1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ 7X và những truyền thuyết bất hủ....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 05/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    TĐH viết truyền thuyết bất hảo (í lộn, bất hủ) về 7x nhớ có CX nhé, tui xin làm nhân vật chính diện đấy. Tiếp đi chứ...
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đề ghị cấm đi sâu vào đời tư cá nhân nhá, tốt hay xấu để lịch sử phán xét................
    Goatee
    [​IMG]
  3. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Nôlệ mà phản chủ thì không phải đợi lịch sử phán xét gì hết
    ------>Đời còn gì ngoài vài câu vô nghĩa<-----
    kinkin
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về lão pháp sư già, ngày ngày lão cùng thiết triều với các văn võ bá quan, những ý kiến của lão thường được khá trọng vọng, có thể do lão tuổi cao, cũng có thể do lão là pháp sư. Tuy nhiên ko fải ý kiến nào cũng đúng..bởi lão nhiều ý tưởng thật đấy, nhưng ý tưởng nào cũng cao siêu và mù mịt cả, sở dĩ mù mịt vì khả năng hoàn thành xấp xỉ 0%. Khi người ta bằng lòng với cuộc sống hiện tại, với nền nếp lâu đời, thì lão lại muốn hích một cú cho sự fát triển nhanh hơn.
    Nữ hoàng Choc nghe lão tả những viễn cảnh tươi đẹp đó thì lấy làm thú lắm. Một ngày kia, nàng cho vời Chitto đại sư tới bàn bạc. Hai người đi bách bộ trong vườn thượng uyển trong tiếng chim chóc ríu rít và tiếng lá lào xào.
    - Đại thần Chitto , ngài nghĩ thế nào về tình hình vương quốc ?
    - Thưa nữ hoàng, thần nghĩ mọi việc đều ổn định và tốt đẹp cả, ít nhất là trong tình hình hiện nay. Dân chúng no ấm, gia đình nào cũng sum vầy hạnh phúc, các quan cũng có thời gian nhàn nhã vui thú tuổi già.
    - Ta muốn biết ý kiến của khanh về pháp sư.
    - Thần biết về con người này đã lâu, nhưng mới chỉ nghe danh chứ chưa được rõ bản tính thế nào. Nhưng trong thời gian lão ở lại cung điện, thần cũng đã tiếp xúc. Theo thần thì lão là một người tốt, được có lão cùng phụng sự triều đình thì thần cũng thấy nhẹ bớt.
    - Ta cũng nghĩ như khanh, ta thấy khanh vất vả với công việc nhiều wá, khanh cần có thời gian nghỉ ngơi. Hãy nhìn khanh đi kìa, gày gò khắc khổ. Trong khi các đại thần khác đã yên ấm thì khanh vẫn sống lạnh lẽo như một kẻ tu hành.
    - Thần cũng biết vậy.
    Chitto đại sư cũng chỉ nói được câu ấy, lão biết, trong thâm tâm lão, thì vương quốc, và sự phồn vinh dưới triều đại nữ hoàng luôn là điều quan trọng nhất. Lão không khát khao hay ko thèm khát khao cái hạnh fúc nhỏ nhoi của các đại thần? (cái hạnh fúc mà Dê già luôn dương dương tự đắc mỗi khi được ai hỏi về gia thế).
    - Ta hiểu ngài, Chitto ạ, ta muốn mãi mãi được hy sinh cuộc sống của ta cho những người dân lành, nhìn họ cười, ta vui lắm.
    Ngài có nhớ ngày dã ngoại ngoài cung điện ko nhỉ. Trên đường đi, ta gặp nhiều đứa trẻ lang thang vất vưởng. Ta cứ tự hỏi ko biết ta đã fạm tội gì mà Chúa trời lại bắt thần dân của ta fải chịu đựng.
    - Đó là những đứa trẻ ở vùng đất khác lưu lạc tới đây. Thưa, nữ hoàng, thần nghĩ ngài ko phải lo về chuyện đó . Đã có nữ quan Leyen coi sóc, chăm lo và bảo vệ chúng.
    - Nữ quan Leyen ?. À, có phải cô gái có đôi mắt to sáng ngời và vẻ ngoài nhỏ nhắn. Rất táo bạo trong các ý tưởng công tác xã hội ? Ta thấy người này được lắm. Ta đang chưa biết làm thế nào để đưa cô gái ấy lên vị trí cao hơn. Như thế dễ dàng cho cô trong công việc. Tuy nhiên việc này để sau. Giờ cũng đã muộn, ta mời khanh ở lại dùng bữa trưa.
    Nữ quan Leyen là một cư dân mới của vương quốc. Cô xuất hiện cùng lúc với những ý tưởng công tác xã hội. Bạn đọc sẽ hỏi rằng tại sao một người dân thường lại có thể được cât nhắc lên vị trí đại thần nhanh như vậy. Đây là đặc điểm chính của vương quốc trong triều đại nữ hoàng Choc. Nếu ko quen biết và được giúp đỡ kiểu như mối liên wan của Tu_dinh_huongDe, các thần dân vẫn có cơ hội tiến cử mình bằng việc tham gia lễ hội hàng tháng. Ngoài những buổi thiết triều thông thường, chỉ có các đại thần tham dự, còn có những buổi thiết triều gắn với lễ hội trăng tròn của vương quốc. Mỗi tháng, vào kỳ trăng tròn nữ hoàng tổ chức thiết triều ngoài trời, với sự có mặt đóng góp ý kiến của toàn dân cư. Và những người có ý tưởng hay được giữ lại triều, hưởng ưu đãi. Phương pháp này đã được một vài vương quốc áp dùng và rất hiệu quả. Tránh tình trạng các quan tham nhũng của dân, gây tiêu cực, mất lòng tin vào triều đình.

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Trong triều, vị quan nổi tiếng thanh liêm và được mọi người yêu mến có thể kể đến là Buiviet74. Đứng đầu trong hệ thống đội quân tinh nhuệ bảo vệ nữ hoàng, bảo vệ vương quốc, lão luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ. Với cái vỏ ngoài vịt vịt ngơ ngơ, nhưng lão bao phen khiến bọn đạo chích và quân phiến loạn fải ngả mũ kính fục bởi tài năng và đức độ. Tuy nhiên khi nữ hoàng còn đương triều, thì công việc của lão cũng nhàn hạ. Lão thường tụ tập đàn đúm với các quan lại khác như De, Truongdu, Commandos, Varity_xyz.
    Đại thần Truongdu bản tính thẳng thắn, cộng thêm tài văn chương, ngôn ngữ fong fú và đa dạng nên được thần dân nể fục. Văn võ bá quan trong triều ai ai cũng bảo nhau ko nên dây dưa với lão làm gì. Chạm vào Chí Phèo thành dại mặt. Thực tế lão cũng chả Chí Phèo mấy, người yêu wí lão thì gọi như thế nghe cho thân mật, kẻ ghét lão thì vin vào đó cho đỡ ngượng. Duy có đại thần LionKing, ôm trong tay mác Tiến sĩ, rất thích thể hiện, nên người ta cũng đã chứng kiến dăm ba vụ khẩu chiến của hai đại thần này.
    Lại một cuộc họp bất thường trong cung điện. Nữ hoàng Choc đưa ra thông báo về việc chuẩn bị thiết lập vương quốc Tháng 5. Cả triều thần ngạc nhiên, bởi mới cách đấy vài hôm người ta còn định đưa nữ quan Leyen lên chức đại thần trông coi công tác xã hội cho vương quốc, vậy mà thoắt cái nàng đã thành Nữ hoàng của vương quốc Tháng 5. Một vương quốc mới thành lập với sự góp sức ko nhỏ của pháp sư. Các quan ko có ý kiến gì. Nhưng việc điều động người sang vương quốc láng giềng mới thiết lập cũng hơi khó khăn. Các đại thần đã yên ấm với tước vị và bổng lộc, chả ai muốn di chuyển. Duy có Nữ hoàng Choc hứa sẽ thường xuyên giúp đỡ nữ hoàng Leyen trong việc triều chính và điều hành. Các vương quốc láng giềng cũng đồng lòng đưa nhân lực sang vương quốc Tháng 5, tạm thời mọi sự yên ổn. Mục đích và tâm nguyện của fáp sư cũng đã hoàn thành.
    Tan triều, thông tin lan ra khắp vương quốc. Những ý kiến ủng hộ chiếm hầu hết. Người ta tung hô nữ hoàng Choc vạn tuế. Nữ hoàng mỉm cười sung sướng trong ô cửa sổ cung điện. Nàng tự hào vì quanh nàng có những cận thần thân tín, nàng cảm ơn Chúa trời đem đến cho nàng vị fáp sư tài ba.
    Fáp sư ngồi lặng im trong bóng tối, nhìn ra quang cảnh vương quốc Tháng 5, trong mắt lão ánh lên tia sáng, lão cũng cười, nụ cười nửa như mãn nguyện, nửa như dửng dưng. Lão luôn ra vẻ bí hiểm, bàng quan, nhưng rốt cuộc chính lão lại là kẻ thích chỉ đạo, phô trương ý nghĩ của mình.

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Vậy là vương quốc Tháng 5 cũng đã đi vào ổn định. Ngoài việc thiết triều, họp bàn với văn võ bá quan, thời gian của nữ hoàng Choc dành hết cho việc giúp đỡ vương quốc láng giềng mới.
    Nàng bắt đầu lơ là việc triều chính. Ban đầu chỉ là một vài lần vắng mặt trong lễ hội, nhưng rồi những chuyến vi hành ra ngoài kinh thành thăm nom dân chúng cũng thưa dần, thưa dần và mất hẳn. Cả kinh thành xôn xao, bỡ ngỡ, ko biết vị nữ hoàng tôn kính hiện tại ra sao. Có tin là nàng đã đồng ý kết hôn với một vương tử nước khác, lại có tin là nàng bị ốm đã mấy tháng nay. Lại có kẻ bảo rằng nàng bị trúng bùa mê của fáp sư nên mới thành ra thế. Thực hư chưa rõ, dân chúng hoang mang. Các quan đại thần lo lắng ra mặt. Những buổi họp mặt hàng tuần cũng chẳng còn nữa. Họ cũng ko biết làm gì ngoài việc chờ đợi.
    Rồi buổi thiết triều ngoài trời hàng tháng sắp đến. Người ta lại thấy nữ hoàng vời quan đại thần để bàn việc tổ chức và sắp xếp. Dân chúng khấp khởi, họ cho rằng mọi việc vậy là cũng qua, nữ hoàng sẽ trở lại như xưa, sẽ lại điều hành vương quốc và chăm lo cho đất nước.
    Nhưng họ đã nhầm, vào chính ngày đó, nữ hoàng ra chiếu xin thoái vị. Cả triều đình, cả vương quốc lặng im. Tiếng lá cây lạo xạo dưới chân, xen lẫn là tiếng thở dài đâu đó. Rồi ồ ạt, tất cả cùng nhao nhao phản đối. Ko một ai tưởng tượng ra ngày này, ngày mà vương quốc phải xa rời vị nữ hoàng hết mực bao dung và sáng suốt. Không khí nặng nề u ám trùm khắp kinh thành. Martin Eden (một trong những người đã thầm yêu trộm nhớ nữ hoàng) phát động dân chúng viết những lá thư hết sức thống thiết xin nữ hoàng ở lại. Duy chỉ có fáp sư và Đại thần Chitto, mặc dù tiếc nuối, nhưng hai vị đã ra lời vỗ về để an dân.
    Từ giã ngôi báu khi vương quốc đang thời hưng thịnh, nữ hoàng đã để lại trong lòng mỗi người dân một tình cảm sâu sắc. Sự kế tiếp của một triều đại mới sẽ dễ dàng hơn, bởi nền móng vững chắc đã tạo lập dưới sự trị vì của nữ hoàng Choc. Tuy nhiên, cho tới ngày ra đi, nàng cũng chưa tìm ra được một người xứng đáng với ngôi vị. Đại thần X31 được fáp sư và nữ hoàng giao trọng trách tìm ra một người có khả năng nhất. Fáp sư, một lần nữa lại nhen nhóm tư tưởng độc đoán, lão ứng cử một nhân vật khá lạ lẫm với cả triều thần, với cả dân chúng, một người từ nước khác tới. Tuy nhiên bắt gặp sự fản đối của nữ hoàng Choc, và một số quan đại thần trong triều, lão đành rút lui vào bóng tối. Rồi danh sách những người có khả năng nhất cũng được lập ra. Bao gồm Chitto đại sư, nữ quan Xuongrong, nhà tiên tri Gungcay (người này đang trị vì một tiểu vương quốc, cách vương quốc Nu hoàng Choc hơn 1000 dặm về fía Nam).... Mọi hy vọng đều dồn cả vào Chitto đại sư. Tuy nhiên, lão ra sức thoái thác.
    Thời gian cứ trôi, nữ hoàng, do đã thoái vị, nên nàng cũng chẳng lưu tâm tới việc triều chính. Đại thần X31 do mải làm ăn kiếm sống nuôi vợ con, nên đã không hoàn thành trách nhiệm. Chiếc ngai vàng bỏ không, bụi phủ mờ lớp sơn son thiếp vàng. Không có người cầm đầu, triều thần cũng bắt đầu lơ là. Các quan đại thần rút về dinh thự cá nhân, tự tổ chức hội hè đình đám. Ai làm việc nấy, cung điện vắng tanh ko người qua lại.
    Cơ hội tốt cho những kẻ xâm lăng. Bắt đầu có những lời phàn nàn, lời đồn đại ko hay về triều đình. Những kẻ ngoại đạo, những kẻ hành hương, nghe tiếng lành về vương quốc nên cố đến tận nơi chiêm ngưỡng. Họ thất vọng về những gì họ nhìn thấy. Những cánh đồng màu mỡ, Những vườn hoa rực rỡ, theo năm tháng, ko người chăm sóc nên cỏ dại mọc đầy, um tùm và hoang dã. Ko có lễ hội, ko thấy sự trù phú như tiếng tăm vốn có... Họ đem những gì thấy được kể cho tất cả những ai mà họ gặp.
    Trong hoàn cảnh đó, ai cũng tin rằng triều đại của Nữ hoàng Choc sẽ là triều đại hưng thịnh cuối cùng....
    (2be continue)
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    ..Thương dân nữ hoàng hằng lo nghĩ
    Làm sao dẹp bão và tan mưa
    Cho hoa thơm đậu thành trái quý
    Cho mạ xanh lúa chín ngập bờ
    Cho Dê ,nghé tung tăng theo mẹ
    Cho trẻ em no ấm đùa nô
    Họp lạc tướng lạc hầu Choc hỏi
    Phương giúp dân dựng quốc thanh bình?
    Ta giờ đã qua buổi bình minh
    Muốn tìm nguời nhường ngôi kế vị
    Choc chờ ai là người tài giỏi
    Trao quốc vương nàng cũng ưng tình.......​
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
    Được soul_of_stone sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 09/11/2002
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    ....Loa gọi khắp bốn phương tám hướng
    Rằng Choc đang chọn người kế vị
    Rằng vương quốc vô cùng hùng hậu
    Đang chờ ai hào kiệt gánh gồng
    Mỗi sáng lên Window chị ngóng
    Nhìn nước non biển rộng sông dài
    Trong vạn tài tìm đâu cái đức
    Rồi .....
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Rồi một hôm vài chàng trai tráng
    Từ trại Hâm diện kiến nữ hoàng
    Họ ngứa nghề cùng nhau đọ sức
    Tay gõ phím tự như sấm rền
    Mở miệng rộng hô mây gọi sóng
    Lụt cung đình lụt cả forum
    Bài tăng ào người xem cuồn cuộn
    Đỉa đói ,cá sấu vói thuồng luồng
    Há miệng gào ầm cả bốn phương
    Cùng nhau đắc chí cười ngạo nghễ
    Nữ hoàng kinh hãi nép bên tường
    Bỗng....
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Nơi xa xôi, ở những vùng đầm lầy hoang sơ, nơi cư trú của loài cá sấu và những bộ tộc da đỏ man dại, có các tù trưởng đứng đầu. Họ cũng được biết rằng Vương quốc giàu đẹp đó đang ko người cai trị. Một trong số các tù trưởng, đem lòng say mê nữ hoàng Choc từ lâu đã quyết tâm trở lại, vừa mong được cưới nữ hoàng yêu kiều, vừa mong trị vì vương quốc. Tên tù trưởng này vốn nổi tiếng về những cuộc đem quân chinh fạt vô cớ các nước lân bang, nên đã từng bị Thiên lôi nổi giận vung lưỡi tầm sét khoá cứng chân tay mấy mùa trăng. Nhưng khi được thả hắn càng hung hăng hơn. Hắn rải quân fá fách những vùng đất trù fú. Nhiều lần hắn chuyển mục tiêu sang xâm chiếm vương quốc của Nữ hoàng Choc, tuy nhiên đều thất bại. Hắn thất bại ko chỉ vì đội quân tinh nhuệ của nữ hoàng, mà vẻ dịu dàng, tâm hồn cao thượng, vị tha của nàng khiến trái tim hắn mềm yếu trước mọi cuộc chiến đấu.
    Người ta bảo rằng kiếp trước hắn là kẻ tuỳ tòng thân cận của fáp sư, và đến tận bây giờ hắn vẫn là kẻ trung thành. Ông trời thương hắn hiền lành nên đến kiếp này đầu thai cho hắn làm tù trưởng. Ko lâu sau hắn trở nên hung hăng, vó ngựa của hắn bao fen dày xéo đồng ruộng vườn tược nhà cửa. Những nơi hắn đi qua luôn đổ máu hoang tàn, những đứa trẻ đang yên ấm sum vầy bên cạnh gia đình bỗng chốc trở nên mồ côi. Sự tàn nhẫn của hắn dường như đúc kết từ kiếp trước, hắn thừa hưởng sự thông minh, hiểu biết của fáp sư, lại mang cả tính nham hiểm của những kẻ du thủ du thực. Ngoài tước vị tù trưởng mà binh tướng đặt cho hắn, hắn còn có một cái tên cúng cơm là Hero. Hero theo ngôn ngữ của tộc hắn nghĩa là Anh hùng.
    Một ngày, đoàn quân của Hero cũng tới được vương quốc nữ hoàng Choc. Đây là lần thứ 2 hắn đặt chân tới vùng đất này. Hắn còn nhớ rõ hình ảnh cơ thể hắn bị khóa chặt, treo lủng lẻng ở cổng thành để làm gương cho những kẻ fản nghịch. Cũng trong chính khoảng thời gian đó hắn được trực tiếp theo dõi những hoạt động của nữ hoàng để an dân trị quốc. Và cũng ko biết từ bao giờ hắn bắt đầu vương vấn hình ảnh nữ hoàng kiêu sa, nhân hậu.... Thời gian đó, vị fapsư, người thầy tôn kính đã xin cho hắn được tha. Hắn vẫn biết ơn.... hắn quay trở lại theo sự chỉ đạo của fáp sư vừa để trả ơn, vừa mang tâm niệm được gặp lại vị nữ hoàng trong trái tim hắn.
    Được lệnh cấp báo, các vị đại thần trong triều lo lắng khôn nguôi. Trước kia, người ta có thể an tâm vì mọi việc đã có nữ hoàng lãnh đạo, nhưng giờ đây... ai có thể có khả năng chỉ huy cuộc chiến. Nguy cơ đất nước bị xâm lăng, số fận chiếc ngai vàng đang ngàn cân treo sợi tóc. Theo lệnh Chitto đại sư, tất cả các quan đại thần lớn bé trong triều được vời vào điện, ở lại trong điện để bàn việc nước. Còn nữ hoàng Choc, nàng vẫn vô tư vui chơi với thần dân bên vương quốc láng Tháng 5, ko hề hay biết một bầu ko khí âm u bao trùm khắp cung điện. Sĩ quan trưởng kỵ binh, Buiviet74 ráo riết dàn quân tập trận. Đại quan Truongdu, Xuongrong được giao việc chăm lo về mặt tinh thần cho quân sĩ. Sutumom fụ trách cung cấp lương thực thực fẩm. Quynhnguyen hàng ngày điểm danh quân số, bổ sung lực lượng. Bosch, tu_dinh_huong thu gom nguyên liệu rèn vũ khí. Ngay cả các vận động viên olympic cũng tình nguyện tham gia chiến đấu bảo vệ sự bình yên của quốc gia, họ tập trung dưới sự chỉ huy của De, Commandos, Dragone . Phuongmap, vị quan ục ịch, trông coi kho cafe cũng xin ra xung trận.
    Sau khi bàn bạc và fân công nhiệm vụ, Chitto đại sư buồn bã lê bước tới cánh cửa sổ cung điện, bóng dáng nữ hoàng vẫn fảng fất đâu đó. Ngài càng mong ngóng sự trở lại của nữ hoàng, càng thấy lo lắng thêm cho tình hình đất nước.
    Duy chỉ có fáp sư, vẫn sự bình thản vốn có trên khuôn mặt, cứ như lão coi những gì đang xảy ra là điều tất lẽ dĩ ngẫu fải thế. Lão được Chitto đại sư tin cẩn bàn bạc chuyện triều chính. Ngay cả đại thần Chitto cũng ko thể ngờ được, con người mà ông vẫn hàng ngày tiếp xúc, người luôn cho ông những lời khuyên bổ ích đó, lại chính là người nắm quyền cao nhất, điều khiển Hero trong cuộc xâm lăng. Hàng ngày, tin tức từ cung điện vẫn được truyền ra ngoài thành bằng những chú chim bồ câu bé nhỏ vô tư. Chúng lẫn với những con bồ câu thường trong vương quốc.... Mỗi lần Chitto đại sư tới dinh thự của lão, ngài lại bắt gặp hình ảnh một ông lão đầy đặn, bộ râu trắng muốt đang cặm cụi chăm sóc vườn tược, muông thú.....
    Cuộc chiến nổ ra nhanh hơn dự kiến, sự gấp gáp chuẩn bị, những ngày tập luyện mệt nhoài, tâm lý hoang mang ngày nữ hoàng Choc ra đi vẫn dư âm trong lòng các tướng sĩ. Họ mệt nhoài vì những ngón đòn nhử mồi mà tù trưởng Hero áp dụng. Hero trong những ngày khói lửa ấy, vẫn âm thầm theo dõi, và tìm kiếm tin tức về nữ hoàng. Người chỉ huy của hắn, vị tướng tối cao trong lòng hắn từ kiếp trước đã sớm biết tình cảm hắn dành cho nữ hoàng. Sợ rằng bao nhiêu toan tính sẽ xuống biển... lão ko hề nhắc tới nữ hoàng, mặc cho kẻ tùy tùng của lão bị dày vò thắc mắc....
    (2be continue)
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...

Chia sẻ trang này