Ni đó là người thế nào?
    ....
  2. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo : Truyền thuyết về Thần Ni Đinh Vô Vi được hé lộ :
    Twww tò mò hỏi :
    _ Lai lịch của vị thần Ni đó là người thế nào?
    HB Trả lời :
    Thần Ni Đinh Vô Vi tên thật là Đinh Lan Hương ,sinh ra ở Tung Sơn Hà Nam cổ nhuế Hà Nội, hiện đang tu luyện ở hai ếch động. Có khả năng bói toán hiểu thấu mọi truyện,trên thông thiên văn dưới tường địa bàn, đã tu luyện được thuật hồi xuân thanh nữ nên tuy đã trên trăm tuổi nhưng trông mơn mởn như chỉ đôi mươi thôi! ?chẹp chep. HB chép miệng rồi nói tiếp, mắt hắn mơ màng như đang kể về một huyền thoại thời kỳ xa xăm : ?ooăn ắp pon a thai mờ ?o : Giọng hắn chậm dãi trầm ngâm :
    _ Khoảng hơn một trăm năm về trước ở một làng nhỏ Tung Sơn thánh địa võ lâm truyền Kỳ, hai vợ chồng ông giáo già hiền lành phúc hậu Đinh Vô Vị tuổi đã ngoaị ngũ tuần mà vẫn không có được mụn con nào. Có người mách bảo bèn đi khấn vái các nơi ?ít lâu sau mới sinh đặng một cô con gái trông rất xinh xắn. Hai vợ chồng lấy làm mừng lắm ngày ngày ông giáo đi dạy học quanh làng còn vợ ở nhà làm vườn và nuôi con khôn lớn. Chỉ có điều lạ là cô con gái đó từ khi sinh ra rất ít nói cười và hay thì thầm điều gì đó một mình . Lúc nào trông cũng ngu ngơ , miệng lẩm nhẩm như đọc thơ, trình dance thuộc loại amater , mắt nhìn giống quả mơ ôi ! sao to thế ...!
    Vì vậy dân làng quen gọi là Hương ba ngơ hoặc gọi là : " Loner and Wanderer " ( Người cô đơn và thường đi một mình ) .Từ đầu đến cuối làng hỏi qua một cái từ già trẻ gái trai ai ai cũng biết.
    Đến năm 11 tuổi, Vào một buổi chiều sầm sì , buổi chiều có những tia chớp giật nhì nhằng như những cánh tay gân guốc lẩn khuất sau những cụm mây hồng đang cuộn vào nhau như hôm nay. Theo thói quen thường lệ, Hương ba ngơ một mình ra suối tắm mát . Lúc đó dân làng đang vội vã về vì trời sắp mưa nên không ai để ý. Nàng tung tăng ngâm mình trong dòng suối mát mẻ trong xanh, bên trên một đoạn, phía đầu nguồn suối chỉ có bọn trẻ cũng đang vội vã tắm rửa cho lũ trâu vì trời sắp mưa. Chợt nghe tiếng Đinh Lan Hương kêu cứu chúng lùa trâu xuống phía dưới nơi Nàng đang bơi lóp ngóp vì sặc nước! mọi người rìu Nàng về nhà , nàng bất tỉnh mê man đến sáng hôm sau mới dạy. Từ hôm bị sặc nước trong xanh ở suối Trâu Đầm đến giờ nàng trở nên có khả năng kỳ lạ, có khả năng tiên đoán được rất nhiều chuyện. Rất nhiều người đã đến nhờ bà xem quả cho và đã có được những kết quả như mong muốn.
    Twww nghe xong nghĩ bụng : Sao truyền thuyết này na ná giống như bà già mù Vanga bị bão cát thổi bay và Phan Thị Bích Hằng bị chó dại cắn mà không chết sau đó đều có được những khả năng tiên đoán kỳ lạ. Nay Đinh Lan Hương cũng có khẳ năng tiên đoán nhờ bị sặc nước suối Trâu Đầm. Thì cũng có sự tương đồng. Rồi chàng tò mò hỏi tiếp :
    _ Thế Thần Ni đó đã tiên đoán được những việc gì ?
    Bệnh diện Hen săm kể :
    Có một người cùng làng hiền lành lương thiện làm nghề lái xe ô tô. Làm việc rất chăm chỉ mà chẳng đủ ăn do ông ta số rất đen. Hề lái xe đi đâu hoặc làm gì là luôn bị công an phạt. Mặc dù lái xe rất cẩn thận mà cũng bị phạt. Lúc thì quên giấy tờ, lúc thì quên không bật đèn , lúc thì đèn xi nhan cháy nên bị phạt? toàn những lý do không đáng có nhưng điều đó luôn rơi vào ông ta. Có người mách ông đến thần Ni làm lễ . Khi nghe xong truyện thần Ni mới hỏi: Ngươi tên gì ? ông lái xe trả lời : Tôi họ Vi tên là Văn Phạm . Thần Ni nghe xong liền cười rồi nói :
    Nay ta có cách này làm cho người hết đen . Đó là người hãy thay chữ ?ovăn? thành chữ ?obất? là mọi sự phiền nhiễu đều qua khỏi. Tên người giờ là Vi bất Phạm thì sẽ không có vấn đề gì. Quả nhiên từ ngày đổi tên người lái xe đó không hề bị công an phạt nữa.
    Truyện thần kì tương tự thứ 2: cũng đến với một thương gia giàu có mới mở công ty buôn bán tạp hoá. Lấy Tên công ty : Công Ty THHH Lỗ bất lãi . Làm ăn không được bao lâu thì đến bên bờ vực của sự phá sản . Bèn đến nhờ Thần Ni Đinh Vô Vi gieo cho một quẻ . ThầnNi nói về đổi tên công ty thành Lãi bất lỗ như vậy làm ăn khá giả. Quả nhiên một thời gian sau công ty đã trả được hết nợ mà mở được thêm nhiều chi nhánh khác.
    Truyện thần kì thứ 3: là chuyện đối với một võ sư cao thủ võ lâm tên Hải Anh muốn đến Trung Nguyên tranh tài nhưng nghe nói ở Trung Nguyên có nhiều cao thủ lắm nên anh chàng này cũng hơi lo lo bèn sắm lễ rất hậu đến thần Ni xin bói quẻ xem thế nào. Thần Ni hỏi :
    _ Ngươi tên gì
    _ Haỉ anh cất giọng oang oang công lực rất cao nói :
    Taị hạ tên Hải Anh.
    _ Vậy người sinh năm bao nhiêu?
    _ Tại hạ sinh năm 1978
    Thần Ni nghe vậy liền giờ bàn tay lên bấm bấm như kiểu đang cộng trừ nhân chia cái gì đó rồi nói. Nếu vậy thì lần nãy ra Trung Nguyên thi võ người thế nào cũng thất bại.
    - Xin hỏi tại sao lại như vậy vì Võ Sư Hải Anh luôn rất tin tưởng vào Kungfu của mình rất chi là cao cường.
    - Thần Ni chậm dãi nói : Ngươi sinh năm 1978 mệnh là Thiên thượng Hoả , Mà tên người là Hải anh nghĩa là Nước. Nước gặp lửa thì xung khắc nhau nên lần này người đi thí võ thảm bại là điều khó tránh khỏi.
    _ Võ sư Hải Anh nghe nói lấy làm buồn chán liền xin thần Ni xem có cách nào để thay đổi điều đó không.
    Thần Ni nói : Giờ chỉ còn một cách . Người đổi tên thành Chí Anh. Tên này hợp với mệnh Hoả của người nghĩa là : ?o Ngọn lửa thắp lên ý chí loé sáng ?o ngươi theo nhời ta dặn thì sẽ được toại nguyện.
    Quả nhiên ít lâu sau Chí Anh đi tham gia giải nào cũng trở thành vô địch cho dù đó không phải là sở trường.
    Twww nghe kể về thần Ni nhiều phép màu nhiệm như vậy thì phấn khích vô cùng . Chàng quyết tâm đến gặp Đinh Vô Vi ngay. Bèn cáo từ Bệnh diện hen săm mà ra về , chuẩn bị sáng sớm hôm sau khăn khói lên đường.
    Thế mới có thơ rằng
    Người từ Hà Nội lên đường
    Giữa mùa sương khói Tung Sơn xuôi dòng
    Cánh buồm đã khuất bầu không
    Trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời.
    Chưa biết Twww đi chuyến này lành dữ ra sao, gặp những chuyện kỳ bí thế nào xem hồi sao sẽ rõ.
    .................................................
    Hồi tiếp theo
    ?oCậy sức khoẻ Tiêu Vĩnh Long thua trăm bạc
    Luận võ công Quách Hoa Quế hạ Khách Võ Tòng?
  3. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hồi 6
    ?oCậy sức khoẻ Tiêu Vĩnh Long thua trăm bạc
    Luận võ công Quách Hoa Quế hạ Khách Võ Tòng
    ?
    Sáng sớm hôm sau, Twww lên thuyền xuôi bến nhằm hướng Tung Son thánh địa võ lâm thẳng tiến. Thời gian thấm thoát lênh đênh trên sông nước cũng được khá lâu. Vào một buổi sáng tinh mơ thuyền của chàng cập bến đến một nơi, hai bên bờ trồng rất nhiều cây liễu rủ trông khá đẹp mắt, nhiều người đang tập thể dục đi bộ , chạy bộ , , mà ai nấy đều bịt khẩu trang. Hỏi ra mới biết đây là địa bàn thuộc Câù Giấy quận còn con sông này mang tên Tô Lịch giang.Twww lên bờ dảo bước trên con phố tấp nập tìm một nơi để nghỉ chân. Các hàng quán mọc san sát nhau, bọn tiểu nhị chạy ra đon đả mời chào . Có một quán rộng dãi thoáng mát nên chàng vào đó .Trên cửa quán có ghi 5 chữ : ?oĐai U đại tửu lầu? . Vào trong thấy có nhiều người xếp thành từng nhóm , nhìn qua trang phục thì đây hẳn là dân giang hồ thuộc các môn phái võ lâm khác nhau. Ở giữa là một khoảng trống rộng , có một võ đài, sàn được lát bằng gỗ rộng chừng 10m 2 .Loại gỗ lát sàn khá xịn nhập khẩu nguyên tấm từ Đức về giá 500k /m2 . Có treo biển quảng cáo chiều nay sẽ có một màn biểu diễn đặc sắc của một cao thủ võ thuật Võ Tòng Bán Kải nhân dịp mùa Noel, năm mới . Twww chọn một nơi để nghỉ chân- một chiếc bàn ăn hình chữ nhật quay mặt ra phía sông, có mái tre làm bằng lá cọ , ở giữa có cột gỗ to, hình cây nấm. Chàng gọi vài món yêu thích, ăn xong ..thì đã quá trưa, Bèn gọi một ly nâu đá rồi ngồi nhâm nhi ngắm cảnh đợi chờ.
    Lúc sau khi ánh nắng đã ngả sang chiều , chiều dần dần lên cao, kéo lê từng vạt nắng thẽo thượt chạy dài về phía chân trời ?
    ?Chiều rồi!
    Chiều rồi. Dòng nước quên trôi.
    Những con đỏ nhỏ ngủ vùi triền sông.
    Chiều rồi. Tím thẫm mênh mông.
    Một tiếng cá quẫy giữa đồng lúa xanh.
    Chiều rồi. Đôi cánh vỗ nhanh,
    Đàn có trắng liệng, đậu nhành mù u.
    Chiều rồi. Chiều nhẹ như ru.
    Ngủ ngoan em nhé, chiều thu giữa chiều
    ( 1)
    Những tia nắng chiều ngả vàng, bám thành từng mảng vàng óng mượt vào mái lá nơi Twww ngồi . Gió lùa vào làm tiếng lá cựa vào nhau kêu sột soạt. Lá rung rinh vì gió, rồi bất chợt rũ mình hất nắng vàng xuống đất, nắng như choàng tỉnh ngủ rồi vội vã co chân chạy theo bầy đàn rút dần lên cao về phía chân trời . Khung cảnh thật là đẹp là thơ mộng nó toát lên cái tĩnh lặng, yên lành và trù phú của một miền quê thanh bình. Con sông chảy uốn lượn với những khúc quanh tạo nên hai bên bờ phù xa màu mỡ , những con đò nhỏ lững lờ trôi trên dòng sông . Con gái của vùng này rất giỏi đi thuyền. Họ thường có nước da trắng hồng, tiếng cười giòn tan theo làn nước .Trang phục thường mặc của họ là những chiếc áo bà ba màu nâu, đen làm bằng lụa mỏng bó sát thân tóat lên một cơ thể trẻ trung , ngực căng tròn như cánh buồn căng lên vì gió mới . Hai tay nhẹ nhàng như đưa đẩy xe hàng làm con thuyền lướt nhẹ trên mặt sóng. Đầu đội những chiếc nón lá trắng muốt với quai bằng vải mềm nhiều màu sắc. Có cô còn quàng thêm những chiếc khăn vải quàng sau gáy chảy dọc xuống ngực xuôi theo mái tóc buông xõa làm làn gió cứ ngẩn ngơ,vương vấn quấn quýt trêu đùa thổi bay lấp láy ngang bên mặt che mất cặp má cứ hây hây hồng .
    Không gian tĩnh lặng bất chợt bị phá bĩnh bởi một tiếng nói chót chang :
    Tránh đường , tránh đường nào !
    Mọi người nhìn về phía đó thì thấy một nhóm 3 người . Đi đầu là một người lùn thân hình béo tròn như quả dưa gang, võ công có vẻ khá lắm, trông bề ngoài khá hùng tráng chỉ có điều giọng nói của hắn hơi the thé như các hoạn quan trong cung cấm nên mọi người gọi hắn là Thạch công công.
    Người đi sau cùng trông có vẻ già nhất nhưng điệu bộ đi đứng lại nhún nhảy trông rất Xì Teen!? hắn có cặp mắt vằn lên những tia máu đỏ ,đảo qua đảo lại láo liên,da mặt ngăn đen và dày cộp , bước chân đi cứ lao đầu về phía trước , chân tay nổi lên những đường gân rắn chắc . Chẳng ai khác đó chính là LatoSiteen ong đất.Một chuyên gia chạy vặt và dạy basic.
    Đi giữa là một vị đại hán thân hình to lớn, lực lưỡng béo tốt , da ngăm đen mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình kiều các võ Sumô của Nhật Bản . Chân đi đôi guốc mộc loẹt quẹt trông khoẻ vô cùng, thần khí khiếp người .Twww mới đoán vị đại hán to béo kia chính là Võ Tòng Khách đến đây để biểu diễn Kungfu và là nhân vật chính của buổi biểu diễn hôm nay.Hắn đã biểu diễn khá nhiều lần nên các truyện chưởng khác có ghi lại những lần xuất hiện trước của Võ Tòng Bán Kải như sau :
    ?oTiếng bước chân chầm chậm rồi rõ dần. Liền đó một nhân vật rẽ đám đông bước ra. Dáng đi khoan thai, phong thái phiêu dật, cao to vạm vỡ như cột đình (hơi cháyẹp lép, chẳng có vẻ gì là cao thủ, nhưng thần khí khiếp người, ai trông cũng ngán. Nhân vật vừa xuất hiện cất tiếng ngâm:
    - Vô ảnh vô hình vô tông khách
    Hữu pháp hữu thức hữu không môn
    (Tạm dịch:
    Không ảnh không hình, không tông tích
    Có chiêu, có thức, có như không)
    Vô Tông Khách đích thị là tại hạ. Hôm nay thấy quần hùng vui vẻ quá, tính tôi lại ham náo nhiệt, nên mới mạo muội chen vô đây
    ?
    Ba người ngạo nghễ xô đẩy bước vào võ đài .Thạch công công với tư cách là MC liền cất giọng the thé phát biểu :
    Hôm nay, võ sư Võ Tòng Bán Kải sẽ biểu diễn một tiết mục hết sức đặc sắc - một môn võ công danh chấn giang hồ. đó là? Dịch - Cân - Kinh?!!!
    Ba chữ ?o dich cân kinh ?o vừa được thốt ra thì ở quần hùng xôn xao bàn tán ngạc nhiên vì đây là môn nội công đã thất truyền từ lâu.Xin mời Võ sư bước ra giữa khán đài :
    Không để Thạch công công giới thiệu xong , Võ Tòng Bán Kải đã huỳnh huỵnh bước vào khán đài, Hai chân to như cột đình bước từng bước huỳnh huỵch nặng nề, làm cho những tấm ván gỗ lát kêu cọt kẹt tưởng chừng như sắp nứt. Nếu không phải là gỗ loại xịn thì chắc đã không chịu nổi sức nặng đó !Hắn vòng tay thi lễ với quần hùng rất với vẻ mặt vênh vô đối nhưng miệng vẫn thốt ra những lời hết sức khiên tồn :
    . Sau đây tại hạ xin được trình diễn môn Kungfu này, ?o có gì sai sót xin các cao nhân chỉ điểm ?o!
    Thạch công công cất giọng the thé :
    Màn biểu diễn bắt đầu!
    ........................................................
    (1) thơ HNhu
  4. motnguoicodon

    motnguoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    bác này có năng khiếu viết truyện chưởng quá. Chuyển qua tiên hiệp đi bác. bi giờ là thời của tiên hiệp
  5. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đúng là " nhà văn nói láo, nhà báo tán phét", mà bạn SuperDance Chat chưa làm nhà văn mà tán phét kinh quá. Tưởng dùng nik SDC để tán phét chứ ai dùng cái nik này, hỏng cả độ lãng mạn và đẹp đẽ của tên bài hát. Thật kinh.
    Đề nghị bỏ ngay tên tớ trong truyện thập cẩm của bạn ra nhé.
    Mình vốn chua ghét truyện chưởng. Mình không cần đc PR đâu. SỢ quá.
  6. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hi lan Hương:
    Thần Ni là một nhân vật với rất nhiều ưu điểm và làm Twww tốn giấy mực nhất trong tập truyện vui này .
    Nếu có mượn thì Twww chỉ mượn cái tên thôi. Chứ Lan Hương thì sao giỏi bằng Thần Ni được.
    Mà Twww đã nói là không khuyến khích các bạn nữ vô đọc rồi ! ...bb
  7. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Sau một thời gian tu luỵện được tuyệt thế võ công mang tên "Lục mạch thần cước salsa for man"

    1) Jump , turn and Drag
    2) Hop and Fast point
    3) Drop the needle
    4) Grapevine to jump and twist
    5) Three 8's
    6)Rogelio step


    Twww được sư phụ
    Moreno cho xuống núi với những lời dặn dò hết sức ân cần: " Nay đã đã truyền hết các tuyệt kỹ cho con. Con hãy theo đó mà luyện tập sẽ đạt được kết quả vô cùng to lớn. Thiên hạ này khó có ai sánh kịp! [:D] Khi con hành tẩu giang hồ cần hết sức cẩn trọng , giang hồ hiểm ác , lắm mưu nhiều kế tranh đoạt lợi danh bằng những thủ đoạn nhỏ nhặt bởi các trí thông minh vụn vặt ... Con cần giữ cái tâm sáng như gương. Đừng để bị nhiễu sóng bởi những điều đó . Làm việc giúp đời , giúp người không hẹn với cái tâm mình là được. "
    Twww nghe xong không cầm nổi nước mắt , chàng quì lạy ân sư rồi tay nải, ba lô, túi du lịch, laptop, mobile, áo mưa, áo chống nắng, giày dance, mũ bảo hiểm ... xuống núi.

    Rogelio đưa tay lên bấm quẻ, ông thở dài lo lắng. Ông biết đệ tử iu của ông chuyến này đi lành ít dữ nhiều , chỉ hi vọng nó giữ được cái phẩm chất tốt đẹp vốn có trước những thử thách mới. Trước khi đi ông đã chuẩn bị cho nó 2 đĩa xôi gạo nếp cái hoa vàng, một con gà mái già ướp lá chanh rang muối. 10 quả trứng vịt lộn, 3 hộp bánh chocopie, vài lon bò húc và 5 hộp dutch lady socola. Ông sợ hắn đói ông yêu hắn như con ruột vậy :))


    Lúc ấy thời tiết đang cuối hạ, cái oi nồng của áp thấp nhiệt đới vào mùa hè , rồi cái lành lạnh êm ái thấm thía làn da vào lúc tối . Khiến cho nhiệt độ cơ thể phải thích nghi với sự thay đổi đột ngột ấy.Twww đi đường đã được mấy hôm. Chàng dừng tìm chỗ nghỉ ngơ.Thấy hơi mệt chàng liền ngồi xếp bằng tròn vận khí điều hoà cơ thể. Môn nội công tâm pháp nảy quả là thần diệu chỉ một thoáng là chàng lại lấy lại nguồn năng lượng dồi dào vốn có của mình. Hai đại mạch nhâm đốc tượng trưng cho 2 thái cực Âm và Dương. Nếu Nhâm thắng Đốc thì huyết áp thấp còn Đốc thắng Nhâm thì huyết áp cao. Twww vân chân khí tĩnh tâm cảm giác như cơ thể chính là cả vũ trụ bao la cần cảm nhận. Chàng điều khí cho mạch Nhâm thông suốt từ Thừa Tương đến Hội Âm, rồi nối liền với mạch Đốc chạy dọc sống lưng từ Trường Cường đền môi trên. Đầu lưỡi chạm vào Long Tuyền để nối Nhâm Đốc. Kinh mạch bắt đầu lưu chuyển trơn tru. Được 36 vòng như vậy thì thấy cơ thể khoan khoái, những mệt mỏi của việc đường không còn nữa, trí lực, tâm lực cực kì tinh anh ...


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chiều tàn, nắng vàng cũng đã nhạt dần. con đường độc dạo dài tít mít, bụi cuốn bay mù mịt , hai bên đường là núi đá vôi nhọn hoắt như những con quái vật với hàm răng sắc nhọn chỉ trực nuốt lấy những con mồi bé nhỏ. Cảm giác quạnh quẽ cô đơn bao trùm. chàng nhớ đến sư phụ , nhớ đến những kỉ niệm thời xưa bỗng dưng hiện về. Những người quen, những kẻ địch , và cả những bóng hồng khét tiếng giờ này họ ra sao? Chàng phỏng đoán trong trí tưởng tượng của mình :



    Hồng thiên bình là cái tên đầu tiên chàng nghĩ đến : chắc nàng giờ này cũng đã luống tuổi, da dẻ đã không còn căng mịn, trẻ trung khoẻ khoắn bóng mượt như mấy em mèo87. Chưa kể nàng luyện võ công của tà giáo môn salsa vinatã thì còn hại đến đâu nữa! có lẽ trông nàng gầy và tiều tuỵ xanh xao. Bước nhảy không còn độ tung tẩy nữa rồi :-ss
    Các nhân vật khác như thần Ni đinh vô vi thì đúng là vô vị thật rồi chả có gì để viết , Sau mỗi vụ tắm suối nổi tiếng của nàng ở bãi " trâu đầm " đến nay nàng nói được mỗi một câu là " Kinh thật " chắc do sặc nước bẩn - thế là hết !:-??
    Võ Tòng Bán Kải (Benkai) xuất thân con nhà nông dân chuyên thâm canh rau cải bắp, tính tình thật thà chất phác, võ công thô thiển chỉ được cái có sức khoẻ, khí lực mạnh mẽ giờ cũng tuyệt tích giang hồ. Có lẽ hắn tự cảm thấy không còn phù hợp với trình độ phát triển như vũ bão của salsa kungfu hiện nay rồi chăng.?
    Trưởng tràng LatoXìteen (Latinsky)giờ đã có gia đình. Hắn là người có tiếng trăng hoa nhưng thực ra bản chất là rất yêu vợ chăm lo cho vợ con. Cái thời bão giá này hắn không còn là con ong đất đi châm chích nữa mà đã trở thành chú ong thợ chăm chỉ ngày mấy bận hô hào dạy võ công cho lũ trẻ nhỏ quanh làng kiếm tiền nuôi gia đình. Tuổi già với việc dạy võ quả là không phù hợp, những nếp nhăn đã hình thành trên khuôn mặt , mái tóc đã trở nên 2 màu , lốm đốm hoa dâm. Những giọt mồ hôi đổ xuống, giọng hắn nhiều khi lạc đi vì viêm họng hạt mãn tính. nhưng tinh thần thì có lẽ hắn còn chút gì phảng phất như hồi trẻ!
    Tiêu vĩnh long cũng chả có gì đặc sắc ở bất cứ khoản võ công gì nhưng hắn là kẻ khôn ngoan giờ đã tự vượt khó, để mở một võ đường nhỏ riêng biệt ỏ một ngôi làng nhỏ xa trung tâm. kể cũng là cố gắng đáng kể của đời hắn.


    Quách Hoa Quế - đó là cái tên vừa điêu vừa gian của ả ca kỹ của Đai U đại tửu lầu giờ không biết đang hò hét, sống chết nơi nào. Giọng ca thì chả có gì đặc biệt , dancing thì chưa từng hoặc học qua. Có lẽ ả vẫn đang trong tình trạng ế ẩm với cái tự kỉ ,mê mẩn tiền bạc và có xu hướng sống co mình!;))




    Màn đêm đã buông xuống tự bao giờ !

    Đêm nay trăng trốn đi đâu?
    Để cho trời đất một màu tối đen.
    Đang mải mê với những hoài niệm Twwww không để ý rằng mình đang bước vào một bãi đất rộng lớn, Cây cối rậm rạp , ẩm uớt. Có ảnh lửa bập bùng phía xa. Những bóng người lố nhỗ vây quanh đống lửa.

    Bất chớt có tiếng quát :

    " Em nhảy kiểu gì mà trông như con cá vàng thế hả !"
    Twww giật mình liên nấp sau một tảng đá quan sát thì thấy:





























  8. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    up!
  9. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    thời oanh liệt của anh em nay còn đâu.

Chia sẻ trang này