1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ 7X và những truyền thuyết bất hủ....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 05/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Truyện cổ 7X và những truyền thuyết bất hủ....

    Ngay từ hồi bé xíu tớ đã thích xem truyện cổ tích. Nhất là truyện cổ Grim và truyện cổ Andecxen. Đến lúc vào đây, thấy 7x này cũng nhiều truyện hay thật, và quyết định viết truyên cổ tích cho đỡ buồn. Dạo này rảnh rỗi.

    Truyện thứ 1

    Nữ hoàng Choc


    Ngày xửa ngày xưa, ở nơi có những cánh đồng xanh bát ngát, có cánh rừng già, có những con suối róc rách uốn lượn là vương quốc của nữ hoàng Choc. Có thể nói, dưới quyền trị vì của nữ hoàng, thần dân yên ấm, đất đai màu mỡ trù phú.
    Vào những ngày hội, mọi người cùng nhau nhảy múa ca hát. Ngoài những giờ làm việc vất vả, thần dân của vương quốc này có một kiểu giải trí thú vị đó là uống cafe Choc (loại cafe này mang tên nữ hoàng để ghi công ơn bà với đất nước) Loại cafe này có công thức rất đặc biệt. Khi uống vào người ta có cảm giác say say và ngất ngây như đang bồng bềnh trên những vầng mây.

    Sự trù phú no ấm hạnh phúc của vương quốc, tài năng đức độ và sắc đẹp của nữ hoàng bay xa, theo cánh rừng, theo dòng nước, trôi trôi mãi tới những nơi xa xôi hẻo lánh.
    Một ngày kia tin đồn bay tới nhà của lão pháp sư già Lão ngạc nhiên lắm. Vì khi nhìn vào quả cầu phalê, lão được biết tất cả nữ hoàng trên hành tinh này đã ko còn tồn tại. Có lẽ quả cầu của lão đã già rồi chăng, cũng có lẽ nó bị hỏng hóc, và cũng có thể tin đồn chỉ là tin đồn. Nhưng sự dằn vặt muốn biết sự thật làm lão không yên. Và lão quyết định đến tận nơi xem xét.

    Băng qua rừng già, băng qua suối sâu, băng qua những ngọn núi đầy tuyết trắng, pháp sư cũng đến được tới nơi. Cảnh vật đập vào mắt lão là những cánh đồng bát ngát xanh mướt, với đàn bò thản nhiên gặm cỏ, là những ngôi nhà ngói đỏ nằm khuất sau bụi hoa hồng, hoa phúc bồn tử, là cuộc sống nhịp nhàng rộn rã của dân cư vương quốc này.
    Lân la một lát, pháp sư cũng đã dò hỏi được nơi ở của nữ hoàng. Đó là cung điện Nhân. Sở dĩ nữ hoàng ở đó là do nàng rất thích uống cafe. Mà chỉ cung điện Nhân mới đáp ứng được yêu cầu khắt khe về cafe của nàng. Ngoài ra cảnh vật ở cung điện Nhân cũng khá thú vị. Nó có hai tầng và nhìn bao quát được toàn bộ vương quốc. Nữ hoàng Choc rất thích ngồi nhâm nhi ly cafe ở cửa sổ cung điện vào những buổi chiều, để được tận mắt ngắm nhìn sự trù phú của vương quốc, và niềm hạnh phúc lan toả trong mỗi gia đình dân chúng.

    Được nhìn thấy đất nước nổi tiếng, được chiêm ngưỡng sự uy quyền, sắc đẹp và đức độ của nữ hoàng, lão pháp sư già bứt rứt không yên. Thật là bất công khi mà lão, một kẻ học vấn uyên bác, lại nằm nơi xó xỉnh heo hút, còn nữ hoàng Choc lại trị vì cả một quốc gia xinh đẹp nhường ấy.
    Và lão bắt đầu lập một kế hoạch tiếm vị.







    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...

    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 13/10/2002 ngày 14:21
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Thật đơn giản đối với pháp sư khi lọt vào cung điện Nhân. Bởi Nữ hoàng Choc dịu dàng, tốt bụng và luôn tin tưởng vào thần dân của người. Lão đóng giả làm người buôn café. Bằng những kinh nghiệm lâu đời và tài năng vốn có, lão tìm được một loại cafe đặc biệt mà lão khẳng định là ngon hơn cafe Choc. Người ta đưa lão tới nơi thiết triều của nữ hoàng.
    Lão ngồi chờ rất lâu, trong lúc đó lão đã kịp ngắm nghía xem xét kĩ lưỡng cung điện Nhân. Thẳm sâu trong mắt lão, nơi ký ức vẫn còn đọng lại hình ảnh một vùng đất hoang vu cây cỏ rậm rạp. Xưa kia, khi lão còn phiêu bạt tứ xứ, lão đã từng tới mảnh đất này. Lão là một trong số những kẻ đầu tiên khai hoang trồng trọt. Tại sự cằn cỗi của đất đai, hay tại lão không thích định cư. Người ta ko giải thích được. Chỉ biết rằng một thời gian ngắn sau, lão rời đó, đi khắp thế gian, tất cả các vùng đất lớn nhỏ đều in dấu chân lão.
    Ở những nơi lão đến người ta đều biết lão. Nhưng sự có mặt của lão cung như tất cả các thần dân khác. Và lão bằng lòng với điều đó. Có lẽ khi đó lão ko có lòng ham mê quyền lực. Thú vui của lão là đem sự hiểu biết của mình giúp đỡ mọi người. Người ta cảm ơn lòng tốt của lão, nhưng người ta ko ca ngợi, ko ngưỡng mộ lão. Đó là thời điểm lão còn trẻ trung đầy nhiệt huyết. Còn giờ đây, lão đã già lắm rồi. Người lão ko gầy gò ốm yếu như những ông thầy bói thường thấy ngoài chợ, trông lão giống một viên quan đại thần sống trên nhung lụa với khuôn mặt đầy đặn. Tuy nhiên, nhìn thấy sự thành công của nữ hoàng Choc, lão lại chạnh lòng nhớ tới ngày lão gây dựng nên vương quốc này. Ko hiểu từ đâu, lão nảy sinh tâm địa muốn lấy lại vương quốc mà rất có thể đã là của lão.
    Nữ hoàng Choc tiếp lão rất chu đáo. Cái chức danh pháp sư, kèm món cafe độc đáo giúp lão thân thiện với nữ hoàng dễ dàng hơn. Cuộc nói chuyện xoay quanh lịch sử, những thế mạnh, thế yếu, đặc trưng của vương quốc mà lão cảm nhận được trong vị trí khách quan của một người đi xa. Nữ hoàng rất phục sự thông minh tài giỏi của pháp sư. Nàng mời lão ở lại chơi vài hôm và cho vời các quan đại thần bàn bạc.
    Phải công nhận một điều rằng nữ hoàng Choc rất tài ba, sự khéo léo đã tạo ra cho nàng những cận thần dưới quyền thân tín, trung thành, đặc biệt hết lòng vì vương quốc.
    Đầu tiên phải kể đến là tể tướng Sutumom, người luôn nhiệt tình trong các vụ hội hè đình đám
    Tiếp đến là nữ quan Xuongrong, một nhà văn tài hoa luôn hoàn thành suất sắc quá mức cho phép trách nhiệm của mình
    Nhà thần học, Chitto đại sư với trách nhiệm cao cả, cố vấn của nữ hoàng. Kẻ luôn muốn mọi việc hoàn hảo nhất, và rất cứng rắn, thẳng tay trong việc dẹp loạn dân chúng.
    Vị đại quan trông coi việc tế lễ ma chay, hát hò là Truongdu. Kẻ thích sự độc lập, có đóng góp không nhỏ trong nền văn thơ của vương quốc. Tuy nhiên có hơi chập cheng tí tẹo.
    Vodanh_176, thời kỳ này cũng làm quan trong triều đình, phụ trách việc tổ chức và huấn luyện vận động viên trong các kỳ Olympic cùng quan đại thần Commandos. Vodanh ít giao tiếp và thường chỉ chăm chú lo vào môn bóng đá yêu thích của lão ta.
    Một quan cận thần khác cung ko kém phần quan trọng, chuyên lo việc giao tiếp đối nội, đối ngoại, là đại thần De già. Vị này rất ham mê quyền lực nhưng luôn tỏ vẻ tò vè, giả vờ ta đây chả thích quái gì. Tất nhiên người ta biết thừa, nhưng do lão có năng lực và nhiệt tình nên lão nghiễm nhiên được tin tưởng.
    Vị quan đại thần khảo sát và nắm giữ tình hình dân số trong vương quốc là Quynhnguyen Đây là vị quan tai tiếng nhất. Cả tiếng xấu lẫn tiếng tốt.
    Người phụ trách trông coi ngân khố quốc gia là LionKing, và Bosch.
    Người lo việc giải trí bằng cách tổ chức các cuộc chiếu phim hàng tuần cho thần dân là Tulips Black. Gã này ham chơi, cũng nhiệt tình quá mức cho phép.

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 13/10/2002
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Khi được triệu kiến, các quan rất ngạc nhiên, ít khi nữ hoàng lại có cuộc họp bất thường như vậy. De già lon ton chạy tới dinh thự của quan ca hát Truongdu, lão cứ thì thào bàn tán liên hồi về điều bất ngờ này. Linh cảm sẽ có điều gì không hay xảy ra. Lão tin vào các giác quan của lão lắm, lão vốn nổi tiếng độc mồm độc miệng trong triều. Sutumom thi đủng đỉnh như bản chất vốn có của lão. Miệng lão luôn tủm tỉm, chắc cuộc sống của lão hạnh phúc lắm. Xuongrong cuống cuồng bỏ dở cả việc. Rốt cuộc rồi cũng tề tự đông đủ.
    Nữ hoàng thông báo về sự có mặt của pháp sư trong cung điện. Điều này cũng không gây ngạc nhiên cho các vị đại thần lắm, vì khách khứa trong cung điện ra vào như ngày hội.
    Có điều khi nữ hoàng đưa ra ý kiến giữa vị pháp sư già ko tên tuổi ở lại làm quan trong triều thì mọi sự nhốn nháo cả lên. Tất cả các vị trí đều đã đủ. Lão thấy lo lắng cho chỗ ngồi của lão, vì trong số các quan lại, lão là người khá trẻ, vả lại lão hiện đang có một số Scandan dính dáng tới sự đa thê của lão. Lão đã có ba vợ là Dunghoitaisao, Soul of stone, và Kinkin. Trong lòng lão nóng như lửa đốt, cứ tưởng tượng tới ngày lão dắt vợ con nheo nhóc ra khỏi cung điện thì mọi thứ lại tối sầm trước mặt lão.
    Lão phản đối, phản đối rất yếu ớt, nhưng cũng đủ gây sự chú ý cho Truongdu. Hai lão vốn thân thiết với nhau lắm. Thương bạn, và một phần ko đồng ý với quyết định quá nhanh của nữ hoàng, Truongdu lên tiếng gạt phắt ý kiến đó. Lão cho rằng nữ hoàng quá thiển cận, vội tin vào những lời hoa mĩ của tên pháp sư. Commandos theo thói wen cho tay ngoáy ngoáy mũi, sau đó nhổ một miếng nước bọt, rồi lão mới từ tốn đưa ra ý kiến, theo lão, việc pháp sư đường đột quay trở về cần phải điều tra kỹ. Có lẽ tại lão đa nghi. Quynhnguyen vân vê chòm râu bạc, lão gật gù ra vẻ hiểu biết, lão cho rằng để chờ thời gian tới lão pháp sư thể hiện ra sao. Sutumom, Xuongrong, Bosch ko có ý kiến gì.
    Chitto vốn xưa kia là người quen biết của pháp sư, nên lão cũng phân vân. Lão chưa thân thiết nhiều, nhưng lão biết chút ít về con người này. Đại thần Lionking cùng Tulips Black nhanh chóng đồng ý với quyết định của nữ hoàng. Đối với hai viên quan này thì mỗi lời của nữ hoàng đều cần phải được tuân thủ, bất kể sai đúng.
    Cuộc họp sẽ kéo dài đến khuya nếu như người ta ko báo đã đến giờ ăn tối. Quyết định cuối cùng thuộc về nữ hoàng. Và cho dù có sự phản đối, nhưng tạm thời, pháp sư vẫn được giữ lại làm khách mời trong cung điện.

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    E hèm!
    Viết tiếp đi tudinhhuong ơi!
    Nghe được đấy, phen này mụ Choc nhà ta đọc phổng mũi đây. Có khi lại chăm online hơn ấy chứ. À mà lâu lắm rồi không thấy Choc tới Nhân vào chiều thứ 6? Tại sao nhỉ?
    Chóc ơi ở đâu rồi, về mà nghe tôi nói xấu bà này?
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  5. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Nè Ly ơi viết 2 câu cuối có biết là của ai và viết khi nào ko?


  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    sư phụ ơi , còn chi tiết trước kia làm nô lệ sư phụ quẳng đâu rùi ạ?

    fIre wAlk wIth mE
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Những ngày trong cung điện, pháp sư được nữ hoàng tiếp đãi ân cần, chu đáo lắm. Sau bữa sáng, đích thân nữ hoàng đưa lão đi thăm thú cung điện, rồi xuống chợ xem xét tình hình dân chúng. Sự ưu đãi của nữ hoàng đối với lão khiến các cận thần trong triều càng thắc mắc. De già phấp phỏng lo âu, cứ về tới dinh thự là lão lại quát vợ đánh con. Kẻ râu quặp như lão có mấy khi được phép ho to một tiếng trong nhà đâu, nhưng lần này thì ba nàng thiếp vốn nổi tiếng bắt nạt chồng cũng nín khe.
    Pháp sư, với sự thông minh vốn có đã nhanh chóng hiểu ra được lý do tạo nên sự trù phú no ấm của vương quốc này. Đi đâu lão cũng nghe tiếng tung hô vạn tuế của thần dân với nữ hoàng Choc. Thời gian biểu của nàng được xếp sắp rất khít khao, sáng thiết triều tiếp các quan, chiều xuống phố chợ thăm nom và cùng vui chơi với dân chúng. Có lẽ nhìn sự ấm no hạnh phúc đó mà nàng chẳng thiết lấy chồng, rất nhiều hoàng tử các nước lân bang tới diện kiến và ngưỡng mộ sắc đẹp, sự tài ba của nàng, nhưng nàng vẫn một mực từ chối.
    Cái kế hoạch tiếm vị mới nhen nhóm trong lòng pháp sư đã bị dập tắt. Lão suy nghĩ rất lâu, rồi lão quyết định ở lại xứ xở ấm cúng này một thời gian.
    Còn về phần nữ hoàng Choc, nàng rất vui vì từ nay đã có thêm một vị đại thần cố vấn tài năng như vậy. Lão được giữ lại bên cạnh nữ hoàng và cùng Chitto đại sư tham mưu việc triều chính. Các quan cũng im lặng tuân theo quyết định của nàng, vì cũng chẳng ảnh hưởng đến lợi lộc cá nhân của ai. Riêng lão già sung sướng nở mày nở mặt. Lão quay trái, quay phải, lão ngắm nghía mình trong bộ quan phục, và tự nhủ chỉ có lão mới hợp với bộ triều phục này. Lão cung cúc chạy về hầu hạ ba cô vợ trẻ. Các quan lại tiếp tục với các trọng trách của mình như ko có chuyện gì xảy ra.
    Không lâu sau, đại thần Vodanh_176 lấy vợ, mải chuyện thê thiếp, xao lãng việc triều chính. Lão ko còn thiết triều mỗi sáng, các buổi thiết triều có mặt lão cứ thưa dần, thưa dần rồi người ta nhận được đơn xin nghỉ hưu của lão. Lão từ giã chốn quan trường về vui vầy thú điền viên với vợ con.
    Đại thần LionKing mải tham gia và chăm lo quản lý các vụ đánh cãi chửi nhau trong toàn cục, nên cũng xao lãng nhiệm vụ của ban ngân khố quốc gia. Tự thấy ko phù hợp nữa, và cũng bận tối mắt tối mũi nên lão xin về hưu non.
    Vấn đề hiện tại là tìm ngay một người có khả năng thay thế Vodanh. Vị trí đó không thể thiếu, bởi phong trào thể thao dân cư nơi đây rất rầm rộ. Đề tài đó liên tiếp được nhắc tới trong các buổi thiết triều. Các quan đại thần hết sức phân vân. Sự lựa chọn trong thời điểm nhân tài như lá mùa thu ko dễ dàng gì. Dù sao các đại thần cũng già yếu, sức lực vỏn vẹn chỉ đủ ăn chơi, bù khú, hội hè.
    Tiếp đó là người thay thế LionKing. Trọng trách này xem ra khá nặng nề. Ngân khố quốc gia luôn quan trọng hàng đầu đối với mỗi vương quốc, tìm đâu ra một người vừa thông thạo việc tính toán, vừa phóng khoáng, vừa căn cơ trông coi ngân khố. Nữ hoàng nghĩ ngay tới Bosch, trợ lý đắc lực của LionKing.
    Lại nói về , sau một hồi bàn bạc với SoS, vợ cả, cô vợ thông minh và mưu trí nhất, già nghĩ ngay tới việc xin thay vào vị trí của đại thần Vodanh. Vợ chồng lão đã tính toán thiệt hơn, và thấy rằng vị trí đó bở béo hơn. Bởi chỉ việc ngồi chơi chỉ đạo là chính, còn lại có các cận thần từng môn phụ trách, như cận thần Dragone đứng đầu quản lý môn Cầu lông. Vị này hơi chua ngoa một chút, nhưng được cái tận tâm tận lực. Cận thần Commandos trong môn bóng đá. Một môn thể thao khá kỳ quặc, người ta vứt một quả cầu tròn xoe xuống bãi cỏ. Ở hai vạch đối diện người ta đặt hai cái lưới đánh cá cỡ lớn. Có khoảng 22 người được chia làm hai phe và hằm hè tranh nhau quả cầu..... (chập)

    Và trong một buổi tiếp đón long trọng quốc vương Whisper của Beikal (BKSG) Dê già nhanh nhảu giật vội vị trí của đại thần Vodanh về phía mình. Lão sợ ai đó nhanh chân cướp mất thì những tính toán của lão xuống sông xuống biển hết.
    Các đại thần biểu quyết, ý kiến của được thông wa, Nữ hoàng chính thức ra quyết định bổ nhiệm.
    Thay vào vị trí của De Tu_dinh_huong, người trợ lý tận tuỵ cũ của lão, và quản gia của Bosch trong bộ ngân khố. Để được De giới thiệu và ứng cử, TĐH đã mất tổng cộng 10 sọt chuối tươi, 1 tạ chuối khô, 9 xe thồ cỏ, và 1000 xe cút kít gạch 1/2 cao cấp.
    Mọi thứ lại đi vào ổn định. Những cuộc chơi bời hội hè tiếp tục. Các cuộc tiếp đón linh đình các sứ thần nước ngoài vẫn luôn được quan tâm chu đáo. Vương quốc ngày càng giàu có, ngày càng xinh đẹp và tiếng lành lại đồn xa.....

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Quên mất:
    To Goat:
    "Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ" Môt câu ở đoạn kết truyện Bá tước Mongtơ Crixto.
    " Close your eyes, open your heart, and give me your hand... " trong một cảnh của phim Titanic.
    To DHTS: Chỉ đi vào những vấn đề chính, ko đi vào những cái rườm rà của đệ tử và Con Dê nhá.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    vote cho bà này 5* cái nhở, mà bà cũng vote lại cho tôi đi chứ, có đi có lại mà

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Vợ con giề ? đem gán nợ ngay trên bàn Bi-da thì biết rồi đấy bà chị ạ !
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----

Chia sẻ trang này