1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ tích _Cảm nhận của tôi

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi aodai_xinhxinh, 30/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ơ,hùi còn be bé em thấy truyện này nổi tiếng lắm,nhưng mà thấy truyện chữ thì ngại đọc,ai ngờ nó lại tình cảm như thế,chà,tiếc quá bây giờ ko lấy đâu ra mà mượn cơ
    àh thế Thảo ko định làm 1 bài cho "những người khốn khổ " hả? đang chờ nè,ko thì tui viết áh,cướp bản quyền luôn ,kakaka
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  2. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Trước khi cướp bản quyền thì em nên xem lại điều 15, mục 6 chương 18 bộ luật kinh tế về việc vi phạm bản quyền đi.
    Đi tù ít nhứt 50 năm đó, đến lúc đó chắc là pé Hạnh thành bà già đau khổ Hạnh roài, he he
    Salem Saberhagem
  3. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì tôi không thích truyện cổ tích lắm (truyện cổ tích VIệt Nam) .Nó tiêm nhiễm nhưng ý tưởng không tốt ,hướng con em chúng ta vào những điều không tưởng .Có thể nói ,truyện cổ tích Việt Nam đã góp phần làm chúng ta suy sụp ,làm giảm thiểu nhân tài ... Ngày xưa ,ông cha ta lười biếng ,chỉ muốn ăn mà không muốn làm .Thật đáng buồn cho nhân vật Chử Đồng Tử ,không học hành gì ,chỉ là một thằng khố rách áo ôm (quên ,làm gì có quần áo) ,thế mà chỉ cần nhìn trộm công chúa tắm cũng trở thành vua một nước .Thảo nào mà không có những chàng trai đi nhìn trộm con gái tắm ?Một cô Tấm chăm chỉ cần cù (cũng là loại vô học nốt) ,do có tí nhan sắc mà lấy được hoàng tử .Một cô Tấm sẵn sàng dội nước sôi lên bà chị mình làm mắm gửi cho bà mẹ kế ăn .Trong lịch sử văn hiến 4000 năm dân tộc đã bao giờ có một cảnh tượng dã man đến mức vậy chưa ?Vậy mà nhân vật cô Tấm vẫn được coi là thảo hiền ,giết chết 1 lúc 2 mạng người .Đáng kinh hoàng và khinh bỉ làm sao ,khi mà chúng ta là những con người trẻ tuổi ,con người của thời đại mới ,luôn muốn khẳng định mình ,sống vì mọi người ,vì tình yêu nhân loại .Tại sao hình ảnh cô Tấm vẫn được nhắc lại trên phim ảnh ,trên các video clip như một tấm gương chói loà ... ,do ít tiền nên chỉ post 1 đoạn này tham khảo thôi ,lần sau sẽ đề cập đến các truyện cổ tích khác .
    Được nokia2910 sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 07/10/2003
  4. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    công nhận rằng có rất nhiều điều anh Quân nói là đúng..........xét đi xét lại mặc dù trong nhà trường những tác phẩm văn học dân gian đều được ca ngợi nhưng xét 1 cách nghiêm túc thì chả có rì đáng tự hào cả...................vua của 1 nước mà xuất thân từ 1 người ko được đi học thì làm sao mà nước ko nghèo cơ chứ..............thế hoá ra là ko cần học cũng có thể làm cho đất nước phát triển ư? nếu như đúng như vậy thì ngày nay chúng ta học là hơi thừa..............................ko thể chấp nhận được.
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  6. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    các tác phẩm cổ tích mình được học chỉ để là cho mình biết thôi mà..... không gọi đó là tác phẩm văn học dân gian kinh điển được..... coi có nhiều cái chuối chuối lắm....
    Tôi yêu anh đến nay chừng có thể Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai Nhưng không để anh bận lòng thêm nữa Hay hồn anh phải gợn bóng u hoài
  7. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    truyện cổ tích đa phần là ghi lại những ước muốn của nhân dân ta xưa thôi.
    họ luôn mong ước có một cuộc sống tốt đẹp trong một cái xã hội đầy rẫy những sự bất công.
    nhưng mừ công nhận cô Tấm cũng dã man thật.
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  8. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    thế mà vẫn được nhân dân nước mình ca tụng đấy anh ạh..........thế anh nghĩ thế nào về chuyện người nông dân lên làm vua còn người có học vấn làm dân đen?
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  9. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    đấy gọi là thể hiện cái bất công trong xã hội phong kiến đó mà ....
    Tôi yêu anh đến nay chừng có thể Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai Nhưng không để anh bận lòng thêm nữa Hay hồn anh phải gợn bóng u hoài
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    thế mà mình cứ tưởng là nhân dân thường bị quan lại phong kiến bắt nạt chứ nhỉ............hoá ra là ngược lại àh?
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ

Chia sẻ trang này