1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ tích _Cảm nhận của tôi

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi aodai_xinhxinh, 30/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Tha làm gì, không thấy trong truyện cổ tích, các cụ đói làm liều à, đói ăn cỏ cũng ngon, nói gì con gián, đói có ăn là tốt rồi, chê nhiều, năm 45 có gián để mà ăn không hả???Làm như mình bằng mấy người khác không bằng, mình nghèo mình phải chịu, chứ đua đòi là không nên.....mình chịu nghèo bây giờ để sau này mình được làm quan như trong chuyện cổ tích ý...hiểu chưa?? Người ta nói rồi, đói cho sạch (tức là đói có muốn ăn gián cũng phải chiên giòn xay nhỏ rồi mới ăn), rách cho thơm ( tức là áo của mình tuy nó có đứt cúc cổ tay thì cũng ngày ngày phải đem ra sông dũ qua, cho bụi nó trôi đi theo dòng chảy thời gian..)thế đấy.....

    Tôi yêu anh đến nay chừng "quá thể"Ngọn lửa tình thiếu dầu cũng tàn thôiNhưng không để anh phải buồn lòng hơn nữaĐể hồn anh còn gợn bóng cô nào...  
  2. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    thôi, ko câu bài nữa.... giờ... để em cảm nhận chút về Cô Bé Bán Diêm của Andecxen nhá
    '' Nghệ thuật thực ra không phải là bánh mì mà là thứ rượu của cuộc đời'' ( Butler )... Trong quá khứ, văn chương cũng được chưng cất , được tinh luyện từ ngoài cuộc sống đầy rẫy những bất công ngang trái- thứ rượu của mạch nguồn cảm hứng sáng tạo không hề vơi cạn...Đến với '' Cô bé bán diêm '' của Andecxen - một giọt rượu nồng , chan chứa tình đời, tình người- ta lại càng cảm thông sâu sắc trước số phận của những kiếp đời đau khổ, bất hạnh. Đồng thời ta lại thấy sáng lên tư tưởng nhân văn và tấm lòng yêu thương con người cao cả của nhà văn xứ Bắc Âu Andecxen. Đọng lại mãi trong ta hình ảnh cô bé đáng thương đầu trần chân đất dò dẫm trong đêm tối với một nỗi niềm day dứt không nguôi.......
    Đêm giao thừa...... Đó là cái đêm mà ai cũng háo hức chờ mong , đó là cái đêm Chúa trời ban phước lành đến muôn nơi....Nhà nhà rực sáng ánh đèn,khung cảnh huy hoàng đẹp đẽ xiết bao.....Nhưng có ai hay chăng ngoài trời mưa tuyết trắng xoá kia, một em bé lầm lũi bước đi trong đêm tối mịt mù , bụng đói cật rét.....Từng câu, từng chữ thấm đầy dòng lệ của nhà văn.... Lòng người đọc không khỏi se lại, xót xa, ngậm ngùi... Lời mời chào tha thiết đến như cầu khẩn van xin của em bé tội nghiệp chẳng khiến cho người qua đường mảy may động lòng trắc ẩn... Sự tàn nhẫn vô tình của người đời vẫn còn đáng sợ hơn cả tuyết giá nữa.... Cái đói, cái lạnh kẽo khắc nghiệt của xứ Bắc Âu đang hành hạ cô bé đáng thương.....Nhưng đó chỉ là nỗi đau thế xác, có là gì đâu so với nỗi đau tinh thần còn lớn hơn gấp bội.....Ở cái tuổi hồn nhiên nhất, em đã phải vĩnh viễn lìa xa người mẹ hiền yêu quý....Ngay cả người bà thân yêu , chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô bé cũng không còn trên thế gian này nữa....Trái tim trong sáng thơ ngầy của em bé bị những nỗi đau tinh thần hành hạ, dày xéo.....Thật xúc động và bi thảm xiết bao...Lẽ ra, cũng như bao đứa trẻ khác em phải được huởng tình yêu thương chăm sóc của gia đình , phải được sống trong vòng tay nâng niu , ân cần của cha mẹ , ông bà .....Thế nhưng, giờ đây em không còn một mái ấm gia đình như ngày xưa theo đúng nghĩa của nó.... ! Đói khát, nghèo khổ vẫn bám riết lấy em... Có lẽ vì thế mà em phải bươn trải, vật lộn với sóng gió cuộc đời ở độ tuổi cần được ăn no mặc ấm, cần được vui chơi học hành........Dòng thời gian đồng hiện đan xen giữa hiện tại và quá khứ đã lắng đọng trong ta biết bao niềm day dứt, ám ảnh ! tại sao những đứa trẻ nghèo lại không được quyền hưởng hạnh phúc như bao đứa trẻ khác? Tại sao những đứa trẻ nghèo lại không có được một tuổi thơ êm đềm hạnh phúc?.... Những câu hỏi ấy không chỉ lay động trái tim ta mà còn lay động hàng triệu triệu tráu tim bạn đọc nhỏ tuổi yêu mến những câu truyện cổ thần kì của Andecxen ... Phải chăng chính cái xã hội Đan Mạch xưa kia - cái xã hội '' Kim ngân phá luật lệ '' ấy đã đày đoạ những kiế đời, những sinh linh nhỏ nhoi như em bé? Một xã hội mà mọi người ai cũng chỉ bo bo ích kỉ cho riêng mình, một xã hội mà thiếu đi tình thương đồng loại thì chẳng khác gì '' Địa ngục trần gian '' ! Nơi đây không còn một góc nhỏ nào cho cô bé đáng thương của nhà văn, không còn một chút tình thương nào dành cho cô bé... Than ôi ! một cảnh ngộ, một kiếp người......
    ôi... mỏi tay quá.... tạm dừng.... khi nào hết mỏi tay, post nốt...

    Twilke, twikle , little star
    how I wonder what you are
    Up above the world so high
    Like a diamond in the sky ...]




     
  3. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    post tiếp nào.....
    Người đọc không chỉ cảm thương trước số phận bất hạnh của cô bé mà còn yêu mến cô bởi một tâm hồn trong sáng mà vô cùng thánh thiện.... Hình ảnh ngọn lửa diêm sáng lung linh, rực rỡ vừa xua tan sự cô đơn ,lạnh lẽo đang ngự trị trong tâm hồn cô bé, vừa đưa cô lao vào thế giới thần tiên lung linh màu sắc huyền diệu... Lần quẹt thứ nhất của cô bé tường là chiếc lò sưởi bằng đồng sáng loáng phần nào sưởi ấm tâm hồn em , xua tan cái lạnh đang hành hạ em.... Nhưng đến khi diêm tắt thì mọi thứ lại trở về với hiện thực phũ phàng... Gió vẫn thổi.... tuyết vẫn rơi..... vạn vật vẫn vô tình....Tất cả chỉ là mộng tưởng, là ảo ảnh, mà ảo ảnh thì chẳng thể nào tồn tại bền lâu vĩnh cửu....Lần quẹt diêm thứ 2 đưa cô bé tới một bữa tiệc thịnh soạn mà cô chưa từng mơ tới... Điều đó cũng thật dễ hiểu vì em đang đói mà........ Một bàn ăn- mơ ước ấy của em thật đơn giản trong mắt những đứa trẻ khác , bởi chúng đâu phải sống trong nghèo khổ mà chúng hiểu được điều ấy....Qua đó, ta mới càng thấu hiểu nỗi đau bất hạnh của những đứa trẻ nghèo nói chung cũng như của cô bé bán diêm nói riêng...... Hiểu được cảnh ngộ ấy của cô bé, nhà văn muốn dang rộng vòng tay che chở nâng đỡ cho em ... Lần quẹt thứ 3, hiện lên trước mắt em là một cây thông Noel xanh tươi lộng lẫy......Những ngọn nến trang trí rực sáng lung linh, trông xa chẳng khác gì một bức gấm thêu tuyệt đẹp được đính những viên hồng ngọc lấp lánh...... Tâm hồn cô bé thật thánh thiện....Trong những ngày cuối năm này, ai chẳng mong có một cây thông Noel để trang trí... Cô bé cũng có một cây thông của riêng mình.... Cây thông ảo ảnh....Nhưng dù là ảo ảnh thì nó cũng đã khiến cho em bé bớt cô đơn , nó cũng là nhu cầu tinh thần của cô bé.......Thế nhưng, cây thông cũng sẽ tan biến theo vết khói diêm mỏng manh như hai lần trước mà thôi . Nhà văn đã khéo kéo tạo ra sự tương phản giữa thực tế và mộng tưởng được đan xen vào nhau với mạch kể chuyện tự nhiên giàu ngụ ý... Tạo ra sự tương phản gay gắt , nhà văn đã gián tiếp lên án, vạch trần cái xã hội Đan Mạch đen tối thời bấy giờ...Đồng thời , ông ngợi ca những ước mơ , những tâm hồn trong sáng thánh thiện như cô bé nghèo khổ... Dù có bị vùi dập , bị hành hạ đến đâu thì trái tim trong sáng mộng mơ của em bé vẫn ấm áp niềm tin yêu cuộc đời....Chính tâm hồn ấy, trái tim ấy khiến người đọc không khỏi cảm phục và ngưỡng mộ......................
    ôi... lại mỏi tay nữa rồi....khi khác post tiếp...

    Twilke, twikle , little star
    how I wonder what you are
    Up above the world so high
    Like a diamond in the sky ...]




     
  4. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    sao mà hay thế,xúc động quá chài ui ! xauxi ơi,post tiếp phần 3 đi chứ
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hú hú... nghe pe'' Na khen fê thế.... còn ai khen em nữa ko để em lấy cảm hứng post tiếp nào...

    Twilke, twikle , little star
    how I wonder what you are
    Up above the world so high
    Like a diamond in the sky ...]




     
  6. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    yà hú...... tiếp đê... tụt hứng quá
    Nếu biết trước chúng mình không duyên không nợ
    Yêu làm chi cho khổ phải không anh
    Trách lòng mình hay oán hận trời xanh
    Đem tình ai cuốn theo dòng ngang...
    Ánh mặt trời soi sáng trong tim
    Có anh rồi em mới nhận ra điều đó
    Mở mắt ra em tiếp nhận ánh sáng
    Không có anh em thà yên giấc ngàn thu không tỉnh
    Nếu như em biết trông chờ còn đau khổ hơn thầm yêu...
  7. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hơ...... ngại nhỉ..... mới có 2 yêu cầu.... thôi chả post nữa...

    Twilke, twikle , little star
    how I wonder what you are
    Up above the world so high
    Like a diamond in the sky ...]




     
  8. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu thứ 3 post đi

    Nếu biết trước chúng mình không duyên không nợYêu làm chi cho khổ phải không anhTrách lòng mình hay oán hận trời xanhĐem tình ai cuốn theo dòng ngang...
    Ánh mặt trời soi sáng trong timCó anh rồi em mới nhận ra điều đóMở mắt ra em tiếp nhận ánh sángKhông có anh em thà yên giấc ngàn thu không tỉnhNếu như em biết trông chờ còn đau khổ hơn thầm yêu...


  9. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Vậy để aodai@ viết tiếp cho nha ,đang hay mà !!!
    Cô bé quyẹt diêm lần thứ 4.Hiện lên đằng sau ngọn lửa diêm đang bừng bừng sáng lung linh hình ảnh người bà phúc hậu năm xưa.Bà cười hiền từ rung rung những sợi tóc bạc trắng như cước .Em bé reo lên sung sướng ,tiếng reo xé tan màn đêm băng giá...." Bà ơi ! Cháu biết bà cũng sẽ biến mất như lò sưởi,ngỗng quay và cả cây thông noen ban nãy.Nhưng cháu van bà,bà đừng bỏ cháu ở lại đây." Ko thể kìm nén được sự xúc động xót xa.Ẩn đằng sau tiếng reo xé lòng ấy là 1 niềm vui sướng dạt dào hay là 1 nỗi buồn sâu thẳm ? Cô bé ý thức được rất rõ rằng lò sưởi,ngỗng quay,hay cây thông noen,thậm chí cả người bà phúc hậu của em cũng chỉ là hư ảo mà thôi.Cái xã hội bất công này đã đày đoạ em ,ruồng bỏ em.Ngay cả cha của em cũng vậy ,chỉ vì miếng cơm manh áo mà người cha ấy cũng ko còn là cha nữa.Một xã hội như thế,1 người cha như thế,em còn biết bấu víu,nương tựa vào ai? Em chỉ còn biết trông chờ,biết tin cậy vào ngọn lửa diêm kì ảo
    Và quả thực,ngọn lửa diêm đã ,đang và sẽ mãi là người bạn tri kỉ đồng hành với cô bé trong cõi đời ngang trái này.Và cũng chính ngọn lửa diêm đã đưa bà đến bên em.Bà sẽ trao cho em những tình cảm yêu thương thật nồng nàn ấm áp mà ở thế giới này em chỉ được cảm nhận ít ỏi dư vị ngọt ngào của tình thương từ những ngày còn thơ bé.Thế là tất cả những que diêm còn lại trong bao được thắp sáng như giưa ban ngày để đưa bà đến bên em.Chưa bao giờ lại có 1 ngôi sao sáng đến thế trên bầu trời đêm.Bà đẹp lão,hiền từ đến bên em,dang rộng vòng tay ấp iu,che chở cho đứa cháu thơ dại,rồi 2 bà cháu vụt bay lên cao,cao mãi " đến nơi ko còn đau khổ,ko còn ngang trái bất công ".Thiên đường! Chỉ có Thiên đường mới thực sự là nơi dành cho em--1 cô bé có tâm hồn cao đẹp sáng trong.Cô bé đã về với Thượng đế chí nhân để sống tiếp những chuỗi ngày hạnh phúc mặn nồng tình bà cháu " Andecxen là nhà văn theo đạo Cơ đốc nên niềm tin vào Thượng đế là đương nhiên đối với ông " ( Trần Đình Sử )
    Kết thúc truyện tuy có bi kịch nhưng cũng là có hậu phải ko? "Em bé chất cóng trong đêm giao thừa với đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười ...".Hãy để linh hồn cô bé ra đi tới 1 thế giới tươi đẹp còn hơn để cô bé sống trong sự tàn nhẫn ,ghẻ lạnh của Xã hội,của con người.Sống mà ko có tình thương đồng loại thì còn đau xót hơn là cái chết.
    Nếu " người hạnh phúc nhất là người đã đem đến hạnh phúc cho nhiều người khác " (Diderro) thì có lẽ Andecxen là người hạnh phúc nhất trên Thế gian này khi hát lên những bài ca ca ngợi những con người nghèo khổ có tâm hồn sáng trong đẹp đẽ
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    oà.... aodai@ ơi.... viết fê thế.....toàn trùng với ý của XX thôi....thế là ko được đâu nhé....

    Twilke, twikle , little star
    how I wonder what you are
    Up above the world so high
    Like a diamond in the sky ...]




     

Chia sẻ trang này