1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ tích ...có thật

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_u, 30/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    để đáp ứng lòng mong mỏi của quý vị độc giả , em xin giả lời câu hỏi saolại nhớ anh làm thơ ạ: tại vì một điều vô cùng đơn giản và dễ hiểu , ấy là...anh làm thơ ấy là người yêu cũ của cũ của em,..và cho các bác bít thêm một điều nữa , hôm 31 đi chơi em đã tình cờ gặp lại anh ấy đấy ạ, hơi buồn, hì
    Be friend for good
  2. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    mà các bác có hứng thú nghe em kể tiếp thiên tình sử này ko nhỉ
    Be friend for good
  3. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Kể thì kể tiếp đi cái, chứ gợi mà không tả thì làm người khác nhức đầu lắm!!!

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  4. Hitle_girl

    Hitle_girl Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hờ! chiều nay ttvn bị lỗi hay sao í, Chuột_u có ở đó ko?
    Chúng mình giống nhau...không giống ai !
  5. Hitle_girl

    Hitle_girl Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chuột_u kể đi xemnào..hồi hộp wá, ko biết tiếp theo có giống chuyện của mình ko nhờ????
    Chúng mình giống nhau...không giống ai !
  6. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    chà, mạng thì hâm hâm, tâm trạng thì chập chập, nghe thêm câu của bác The_worst thì chán , ko muốn kể, lúc muốn kể thì cần online , cố gắng chờ rùi thì em kể tiếp nghe...
    À, fải nói cám ơn bác Hit rùi , sao ko có ai bắt chiếc bác ấy nhỉ
    Be friend for good
  7. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chà hôm nay công chúa lại bực mình, dẫu vẫn biết cuộc đời ko bao giờ suôn sẻ, công chúa vẫn ức, sao số mình xui thế,.
    Ngày hôm qua, công chúa bỗng có một cảm giác thật khác lạ, ko còn là công chúa nữa, khác hẳn với cái quyết định anti_love. Trời hắn, hắn là kẻ nào mà dám fá bỏ cái ý định tuyệt vời ấy của công chúa chứ. Hắn chẳng có gì đặc biệt ngoài cái vẻ hiền hiền, tốt bụng . Mà có ai biết được lòng dạ con người , một con quỷ có thể đội lốt nhà sư. Công chúa cố bắt mình ko tin, ko tin là mình đang đổi khác, công chúa nghe nhạc, công chúa cắt nát tất cả các thứ có thể cắt (chú thích: những thứ vứt đi ko đáng giá gì, hì), nhưng mọi suy nghĩ lại quay về cái ban đầu, một kẻ hiền hiền đến dễ ghét.
    Be friend for good
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ta bít rùi nhé........đoán ra rùi nha. nhưng mà chẳng hiểu gì cả....mới sáng bảo la không cơ mà nhỉ????
  9. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Công chúa đã ngồi cả buổi tối để làm một cái thiếp (biệt tài của công chúa), một cái thiếp chẳng cho ai cả mà chỉ dành riêng cho công chúa. Cái thiếp thật đẹp , hay chăng công chúa tự cho là vậy, chưa bao giờ công chúa có cảm giác yêu thích đặc biệt đên vậy,.. công chúa nhớ hắn, công chúa nhớ từng cử chỉ từng lời nói, và tự cười một mình. Có người đã nói với công chúa (hay chính xác chính là người yêu cũ của công chúa đã nói) rằng khi một cô gái cứ cười một mình, ấy là lúc cô gái đã biết yêu. KHi yêu , người ta cảm thấy hạnh phúc, lúc nào cũng thấy vui vẻ, bồn chồn khi ko được gặp ngưòi ta, niềm vui ấy to lớn tới mức người ta sẵn sàng bỏ qua mọi bực dọc thường ngày. Và sự giận dỗi khi xa cách cũng có thể khiến người ta trút giận lên tất cả.Những thứ ngưòi ta cần thường tìm tới khi ngưòi ta ít cần nó nhất. Công chúa đang muốn được cô đơn, được một mình gặm nhấm nỗi buồn muôn thuở, công chúa muốn xây một vỏ ốc của riêng mình. Thế nhưng Công chúa nhận thấy ở hắn một tình cảm cũng khá đặc biệt tới mình. Hắn thổ lộ mọi chuyện với công chúa, hắn quan tâm tới công chúa, hắn cũng rối loạn khi một ngày ko thấy công chúa. Cả hắn và công chúa đều đang ..nhớ.
    Be friend for good
    Được chuot_u sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 03/01/2003
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    thế anh chàng say rượu làm thơ là anh nào?? có phải người quen của tớ không thế???
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

Chia sẻ trang này