1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN CHƯỞNG.....DANCING (nhiều hồi nhiều tác giả)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Sorry, dày vừa mới bị bọn đánh giày cuỗm mất!!! Bác Mạnh Cường có hảo tâm thì chỉ chỗ cho Fin mua một đôi. Hôm nay đi dép lúc ra nhảy bị tụt giẫm phải chân Chipy liền bị cô nàng này cho ngay một chưởng vào ống đồng, về vẫn còn đau. Đề nghị Quốc Việt cho Băng vào vai phản diện đi, đánh đòn rất dã man!!
  2. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0

    Hồi này chưa biết tên ra sao, nhưng quý dzị vui lòng xem tiếp câu chuyện gay cấn này, đến kết cuộc sẽ biết:
    ... Lại nói trong lúc các đại cao thủ và các đại đại ... khác đang bàng hoàng vì chiêu Cửu khúc tưởng như thất truyền đã lâu nay lại tái hiện giang hồ. Chợt có một tiếng hắng giọng nghe rất nhỏ nhưng khiến cho một số người công lực hơi kém một chút nghe lùng bùng lỗ tai. Tuy không bị ảnh hưởng mấy nhưng 3T đại sư tưởng như sấm động ngang mày. Đại sư thầm nghĩ: Không biết cao thủ này trà trộn vào đây từ lúc nào. Công lực có vẻ nửa chính nửa tà, không biết là bạn hay thù. Chưởng môn Tiêu Dao Chỉ khoan thai bước ra vận công hỏi lớn:
    - Xin hỏi anh hùng phương nào giá lâm, hãy chường mặt ra đây cho bà con được diện kiến.
    Tiếng bước chân chầm chậm rồi rõ dần. Liền đó một nhân vật rẽ đám đông bước ra. Dáng đi khoan thai, phong thái phiêu dật, cao to vạm vỡ như cột đình (hơi cháyẹp lép, chẳng có vẻ gì là cao thủ, nhưng thần khí khiếp người, ai trông cũng ngán. Nhân vật vừa xuất hiện cất tiếng ngâm:
    - Vô ảnh vô hình vô tông khách
    Hữu pháp hữu thức hữu không môn
    (Tạm dịch:
    Không ảnh không hình, không tông tích
    Có chiêu, có thức, có như không)
    Vô Tông Khách đích thị là tại hạ. Hôm nay thấy quần hùng vui vẻ quá, tính tôi lại ham náo nhiệt, nên mới mạo muội chen vô đây. Xin bà con lượng thứ.
    Trong lúc Trình Bá Dương đang loay hoay lục lọi trí nhớ bất phàm của mình xem thằng cha mới xuất hiện là ai thì 3T đại sư nhanh trí khoanh tay nói:
    - Hoá ra là Vô Tông Khách các hạ, nghe danh các hạ đã lâu, nay mới hân hạnh được gặp mặt.
    Lời chưa dứt chợt đại sư mắt hoa lên một cái đã thấy Vô Tông Khách hiện ra trước mặt, tay đưa một thế trảm vô cùng ác liệt ngay cần cổ của mình. Tiếng tay xé gió rào rào lạnh người, những người đứng gần thấy mặt xót như dao cắt. 3T đại sư thất kinh nhưng phản ứng thất thần, à quên xuất thần bằng một thế Chacha Triển xí lật người nửa vòng, tuy tránh khỏi nhưng thân trên hơi loạng choạng bật lùi ba bước, miếng bắn ra một câu chửi thề: "Trời ạ, Đả Ngưu (Paso) Khởi Thế". Thực ra đại sư định sử một thế Swing Van Bát Bộ nhưng do quá vội vàng nên nhầm sang thế này. Thấy bàn tay mình đi vào khoảng không một cách trơ trẽn nhưng Vô Tông Khách chẳng hề bối rối, hạ thấp tay xuống bàn tay đang đi với tốc độ cực nhanh chợt dừng phắt lại, đôi chân bắn ngang sang trái ba bước - bộ pháp tựa như nước chảy mây trôi, bàn tay trái lại nhẹ nhàng đưa tới với một bộ điệu vô cùng ân cần về phía Tiểu 3T (Tên gọi ở nhà là Chítbé). Giọng nói của Vô Tông Khách cất lên ngạo nghễ:
    - Tại hạ nghe danh tài bộ của cô nương vang dội khắp giang hồ, liệu hôm nay có thể chỉ giáo cho tại hạ đôi đường Đả ngưu thần chưởng được chăng.
    Tiểu 3T cô nương vẫn đang bàng hoàng vì trong tích tắc Vô Tông Khách đã thi triển ba môn võ công một lúc: Một thế trảm của Đả ngưu để dọn đường, kết hợp với bộ pháp Chacha hoành thế và cuối cùng là Rhumba chưởng. Cùng với suy nghĩ của Tiểu 3T quần hào ai cũng tưởng Vô Tông Khách sẽ khiêu chiến bằng môn Rhumba chưởng với 3T đại sư, hoá ra lại thách đấu Đả ngưu thần quyền với biểu muội của 3T đại sư. Vốn tính quật cường, vả lại tự tin vào tài nghệ của mình Tiểu 3 T cô nương cũng mạnh dạn đứng lên đi lên đối diện Vô Tông Khách. Bốn mắt giao nhau toé lửa, tiếng nhạc vang lên ầm ầm nhưng tịnh không có một tiếng hò reo, hắt xì hay sổ mũi. Không khí nặng nề như sắp nổi cơn giông. Ai cũng nín thở chờ một cuộc tranh hùng trời long đất lở. ĐÚng lúc nín thở không nổi thì chợt nghe một tiếng cốp như tiếng truỳ sắt đập vào tảng đá, rồi Vô Tông Khách nắm lấy tay Tiểu 3T kéo đi với một tốc độ không tưởng. Hoá ra Vô Tông Khách đã giẫm mạnh xuống sàn mở màn cho cuộc thư hùng. Quần hào rú lên cùng với hơi thở hắt ra: Paso quái chưởng. Thì ra cách thức ra đòn của Vô Tông Khách đúng là Đả ngưu thần quyền, nhưng hình thái thì lại là Paso quái chưởng, một môn võ công cực kỳ bá đạo có từ thời Tây Bán Nhà. Không hiểu vì sao Vô Tông Khách lại học được. Trên vũ đài cặp Tiểu 3T và Vô Tông Khách vẫn đang giao chiến kịch liệt, tiểu 3T quyết chí tiêu diệt đối phương nên ra toàn những chiêu sát thủ, đôi mắt gườm gườm sắp ăn tươi nuốt sống Vô Tông Khách. Trên môi Vô Tông Khách vẫn tủm tỉm một nụ cười cầu tài trông cực kỳ khó hiểu, không biết là hắn đang nghĩ gì trong đầu. Quần hào chỉ thấy hai cái bóng mờ xoắn xuýt lấy nhau, không phân biệt được là ai với ai nữa. 3T đại sư gật gù nói với chưởng môn Tiêu Dao Chỉ:
    - Ta thấy tên này võ công thật quái dị, nhìn qua thì như là các thế cơ bản của Hữu Nghị Cung của vợ chồng Hải Để Thu Ba (Hải - Thu), nhưng đường lối lại hơi khác, kình khí phát ra theo chiều hướng khó đoán trước. Nhìn kỹ lại là võ công của Lý Thái Tổ Hoàng đế, lại pha trộn một chút võ công ngoại lai của vũ đường Chương Dương Độ. Theo ta thì hắn chỉ là tạp học.
    Hai tiếng "tạp học" vừa thốt xong, chợt thấy Vô Tông Khách hơi sượng bộ, rồi lại ổn định lại bộ pháp, chân bước tay múa tưng bừng giao chiến với Tiểu 3T, mắt lại đảo xung quanh như kiếm tìm ai đó. Trận chiến vẫn chưa tỏ rõ ai thắng ai bại. Riêng Tiểu 3T cô nương thì vừa đánh vừa nghi hoặc, không hiểu lộ số võ công của Vô Tông Khách thuộc môn phái nào. Căn bản của môn Đả ngưu hay còn gọi là Paso chỉ có 8 bước, vậy mà Vô Tông Khách lại đi những 15-16 thậm chí 20 bước. Thỉnh thoảng lại xen vào những thế chưởng trông từa tựa như rũ lụa vén màn, những cũng hoa mỹ như gà bay vượn múa. Thần trí của nàng dần trở nên mê muội, tay chân bấy loạn, Lúc này trận chiến dần đi vào kết cuộc, tiếng chân gõ xuống sàn ngày càng dồn dập, rồi liên hồi như vó ngựa phi. Đột ngột Vô Tông Khách dừng phắt lại, bắn lùi ra ba bước, mắt đổ hào quang, hai tay giơ cao lên quá đầu. Mọi người chắc mẩm hắn sẽ tung ra một đòn sát thủ, ai cũng nghĩ sẽ phải chứng kiến máu đổ đương trường. Chẳng ngờ hắn lại nhẹ nhàng hạ tay xuống rồi khoanh ra trước mặt một vòng hoa mỹ thành một thế chắp tay chào:
    - Tài nghệ của Tiểu cô nương thật quả danh bất hư truyền. Tại hạ vô cùng khâm phục.
    Dứt lời hắn lại sử một thế Bách bộ trường xà lăng người sang phía quần hào phái Bát nguyệt. Mọi người chưa hết bàng hoàng vì hành động khó hiểu của Vô Tông Khách thì nghe hắn cất tiếng, giọng sang sảng lễ độ:
    - Cảm ơn cô nương đã ra tay tương trợ. Ơn này suốt đời tại hạ chẳng dám quên. Mong có ngày tái hội.
    Mọi người lại càng ngơ ngác, nhất là quần hào Bát Nguyệt. Chỉ duy có Trường Mao tiểu thư, đệ tử cưng của MC đại sư má ửng hồng e lệ. Dường như muốn nói điều gì lại chẳng thốt ra lời. Nội tình chẳng ai rõ, chắc chỉ duy có Trường Mao tiểu thư và Vô Tông Khách là hiểu. Nguyên lúc 3T đại sư nói về lộ số võ công của Vô Tông Khách, hắn nghe được từ "tạp học" của đại sư thì hơi phân tâm. Phàm lúc thi đấu mà phân tâm là đại kỵ trong nghề vũ. Chính vì vậy Vô Tông Khách rối loạn bộ pháp, kinh mạch nửa thân bên phải gần như tê liệt. Ngay từ khi Vô Tông Khách xuất hiện, Trường mao tiểu thư đã quan sát kỹ hắn ta, kịp nhìn thấy một món đồ hắn đeo lệch bên dây lưng bên phải. Đó chính là Truyền âm dập mật Di động khí (trên giang hồ thường gọi tắt là di động, món này rất phổ biến trên giang hồ). Số là Trường Mao thấy Tiểu 3T đang lâm nguy khốn, Vô Tông Khách đang chiếm thượng phong, vốn ghét cay ghét đắng Vô Tông Khách ngay từ cái nhìn đầu tiên nên định dùng Truyền âm dập mật để ám hại Vô Tông Khách, tiếp tay cho Tiểu 3T vốn có quan hệ với Trường Mao rất mật thiết (là ... người dưng!!! hic...). Chẳng ngờ đó là lúc hắn đang bị bế tắc kinh mạch, tê liệt nửa bên phải, Di động của hắn để ở chế độ rung khi có Truyền âm (chắc là vì lí do bảo mật) nên đã vô tình giải khai toàn bộ huyệt đạo cho hắn. Vậy nên hắn mới cảm kích mà đột ngột dừng trận đấu, ra nói với Trường Mao những lời có cánh như trên. Thế mới biết thế gian có lắm chuyện kỳ quái. ĐỊnh thế này, nó lại nảy sinh thế nọ. Vô Tông Khách chẳng hề biết dã tâm của Trường Mao tiểu thư (chắc hắn thấy dáng vẻ nai tơ của tiểu thư mà lầm) mà tự chuốc lấy một cái ơn trời ơi đất hỡi. Thế nên sau này mới có răng thờ:
    Thế thời nhân gian làm ơn mắc oán
    Thời thế Trường Mao làm oán mắc ân
    [side=4]@Benkai@[/side=4]
  3. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0

    Hồi này chưa biết tên ra sao, nhưng quý dzị vui lòng xem tiếp câu chuyện gay cấn này, đến kết cuộc sẽ biết:
    ... Lại nói trong lúc các đại cao thủ và các đại đại ... khác đang bàng hoàng vì chiêu Cửu khúc tưởng như thất truyền đã lâu nay lại tái hiện giang hồ. Chợt có một tiếng hắng giọng nghe rất nhỏ nhưng khiến cho một số người công lực hơi kém một chút nghe lùng bùng lỗ tai. Tuy không bị ảnh hưởng mấy nhưng 3T đại sư tưởng như sấm động ngang mày. Đại sư thầm nghĩ: Không biết cao thủ này trà trộn vào đây từ lúc nào. Công lực có vẻ nửa chính nửa tà, không biết là bạn hay thù. Chưởng môn Tiêu Dao Chỉ khoan thai bước ra vận công hỏi lớn:
    - Xin hỏi anh hùng phương nào giá lâm, hãy chường mặt ra đây cho bà con được diện kiến.
    Tiếng bước chân chầm chậm rồi rõ dần. Liền đó một nhân vật rẽ đám đông bước ra. Dáng đi khoan thai, phong thái phiêu dật, cao to vạm vỡ như cột đình (hơi cháyẹp lép, chẳng có vẻ gì là cao thủ, nhưng thần khí khiếp người, ai trông cũng ngán. Nhân vật vừa xuất hiện cất tiếng ngâm:
    - Vô ảnh vô hình vô tông khách
    Hữu pháp hữu thức hữu không môn
    (Tạm dịch:
    Không ảnh không hình, không tông tích
    Có chiêu, có thức, có như không)
    Vô Tông Khách đích thị là tại hạ. Hôm nay thấy quần hùng vui vẻ quá, tính tôi lại ham náo nhiệt, nên mới mạo muội chen vô đây. Xin bà con lượng thứ.
    Trong lúc Trình Bá Dương đang loay hoay lục lọi trí nhớ bất phàm của mình xem thằng cha mới xuất hiện là ai thì 3T đại sư nhanh trí khoanh tay nói:
    - Hoá ra là Vô Tông Khách các hạ, nghe danh các hạ đã lâu, nay mới hân hạnh được gặp mặt.
    Lời chưa dứt chợt đại sư mắt hoa lên một cái đã thấy Vô Tông Khách hiện ra trước mặt, tay đưa một thế trảm vô cùng ác liệt ngay cần cổ của mình. Tiếng tay xé gió rào rào lạnh người, những người đứng gần thấy mặt xót như dao cắt. 3T đại sư thất kinh nhưng phản ứng thất thần, à quên xuất thần bằng một thế Chacha Triển xí lật người nửa vòng, tuy tránh khỏi nhưng thân trên hơi loạng choạng bật lùi ba bước, miếng bắn ra một câu chửi thề: "Trời ạ, Đả Ngưu (Paso) Khởi Thế". Thực ra đại sư định sử một thế Swing Van Bát Bộ nhưng do quá vội vàng nên nhầm sang thế này. Thấy bàn tay mình đi vào khoảng không một cách trơ trẽn nhưng Vô Tông Khách chẳng hề bối rối, hạ thấp tay xuống bàn tay đang đi với tốc độ cực nhanh chợt dừng phắt lại, đôi chân bắn ngang sang trái ba bước - bộ pháp tựa như nước chảy mây trôi, bàn tay trái lại nhẹ nhàng đưa tới với một bộ điệu vô cùng ân cần về phía Tiểu 3T (Tên gọi ở nhà là Chítbé). Giọng nói của Vô Tông Khách cất lên ngạo nghễ:
    - Tại hạ nghe danh tài bộ của cô nương vang dội khắp giang hồ, liệu hôm nay có thể chỉ giáo cho tại hạ đôi đường Đả ngưu thần chưởng được chăng.
    Tiểu 3T cô nương vẫn đang bàng hoàng vì trong tích tắc Vô Tông Khách đã thi triển ba môn võ công một lúc: Một thế trảm của Đả ngưu để dọn đường, kết hợp với bộ pháp Chacha hoành thế và cuối cùng là Rhumba chưởng. Cùng với suy nghĩ của Tiểu 3T quần hào ai cũng tưởng Vô Tông Khách sẽ khiêu chiến bằng môn Rhumba chưởng với 3T đại sư, hoá ra lại thách đấu Đả ngưu thần quyền với biểu muội của 3T đại sư. Vốn tính quật cường, vả lại tự tin vào tài nghệ của mình Tiểu 3 T cô nương cũng mạnh dạn đứng lên đi lên đối diện Vô Tông Khách. Bốn mắt giao nhau toé lửa, tiếng nhạc vang lên ầm ầm nhưng tịnh không có một tiếng hò reo, hắt xì hay sổ mũi. Không khí nặng nề như sắp nổi cơn giông. Ai cũng nín thở chờ một cuộc tranh hùng trời long đất lở. ĐÚng lúc nín thở không nổi thì chợt nghe một tiếng cốp như tiếng truỳ sắt đập vào tảng đá, rồi Vô Tông Khách nắm lấy tay Tiểu 3T kéo đi với một tốc độ không tưởng. Hoá ra Vô Tông Khách đã giẫm mạnh xuống sàn mở màn cho cuộc thư hùng. Quần hào rú lên cùng với hơi thở hắt ra: Paso quái chưởng. Thì ra cách thức ra đòn của Vô Tông Khách đúng là Đả ngưu thần quyền, nhưng hình thái thì lại là Paso quái chưởng, một môn võ công cực kỳ bá đạo có từ thời Tây Bán Nhà. Không hiểu vì sao Vô Tông Khách lại học được. Trên vũ đài cặp Tiểu 3T và Vô Tông Khách vẫn đang giao chiến kịch liệt, tiểu 3T quyết chí tiêu diệt đối phương nên ra toàn những chiêu sát thủ, đôi mắt gườm gườm sắp ăn tươi nuốt sống Vô Tông Khách. Trên môi Vô Tông Khách vẫn tủm tỉm một nụ cười cầu tài trông cực kỳ khó hiểu, không biết là hắn đang nghĩ gì trong đầu. Quần hào chỉ thấy hai cái bóng mờ xoắn xuýt lấy nhau, không phân biệt được là ai với ai nữa. 3T đại sư gật gù nói với chưởng môn Tiêu Dao Chỉ:
    - Ta thấy tên này võ công thật quái dị, nhìn qua thì như là các thế cơ bản của Hữu Nghị Cung của vợ chồng Hải Để Thu Ba (Hải - Thu), nhưng đường lối lại hơi khác, kình khí phát ra theo chiều hướng khó đoán trước. Nhìn kỹ lại là võ công của Lý Thái Tổ Hoàng đế, lại pha trộn một chút võ công ngoại lai của vũ đường Chương Dương Độ. Theo ta thì hắn chỉ là tạp học.
    Hai tiếng "tạp học" vừa thốt xong, chợt thấy Vô Tông Khách hơi sượng bộ, rồi lại ổn định lại bộ pháp, chân bước tay múa tưng bừng giao chiến với Tiểu 3T, mắt lại đảo xung quanh như kiếm tìm ai đó. Trận chiến vẫn chưa tỏ rõ ai thắng ai bại. Riêng Tiểu 3T cô nương thì vừa đánh vừa nghi hoặc, không hiểu lộ số võ công của Vô Tông Khách thuộc môn phái nào. Căn bản của môn Đả ngưu hay còn gọi là Paso chỉ có 8 bước, vậy mà Vô Tông Khách lại đi những 15-16 thậm chí 20 bước. Thỉnh thoảng lại xen vào những thế chưởng trông từa tựa như rũ lụa vén màn, những cũng hoa mỹ như gà bay vượn múa. Thần trí của nàng dần trở nên mê muội, tay chân bấy loạn, Lúc này trận chiến dần đi vào kết cuộc, tiếng chân gõ xuống sàn ngày càng dồn dập, rồi liên hồi như vó ngựa phi. Đột ngột Vô Tông Khách dừng phắt lại, bắn lùi ra ba bước, mắt đổ hào quang, hai tay giơ cao lên quá đầu. Mọi người chắc mẩm hắn sẽ tung ra một đòn sát thủ, ai cũng nghĩ sẽ phải chứng kiến máu đổ đương trường. Chẳng ngờ hắn lại nhẹ nhàng hạ tay xuống rồi khoanh ra trước mặt một vòng hoa mỹ thành một thế chắp tay chào:
    - Tài nghệ của Tiểu cô nương thật quả danh bất hư truyền. Tại hạ vô cùng khâm phục.
    Dứt lời hắn lại sử một thế Bách bộ trường xà lăng người sang phía quần hào phái Bát nguyệt. Mọi người chưa hết bàng hoàng vì hành động khó hiểu của Vô Tông Khách thì nghe hắn cất tiếng, giọng sang sảng lễ độ:
    - Cảm ơn cô nương đã ra tay tương trợ. Ơn này suốt đời tại hạ chẳng dám quên. Mong có ngày tái hội.
    Mọi người lại càng ngơ ngác, nhất là quần hào Bát Nguyệt. Chỉ duy có Trường Mao tiểu thư, đệ tử cưng của MC đại sư má ửng hồng e lệ. Dường như muốn nói điều gì lại chẳng thốt ra lời. Nội tình chẳng ai rõ, chắc chỉ duy có Trường Mao tiểu thư và Vô Tông Khách là hiểu. Nguyên lúc 3T đại sư nói về lộ số võ công của Vô Tông Khách, hắn nghe được từ "tạp học" của đại sư thì hơi phân tâm. Phàm lúc thi đấu mà phân tâm là đại kỵ trong nghề vũ. Chính vì vậy Vô Tông Khách rối loạn bộ pháp, kinh mạch nửa thân bên phải gần như tê liệt. Ngay từ khi Vô Tông Khách xuất hiện, Trường mao tiểu thư đã quan sát kỹ hắn ta, kịp nhìn thấy một món đồ hắn đeo lệch bên dây lưng bên phải. Đó chính là Truyền âm dập mật Di động khí (trên giang hồ thường gọi tắt là di động, món này rất phổ biến trên giang hồ). Số là Trường Mao thấy Tiểu 3T đang lâm nguy khốn, Vô Tông Khách đang chiếm thượng phong, vốn ghét cay ghét đắng Vô Tông Khách ngay từ cái nhìn đầu tiên nên định dùng Truyền âm dập mật để ám hại Vô Tông Khách, tiếp tay cho Tiểu 3T vốn có quan hệ với Trường Mao rất mật thiết (là ... người dưng!!! hic...). Chẳng ngờ đó là lúc hắn đang bị bế tắc kinh mạch, tê liệt nửa bên phải, Di động của hắn để ở chế độ rung khi có Truyền âm (chắc là vì lí do bảo mật) nên đã vô tình giải khai toàn bộ huyệt đạo cho hắn. Vậy nên hắn mới cảm kích mà đột ngột dừng trận đấu, ra nói với Trường Mao những lời có cánh như trên. Thế mới biết thế gian có lắm chuyện kỳ quái. ĐỊnh thế này, nó lại nảy sinh thế nọ. Vô Tông Khách chẳng hề biết dã tâm của Trường Mao tiểu thư (chắc hắn thấy dáng vẻ nai tơ của tiểu thư mà lầm) mà tự chuốc lấy một cái ơn trời ơi đất hỡi. Thế nên sau này mới có răng thờ:
    Thế thời nhân gian làm ơn mắc oán
    Thời thế Trường Mao làm oán mắc ân
    [side=4]@Benkai@[/side=4]
  4. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đừng mờ, híc trông tui như vầy mà đóng vai phản diện sao ? Ngất ..........
  5. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đừng mờ, híc trông tui như vầy mà đóng vai phản diện sao ? Ngất ..........
  6. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Chip_hi ??? Có phải tối qua trên MHĐ mặc áo hồng và nhảy với anh Fin đúng không???? Coi bộ xinh ghê. (Ý kiến của nhiều người và Olympic phát ngôn viên)
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  7. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Chip_hi ??? Có phải tối qua trên MHĐ mặc áo hồng và nhảy với anh Fin đúng không???? Coi bộ xinh ghê. (Ý kiến của nhiều người và Olympic phát ngôn viên)
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  8. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Benkai khôn thật, kể một câu chuyện mà chỉ có Benkai và Longhair mới hiểu được thôi
    Mit@
    I believe I can fly
  9. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Benkai khôn thật, kể một câu chuyện mà chỉ có Benkai và Longhair mới hiểu được thôi
    Mit@
    I believe I can fly
  10. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi đất hỡi, ác nhân xuất hiện ngày 01 nhiều, đầu tiên là cặp song ma thangnick - bigkit9, bây giờ lại tới nữ quái chipi_hy, rồi nửa ác nửa tà Vô Tông Khách BenKai.
    Giang hồ xem ra sắp có đại biến rồi. hic... vậy mà e rằng sắp tới quocviet hành giả sẽ phải ẩn tích giang hồ trong 01 thời gian khá dài, không thể xuất giá thân chinh để quyết chiến 01 trận với Tà phái được.
    www.vietnet.fr.st

Chia sẻ trang này