1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện "Cô gái đến từ hôm qua" và bài hát cùng tên có liên quan gì đến nhau không ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi rooney91, 31/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    những truyện hồi xưa thì hay ,còn những truyện mới viết sau này thì như **** ,chả biết có phải là qua tuổi teen rồi nên ko còn cảm nhận được cái hay trong truyện của NNA nữa hay ko chứ cái truyện đăng trên báo thanh niên vừa rồi ,đọc được vài chương đầu chả muốn đọc tiếp
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trần Lê Quỳnh là nam, nên đừng lẫn tên người này thành Lệ Quỳnh, là nữ toàn tập.

    Tên bài hát này đúng là có lấy theo tên truyện cùng tên của nhà văn nọ.

    Lời bài hát nhẹ nhàng và sâu lắng vì bản tính của tác giả bài hát cũng như vậy. Tác giả hiện đang sống ở Anh. Không biết đã lần nào (được) về nước kể từ khi ra đi hay chưa.

    (Các) truyện kia tồ tẹt và cạn xợt có thể vì nhà văn muốn đánh vào thị trường độc giả tồ tẹt và dễ đánh lừa.
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Truyện Kính Vạn Hoa của Nguyễn Nhật Ánh thì nhạt không thể tả được, từ bé mình đã không mê nổi rồi. Mấy truyện dài thì khá hơn, đọc cũng tốt trong dòng viết cho lứa tuổi mới lớn (trước 2000)

    Có 1 bài thơ khá hay phổ nhạc rồi là: Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, của NNA nhưng ko chắc có phải của tác giả truyện Nguyễn Nhật Ánh không?!
  4. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết "Buổi chiều windos", "Trại hoa vàng", "Cô gái đến từ hôm qua",.. vào những năm 90 của thế kỷ trước. Anh chị em phải nhớ rằng teen hồi đó khác teen bây giờ nhiều lắm. Học sinh cấp 3 ở SG thi nhau chuyền tay nhau các truyện "người lớn", bộ truyện tuổi ô mai của Nguyễn Nhật Ánh có công rất lớn làm lành mạnh hóa môi trường học đường thời bấy giờ. Cốt truyện đơn giản, cách hành văn hài hước, thông minh, ai cũng có thể tìm thấy mình đâu đó trong các truyện của ông. Cá nhân tớ thời cấp 3 từng lùng khắp nơi để đọc cho đủ bộ truyện đó, riêng "Cô gái đến từ hôm qua" tớ đọc không dưới 3 lần.

    Truyện "Cô gái đến từ hôm qua": là dòng kể đan xen giữa quá khứ và hiện tại, có một cậu tán cô bạn cùng lớp nản đến mức than "lòng em như chiếc lá khoai/đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu" hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng bắt nạt gái thời nhỏ. Bất ngờ là cô gái bị cậu ta bắt nạt thời nhỏ lại là cô gái đang khiến cậu "đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu".

    Bài hát "Cô gái đến từ hôm qua": Dòng hồi tưởng về tình yêu đã mất của một chàng trai. Nhiều nuối tiếc, nhiều giá như đáng lẽ, ...

    @Chủ thớt: Một là dành cho cậu học sinh mới lớn, một là dành cho một cậu trai trẻ hoài niệm, khác nhau thế nào thì tùy mỗi người cảm nhận

    @Cô gì bên trên chê chuyện của Nguyễn Nhật Ánh "tầm phào": 1 câu tặng bạn thôi "Cho tôi một vé đi tuổi thơ!"
  5. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy, không phải ai cũng thích truyện cổ tích nếu người ta không muốn đọc truyện giống trẻ con, đọc ở tuổi đã lớn rồi thì không thể biết được nó hay thế nào đâu, đáng thương thay cho những tâm hồn già cỗi:))
  6. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Theo trang của NXB Kim Đồng thì:



    Nhận xét của bản thân chúng tôi thì truyện của Nguyễn Nhật Ánh đọc được, cũng không phải là hay lắm nhưng cho trẻ con như vậy là được rồi còn đỡ hơn của Đoàn Thạch Biền. Nguyễn Nhật Ánh và Đoàn Thạch Biền cùng tông, nhưng đọc Đoàn Thạch Biền cảm thấy cái tôi của tác giả to đùng.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    mình khác với bạn Zark, rất thích bộ Kính Vạn Hoa. Ngày xưa không mua đủ bộ, giờ mua được hết thấy sung sướng lắm. Thỉnh thoảng vẫn lôi NNA ra đọc cho nó nhẹ nhàng :D
  8. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Em 20 tuổi rồi nhưng vẫn thích đọc NNA lắm, có chút gì đó trong sáng , nhẹ nhàng mà bây h ít nhà văn nào có được :|
  9. namphong234

    namphong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình thích đọc cuốn sách này và cả nghe bài hát này nữa. Đọc và cảm nhận tình yêu học trò bây giờ xa quá.

Chia sẻ trang này