1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ tích _Cảm nhận của tôi

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi aodai_xinhxinh, 30/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    vnesmartweb thiet la nguoi thau hieu truyen co
    phai noi do la nhung uoc mo cua ong cha ta mong muon co mot cuoc song moi tot dep hon tuoi sang hon
    lam nguoi ai chang co uoc mo nguoi khong mo uoc la nguoi da chet
    hi hi
  2. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà cũng chính trong lịch sử nước VN thì cũng có rất nhiều vị vua giỏi...ai chả biết truyện cổ tích là ước mơ của quần chúng nhân dân ( cái lý thuyết này học ở bài đầu tiên văn học dân gian roài mà ) nhưng mà ước mơ đó chả hướng tới tương lai gì cả.....vua hiền lành mà ko học hành gì thì trị quốc sao nổi hả anh?....vả lại hầu như vị vua nào lên ngôi xong cũng '' đổ đốn ''..hết cung tần rồi mỹ nữ ( cho dù họ xuất thân từ nông dân ), ko mắc sai lầm này thì lại mắc sai lầm khác..chả ai thấu hiểu cho người dân..vậy thì mơ ước làm gì chứ............con người có số cả rồi mà ( hehhehhehe )
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  3. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hay như chuyện Thạch Sanh giết trăn tinh như thế là giết hại động vật quý hiếm, thế mà người đời lại khuyến khích thế mới chết chứ.
      Có những lúc vùi đầu bên keyboard  I vô tình dùng SHIFT viết tên YOU
  4. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hùi xưa người ta đã biết thế nào là động vật quý hiếm đâu cơ chứ nhỉ.............
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  5. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Thế người ta mới gọi là truyện cổ tích, không thì đã cho nên trang nhất báo An ninh HP về tội giết hại động vật quý hiếm rồi
      Có những lúc vùi đầu bên keyboard  I vô tình dùng SHIFT viết tên YOU
  6. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    khac nhau hoan toan chu minh hong dong y quan diem cac ban ti nao ca dong vat quy can duoc bao ve the dong vat hai nguoi thi sao chan tinh giet hai moi nguoi an thit moi nguoi hang nam vay thoi nay co ai giu gin loai dong vat quy do khong nuoi song bang mang nguoi do hieu chua neu co dua len bao an ninh thi phai la ke sat nhan moi dung hi hi. gop vai loi thui nha thank you
  7. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    chết rồi, hôm trước dọn nhà nhỡ chân dẫm chết con gián, không biết có bị đưa lên trang nhất báo AN NINH HP không nữa ??
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  8. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    đưa lên báo AN NINH THẾ GIỚI vì tội ko biết bảo vệ những con vật nhỏ bé...đang có nguy cơ tuyệt chủng
    báo mới báo mới báo mới đê: còn hành động nào dã man con ngan hơn 1 chàng trai vừa mới đi du học in TQ mà đã giết hai. những sinh linh bé bỏng tội nghiệp....Pháp luật cần nghiêm trị những hành động như vậy.... hãy đón đọc bài viết trên trang nhất báo ANTG ngày hôm nay...............
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  9. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    thế mà bảo là chiên giòn, xay nhỏ gửi cho mình...

    Tôi yêu anh đến nay chừng "quá thể"Ngọn lửa tình thiếu dầu cũng tàn thôiNhưng không để anh phải buồn lòng hơn nữaĐể hồn anh còn gợn bóng cô nào...  
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ơ hay....đến con gián cũng ko tha hả pé?
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ

Chia sẻ trang này