1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện chưởng Việt Nam: Có ai đọc chưa?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi bthutrang, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Truyện chưởng Việt Nam: Có ai đọc chưa?

    Dạ chi Mai này trước đây có đọc một loạt các truyện kiếm hiệp made in Việt Nam (cách đây 10 năm) nhưng lâu ngày chẳng còn nhớ được bao nhiêu. Dạo này chẳng thấy thể loại này đâu cả. Có ai biết chỉ dùm với?

    Kể ra mà nói những truyện này nhiều khi sa lầy vào việc bắt chước mô phỏng những tác phẩm của trung quốc chẳng hạn như Mê Linh tráng sĩ bệ nguyên si cái biệt danh Kim Mao sư Vương trong truyện Kim Dung.

    Tuy nhiên, nhiều truyện có nét riêng nhất là những truyện gắn với các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của Việt Nam. Con người là con người Việt, núi non phong thuỷ cũng rõ là đất Việt. Nhất là võ công, đúng là võ thuật Đại Việt. Xem ra cũng có nhiều ý vị. Chỉ có điều nói về sự đồ sộ thì thua xa các tiểu thuyết cùng loại của Trung quốc.

    Truyện thường ngắn (4-6 tập), không đi sâu vào ân oán cá nhân riêng tư, cũng ít bàn đến cái gọi là "võ lâm đại cuộc". Giá trị của võ học trong các tác phẩm này chủ yếu là đóng góp cho việc khởi nghĩa chống quân xâm lược.

    Dạ chi Mai vốn luyện chưởng từ khi học lớp 6, đến nay đã có hơn 10 năm công lực giờ mới biết TTVNOL có diễn đàn này. Thật ngạc nhiên đấy.Text
    Chỉ có điều đáng tiếc là các chủ đề hơi ít. Bác kieuphong trong chủ đề tại sao cứ phải là truyện của Kim Dung đã tuyên bố với anh em rằng ai có gì muốn nói xin cứ tự do cầm mic. Nhưng chiết chiêu mà chỉ có một minh thì buồn hơn cắn trấu. Đề nghị bà con tích cực ra chiêu.






    Dạ chi Mai

    beo béo
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    hehee... truyện chưởng Việt Nam thì rốt lại cũng chỉ có dược vài bộ như Lửa Hận Rừng Xanh này nọ còn coi dược còn lại thì hơi bị chuối. Nhất là những bộ truyện mang danh Việt Nam nhưng thực chất là copy nguyên xi của Kim Dugn hay Cổ Long ( thay vào bằng cái tên Việt Nam cho dễ kiu dễ gọi) thật bó tay. Lại còn những bộ còn có những cảnh quần hùng Việt Nam dánh với Trương Vô Kỵ này nọ ---> cũng hết nói.
    Về cơ bản mà nói thì truệyn kiếm hiệp của chúng ta không phát triển dược thì cũng khá dễ hiểu, tuy nhiên cũng có một số truyện cũng khá hay mang tính chất dã sử. Còn như Mai cô nương bảo chuyện KH VN it bàn dến chuyện võ lâm dại cuộc thì cũng dễ lí giải, LS võ học của ta không phogn phú da dạng như TQ và những sự tranh chấp cũng không phải gọi là ghê gớm gì cho lắm. Hình như trong truyện của VN không có nhiều môn phái mà chỉ dề cập dến những làng võ, phục vụ cho mục dích khởi nghĩa là chính
    (*****) Hàm huyết phún nhân, tiên ô hạ khẩu (*****)
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất truyện Kiếm hiệp VN kô có đủ các yếu tố căn bản của 1 tác phẩm Kiếm hiệp, đó là võ công và môn phái. Đây cũng là vấn đề của làng võ nước ta, khi các môn phái cổ truyền như Nhất Nam, Bình Định, v.v... kô được phổ biến rộng rãi, chủ yếu là võ học từ Trung Hoa. Hơn nữa, hình như thời xa xưa ông cha ta luyện võ chủ yếu là dùng trong đánh trận, hành binh chứ ít khi lấy kiểu 1 chọi 1. Vì thế rất khó có kiểu "đại hội võ lâm", "thống nhất giang hồ" như truyện kiếm hiệp của Trung Quốc.
    Thứ hai là bản thân ngòi bút của các tác giả VN cũng kô đủ cứng, sức sáng tạo cũng chưa cao. Hầu hết các truyện đều giống như truyện của Ưu Đàm Hoa, ***g KH vào lịch sử, đề cao tinh thần yêu nước, v.v..., nhưng thật ra cũng kô thể đào sâu. Mặt khác, như trên đã đề cập, do trình độ về võ thuật khá nông nên các pha chiến đấu kô hay, kô hấp dẫn. Tệ hơn nữa như prankster huynh đã nói là ăn cắp truyện người ta, còn từ đó chế biến thêm thắt mà lại vô cùng nhảm nhí.
    Tóm lại 1 câu, đọc KHVN chỉ giống như đọc truyện của Ưu Đàm Hoa hay Nhất Giang mà thôi. Nhiều khi còn chán hơn nữa!
    Si l'amour existe encore
  4. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cũng định post thêm bài cho bthutrang cô nương đỡ tủi thân nhưng hờ hờ...TIÔ quả thật không đủ iốt để thấu hiểu mấy bộ chưởng Việt! Có mấy bộ của Hoàng Ly như Giặc cái, Lửa hận rừng xanh gì đó trong đĩa mà không dám lôi ra luyện, sợ tẩu hoả nhập ma giữa chừng thì không biết vứt Def tiểu tử lại cho ai chăm sóc! Hay để TIÔ thi xong rồi đọc vậy, từ từ tiếp chiêu các vị cho xứng đang chưc quan hèn mọn
    L'amour, c'est pour rien
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    hehe... thánh cô làm thánh cô oai phong tứ phương nên chê chức phó chưởng quản của Box kiếm hiệp "từ từ tiếp chiêu các vị cho xứng đang chưc quan hèn mọn". Dợi lãnh giáo cao chiêu của cô nương dấy bế quan lân như vậy chắc cũng phải luyện dược vài tuyệt kỹ mới mẻ

    Hoa tươi dáng hái thì nên hái
    Chớ dể hoa tàn hái nhánh không.
  6. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui,mụi mụi mới thay avatar é.Đẹp wé,ta cũng phải thay đổi cho nó xứng với nàng mới được.
    Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag
  7. vanthesubieu

    vanthesubieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ong ban Kieu Phong nen doc mot so tac pham vo hiep voi boi canh Viet nam cua tac gia Ly Phat Son di roi cho biet y kien nhe.
    Chuc vui ve.
  8. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Vạn thế bằng hữu nói đúng. Tôi vừa tìm được bộ Kiếm Báu Hoa Bay. Đang luyện lại. Còn Long Hổ vẫn chưa tìm ra
  9. thegioitre

    thegioitre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày em còn bé thì có đọc một vài quyển, chỉ nhớ mỗi ông Phi Sơn viết mấy quyển "Lửa cháy thành Đại La" gi` gi` đấy. Nói chung là không ấn tượng.
    Hôm qua mới vác về một bộ 3 quyển của Quỳnh Mai "Anh hùng Liêu Đông". Đọc thì cũng tạm, nhưng khổ cái là tác giả tham lam dạy đời người khác quá. tả một chi tiết, sau đó bình luận một tràng dài, 90% là có ý đồ câu cho truyện dài ra. Thêm vào đó là cốt truyện... nhảm nhí, lấy bối cảnh trung quốc mà lại làm như là rành lắm vậy, cuối cùng chả ra gì.
    Điều chán nhất là các loại chiêu thức, toàn là học lén mà học không tới, nên cuối cùng nó là một món lầu thập cẩm. Ăn xong nuốt không trôi. Tiếc tiền
    song trong doi song, can co mot tam long...
    de lam gi em biet khong? de gio cuon di....
    Được thegioitre sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 18/02/2004
  10. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn Thu Trang là truyện Chưởng Việt Nam hơi ít. Tuy nhiên có những tác phẩm rất hay và rất thuần việt mà không hề vay mượn cuả TQ. ví dụ như " Tiêu sơn tráng sĩ" hay "Kỳ nữ Gò Ôn Khâu". Bạn đã đọc những tác phẩm trên chưa?

Chia sẻ trang này