1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ tích ...có thật

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_u, 30/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    to hitori : bác cứ nhận vơ, tửu lượng cũng như tài thơ văn của bác đã nhằm nhò gì mà nhận ngưòi wen
    Be friend for good
  2. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    em fải nghĩ tiếp đã
    Be friend for good
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    không thích cãi nhau ở đây nhưng mà bạn chuot u khinh người quá đấy!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  4. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà công chúa đang sai, công chúa muốn dưng lại , công chúa... chưng cầu dân ý, nào bà con..
    Be friend for good
  5. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    khiếp bác hitori nóng thế, để Cn (nếu em đi được) em check lại điều này nhá, hi`, giận em làm chi
    Be friend for good
  6. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Dường như mỗi cuộc tình của công chúa đều gắn liền với một bài hát. Ngày xưa với D là "tình đơn fương " của LT, rùi Q là "tuổi hồng", với T là"november rain", và rồi cứ mỗi khi nghe lại một bài hát cũ công chúa lại thấy nhớ, nhớ người và nhớ những kỉ niệm. Đâu đó văng vẳng câu hát: tình yêu như mật ngọt trên cao làm lòng hằng luôn ước ao. Công chúa băn khoăn và suy nghĩ, khoong biết mình có làm đúng ko. Biết bao đêm công chúa ko ngủ, chỉ để trả lời câu hỏi mình nên làm gì, đứng trươcs một sự lựa chọn bao giờ người ta cũnh cảm thấy lúng túng, nhưng rồi công chúa cũng tìm ra câu trả lời cho bản thân mình. Xét cho cùng thì tình yêu cũng chỉ là một trò chơi fù fiếm, luôn khiến gười ta hoặc là sung sướng tột cùng hoặc là đau khổ tột bậc, chẳng bao giờ được yên ổn.
    Và đoạn kết của tôi là: TỰ DO MUÔN NĂM
    Be friend for good
  7. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    À nè tiện đây cho em hỏi có bác nào bít bài tuổi hồng ko, ai hát bài ấy để cưa em chắc em đổ cái rụp
    Be friend for good
  8. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương mà gắn với bài hát thì kết thúc nhanh là đúng rồi. Mấy bài hát kiểu đấy theo mốt thôi, một thời gian là chẳng ai nghe nữa. Hê hê, lần sau nếu công chúa muốn thấy tình yêu không như 1 trò phù phiếm, bền lâu thì phải hát mấy bài kinh điển như kiểu Quốc Ca ý. Trăm năm sau chắc chắn vẫn còn có người hát đấy

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    nếu là cổ tích thì cũng chẳng dám nhận..nếu là công chúa thì càng không..chỉ là một cái gì đó thật bình thường mà thôi...chuyện này không nằm trong vườn cổ tích nhé. chỉ nằm trong giới hạn của quá khứ thôi.....
    " 15 tuổi. cái tuổi chơi nhiều lắm lắm. nó giống con trai nhiều hơn là con gái. nhưng nó tò mò với mọi thứ xung quanh nó và trong đó có cái khái niệm về tình yêu. nhà có hai chị em..chị nó đã có một cái gì đó như thế và nó cũng muốn thử....thế rồi nó có thật..nó có cái mà nó muốn. nó rất vui vì điều đó. nó làm nhiều thứ để giữ gìn cái tình cảm mà khi ấy nó coi là tình yêu....một thứ tình cảm trẻ con theo đúng nghĩa khi bây giờ nó nhìn lại. ngày ấy, sắp thi hết cấp mà nó chơi dài. chẳng sợ gì...nó tự cho mình là chắc chắn lắm rồi chẳng cần lo. nó được đi đến rất nhiều nơi với...biết thêm nhiều cái...nó nghĩ cái tình cảm ấy thật lớn lao và nó cần fải giữ cho thật tốt. nó không còn chơi những trò chơi nó hay chơi với đám con trai trong lớp nữa. nó gò mình trong một khuôn khổ của một kẻ đã tự cho mình là lớn hơn những đứa khác bằng tuổi. hai tháng trôi qua..cái gì fải đến cũng đã đến. nó chấm dứt trò chơi đó. nó đã nếm cái đó đủ rồi và không còn muốn chơi nữa. nhưng nó vẫn buồn...buồn nhiều lắm...nó không thể nào như xưa được nữa. nó không còn vui đùa được với bạn bè nó như xưa. lúc nào nó cũng có một cái gì tự ti về bản thân nó. nó không còn đủ can đảm làm những cái mà nó thích làm như trước đây nữa. chuyện đó đã thay đổi tính cách nó quá nhiều...........
    thời gian trôi qua, nó vẫn hâm mộ chị nó nhiều lắm. chị nó vẫn giữ đuợc còn nó thì linh tinh bỏ qua hết rùi...cho đến một ngày....nó sụp đổ hoàn toàn khi chị nói chia tay. nó khóc như chính nó là người trong cuộc. mẹ tưởng nó nhớ chị nên cũng chẳng hỏi gì nó.....bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu tự hào, bao nhiêu lòng khâm fục của nó với chị nó giờ tan biến hết.....nó giận chị nó sao không vững lòng lên một chút nữa khi xa nó xa người ấy. nó giận chị vì sao không làm được lời hứa đêm trước ngày chị đi ấy....nó không hiểu...không cảm thông cho chị nó những chuyện đó. giờ cũng đi học xa như chị nó rồi nó mới hiểu vì sao chị nó lại thay đổi nhanh đến thế. nhưng nó vẫn buồn cho chị nó. nó nghĩ chẳng ai tốt với chị nó bẳng anh ấy. anh nói rằng không fải chuyện này là do nó chọn. chị nó đã chọn vậy. vì thế hãy mong cho chị nó được hạnh fúc. giờ nó thương chị khi fải ở xa đến thế. nỗi nhớ nhà có làm cho chị nó già đi nhiều lắm không??? thay đổi nhiều lắm không??? nó buồn nhiều lắm. càng ngày nó càng tự ti hơn. thế rồi nó ốm...chẳng nặng lắm nhưng cũng đủ để thay đổi con người nó một lần nữa.....
    nó không còn tin vào bất cứ một cái gì, một ai ngoài những đứa bạn thân của nó nữa. nò lầm lì đi nhiều, ít nói đi nhiều và không bao giờ vô tư như ngày xưa được nữa dù chỉ là một phần nhỏ. nó nghĩ nhiều hơn. cái gì nó cũng đổ tội cho bản thân nó dù rằng nhiều cái chẩng phải do nó gây nên nữa. nó hay khóc hơn. và nó viết nhiều hơn. nó viết cho mình và viết cho người ngày xưa của nó. gần 4 năm trời ngày nào nó cũng viết. nó định rằng bao giờ nó fải đi xa nó sẽ đưa cho người ấy đọc. vậy là bao buồn vui, nó viết ra hết...nó quen dần với những dòng chữ đó. nó viết để cho chính nó đọc và lại buồn.............
    3 tháng trước ngày nó đi xa...nó gặp một người....một người kì lạ đã bước vào cuộc đời nó....nó làm quen....nó ngỏ lời trước...nhưng nó vẫn nghi ngờ rằng nó đã quyết định sai....cho đến giờ vẫn vậy. cái tính tự ti vẫn luôn tồn tại trong con người nó chưa thể thay đổi được. vẫn nghĩ nhiều và làm nhiều cái mà nó ước nó có thể làm khác.....3 tháng trôi qua....nó vui khi có vẻ như đã có một cái gì chắc chắn hơn. nhưng nó cũng hiểu thời gian phía trước còn dài quá, thử thách còn nhiều quá...nó nghi ngờ mình không thể vượt qua.....nhưng cái quan niệm về sự chờ đợi của nó thì vẫn còn...vẫn vậy và sẽ mãi là như vậy. nó biết như thế. nó đã thất vọng một lần....nếu lần này mà như thế thì nó sẽ ra sao nữa...có điều dù muốn hay không nó vẫn phải đặt chuyện học của nó lên hàng đầu....
    ngày hôm nay của nó không suôn sẻ...nó muốn được nói chuyện với mẹ nó như ngày nó còn ở nhà...nhưng làm sao mà như thế được...một lời nhận xét nữa lại làm nó chùn bước với những quyết định của mình.....nó chẳng hiểu một ngày mới đang bắt đầu nó sẽ fải làm như thế nào nữa...có lẽ sẽ đi tìm những cái xấu nhất trong con người nó (mà một trong số đó là tự ti) và bắt đầu sửa chữa. xa nhà nó học được nhiều điều. nó hiểu nếu nó không sửa cái tính đó đi thì nó không thể sống được ở nơi này.......bố mẹ nó và người đó chắc sẽ vui khi thấy nó tiến bộ nhiều đến thế khi nó trở về....nhưng...bệnh của nó..... "
    hết chuyện......ngày mai chắc sẽ có cái mới hơn ngày hôm nay và hi vọng sẽ còn đẹp hơn ngày hôm nay nữa
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 05/01/2003
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 05/01/2003
  10. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi...đừng có cho chuyện giống như thế chứ! Tôi cũng rất thích làm thiếp vào những lúc rỗi để tặng cho những người tôi thực sự yêu quí! Và ..hihih... bây giờ tôi muốn sống 1 mình.... ko yêu ko chết ..và tôi muốn đỗ đại học! Thế nên ko yêu! hêhhhehe
    Tức thật cái user kia bị treo!!!!!!
    R<==>R<=== is all my life

Chia sẻ trang này