1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ tân trang ( vô đây mờ đọc, Kinh nghiệm 10 đời nè ...)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nuocbienhp, 08/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Truyện cổ tân trang ( vô đây mờ đọc, Kinh nghiệm 10 đời nè ...)

    Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng đi ăn cưới. Trong mâm có một đĩa 6con tôm, anh ta đã ăn hết 5 con rồi còn lại một con, không biết làm cách nào bèn nghĩ ra một mẹo. Anh ta gắp nốt con còn lại bỏ vào bát người bên cạnh mời họ, người này bèn gắp mời lại. Thế là anh ta ung dung chén mà không sợ tai tiếng gì.
    Bắng đi một thời gian khá dài, vào khoảng năm 2000....Tại một bữa liên hoan của những sinh viên sắp ra trường. Mọi thứ đã được đánh nhanh , giải quyết gọn một cách kỷ lục nhất, duy chỉ còn sót lại đúng một miếng thịt trên đĩa khiến ai cũng ''ngại ngùng'' không muốn gắp.....Một anh sinh viên nọ bèn bắt chước người xưa gắp miếng thịt cuối cùng bỏ vào bát anh bên cạnh, hi vọng ''phép lạ'' sẽ say ra.
    Không ngờ, như bắt được vàng, anh sinh viên được mời đưa ngay miếng thịt đó lên miệng sung sướng nói :
    Cám ơn chú nó nhé !!! Anh chờ giây phút này từ quá lâu rồi. Thời nay, không phải ''muốn ăn gắp bỏ cho người'' nữa rồi. Mà phải là: ''Muốn ăn gắp bỏ cho mình'' nghe chưa???
    Sau đó anh ta đứng dậy trước sự sững sờ đến đau khổ của mọi người.


    Hí...hí..Mọi người thấy ý kiến này có đúng hông??.....Cho ý kiến đóng góp cái nèo.....

    chi yeu minh anh thoi
    nuocbienhp2002@yahoo.com
  2. Aegis

    Aegis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Rất đúng là sai, vì các cụ ta ngày xưa không đúng mà con cháu đời nay cũng không đúng, gắp cho người thì không còn có mà gắp cho mình thế nên giữa cái lựa chọn đấy anh ta sẽ chén phần nạc còn bỏ lại phần bì cho người khác hê hê
    Có cô con gái hái mơ một mình
  3. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu
    yêu là khổ
    SW
  4. songbienhp

    songbienhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ai gắp được cứ gắp, tay ngắn không gắp đươcj thì phải chiu. thôi.Chỉ sợ những thứ ko ăn được lại gắp cho người thôi. Có qwa có lại mới toại lòng nhau mà .

Chia sẻ trang này