1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN CHƯỞNG.....DANCING (nhiều hồi nhiều tác giả)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi đất hỡi, ác nhân xuất hiện ngày 01 nhiều, đầu tiên là cặp song ma thangnick - bigkit9, bây giờ lại tới nữ quái chipi_hy, rồi nửa ác nửa tà Vô Tông Khách BenKai.
    Giang hồ xem ra sắp có đại biến rồi. hic... vậy mà e rằng sắp tới quocviet hành giả sẽ phải ẩn tích giang hồ trong 01 thời gian khá dài, không thể xuất giá thân chinh để quyết chiến 01 trận với Tà phái được.
    www.vietnet.fr.st
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Vô Tông khách ở đâu dám ra giỡn mặt tiểu muội của bần tăng.
    Xin nói rằng tiểu muội vũ công cái thế đến bần tăng cũng phải kém mấy phân, đã từ đọ sức cùng anh hùng hào kiệt suốt mấy năm trường. Vũ công của tiểu muội tuy không lả lướt bay **** lắc uốn kinh dị nhưng mộc mạc thẳng thắn, tiếp chiêu kiểu gì cũng xong.
    Đấy chẳng qua là tiểu muội thấy các hạ là người mới đến nên mới nhẹ tay nhường cho các hạ chiếm thượng phong trong chốc lát kẻo miệng lưỡi thế gian nói là nữ nhi mà chẳng có vẻ nhẹ nhàng.
    Còn nếu tiểu muội bần tăng ra tay thẳng thắn thì các hạ mờ mắt chóng đầu, lăn quay tại vũ trường tức khắc.
    Còn Quocviet hành giả kia, ngươi chớ thay lòng đổi dạ. Tâm ngôn của ngươi còn đang dở dang bên Thần Cung đó. Bần tăng sẽ không tha nếu ngươi để giang hồ ngóng đợi quá lâu.
    Thiện tai thiện tai
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Vô Tông khách ở đâu dám ra giỡn mặt tiểu muội của bần tăng.
    Xin nói rằng tiểu muội vũ công cái thế đến bần tăng cũng phải kém mấy phân, đã từ đọ sức cùng anh hùng hào kiệt suốt mấy năm trường. Vũ công của tiểu muội tuy không lả lướt bay **** lắc uốn kinh dị nhưng mộc mạc thẳng thắn, tiếp chiêu kiểu gì cũng xong.
    Đấy chẳng qua là tiểu muội thấy các hạ là người mới đến nên mới nhẹ tay nhường cho các hạ chiếm thượng phong trong chốc lát kẻo miệng lưỡi thế gian nói là nữ nhi mà chẳng có vẻ nhẹ nhàng.
    Còn nếu tiểu muội bần tăng ra tay thẳng thắn thì các hạ mờ mắt chóng đầu, lăn quay tại vũ trường tức khắc.
    Còn Quocviet hành giả kia, ngươi chớ thay lòng đổi dạ. Tâm ngôn của ngươi còn đang dở dang bên Thần Cung đó. Bần tăng sẽ không tha nếu ngươi để giang hồ ngóng đợi quá lâu.
    Thiện tai thiện tai
  4. longhair12

    longhair12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, Vô Tông Khách ơi, đã bao giờ nghe đến câu : "Anh hùng nan quá mỹ nhân quan" chưa? Không phải vì Trường Mao Thiên Sứ mà chính vì sắc đẹp lừng danh của tiểu thơ Chít bé đó thôi. Nếu Trường Mao cô nương không ra tay thì các hạ cũng đã rơi vào ải khó khăn nhất, sinh tử nhất của cõi nhân gian rồi.
    Vũ vôkiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nịch nhân.
    Bởi bản cô nương có con mắt tinh đời thấy các hạ tuy nửa chính nửa tà nhưng phần thiện căn từ kiếp trước vẫn còn năng lưu đến kiếp này cho các hạ nên ra tay một phen bồ tát đó thôi. Phần số các hạ còn lớn, nếu còn hành động vô phép như vậy thì Trường Mao Thiên Sứ bản cô nương đành chịu bó tay. Nên quay về miền sơn cước của các hạ để dập tan "đời tà", 100 năm nửa quay lại đảm bảo các hạ sẽ thành chính quả.
    Thôi hết nước hết cái rồi đấy, không còn gì để nói nữa. Không nghe thì Vô Danh Khách các hạ sẽ lâm vào "ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh".
    Ta đi đây. Dứt lời, Trường Mao cô nương hất tung mái tóc thoảng mùi hương "cỏ mần trầu", đạp một cước, xoay tấm thân yểu điệu trên tạ trong thế giật của Tăngô bay vào cõi hư không về nhà.
    Ngocxanh
  5. longhair12

    longhair12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, Vô Tông Khách ơi, đã bao giờ nghe đến câu : "Anh hùng nan quá mỹ nhân quan" chưa? Không phải vì Trường Mao Thiên Sứ mà chính vì sắc đẹp lừng danh của tiểu thơ Chít bé đó thôi. Nếu Trường Mao cô nương không ra tay thì các hạ cũng đã rơi vào ải khó khăn nhất, sinh tử nhất của cõi nhân gian rồi.
    Vũ vôkiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nịch nhân.
    Bởi bản cô nương có con mắt tinh đời thấy các hạ tuy nửa chính nửa tà nhưng phần thiện căn từ kiếp trước vẫn còn năng lưu đến kiếp này cho các hạ nên ra tay một phen bồ tát đó thôi. Phần số các hạ còn lớn, nếu còn hành động vô phép như vậy thì Trường Mao Thiên Sứ bản cô nương đành chịu bó tay. Nên quay về miền sơn cước của các hạ để dập tan "đời tà", 100 năm nửa quay lại đảm bảo các hạ sẽ thành chính quả.
    Thôi hết nước hết cái rồi đấy, không còn gì để nói nữa. Không nghe thì Vô Danh Khách các hạ sẽ lâm vào "ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh".
    Ta đi đây. Dứt lời, Trường Mao cô nương hất tung mái tóc thoảng mùi hương "cỏ mần trầu", đạp một cước, xoay tấm thân yểu điệu trên tạ trong thế giật của Tăngô bay vào cõi hư không về nhà.
    Ngocxanh
  6. KT-NV

    KT-NV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ, đọc từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy tên của TA. Một đại cao thủ luôn đứng về chính nghĩa, một mình một chiến tuyến vẫn kiên cường chống lại những thế lực ma giáo. Cứ liệu đấy, ngày ta xuống núi là ngày phải COI CHỪNG. Bộ pháp ISTD và cầm pháp GUITAR của ta sẽ cho biết tay!
    KTNV
  7. KT-NV

    KT-NV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ, đọc từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy tên của TA. Một đại cao thủ luôn đứng về chính nghĩa, một mình một chiến tuyến vẫn kiên cường chống lại những thế lực ma giáo. Cứ liệu đấy, ngày ta xuống núi là ngày phải COI CHỪNG. Bộ pháp ISTD và cầm pháp GUITAR của ta sẽ cho biết tay!
    KTNV
  8. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    .... (tiếp hồi 4)
    Tiết trời hôm đó là cuối xuân đầu hạ, cái nóng nực của mùa hè đã bắt đầu len lỏi vào từng tia nắng đang rọi xuống vũ đài. Chitto đại sư chỉ mặc 01 chiếc áo choàng trắng, thân hình ông tung lên nhẹ tựa cánh chim, tà áo bay phần phật trong gió càng làm tăng thêm vẻ lãng tử cho vị sư trụ trì Thiếu lâm. Lúc nay, trông ông không còn giống như một nhà sư khổ hạnh nữa, mà tựa như 01 vị đại hiệp cứu khốn phò nguy. Ông đã cao tuổi, trên mặt đã có nhiều nếp nhăn, nhưng da dẻ vẫn hồng hào, đôi mắt vẫn tinh anh. Nếu người nào tinh ý, có thể dễ dàng nhận thấy rằng, chắc chắn hồi trẻ hẳn ông phải rất đẹp trai.
    Chitto đại sư đáp nhẹ xuống vũ đài, chắp tay nói:
    - A di đà phật, tiểu thí chủ, xin cho phép bần tăng được lĩnh giáo cao chiêu.
    Tiểu Quấy Tử cũng thu tay đáp lễ, nhưng với vẫn thái độ đầy kiêu ngạo của chàng:
    - Lão đại sư, không dám! Xin được nghênh tiếp đệ nhất cao thủ Thiếu Lâm.
    - Đã vậy, bần tăng sẽ không khách khí đâu. Nói đoạn, Chitto đại sư thi triển ngay 01 bộ pháp quen thuộc của giới Phật môn, có tên gọi là: ChaCha Ngũ Hổ Cước. Đây chỉ là 01 công vu cực kỳ tầm thường trong giới vũ công, hầu như ai cũng biết. Nhưng để luyện được đến mức xuất thần nhập hoá thì phải khổ công rất nhiều. Nhìn những bước tiến chân đầy vững chắc của Chitto đại sư, Tiểu Quấy Tử không còn dám coi thường, lập tức thi triển công phu đáp trả. Thấy Tiểu Quấy Tử đã quá thành thạo với môn vũ công này, mà xem ra trình độ không hề kém mình, Chitto đại sư không khỏi thầm tấm tắc khen ngợi:
    "Quả là tuổi trẻ tài cao. Mầm non này mà đuợc rèn luyện thêm, tất sẽ trở thành 01 nhân tài cho XH."
    Thầm nghĩ vậy, nên ông cũng có ý nương tay không đấu hết sức. Tiểu Quấy Tử không hiểu ý, tưởng rằng Chitto đại sư đã già nên xuống sức, vì vậy chàng tấn công càng mạnh. Hai người thi đấu đã hơn hai chục hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Ở dưới khán đài, khán giả xem đã có phần sốt ruột và lo lắng cho Chitto đại sư. Vì ông là trưởng môn của 01 phái danh tiếng lẫy lừng nhất trong giới vũ lâm, vậy mà giờ đây chỉ biết có lùi và chống đỡ, trong khi đó, Tiểu Quấy Tử càng thi đấu càng hăng hái. Nét lo âu thể hiện rõ trên khuôn mặt của chưởng môn Tiêu Dao Chỉ Trình Bá Dương:
    "Nếu Chitto đại sư mà cũng thua nữa thì không biết còn ai có thể đối địch đuợc với hắn đây?"
    Nghĩ vậy, chàng khẽ liếc mắt nhìn sang bên Nhất Tuyệt Vũ Sư Đoàn Mạnh Cường, nhưng chỉ thấy ông này vẫn tươi cười vui vẻ, như không có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến chàng rất lấy làm lạ, vì hai vị Chitt đại sư và Đoàn Mạnh Cường vừa rồi nói chuyện rất tâm đầu í hợp, vậy mà bây giờ thấy bạn lâm nguy, Đoàn Mạnh Cường vẫn ngồi thản nhiên mà cười như như không có chuyện gì được sao?Đang suy nghĩ miên man, chợt chàng nghe thấy tiếng cười của Chit đại sư:
    - Nhất Tuyệt Vũ Sư, bây giờ hãy xem tôi ra tay đây !!!
    Chàng thoáng thấy Chitto đại sư nhao người về phía trước, rồi đột ngột thay đổi chiêu thế, nhằm thẳng Tiểu Quấy Tử mà tấn công. Nhưng chàng bỗng chợt phì cười, hình như vị đại sư này muốn đùa tếu chàng và mọi người chăng, vì ông ta đang thi triển 01 chiêu thức vỡ lòng nữa, là Disco Cửu Dương Quyền. Chiêu thức này là chiêu thức nhập môn cho những người luyện vũ công. Ai ai cũng biết đuợc chiêu thức này, dù là người kém nhất. Vậy mà giờ đây, Chitto đại sư lại mang ra thi triển trước Tiểu Quấy Tử, thử hỏi mới trớ trêu làm sao chứ!!!
    Nhưng 01 điều bất ngờ đã xảy ra. "Disco Cửu Dương Quyền" của Chitto đại sư vừa mới thi triển, thì ngay lập tức Tiểu Quấy Tử đã tỏ ra lúng túng, luống cuống cả hết chân tay. Chàng chẳng biết phải đối phó ra sao với chiêu thức này cả. Đang từ thế thượng phong, chàng bỗng bị dồn tới dồn lui, lâm vào tình trạng không thể chống đỡ.Thực ra, chiêu thức mà Chitto đại sư đang thi triển không có gì là huyền diệu cả, phải nói là rất bình thường là khác. Bản thân chiêu thức này cũng rất đơn giản, số bộ cước gồm 9 thức: 5 bước tiến lùi và 4 bước đá ngang. Nhưng bởi vì Tiểu Quấy Tử đã không hề biết chiêu thức này, nên không thể chống đỡ lại nổi. Hoá ra, từ nãy đến giờ, Chitto đại sư đã cố tình để thả cho Tiểu Quấy Tử tấn công, mục đích là để khảo sát võ công của anh chàng này. Và quả nhiên, vì nóng ruột muốn chiến thắng, nên Tiểu Quấy Tử đã thi đấu hết từ chiêu thức này đến chiêu thức khác, kết quả là đã để lộ rõ toàn bộ thực lực của mình. Chit đại sư nhận thấy rằng Tiểu Quấy Tử biết rất nhiều chiêu thức độc đáo và công phu, nhưng căn cơ vẫn chưa đạt đến mức tuyệt hảo được. Sở dĩ như vậy vì có lẽ chàng mới luyện công trong thời gian ngắn, nên để đốt cháy giai đoạn, chàng đã bỏ qua một số thức cơ bản của vũ công. Phát hiện ra điểm yếu này của Tiểu Quấy Tử, Chit đại sư đã lập tức xuất ra ngay 01 chiêu "Disco Cửu Dương Quyền" - chiêu thức có ở ngay trang đầu của cuốn Ỷ Sinh Thiên Đạo Chân Kinh.
    Hỡi ôi, trên đời này, thử hỏi còn ai thành thạo "Disco Cửu Dương Quyền" hơn Chit đại sư nữa chứ? Ông vẫn nổi tiếng với lối đánh lấy "nhu chế cương, lấy yếu thắng mạnh". Tất cả các công phu mà ông sử dụng đều rất cơ bản bình thường, nhưng trong đó đều chứa đựng sự ảo diệu phi thường. Quả nhiên chỉ một lúc sau, Tiểu Quấy Tử đã không thể chống đỡ được nữa, chỉ còn biết nhắm mắt chờ sự run rủi của vận mệnh nữa mà thôi.( xin lỗi bác Olympic, em ko có ý chê bai bác đâu nhé, tất cả những gì viết ở đây chỉ là chuyện em phét ra thôi, ko phải là sự thật )
    Trong hoàn cảnh đó, khi Chit đại sư đang chuẩn bị ra .... chân xuất chiêu cuối cùng, thì bỗng có 01 tiếng quát lanh lảnh vang lên:
    - Lão hoà thượng, ngươi dám xuống tay sao?
    Rồi như một làn khói thoảng, 01 bóng nữ áo trắng đột ngột xuất hiện, nhanh như chớp đáp nhẹ xuống vũ đài.
    (hồi 4 còn tiếp...)
    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 01/05/2002 05:30
  9. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    .... (tiếp hồi 4)
    Tiết trời hôm đó là cuối xuân đầu hạ, cái nóng nực của mùa hè đã bắt đầu len lỏi vào từng tia nắng đang rọi xuống vũ đài. Chitto đại sư chỉ mặc 01 chiếc áo choàng trắng, thân hình ông tung lên nhẹ tựa cánh chim, tà áo bay phần phật trong gió càng làm tăng thêm vẻ lãng tử cho vị sư trụ trì Thiếu lâm. Lúc nay, trông ông không còn giống như một nhà sư khổ hạnh nữa, mà tựa như 01 vị đại hiệp cứu khốn phò nguy. Ông đã cao tuổi, trên mặt đã có nhiều nếp nhăn, nhưng da dẻ vẫn hồng hào, đôi mắt vẫn tinh anh. Nếu người nào tinh ý, có thể dễ dàng nhận thấy rằng, chắc chắn hồi trẻ hẳn ông phải rất đẹp trai.
    Chitto đại sư đáp nhẹ xuống vũ đài, chắp tay nói:
    - A di đà phật, tiểu thí chủ, xin cho phép bần tăng được lĩnh giáo cao chiêu.
    Tiểu Quấy Tử cũng thu tay đáp lễ, nhưng với vẫn thái độ đầy kiêu ngạo của chàng:
    - Lão đại sư, không dám! Xin được nghênh tiếp đệ nhất cao thủ Thiếu Lâm.
    - Đã vậy, bần tăng sẽ không khách khí đâu. Nói đoạn, Chitto đại sư thi triển ngay 01 bộ pháp quen thuộc của giới Phật môn, có tên gọi là: ChaCha Ngũ Hổ Cước. Đây chỉ là 01 công vu cực kỳ tầm thường trong giới vũ công, hầu như ai cũng biết. Nhưng để luyện được đến mức xuất thần nhập hoá thì phải khổ công rất nhiều. Nhìn những bước tiến chân đầy vững chắc của Chitto đại sư, Tiểu Quấy Tử không còn dám coi thường, lập tức thi triển công phu đáp trả. Thấy Tiểu Quấy Tử đã quá thành thạo với môn vũ công này, mà xem ra trình độ không hề kém mình, Chitto đại sư không khỏi thầm tấm tắc khen ngợi:
    "Quả là tuổi trẻ tài cao. Mầm non này mà đuợc rèn luyện thêm, tất sẽ trở thành 01 nhân tài cho XH."
    Thầm nghĩ vậy, nên ông cũng có ý nương tay không đấu hết sức. Tiểu Quấy Tử không hiểu ý, tưởng rằng Chitto đại sư đã già nên xuống sức, vì vậy chàng tấn công càng mạnh. Hai người thi đấu đã hơn hai chục hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Ở dưới khán đài, khán giả xem đã có phần sốt ruột và lo lắng cho Chitto đại sư. Vì ông là trưởng môn của 01 phái danh tiếng lẫy lừng nhất trong giới vũ lâm, vậy mà giờ đây chỉ biết có lùi và chống đỡ, trong khi đó, Tiểu Quấy Tử càng thi đấu càng hăng hái. Nét lo âu thể hiện rõ trên khuôn mặt của chưởng môn Tiêu Dao Chỉ Trình Bá Dương:
    "Nếu Chitto đại sư mà cũng thua nữa thì không biết còn ai có thể đối địch đuợc với hắn đây?"
    Nghĩ vậy, chàng khẽ liếc mắt nhìn sang bên Nhất Tuyệt Vũ Sư Đoàn Mạnh Cường, nhưng chỉ thấy ông này vẫn tươi cười vui vẻ, như không có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến chàng rất lấy làm lạ, vì hai vị Chitt đại sư và Đoàn Mạnh Cường vừa rồi nói chuyện rất tâm đầu í hợp, vậy mà bây giờ thấy bạn lâm nguy, Đoàn Mạnh Cường vẫn ngồi thản nhiên mà cười như như không có chuyện gì được sao?Đang suy nghĩ miên man, chợt chàng nghe thấy tiếng cười của Chit đại sư:
    - Nhất Tuyệt Vũ Sư, bây giờ hãy xem tôi ra tay đây !!!
    Chàng thoáng thấy Chitto đại sư nhao người về phía trước, rồi đột ngột thay đổi chiêu thế, nhằm thẳng Tiểu Quấy Tử mà tấn công. Nhưng chàng bỗng chợt phì cười, hình như vị đại sư này muốn đùa tếu chàng và mọi người chăng, vì ông ta đang thi triển 01 chiêu thức vỡ lòng nữa, là Disco Cửu Dương Quyền. Chiêu thức này là chiêu thức nhập môn cho những người luyện vũ công. Ai ai cũng biết đuợc chiêu thức này, dù là người kém nhất. Vậy mà giờ đây, Chitto đại sư lại mang ra thi triển trước Tiểu Quấy Tử, thử hỏi mới trớ trêu làm sao chứ!!!
    Nhưng 01 điều bất ngờ đã xảy ra. "Disco Cửu Dương Quyền" của Chitto đại sư vừa mới thi triển, thì ngay lập tức Tiểu Quấy Tử đã tỏ ra lúng túng, luống cuống cả hết chân tay. Chàng chẳng biết phải đối phó ra sao với chiêu thức này cả. Đang từ thế thượng phong, chàng bỗng bị dồn tới dồn lui, lâm vào tình trạng không thể chống đỡ.Thực ra, chiêu thức mà Chitto đại sư đang thi triển không có gì là huyền diệu cả, phải nói là rất bình thường là khác. Bản thân chiêu thức này cũng rất đơn giản, số bộ cước gồm 9 thức: 5 bước tiến lùi và 4 bước đá ngang. Nhưng bởi vì Tiểu Quấy Tử đã không hề biết chiêu thức này, nên không thể chống đỡ lại nổi. Hoá ra, từ nãy đến giờ, Chitto đại sư đã cố tình để thả cho Tiểu Quấy Tử tấn công, mục đích là để khảo sát võ công của anh chàng này. Và quả nhiên, vì nóng ruột muốn chiến thắng, nên Tiểu Quấy Tử đã thi đấu hết từ chiêu thức này đến chiêu thức khác, kết quả là đã để lộ rõ toàn bộ thực lực của mình. Chit đại sư nhận thấy rằng Tiểu Quấy Tử biết rất nhiều chiêu thức độc đáo và công phu, nhưng căn cơ vẫn chưa đạt đến mức tuyệt hảo được. Sở dĩ như vậy vì có lẽ chàng mới luyện công trong thời gian ngắn, nên để đốt cháy giai đoạn, chàng đã bỏ qua một số thức cơ bản của vũ công. Phát hiện ra điểm yếu này của Tiểu Quấy Tử, Chit đại sư đã lập tức xuất ra ngay 01 chiêu "Disco Cửu Dương Quyền" - chiêu thức có ở ngay trang đầu của cuốn Ỷ Sinh Thiên Đạo Chân Kinh.
    Hỡi ôi, trên đời này, thử hỏi còn ai thành thạo "Disco Cửu Dương Quyền" hơn Chit đại sư nữa chứ? Ông vẫn nổi tiếng với lối đánh lấy "nhu chế cương, lấy yếu thắng mạnh". Tất cả các công phu mà ông sử dụng đều rất cơ bản bình thường, nhưng trong đó đều chứa đựng sự ảo diệu phi thường. Quả nhiên chỉ một lúc sau, Tiểu Quấy Tử đã không thể chống đỡ được nữa, chỉ còn biết nhắm mắt chờ sự run rủi của vận mệnh nữa mà thôi.( xin lỗi bác Olympic, em ko có ý chê bai bác đâu nhé, tất cả những gì viết ở đây chỉ là chuyện em phét ra thôi, ko phải là sự thật )
    Trong hoàn cảnh đó, khi Chit đại sư đang chuẩn bị ra .... chân xuất chiêu cuối cùng, thì bỗng có 01 tiếng quát lanh lảnh vang lên:
    - Lão hoà thượng, ngươi dám xuống tay sao?
    Rồi như một làn khói thoảng, 01 bóng nữ áo trắng đột ngột xuất hiện, nhanh như chớp đáp nhẹ xuống vũ đài.
    (hồi 4 còn tiếp...)
    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 01/05/2002 05:30
  10. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    (tiếp và hết hồi 4)
    Lại nói trên vũ đại đột nhiên xuất hiện 01 nữ nhân mặc đồ trắng, bất ngờ ra tay giải cứu Tiểu Quấy Tử, điều này khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên và sững sờ. Vì thân thủ người đó quá mau lẹ, khinh công có thể nói đã đạt đến mức siêu đẳng, nàng đáp xuống vũ đài nhẹ nhàng không một tiếng động. Bận toàn đồ trắng, dường như đó là sở thích của nàng. Nàng đeo một chiếc mạng che mặt bằng satin mỏng, nhưng không vì thế mà nó có thể che mất vẻ diễm lệ tuyệt vời của người con gái đẹp tựa tiên sa này. Toàn bộ vũ đài không hẹn mà thành, cùng lên " ồ " một tiếng:
    - Mật Luân Nữ Hiệp !!!
    Người xuất hiện vừa rồi quả chính là Mật Luân Nữ Hiệp, cung chủ Thất Tinh cung (7x), người mà trong những năm gần đây nổi danh trên giang hồ với những hành động trượng nghĩa cứu người, phổ độ chúng sinh. Cũng từ đó, danh trấn Thất Tinh cung vang dội khắp nơi. Mặc dù người trong Thất Tinh Cung ít khi xuất hiện, nhưng họ luôn có những cao thủ số 1 về vũ công. Trong số đó, vị cung chủ là người có vũ công cái thế, được giới giang hồ coi là Đệ Nhất Nữ Nhân, đồng thời cũng là Đệ Nhất Mỹ Nhân luôn. Thực ra, chưa ai có dịp được diện kiến cung chủ Thất tinh Cung, cũng chưa ai có cơ hội được chiêm ngưỡng dung nhan thực sự của nàng, nhưng chỉ nhìn thấp thoáng qua lớp màng satin mỏng kia, và nhìn vào vóc hình tuyệt mĩ của nàng, người ta cũng đã ngay lập tức bị ngây ngất rồi. Nghe đồn vị cung chủ này tuổi đã cao, nhưng vẫn giữ đuợc vẻ tươi trẻ như thuở còn thanh xuân, đó là nhờ vào một liệu thuốc cực kỳ linh nghiệm của Nhân lão thần y ngày xưa truyền lại, có tên gọi là Cafe choc
    Mật Luân Nữ Hiệp vừa xuất hiện, thì ngay lập tức mọi con mắt đều đổ dồn về phía nàng, không biết vì người ta ngưỡng mộ danh tiếng của nàng, hay vì bị vẻ đẹp kiều diễm của nàng chi phối nữa. Chitto đại sư khẽ run rẩy, khuôn mặt ông đỏ bừng, dường như ông đang xúc động mạnh. Người ta chưa bao giờ thấy vị đại sư số 1 chùa Thiếu Lâm lại bị trấn động tinh thần đến thế. Vốn nghe tiếng Mật Luân Nữ hiệp đã lâu, nhưng đến nay chitto đại sư mới gặp mặt lần đầu. Ông khẽ lắp bắp:
    - Nàng.... nàng....
    Mật Luân Nữ Hiệp dường như thờ ơ trước thái độ của Chitto đại sư, nàng hướng về phía Tiểu Quấy Tử vẫy tay gọi:
    - Quấy nhi, lại đây.
    Lập tức, chàng trai trẻ tươi cười tiến lại gần bên nàng thi lễ. Mọi người đều bất ngờ, thì ra anh chàng phá rối đại hội Tiểu Quấy Tử này lại chính là con trai của cung chủ Thất Tinh Cung, tức là Thất Tinh Công Tử, người vốn cực kỳ nổi danh nhưng chưa ai biết mặt.
    Mật Luân Nữ Hiệp chìu mến nhìn người con trai, rồi khẽ đưa mắt trách móc vị đại sư:
    - Chitto đại sư, sao ông có có thể nỡ làm vậy được chứ... !!!
    Chitto đại sư từ nãy đến giờ vẫn chưa thể kiềm chế đuợc cảm xúc của mình, duờng như ông đang rất gắng gượng. Cuối cùng, ông mới thốt đuợc 01 câu:
    - Nàng... bao... nhiêu... năm đã qua... rồi, nàng... vẫn... khoẻ chứ?
    Rồi ông khẻ chỉ vào Tiểu Quấy Tử, run run hỏi:
    - Đây... đây... chính là...
    - Đấy chính là con trai của ta.
    0Mật Luận Nữ Hiệp chỉ đáp một câu lạnh lùng, rồi tay dắt Tiểu Quấy Tử, quay mình đi thẳng. Không ai dám ngăn cản hai mẹ con họ, vì moi người thừa biết là không thể. Chitto đại sư bỗng nhiên cuống quýt chân tay, muốn gọi 02 người quay lại, nhưng lại nghĩ đến thân phận Vũ lâm minh chủ mà mình đang giữ trọng trách, không thể để mất thể diện cho cả phái Thiếu Lâm được, nên ông chỉ còn biết đứng nhìn theo bóng dáng 02 ngươi đi khuất sau cổng chùa. Trong khoé mắt ông đã rớm lệ...
    (hết hồi 4)
    Đón đọc:
    Hồi thứ 5
    Hắc Bạch làm Minh chủ vũ lâm
    Phương Nam Thượng Nhân bị mất tích

    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 02/05/2002 20:17

Chia sẻ trang này