1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ tích _Cảm nhận của tôi

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi aodai_xinhxinh, 30/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Girl_in_rain

    Girl_in_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bé Na với Thảo có những cảm nhất rất hay ,đầy cảm xúc .Chị cũng mê truyện cổ tích lắm,cho đến bây giờ,chị đôi khi vẫn nhớ về cái thời ấu thơ ,mơ đến những gì tốt đẹp nhiệm màu mà ngoài đời ko thể nào có được.Lớn rồi,vậy mà chị nhiều khi vẫn như sống trong cỗ tích,sống trên những thảm mây màu hồng mà ko hề để ý đến những gì xảy ra trong cuộc sống phức tạp bon chen thường ngày .Chị coi mọi chuyện quá ư đơn giản,bởi trong truyện cổ tích,sau những đau thương mất mát là chuỗi ngày hạnh phúc êm đềm .Chị sống hẳn một nữa tâm hồn cho thế giới mà có người bảo là thế giới " ảo",trách chị chẳng thiết thực tí nào .Vậy mà đến khi cần nghe 1 câu chuyện cổ tích,thì người ấy lại chẳng kiếm nổi 1 câu chuyện nhỏ đề kể huống chi là những chuyện cổ cao sang.Thế thì sống giữa cuộc sống thực để làm gì khi mà sống trong thế giới ảo ta được vui vẻ ,tươi cười chứ ko có cãi cọ ,giận hờn em nhỉ???Biết đâu trong thế giới ảo đó,ta gặp được 1 ông bụt hiền lành,một cô tiên phúc hậu,một chàng bạch mã hoàng tử và cô công chúa đáng yêu em nhỉMà có trang web bào có chuyện vổ tích ko em,để khi nào bị khùng,vô đó "mơ",còn hơn nhiều cái mặt cau có của ai đó
    Được Girl_in_rain sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 11/03/2004
  2. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Cứ sống với cái thế giới ảo của mình đâu phải là có tội hả chị...Đôi khi cái thế giới ảo lại giúp con người rất nhiều đó chứ, đôi khi những cái mình tưởng tượng ra lại động viên cho mình sống tốt hơn...vui lắm nhưng đừng quá chìm đắm là được kẻo gây tác dụng phụ...là con gái thì càng thiên về tình cảm, dễ xúc động lắm... mà cũng buồn cười, có ai như mình, giờ đặt trọn niềm tin vào mấy tờ bói toán và một con chó mới có hơn 1 tháng tuổi...
    Khi còn nhỏ, là chìm đắm trong những câu chuyện cổ tích, mơ mình làm công chúa, tưởng tượng mình là đứa con thất lạc của một quốc gia nào đó như Anh quốc chẳng hạn, thế là lao đầu vào học Tiếng Anh kết quả ngon ơ, chẳng làm công chúa nhưng chửi bạn bằng Tiếng Anh được

    Nếu biết trước chúng mình không duyên không nợYêu làm chi cho khổ phải không anhTrách lòng mình hay oán hận trời xanhĐem tình ai cuốn theo dòng ngang...
    Ánh mặt trời soi sáng trong timCó anh rồi em mới nhận ra điều đóMở mắt ra em tiếp nhận ánh sángKhông có anh em thà yên giấc ngàn thu không tỉnhNếu như em biết trông chờ còn đau khổ hơn thầm yêu...


Chia sẻ trang này