1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ tích ...có thật

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_u, 30/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    viết một cái gì đó dành cho những ngày nó xa nhà....
    bao nhiêu km tính từ đây nhỉ??? chiều dài của Việt Nam cộng với một dải đường biển và thêm từ biên giới đến bangkok này nữa. có lẽ là lên đến con số trăm nghìn cây số gì đó. nó không giỏi địa lí nên nó chịu.

    xa như vậy, nó chẳng thể làm được những điều mà nó muốn. có nhớ thì nỗi nhớ ấy cũng chỉ mình nó biết. có buồn thì cũng chỉ mình nó hay. nó muốn làm được thật nhiều nhưng chỉ đủ khả năng làm cho bản thân nó. chẳng thể giúp ai được dù nó ao ước rằng nó có thể...nó nguyện đánh đổi mọi thứ. nó chẳng sợ gì. nhưng tất cả chỉ là mơ ước. nó không thể làm được như thế. nó hận bản thân nó. sao nó ra đi sớm thế. nếu...fải tất cả chỉ là nếu......
    xa nhau rồi nó hiểu rằng nó yêu người đấy nhiều lắm. giờ nó có muốn lo cho người ta nó cũng chẳng thể làm được nữa.....nó chỉ có thể hàng đêm cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người đó mà thôi....mong sao người ta hiểu cho tấm lòng của nó....:x
    em nhớ anh buồn vui nơi đó...em nhớ anh từng đêm gió về....

  2. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    puppy, hom nay sao ma buon vay? co gi thi cu len ma chat voi to cho do buon, dao nay to ko co viec gi lam cung chan qua, dung la nhan cu vi bat thien
    HE HE HE...
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    lên rùi thấy nick ông mà có thấy người đâu cơ chứ. toàn chạy đi đâu í chứ......dẫu sao cũng thanks. mấy hôm nay chưa nói chuyện lại lần nào đấy nhỉ.
  4. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    may hom nay co online lan nao dau ma lai bao thay on line ? la nhi, dao nay ban, ko biet co luc nao len duoc ko ? co gi thi cu mail , ma co gi de mail dau nhi ? thoi co gi thi cu giu lai de khi nao gap thi noi :)
    HE HE HE...

Chia sẻ trang này